Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

5035 người đang online, trong đó có 681 thành viên. 23:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 57 người đang xem box này (Thành viên: 27, Khách: 30):
  2. faireriche,
  3. tienstock,
  4. HA_INDEX1,
  5. Kaiser1004,
  6. Newname,
  7. T22319,
  8. Benhocnet,
  9. jun_jun,
  10. hoangthao3010,
  11. SaPo,
  12. outbreak,
  13. tvhien,
  14. piggyknight,
  15. AlexDo,
  16. nha_que_len_tinh,
  17. tubihyxa,
  18. locdeptrai89
Chủ đề này đã có 266983 lượt đọc và 1181 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    6.091
    Em xin lỗi làm phiền các bác với ạ.

    Ngày trước cụ @giavanchuakhon có post 1 bài của người xưa dăn dạy con cái về nết ăn, ở, ứng xử rất hay.
    EM đã copy ra để in
    Nhưng em bị mất laptop, tờ in kia cũng bị mất...

    Giờ em dùng công cụ tìm kiếm nhưng F319 chỉ cho em kết quả trong 5 trang thôi, nên em ko tìm ra.

    Em muốn copy in ra cho tụi nhỏ thi thoảng nhìn thấy đọc.

    Có bác nào lưu hoặc nhớ chính xác từ Khóa bài đó thì cho em xin.

    Em xin cảm ơn ạ. @};-
    100k, jun_jun, trabac6 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.872
    Hu hu .. BY lỡ yêu chứng nên làm gì có vàng và nếu có cũng chẳng giữ đến giờ này khi tháng 10/2022 chứng cháo đáy của đáy, tháng 10/2023 đáy của gần đáy thì 50-60 cũng bán chứ không phải 6x - 7x đâu :D
    Thế thì nói gì đi mua khi 93 , đã thế còn xếp hàng nữa thì về 50 cũng ứ thèm
    Nói về vàng quả đáng đáng tội , em chỉ còn mỗi dây chuyền lắc tay bông tai quà cưới cha mẹ hai bên cho giữ làm kỷ niệm thôi bác . Còn anh em bà con cho cũng bán từ khi con chưa chào đời cơ vì em vốn đã không thích giữ kim loại chẳng tạo ra giá trị thặng dư gì , để cho chật két nên đưa vào lưu thông hết :))
    Autumn_Cloud, hainq470, 100k15 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.872
    Khỉ đã copy ra để in mà không nhớ từ khóa là gì à ?
    Hay tìm bác Già hỏi chứ BY kg biết đã đọc chưa mà cũng không nhớ là gì nữa :D
    100k, trabac, Vuthanhnguyen5 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    29.216
    Bài của bác @giavanchuakhon tôi có đọc nhưng tìm không ra. Bạn Tiểu hầu nhi đọc đở bài bên dưới trong lúc chờ cụ Già phản hồi nhé%%-@};-

    Người xưa đã truyền đạt nhiều tri thức về nết ăn, ở, và ứng xử cho con cháu qua các tục ngữ và ca dao. Dưới đây là một số câu tục ngữ và quan điểm của người xưa xoay quanh chủ đề này:
    1. Về Khôn Dại và Tài Năng:
      • “Ba năm ở với người ngu, không bằng một tháng giao du người tài.”
      • “Gỗ lim săng cứng khó bào, người khôn gặp nạn chẳng nao tấm lòng.”
      • “Con khôn đẹp mặt mẹ cha, nhược bằng con dại nhuốc nha trăm đàng.”
      • “Con cháu mà dại thì hại ông cha.”
    2. Về Tôn Trọng và Ứng Xử Đúng Mực:
      • “Chim khôn bớt lông, người khôn bớt lời.”
      • “Chó khôn chẳng sủa chỗ không.”
      • “Giàu tặng của, khôn tặng lời.”
      • “Dại làm cột con, khôn làm cột cái.”
    3. Về Nghèo và Khôn Ngoan:
      • “Ai làm cái phận tôi nghèo, kém ăn kém nói, kém phần khôn ngoan.”
      • “Bởi chưng chẳng có bạc vàng, cho nên em phải nhường khôn cho người.”
      • “Giàu thì nói một khôn mười, khó thì nói chẳng được lời nào khôn.”
    Những tri thức này không chỉ là lời dạy của người xưa mà còn chứa đựng triết lý và kinh nghiệm sống. Bạn có thể áp dụng những lời dạy này vào cuộc sống của mình để trở nên khôn ngoan hơn và tạo dựng môi trường gia đình và xã hội tốt đẹp hơn.

