Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

6052 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 04:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 880938 lượt đọc và 4009 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.684
    Lễ, giờ mới rỗi, tản mạn với Fbv chút ...
    Chính trị và kte vĩ mô, thông thường thì suy nghĩ và hành động kín đáo, sâu sắc, nhưng trình bày thì đơn giản, bình dân, dễ hiểu.
    Đọc comt của Fbv khó hiểu quá, nhức đầu lắm. Bí hiểm và nhức đầu thì con người sẽ chỉ cố gắng tiếp cận đến lần thứ 3. Sau đó sẽ không dám tiếp cận nữa.
    Vậy Fbv không làm được chính trị, không phù hợp với kinh tế vĩ mô rồi !! Dù có hiểu đến đâu cũng sẽ không phù hợp !
    Chỉ còn mỗi một cách : Bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu ngay từ phút này ( Dzí dụ 10g ngày 29/4/2024 ) mình bắt đầu khởi sự lại việc nói, viết, trình bày sao cho bình dân đời thường nhất.
    Chính trị, ktế vĩ mô ... Thì phải đạt được cái điều : Khi tư duy thì cao đến mức tầng lớp chuyên gia cũng chỉ khoảng 20% hiểu hết. 80% còn lại thì ngờ vực và phản biện. Nhưng nếu phải thuyết trình với một trường cấp 2, thì học trò, thiếu niên lớp 8 lớp 9 phải hiểu được cặn kẽ cái tư duy và hành vi của mình.
    (Để làm được như vậy, chỉ có cách BÌNH DÂN và THƯỜNG THỨC HOÁ. Phải đủ sức để BÌNH DÂN và THƯỜNG THỨC, ĐẠI CHÚNG HOÁ.)
    ***
    Tôi nhớ lại,
    Nhà TM đầu tiên, rồi tiếp theo ... rồi nhà số 3, số4 .... Những năm 2016-2017 ... Thì FBV là một nhà nghiên cứu. Rất dụng công lục tìm tài liệu, viết rất rõ ràng chỉnh chu ... ( Độ dụng công và nghiêm túc tôi cảm giác định lượng 50% so với một thầy cô giáo chuẩn bị một giáo án cho tiết học...). Môi trường ấy, điều kiện ấy rất vô tình, rất trừu tượng để mình tăng trưởng so với chính mình .
    Giống như tôi, ba mươi mấy năm làm việc, thì trong thời gian đó, tôi vô tình rơi vào một giai đoạn gần 3 năm giữ vai trò "nghiên cứu phát triển" , 3 năm thu nhập thấp nhất, nhưng mãi sau mới biết, nó vô tình đem lại cho mình một bệ đỡ, một "thu nhập không phải tiền tệ" .
    Tôi nghĩ, hãy rong chơi ba xí ba tú với cõi nghệ thuật.
    Nhưng cõi kinh tế tài chính thì cần : Học thuật, nghiêm túc, chỉnh chu, và cụ thể, thường thức hoá . Chúng không có gì quá trừu tượng để có thể bí hiểm hoá . @};-@};-@};-%%-%%-:-bd:drm2:drm3
    Last edited: 29/04/2024
  2. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.411
    Chí tình đến thế này mà chắc gì @FBV chịu nghe. Suốt này Phù Phật, Sát phật đọc thấy gớm. Nghe cụ Già ‘dế ca’ còn dễ chịu hơn.
  3. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Vậy:"Nhà TM đầu tiên, rồi tiếp theo ... rồi nhà số 3, số4 .... Những năm 2016-2017 ... Thì FBV là một nhà nghiên cứu. Rất dụng công lục tìm tài liệu, viết rất rõ ràng chỉnh chu ... ( Độ dụng công và nghiêm túc tôi cảm giác định lượng 50% so với một thầy cô giáo chuẩn bị một giáo án cho tiết học...). Môi trường ấy, điều kiện ấy rất vô tình, rất trừu tượng để mình tăng trưởng so với chính mình ."
    Vô tình là sống lâu với những cơ bản và dần theo xu thế là trở thành chuyên nghiệp anh ạ... Thôi thì cũng nhiều người sống lâu nhưng tâm hồn vẫn dễ thương và bé bỏng là có thật!
    Những em bé không bao giờ lớn vì sự việc trái đất quá nhỏ bé là hiện tưởng bản thân chúng ta quá xa đã vào những việc không cần thiết! - Kiểu như phương pháp càng đơn giản mà lại thuần thục lại hiệu quả hơn cả 1 mớ bòng bong gọi là học thuật không áp dụng cho bình dân học vụ!!!

