Tản mạn về CPI và TTCK (47)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/04/2024.

6966 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 21:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 816950 lượt đọc và 4028 bài trả lời
  1. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.904
    Đọc cho kỹ đi rồi trả lời.

    Các kiểu hoả mù 30% ảo + 70% ảo hơn chả có tẹo ý nghĩa gì với tôi đâu :)
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.264
    Thôi, Tôi đi mơ giấc mơ trưa đây. Cụ cứ ôm số 1 nhất nguyên to đùng đó muh viết code. hehe

    Clara21, giavanchuakhon, trabac1 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Đấy !
    - Cứ tùm lum tà la, dễ dãi với chữ nghĩa ... Thì dù có cao mấy cũng thành mơ hồ. ( Như nước mà đựng trên sàn trên nia dùng để sàn lúa gạo vậy). Hi hi...
    - Trích lại câu của Fbv nè : " ...Chúng ta Gieo Chút Duyên Như Mây Mưa Tầng Bình Lưu Trái Đất.". ???[-X:-j:-j
    ****
    He he... Chuyển qua vật lý, thiên nhiên ... Giải lao chút nè :
    1/ Tầng bình lưu của khí quyển ==> Không bao giờ có mây, có mưa ! Ông thần ạ .
    2/ Mây và mưa và sự đối lưu xáo trộn của không khí ... Chủ yếu ở phía dưới tầng bình lưu .
    3/ Riêng cái chuyện mây và mưa ... Thì thỉnh thoảng có "đột biến lạ" ... Bị cuốn lên trên cao, thuộc vùng khởi đầu của bình lưu ... ( dzí dụ hiện tượng mưa đá ... là một trong những dí dụ ...).
    ****
    Vậy, nếu " ta có gieo duyên gì đấy ", thì gieo ở mặt đất thôi ! Chứ lên tầng bình lưu mà gieo, thì chưa kịp gieo là đã chết queo chết cóng ... Vì : Thiếu Oxy và nhiệt độ thì toàn là âm 30-40-50 độ, sống sao nổi để gieo ? ( Chưa kể, tia hồng tia tử trên í nhiều lắm, chưa được lọc đáng kể...).:))
  4. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.007
    đúng vậy cần rút kinh nghiệm sâu sắc, tôi bước vào ck cũng học, cũng đọc khá nhiều. thấy cái này hay -học , cái kia đúng - học … riết rồi chả biết cái gì là trân nữa ( chắc loạn tâm thư ).rốt cục giờ thì học từ chính những trải nghiệm, từ những mất mát, từ khát khao, từ cúi thấp ấy mà khỏe. hạ thấp kỳ vọng đi thế mà nhàn.
    Haj bớt kỳ vọng đi, không thần thánh ông chủ nào nữa, họ cho cái gì thì ta đổi ngang cái đó. ấm!
    votong77, Autumn_Cloud, meo6310 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.264
    "Mây Mưa Tầng Bình Lưu" chớ ko phải Mưa và Mây ở Tầng bình lưu. Cụ chủ đọc cho đúng ngữ cảnh.
    https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Mây_xà_cừ

    "Mây Mưa Tầng Bình Lưu"

    VD nói, Mây Tầng Mưa Sở
    Hay nói Núi Tu Di Chúa
    "Mây Mưa Tầng Bình Lưu" như nói cái Tư Duy Chứng Sỹ.

    Sao ko nói mây mưa trên dòng sông cho khỏe, muh nói tới ở Tận Tầng Bình Lưu?
    Last edited: 29/04/2024
    phiphuong69, Clara21Vuthanhnguyen thích bài này.
  6. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.904
    =))

    Nói về lươn, bác còn hơn cả lươn, mỗi lần hỏi là im hay chạy
    Nói về tép, bác thì tép nhảy trên cả tép, hỏi 1 chuyện lại đi nhảy chuyện khác
    Nói về đố kỵ, bác thấy tôi kể chuyện tôi viết AI nên suốt ngày đi rêu rao, chuyện này tôi nói từ 3 năm trước, từ lúc còn chưa ai biết gì về AI hay nói đâu, gato thì thoải mái nhưng đừng vì hẹp hòi mà suốt ngày nói linh tinh, mất cả phong cách con người
    Nói về phong độ, bác thoải mái nói chuyện bác nghĩ, tôi có chen vào câu nào đâu. Sao tôi nói gì thì cứ phải nhảy vào nói linh tinh thế??

    Tuổi bác trẻ, tôi vốn không chấp nhất, nhưng chẳng cần thể hiện tính cách mãi thế.

    Hãy phân biệt mỗi người, muốn nói chuyện với tôi thì nên cẩn thận vì tính tôi không thích nói linh tinh

    Hiểu không?
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.264
    Lương phải lẹo cái chớ
    Lương 2 phái, giống cái và đực thành lương lẹo, lẹo mới sanh nở tư duy
    Soigia271Clara21 thích bài này.
  8. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.904
    Trước giờ hỏi về kinh tế thì chả thấy trả lời được câu nào, thôi tôi chả ép.

    Thấy bác suốt ngày nói lái, thử nói lái từ "ngu ngốc" xem nào FBV

    Tôi thấy cái này nói lái kiểu gì cũng là ngu ngốc cả :)
    F0F0F0, Soigia271, Clara214 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.573
    Em cũng ước bình diện thực tại nó được như câu trả lời của anh. Nhưng mà sao em hoang mang quá, cảm thấy ko đủ niềm tin là tộc dân rồng tiên sẽ làm đc như vầy anh ạ :)
    sao mà e cứ cảm thấy con cháu tiên rồng cứ nhất quyết làm mấy việc chả cần thiết phải làm í anh ạ :)
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.490
    Ah... Anh hiểu rồi .
    Vậy ra, em đang đặt vấn đề ở Vietnam cta . Còn anh thì đặt vấn đề ở chữ Vàng trên toàn thế giới.
    Đúng là "xứ sở ta" có một số điểm lạ đáng "đặt vấn đề" . ( Chứ ko đến mức hoang mang đâu ! ). Dzí dụ : Dân ta, suy nghĩ, quan điểm và xử sự với Vàng khác hẳn với người dân các QG tiên tiến, đã phát triển . Cùng một bóng dáng của qui luật gì đấy, nhưng cường lực và xử sự khác nhau khá nhiều về mức độ. @};-@};-
    BabyInMarket, Soigia271, vvaa835 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này