Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

7593 người đang online, trong đó có 1152 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Chủ đề này đã có 256569 lượt đọc và 1144 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    77.651
    Vàng sjc và pnj đứng yên
    ocb lên là ok rồi , lãi gửi tăng càng ok
    ocb mua tháng 5 có lãi ngon rồi , canh mua tiếp , không bán . Cho chứng sĩ ocb đạp mạnh cũng vô tư
    Vô lò đông . Vụ vạn thịnh phát xử tập 2 . Cá mập thốn , ngủ không được
    ocb lên mà , mình phục mình quá xá
    100k, Vuthanhnguyen, Cong868810 người khác thích bài này.
  2. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.378
    :-t:">
    "Mưa ngày nào mát mặt ngày đó" là em nói tránh đi 1 xíu kiểu tương lai không ai biết trước được có điều gì đó tác động, thay đổi ( những yếu tố không lường trước) không nhưng em vẫn tin vào bản chất con người giống như tin vào nội tại doanh nghiệp khi đầu tư :"> Hiện tại em thấy đúng như chị nói, bạn em là con trai HP cũng chiều vợ phết :> ( bạn em chuyên tàu ngầm ở nhà TM sẽ đọc được comment này :D)
    hainq470, 100k, Vuthanhnguyen9 người khác thích bài này.
  3. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    1.989
    Người HP luôn có nét riêng ở miền backy ;;)
    Mình quen vài a e HP. Ví dụ ở nơi khác có tên Kiên, thì ở HP lại đặt tên Kiền hoặc Kiển đúng không nhỉ bác gái :)
    Xưa xe máy HP thì gương chiếu hậu là để soi mình chứ không phải soi đường. Con gái HP thì sắc sảo & nhiều người nhậu tốt nữa, hì
    Clara21, 100k, Vuthanhnguyen6 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.815
    OC.B từ tháng 5 đến giờ đã tăng hơn 10% bằng hai năm lãi bank . Bác Thật không thích kiếm tiền nên ko mặn mà với chứng chứ bác mà mạnh dạn mua OC.B từ đầu tháng 5 thì ngon .
    Về lãi gửi , mình vẫn giữ nguyên quan điểm khi cho rằng Lãi gửi tăng chỉ mang tính tình thế , không phải là xu hướng lâu dài khi ECB đã bắt đầu cắt giảm ls và FED cũng sẽ sớm muộn mà thôi nên SBV vẫn xuyên suốt sợi chỉ đỏ từ năm ngoái là nới lỏng tiền tệ để ưu tiên phục hồi và tăng trưởng kinh tế .
    Vậy nên , bác Thật chuộng kênh gửi tiết kiệm và vừa rồi đã chọn kỳ hạn dài là hợp lý đó .
    Songdep20, hainq470, 100k12 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.815
    Cuối tuần , BY post lại từng mẩu chuyện để ace cho lời bình nha cụ :D

    Mẩu chuyện 1 :
    ( kể qua trí nhớ của cụ chủ )

    Xưa , có kẻ vừa có khiếu vừa rất đam mê với cung tên . Tầm sư. Tìm được một sư phụ giỏi , danh trấn giang hồ .
    Học được 3 năm , vượt tài thầy .
    Thầy gọi ra bảo " con xuống núi được rồi , ta không còn gì để dạy con nữa ... Nhược bằng , nếu con muốn tiếp tục gia tăng tài năng , ta sẽ giới thiệu một ẩn sỹ , tài năng gấp vạn lần hơn ta " .
    Kẻ ấy lại theo sự giới thiệu mà lần tìm về chốn thâm sâu . Bái sư . Theo học với ẩn sỹ . Ẩn sỹ thoạt nhìn đã biết công phu của gã đã đạt mức siêu quần .
    Ẩn sỹ bảo : - Con xuống chân núi , ngày ngày luyện tập , khi nào nhìn con kiến lớn bằng con bò , thì lên đây ta dạy tiếp .
    Quả nhiên , chỉ một năm sau , gã lên núi , vừa nhìn gã , vị ẩn sỹ đã nhận ra gã đã đạt công phu . Liền bảo :
    - Con đã đạt công phu thứ nhất . Hãy quay xuống núi , ngày ngày luyện tập , nhìn nhanh thấy chậm , khi nào nhìn con thoi dệt chuyển động chậm như kiến bò .
    Hai năm sau , gã lại đạt công phu và lên núi . Ẩn sỹ bảo : Con đã đạt mức thượng thừa không còn đối thủ . Vậy con hạ sơn được rồi . Ở lại cũng vô ích .
    Lòng đã định tạm biệt thầy , bước chân mới một phần dặm , gã chợt nghĩ , một rừng sao hai Cọp ? Liệu ta vô địch chưa , hay thầy ta là vô địch ? Bèn quay về hướng của thầy, lắp tên giương cung bắn . Phía bên kia , ẩn sỹ cũng nhận ra sự thôi thúc của vị thế vô địch sẽ khiến gã muốn giết thầy, bèn từ tốn giương cung . Hai mũi tên chạm nhau giữa đường bay , rơi xuống .
    Lần hai cũng thế . Tiếc thay , ẩn sỹ chỉ mang theo mình có hai mũi tên , không còn mũi tên nào bên mình .
    Lần thứ ba , ẩn sỹ sẽ cầm chắc cái chết !!!
    Mũi tên thứ ba của gã vừa buông ra , ẩn sỹ đành bẻ vội nhánh cây bên đường ... Mũi tên và nhánh cây hoang lại lần nữa va chạm nhau , gãy làm đôi , mà cùng rơi ở khoảng giữa đường bay .
    Gã chợt khai ngộ , quẳng hết cung tên , lao đến ôm chầm ẩn sỹ mà khóc .
    Kể từ đó , người ta không còn nhìn thấy gã đeo cung tên nữa . Cứ như người chưa từng biết cái cung hay mũi tên là vật gì ....