    Chém vui chút ngày cận lễ dân tộc - 49 tưởng như thống nhất nhưng lại là đúng 7x7=49 nó nói thẳng là sau 50 năm chia lợi từ chiến thắng của dân tộc lợi ích đó được ban phát phát cho 1 nhóm nào đó và cần lập lại ở thế BÌNH DÂN?
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.040
    Viết nhiều thừa cụ ạ, Muh đúng sai gì rồi khi thừa, đều thành rác tư duy. Vì, Những gì đã viết, Dư cho View VNI trong 5 năm tới. Viết nữa quá thừa.

    Hãy lục xem nội cái Tỷ Giá, Cụ line hết lại, có phải ra 1 Bức tranh hoàn Hảo Như giờ Ko?
    Hay như 2020, Bài Xuất Nhập Khẩu Lạm Phát , Cưỡi lên lạm phát toàn cầu muh đi. Bây giờ.. y như thế....

    Nhiều lắm..
    Giờ là Định Giá Lại Toàn Bộ Nền Kinh Tế...
    Nhiu đó đủ rồi. Đủ sài 5 năm.

    Cụ cứ thong thả. Viết nữa, Thiên hạ đotc hok hiểu thì thành Rác Của Tư Duy Cho Họ. Tội Nghiệp Họ.
    --- Gộp bài viết, 29/04/2024, Bài cũ: 29/04/2024 ---
    À... Giờ ko nên làm gì, Rong Chơi Tu Di, Thì Chứng Tăng Ào Ào. Tin Tôi Đi, Các Cụ Ko cần tích phân gì, đọc hết Tu Di Chúa, Múa Tối Ngày, Tự rồi VNI gọt chân cho vừa đôi giày Tu Di Chúa. Tin ko thùy Tùy
  5. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Nói thật với cụ: Tôi và anh chủ cùng FBV ngồi đàm đạo đủ các loại hình từ trà- cafe đến rượu ngâm - rượu vang và rượu ngoai - các món đông tây kim cổ có cả giận thương hờn dỗi - dỗi hờn nhưng cậu ấy vẫng ở Tầng mây thứ 3... Và đến giờ tôi thấy quý cậu ta vẫn như ngày nào vì như thế làm cho mình thực tế hơn - do bạn tôi là tấm gươi cho tôi hiểu mình hơn.
    Cảm ơn tình bạn với FBV và cụ chủ cùng tôi đã là 10 năm rồi đó...
  6. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.411
    tôi cũng hiểu cậu ấy phần nào, cũng quí cậy ấy cái phần ấy. cơ mà cũng đành chấp nhận luôn cái phần Tu..cả chai của hắn vậy chứ biết làm sao.
    Mà cũng nâu rồi mới thấy cụ hiển linh nhỉ ha ha.
  7. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Thật sự tôi vẫn ở đâu đó trên trái đất này chỉ là ít vào F319 từ ngày ấy ở bản thân tôi thấy chém gió là cái đáng sợ nhất vì tự bản thân thành huyễn hoặc...rồi mai mốt có thể cụ lại thấy tôi mất tích ở đây vì giờ nó như chỉ là chỗ để tôi có những người acebb hữu duyên để nhớ lại mà mến yêu cuộc sống này...Chân quý...
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.684
    Hi hi... Tôi hiểu rùi !
    Comment của tôi bố cục có 2 phần .
    Fbv sẽ đặt trọng tâm lưu ý - Tâm lý nó vô tình đặt - vào phần sau . ( Nơi có nhắc đến mình... ) .
    Đoạn đầu dù có trọng yếu đến mấy, cũng sẽ nhẹ như không ...
    ****
    Thôi, thì tặng Thơ vậy ! ( Tặng @Songsanh nữa ! Lâu, lười ghé nhà anh Nguyên ! )@};-
    ***
    .
    Tàn Thu tự thoại …