    Nguồn: Từ Internet.
    Autumn_Cloud, hainq470, 100k7 người khác thích bài này.
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    6.091
    Cám ơn BY. Bộ nhớ của mình sau covid cũng hơi trục trặc, có những thứ nhớ dai, nhưng có những thứ bị rơi vào vùng quên lãng, mà kiểu quên ko thể nhớ được gì về nó luôn. Tự tay gõ lại cho đẹp rồi mà tự nhiên quên. :((

    Cám ơn bác @phiphuong69 nhiều ạ.

    Đại loại: Cha dạy..... Đi phải nhấc chân, Ăn phải ngó.... gì gì nữa mà em search không ra mới buồn.
    100k, jun_jun, Magnoliapink6 người khác thích bài này.
  6. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.444
    Chiều em lướt đọc mà nhớ nhớ có câu hay, đi nằm ngủ mà nghĩ nghĩ lại phải lục tìm lại đọc haha. Câu này quả là chuẩn xác và hợp với chị em phụ nữ nên áp dụng \:D/"Khái niệm già là do tạo hóa thì phải chấp nhận chứ để tâm hồn già nua thì là lỗi tại bản thân "
    Autumn_Cloud, hainq470, 100k3 người khác thích bài này.
  7. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.444
    Bác ơi có phải bài này không nhỉ?
    HỌC LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!

    Tôi nhớ, lúc nhỏ, nhà tôi nghèo, mẹ bận rộn làm nhiều việc kiếm tiền nuôi bầy con 8 đứa… Mẹ không có thời gian cho riêng mình. Thế nhưng, tôi vẫn được mẹ dạy dỗ rất cẩn thận từ cách đi đứng cho đến ăn mặc, nói chuyện, cư xử.

    Mẹ bảo:
    - Khi đi phải nhấc chân lên khỏi mặt đất, không kéo dép lẹt xẹt... mới là người thanh tao.
    - Khi nhai phải từ tốn, môi khép vào, không được chóp chép, không được húp sùm sụp... mới là người lịch sự.
    - Khi gắp thức ăn, không được xới tung lên chọn miếng mình thích, không được gắp miếng này lên bỏ xuống lại chọn miếng khác... mới là người biết điều và nhường nhịn.
    - Khi quét nhà phải quét sạch cả trên, dưới, trong,ngoài... mới là người cẩn thận, biết nhìn toàn cảnh chứ không cắm mặt biết mỗi lối đi.
    - Khi quét sân, phải quét luôn đường đi trước cửa nhà mình và tiện tay quét luôn cho nhà hàng xóm để tất cả cùng sạch mới là người có trách nhiệm với cộng đồng.
    - Khi làm lỗi phải biết dũng cảm nhận lỗi, xin lỗi, sửa chữa mới là người biết hướng thiện.
    - Khi chưa biết phải hỏi, khi dốt phải học, không được dấu dốt, và lắng nghe khi người khác chỉ dạy, mới là người khôn và hiểu biết.
    - Khi thấy người ta không biết thì phải chỉ dạy mới là người đàng hoàng.
    - Khi thấy người ăn xin, cơ nhỡ phải biết chia sẻ, giúp đỡ mới là người biết yêu thương.
    - Khi thấy người sa cơ phải nhận sự giúp đỡ của mình, không được hỏi về quê quán và giúp người mà không để người ta có cảm giác hàm ơn.

    Tôi hỏi mẹ, “Nếu con làm được tất cả những điều mẹ dạy thì con thành người như thế nào?”
    Mẹ cười, “Thành người bình thường.”

    Sưu tầm
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.872
    A, chị nhớ rùi . Đúng cá này thì phải Khỉ ơi
    100k, trabac, ConKhiNho4 người khác thích bài này.
  9. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.444
    Em chưa từng đọc bài đó nhưng c Khỉ cho keyword "đi phải nhấc chân" nên em search đại %%-
  10. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    62.477
    Mình chém vui nhé bạn BY!:D
    1. Theo chuyện trưởng Kim Dung và Cổ Long. Cảnh giới tối cao của võ thuật là tâm. Vd như : tâm kiếm. Ý là bậc tuyệt đại cao thủ khi kiếm thức đã nhập tâm thì vật vô tri như cành cây hoa lá cũng thành tâm kiếm: tâm đã lĩnh hội.:D
    2. Thực ra mình thích hiểu ý nghĩa khác câu truyện. Đại ý muốn nhắn nhủ là: biển học là bao la( kiến thức). CÀNG HỌC CÀNG NGU. ở đây là nói bóng ko có ý gì nha. Khi càng học lên cao dù văn hay võ đến 1 ngày chúng ta mới ngộ ra tâm thức biển học rộng lớn chừng nào? Hàm ý là khuyến khích cá nhân luôn cố gắng , đừng bỏ cuộc.
    Như vậy là với mình tay tráng sĩ kia thất bại rồi. Ngộ mà thành ko Ngộ!:)):)):))
    ridd, 100k, tanloc188810 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này