    * Lời bình của cụ chủ :
    - Người mới biết một sẽ tưởng mình biết năm. Người biết năm sẽ tưởng mình biết tất. Kẻ biết tất sẽ cùng với càn khôn mà yên lặng thản nhiên chứa nhau trọn vẹn.
    - Trong lịch sử, và là trạng thái ắt sẽ của đạt và ngộ, cta thường thấy hiện tượng: Gác cung gác kiếm khi đạt đỉnh cao nhất … Quẳng bàn cờ xuống sông hồ cho chìm cho trôi, khi hạ được đối thủ đỉnh cao…v.v… Quay về cái nhìn sông là sông núi là núi .
    100k, trabac, Con_Ca_Nho9 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.815
    Hiện tượng con ếch

    Có người từng làm qua một thí nghiệm, bắt một con ếch bỏ vào một nối nước nóng, con ếch cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ nên đã ngay lập tức nhảy ra ngoài, phản ứng vô cùng nhanh chóng.

    Nhưng nếu cho con ếch vào nồi nước lạnh, rồi từ từ đun ấm lên, bạn sẽ phát hiện ra, con ếch khi mới bắt đầu vẫn rất vui vẻ bơi đi bơi lại trong nồi. Nhiệt độ trong nồi nước cứ ngày một nóng dần lên, nhưng con ếch lại không phát hiện ra điều này, vẫn vui vẻ tận hưởng.

    Khi nhiệt độ trong nồi đã lên tới 70-80 độ, nó cảm thấy bị uy hiếp, muốn nhảy ra ngoài, nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi lẽ chân con ếch đã không còn nghe lời nó, muốn nhảy cũng không nhảy được, cuối cùng đành chết bỏng trong nồi nước nóng. Đây chính là câu chuyện về "con ếch trong nồi nước ấm".
    100k, trabac, Vuthanhnguyen5 người khác thích bài này.
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    23.718
    Vung và nồi vừa vặn nhau.
    Nhưng có vẻ vẫn ko khớp hoàn toàn.
    Có độ chênh giữa tích và bình.
    %%-%%-%%-
    100k, Vuthanhnguyen, Tedd5 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.519
    Vầng, nhưng e vẫn nghĩ, ai cũng có mắt và tai cả, đặc biệt là trục thời gian 1-2 năm nữa chưa ngac ngũ thế nào.
    Nên, nếu em là bác, em sẽ ko nói như vậy thì hay hơn. Đặc biệt là đờn ông trượng phu, nhiều khi chả cần nói gì cả lại thấy "đáng gờm" hơn :)
    Ý em vậy thôi, vẫn luôn tôn trọng và trân trọng view của bác.
    ANHMEU, 100k, trabac6 người khác thích bài này.
  9. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    28.054
    Tuần trước @Binh Yen có mua vàng 93 ko, mấy hôm nay có xếp hàng đi mua trung bình giá ko :p
    100k thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.815
    Hi hi ... cụ cứ mạnh dạn cho lời bình ạ . Chỉ là sự tâm đắc hay góc nhìn của mỗi người về mỗi mẩu chuyện cho vui thôi nên cụ cứ mạnh dạn đưa ra vài lời. :drm
    Cụ chủ khi kể lại mẩu chuyện có nói ae ai có chút tâm đắc gì thì bình luận cho dzui .

    Và thực ra thì lời bình của cụ ấy không phải trực tiếp cho câu chuyện mà có sự trung chuyển qua câu của BY khi đưa ra ý kiến bản thân đọc xong thấy đọng lại nhất "Mấu chốt ở phần cuối : Cung tên cũng không thắng nổi một cành cây nên gã học trò khai ngộ " . https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-47.1868873/page-394#post-45321931
    100k, m_sieudn, Vuthanhnguyen6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này