Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

7648 người đang online, trong đó có 1236 thành viên. 15:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 788263 lượt đọc và 4044 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.619
    Hok, Cụ ấy ngồi chổ chị Hồng thì Từ Âu Bạc thành Âu Đen, Bị Thui đen và Như cánh nhạn một đi ko quay về, gọi là Nhạn Môn Quan, và gọi là Hải Âu Không Về.
    --- Gộp bài viết, 05/06/2024, Bài cũ: 05/06/2024 ---
    Cụ ấy có Sám Hối hay Chúa đã nhận sự Xưng Tội đc đâu muh bác chúc mừng vội thế? hehe
    Soigia271 thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.619
    2 Cụ như thế muh hiểu ông FBV phết phẩy ra. hehe
    ANHMEU, Soigia271, hainq4702 người khác thích bài này.
  3. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    4.362
    Không còn gì để nói ngoài sự láo lếu hả, FBV? Tôi vốn tưởng bác khá hơn :)
    Soigia271, vvaa83, Dautudaihang1 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.619
    Ơ hay, Thôi, Cụ phải cám ơn FBV vì cụ hok ngồi chổ chị Pink muh cụ cũng hok là chị Pink muh, cớ sao cụ lại phải nhăn nhó nhỉ? hehe
    Soigia271Dautudaihang thích bài này.
  5. zWanderz

    zWanderz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2015
    Đã được thích:
    7.794
    Đăng nhập chỉ để like cụ chủ, đến cỡ này mà vẫn nói chuyện hết sức tình nghĩa, tiếc là thương không đúng người.
    Nói chuyện ngôn ngữ đặc trẻ trâu tây ta lẫn lộn, ngoài đời chắc dạng tự kỷ không có bạn bè gì, ai cũng thấy quá xàm mà cứ nói mãi không tự biết xấu hổ sao ?
    Nói thật người mới hay cũ vô đọc mấy bình luận của thành phần này cũng chỉ tốn thời gian, phí tài nguyên diễn đàn.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.619
    Thế Sao? Ngon. Thế là bác thuộc dạng ko mù muh đui , hok câm muh điếc đi ngang liếc mắt xốn sang còm cái lan mang muh chả hiểu gì, ko ất giáp gì thì có phải vừa sân vừa si vô duyên như thế phải là bác tự đọa bác rồi ko?
    Vậy, bác xem, sân si như bác thì ngay kiếp này và kiếp tới hay các kiếp nữa, nên đọa mấy kiếp để bù vào cho hết sân si?
    Chuyện cụ chủ bảo tôi nước đổ đầu vịt , lá khoai, thì tất cả là do Đầu Đất, kiểu gì ko gốc do đầu đất? liên quan gì bác tự si sân nhỉ?
    Căng, Thử xem, Tất Cả thể loại đầu, Trừ Đầu Đà, thì có phải đa phần chúng sinh đều liên quan đầu đất hay ko?

    Hok hiểu muh Sân Si như thế, tội lỗi thay, bác xem thử bác dễ bị đọa mấy kiếp đây?
    Soigia271Teppi276 thích bài này.
  7. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    12.849
    Mưa vào nhà đọc từ chiều đến giờ .. chỉ thấy mình bất lực. Các bác đều đáng quí và giỏi cả. Nhìn em vvaa đã vài lần nói những lời nặng với anh FBV mà thấy đắng lòng. Ai cũng là bạn Mưa trên F này, ai cũng quí. Phụ nữ hay mũi lòng, nên thấy ai bị nói lời không ra gì mà thấy thương, nên Mưa lại bên cạnh, dù đó là anh FBV hay bất cứ ai khác. Anh FBV có thể mình đồng da sắt, không xi nhê gì. Nhưng những người bạn sẽ đau lòng lắm .. hu hu. Nên anh FBV hạ giới và tôn trọng mong muốn người khác chút.

    Mỗi người đều có thế mạnh riêng, am hiểu các góc cạnh riêng. Đều mang đến giá trị tham khảo và học hỏi cho người khác cả. Người đi nhanh chờ người đi chậm thì mới đi xa cùng nhau được. Mạng cộng đồng, trừ những cách giao tiếp không thể chấp nhận, thì mọi người chín bỏ làm mười, tự khắc dung hòa được với nhau.

    Mưa có duyên gặp được nhiều bác trong nhà Tản mạn ngoài đời và càng thấy quí mọi người hơn.

    Em @vvaa83 Mưa có gặp đầu năm khi ra Hà nội. Em trẻ trung, giỏi giang, trao đổi cùng thì Mưa thấy em ấy rất nhiệt tình, thông minh. Tuổi trẻ tài cao, rồi em ấy sẽ còn phát triển hơn nữa, mạnh và sâu lắng cùng nhiều nhân ái theo thời gian tiếp nối sau này.

    GS @FBV rất am hiểu, dòng chảy tư duy nhanh, dễ làm người ta không theo kịp và dẫn đến bất đồng quan điểm. Lối tư duy tự do, vượt qua mọi rào cản. Chắt lọc được là rất có giá trị. Mưa vẫn mong thời gian này, GS suy nghĩ ít lại, tư duy chậm lại. Rời F ít lâu. Không phải là vì GS sai cái gì đó, đơn giản tạo khoảng lặng cho chính GS và mọi người .. “không lời mà chữa lành” vậy.