    Một chiều Thu muộn chuyển Đông.
    Ngàn bông trắng bãi , mênh mông ánh nhìn...
    Tôi gom từ một tới nghìn.
    Rồi tung, hê, hứng, rồi nhìn ngẩn ngơ.
    Từ hồng hoang thuở đến giờ.
    Phàm, nặng thời đọng nhẹ thời bay cao.
    Trần gian vô cố cuộc nào.
    Dại gì lấy nặng buộc vào châu thân.
    Hỡi trời Thu muộn bâng khuâng.
    Ngàn bông trắng gợi cuộc nhân quần, hề ...

    .
    Vũ Thanh Nguyên
    KeolacChe, Autumn_Cloud, ANHMEU8 người khác thích bài này.
  9. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Cảm ơn cụ chủ - Thùng rượu Whiskey made in Vung Tau vẫn còn 20 lít đó anh... Chắc lại phải hội tụ mùa thu ???? Nhưng cũng phải qua những ngày tháng Đất nước vận hội cũ và nóng bỏng thời cuộc- nhiệt độ hè đã anh nhỉ?
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.040
    10 Năm Tròn Từ 2014.
    Tính xem, VNI vẫn vá Trinh 1200 miệt mài bao lần, Vol tăng đúng 20 lần.

    Nhưng, Những gì chúng ta chia sẽ, Là Tất cả các anh em chứng sỹ nhà tản mạn đã nâng tư duy lên 10000 lần so với 10 năm trước đây. Duy chỉ có VNI vẫn là 1200 vá víu.
    Từ độ Cao tư duy mặt đất, nâng lên 12000m như máy bay bay trên trời. Tư duy này, Chứng sỹ tự mình thay đổi VNI.

    Vậy, Chứng sỹ bây giờ, tư duy đã khác xa xưa, Ko còn ngây thơ trinh nguyên và hồn nhiên dại khờ.

    Đấy là điều mà miệt mài, Chúng ta Gieo Chút Duyên Như Mây Mưa Tầng Bình Lưu Trái Đất.

    Giờ, Làng Chứng Sỹ, Tư Duy Nâng Tầm , Mọi thứ sẽ tự chuyển động để VNI tự Gọt Chân, Gọt dày muh cho Vừa Tu Di Chúa.

    Chắn Chắn, Nó phải như thế, Cho nên, Chúng ta đã đi qua chặng đường đủ để thấy cảm mến tin, thì giờ, chỉ việc nhìn Mục Tiêu chờ kết quả.
    Tri thức là Con Dao hai Lưỡi, Ta nói muh Chúng Sanh hiểu sai là hại hơn là Cho đi.
    Vì thế, Những gì đã viết, rất dư và đủ. Cứ Lục Tìm lại đọc.
    Nhiệm Vụ Chứng sỹ, Bây Giờ Chỉ Thong thả đi Cùng VNI, VNI xuống ta xuống, VNI lên ta lên.

    Chớ chuyện rất đơn giản. Hãy Quản Trị Mục Tiêu, Khi Biết Đích đến.

    Các Cụ đã biết VNI kiểu gì 1800..2500, há sao lại chạy cơm từng bữa? Tại Sao Phải đi ngóng trông như thể ăn mày trên đống vàng. Cách mà Cha Ông Ta Đã Từng Như Thế?
    Chúng Ta Khác, Phải Khác Biệt Tư Duy. Đừng Ăn Mày Dĩ Vãng và Ăn Mày Trên Đống Vàng
    --- Gộp bài viết, 29/04/2024, Bài cũ: 29/04/2024 ---
    Cũng là Tu, thay Vì Tu Chứng muh Cụ Cứ Tu Ừng Ực Wisky thế này.... Căng hỷ
    Last edited: 29/04/2024
    manhdt90, Autumn_Cloud, ANHMEU8 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này