    Mưa yêu quí cả nhà Tản mạn @};-
    Vì ít lên F, nên vào nhà cũng lười comment luôn.
    Soigia271, Bill3, KeolacChe26 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.700
    TT ổn .
    Nếu DM gồm những DN triển vọng 2024 tăng trưởng so cùng kỳ thì Hold thôi các bạn ! Ko cần quan tâm rung lắc gì đâu, kệ đi ! 1.300 không phải là cái chi ghê gớm. Nó chỉ là công cụ để ám thị nhau cho dzui thôi chứ không liên quan mấy chút đến các DN mà ta chọn đâu mà !
    Tôi kể lại phục vụ các bạn một câu chuyện có tính điển cố. Ai thấy có chút tâm đắc thì bình luận cho dzui, nhé ! @};-@};-@};-:drm2:drm3
    ****

    Xưa , có kẻ vừa có khiếu vừa rất đam mê với cung tên . Tầm sư. Tìm được một sư phụ giỏi , danh trấn giang hồ .
    Học được 3 năm , vượt tài thầy .
    Thầy gọi ra bảo " con xuống núi được rồi , ta không còn gì để dạy con nữa ... Nhược bằng , nếu con muốn tiếp tục gia tăng tài năng , ta sẽ giới thiệu một ẩn sỹ , tài năng gấp vạn lần hơn ta " .
    Kẻ ấy lại theo sự giới thiệu mà lần tìm về chốn thâm sâu . Bái sư . Theo học với ẩn sỹ . Ẩn sỹ thoạt nhìn đã biết công phu của gã đã đạt mức siêu quần .
    Ẩn sỹ bảo : - Con xuống chân núi , ngày ngày luyện tập , khi nào nhìn con kiến lớn bằng con bò , thì lên đây ta dạy tiếp .
    Quả nhiên , chỉ một năm sau , gã lên núi , vừa nhìn gã , vị ẩn sỹ đã nhận ra gã đã đạt công phu . Liền bảo :
    - Con đã đạt công phu thứ nhất . Hãy quay xuống núi , ngày ngày luyện tập , nhìn nhanh thấy chậm , khi nào nhìn con thoi dệt chuyển động chậm như kiến bò .
    Hai năm sau , gã lại đạt công phu và lên núi . Ẩn sỹ bảo : Con đã đạt mức thượng thừa không còn đối thủ . Vậy con hạ sơn được rồi . Ở lại cũng vô ích .
    Lòng đã định tạm biệt thầy , bước chân mới một phần dặm , gã chợt nghĩ , một rừng sao hai Cọp ? Liệu ta vô địch chưa , hay thầy ta là vô địch ? Bèn quay về hướng của thầy, lắp tên giương cung bắn . Phía bên kia , ẩn sỹ cũng nhận ra sự thôi thúc của vị thế vô địch sẽ khiến gã muốn giết thầy, bèn từ tốn giương cung . Hai mũi tên chạm nhau giữa đường bay , rơi xuống .
    Lần hai cũng thế . Tiếc thay , ẩn sỹ chỉ mang theo mình có hai mũi tên , không còn mũi tên nào bên mình .
    Lần thứ ba , ẩn sỹ sẽ cầm chắc cái chết !!!
    Mũi tên thứ ba của gã vừa buông ra , ẩn sỹ đành bẻ vội nhánh cây bên đường ... Mũi tên và nhánh cây hoang lại lần nữa va chạm nhau , gãy làm đôi , mà cùng rơi ở khoảng giữa đường bay .
    Gã chợt khai ngộ , quẳng hết cung tên , lao đến ôm chầm ẩn sỹ mà khóc .
    Kể từ đó , người ta không còn nhìn thấy gã đeo cung tên nữa . Cứ như người chưa từng biết cái cung hay mũi tên là vật gì ...
    ***
    -Vtn - Kể theo trí nhớ từ tuổi thơ xa lắc . @};-@};-@};-
  9. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    6.929
    Sấm sét ầm ầm mà ngủ gì ông, quýnh cho ông cháy núi luôn á :p
    Ngta nói lời tâm tình, như mang hết tâm can ra, cụ còn ở đó mà chối, nhận đi, kiếm đâu ra trên F này được như vậy nữa Fbv ơi là Fbv, tôi chán ông quá
    Kiếm kèo gì chơi phát bỏ F luôn không? Cho ông ra kèo luôn. Nếu không nỡ thì xem lại hộ tôi, mắng mình thì mình coi lại mình trước đã.
    Lần này lần cuối đó, không thì thôi luôn
    Ông mà nhà sát bên tôi sang kẹp cổ đấm cho vài phát rồi bóp miệng nhét cho vài quả sầu riêng non vào luôn… Gruur
    ANHMEU, Soigia271, Ube9895 người khác thích bài này.
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    6.091
    Bác Hổ đó cống hiến cho F và người như em ko ít kiến thức và góc nhìn về kinh tế đâu bác ạ.
    Có điều gần đây bác ấy "tẩu hoả nhập ma" hay sao ý, nói cùn, mà đã cùn thì hay sai, đã sai lại càng cùn...
    Thôi thì, ko ưa thì ko đọc, chứ bác ấy ko phải thứ rác diễn đàn đâu. Muôn mầu cuộc sống thôi.
    Soigia271, Clara21, bogia_CK16 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này