Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

4201 người đang online, trong đó có 504 thành viên. 11:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 23 người đang xem box này (Thành viên: 11, Khách: 12):
  2. yeu_que_huong,
  3. phongthai2021,
  4. geod80,
  5. TA_DT,
  6. timongmo,
  7. binhyen0301,
  8. giganto,
  9. thatha_chamchi,
  10. mytyvuong25m
Chủ đề này đã có 298509 lượt đọc và 1259 bài trả lời
  1. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    63.006
    Ều. Lại 1 tay chơi , à nhầm đại cao thủ từ vùng hoang mạc trở về Trung thổ? Phải chăng bạn chính là : Thần Tiên tỷ tỷ?:D
    Clara21, 100k, Binh Yen7 người khác thích bài này.
  2. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    6.091
    Ui ui, đúng rồi Mèo ạ, mừng rơi nước mắt.

    Cám ơn Mèo nhiều.

    @Binh Yen : đúng rồi, cám ơn BY nhiều. BY đâu chỉ giỏi đâu, thấy mình lọ mọ tìm ko ra cũng vào giúp mình.

    Cám ơn các cụ nhà mình, nhiệt tình, tốt bụng quá.

    @};-@};-@};-
    Clara21, Binh Yen, trabac4 người khác thích bài này.
  3. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.450
    Tôi nghĩ đó chỉ là mãu chuyện vui, ngụ ngôn thôi. Trên thưc tế, kẻ bắn cung thường ở vị trí xa, mà đạt đến cảnh giới, nhất tiễn xuyên tâm thi cành cay ven dđường ko thể nhanh hon mũi tên bắn được nên Tôi ko thấy có bai học gì ở đây. Nếu có bài học thì có thể là 1 cau chuyện ngụ ngôn khác.
    *** Trong 1 cuốn sách, 1 mẫu truyen hay 1 triết lý thì sự cam ngộ của mỗi người cũng khác nhau tuỳ vào Ngộ tính, điều kiện mỗi người khác nhau nên ko ai giong ai. Vi du câu Warrent Buffet : Rule 1 : Đung để mất tiền, Rule 2:
    Đung quên Rule 1. Nó chỉ đơn giản vạy thôi nhưng người Hiếu ít thì Hiếu rằng làm sao để cố gắng ko để mất tiền khi đầu tư. Đến khi Có chút kiên thức nhất định Sẽ hiểu là : Chúng ta ko nên đánh bạc các cty chung ta ko biết, chỉ mua các cty tốt Ln tốt để đảm bảo ko mất tiền. Lên thêm trình đọ nữa là mua Giá nào, thòi điểm no ảo để ko mất tiền.
    - Chỉ 1 câu nói đơn giản thôi để hiểu nó cần có sự trải nghiệm và kinh nghiệm qua bao nhiêu lần đúc kết ròi nó mói hương chung ta đến thanh công. Cảm nhận tùng thời điểm sẽ khác nhau nếu như ta ko tìm tòi học hỏi thì kết quả vân y như cũ, nó chỉ thay đổi khi Ta tìm tòi học hỏi
    Last edited: 08/06/2024
    ANHMEU, Autumn_Cloud, FATBABY12 người khác thích bài này.
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.246
    chào nhà mới.
    chúc cả nhà vui vẻ an nhiên đầu tư thành công.
    Clara21, meo63, 100k8 người khác thích bài này.
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    :)) Nếu bác tính +-*:% căn bậc hướng gió, vận tốc gió, nhiệt độ, độ ẩm, ma sát với vận tốc mũi tên, quãng đường… thì lại thành nhà vật lý học, thua ngay tiểu thuyết gia ^^
    Tuyệt chiêu phi nước bọt của lạc đà Alpaca + luyện thêm độc dược từ nước bọt của rồng Komodo chắc chắn sẽ thành đệ nhất cao thủ trong giới chém gió bình thiên hạ. =))
    Buổi sáng vui nha cả nhà! ^^
    Ttkh19, Autumn_Cloud, Clara217 người khác thích bài này.
  6. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.450
    Dạ bác. À tên nick em là Cát Cát ( tên con gái em ạ) chứ hem phải là Cat = Mèo đâu ạ.
    Clara21, ConKhiNho, Ube9895 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.819
    . cta không quên, gã tráng sỹ kia đã luyện tập được cái việc: nhìn một vật nhỏ bé thành vật to lớn, và nhìn một vật chuyển động nhanh thành chuyển động chậm. Công phu này, vị ẩn sĩ có lẽ còn cao hơn một bậc nữa. Vậy mũi tên của chàng ta trở thành mục tiêu lớn như con Bò, mà lại bay chậm như Rùa bò vậy. Có gì mà khó trở tay và bắn hạ với một cành cây ?
    . Lần trước, Cta từng biết rằng, các nhà khoa học đã đo đạc được là: Loài Ruồi có khả năng nhìn thấy sự chuyển động trở nên chậm đi - so với cta - đến 5 lần.
    . Sẽ có những tỷ lệ khác, và có thể luyện tập được???!!! Về viec nhìn một vật thành to lớn hơn và chuyển động chậm hơn. Nhỉ ?!!!@};-@};-:-bd:-bd
    Ttkh19, Autumn_Cloud, Clara217 người khác thích bài này.
  8. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    26.287
    Cuối tuần gửi nhà TM câu chuyện vui sau

    ***************
    KIẾP SAU GẶP LẠI…

    Hôm qua Lưu Dung và Hòa Thân bất ngờ gặp lại nhau ở kiếp khác sau kiếp kình địch không đội trời chung dưới trướng Càn Long.
    Hòa Thân cười hề hề:
    - Lưu đại nhân à, năm xưa tôi cũng biết đại nhân lưng cong nhưng tâm thẳng đó chứ. Có điều... giữa một triều đình lắm kẻ giỏi giang mà tôi lại chẳng có tài cán gì, nên tôi mới phải nịnh nọt Càn Long để trụ được trong triều. Haiz...
    Lưu Dung gật gù:
    - À... ừa... Thì tôi cũng biết vậy. Hồi đó tui cũng ghét ông lắm, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi.
    Hòa Thân:
    - Ủa, sao lại đỡ vậy... thưa Đại nhân?
    Lưu Dung:
    - Chả là ngày xưa thấy mỗi mình ông nịnh nên thấy lạ, thấy ghét.
    Còn bây giờ nịnh tràn lan khắp cả thiên hạ. Từ đó tôi mới ngộ ra rằng thì là ... tầm xu nịnh của ông thật chẳng xi nhê gì so với đám hậu bối.
    Hòa Thân:
    - Thưa... có thiệt thế không Đại nhân?
    Lưu Dung:
    - Còn hơn thế nhiều là đằng khác. Có đứa còn chơi hẳn cái luận án tiến sĩ mấy trăm trang về nịnh kia mà.
    Tiên sư nó, hôm rồi tôi vào toa-lét còn nghe một thằng bảo: "Ôi! Đại nhân, ngài bận trăm công nghìn việc... vậy mà cũng có thời gian vào đây sao?".
    Tôi nghẹn ngào nhớ đến ông, hóa ra trình độ nịnh của ông ngày ấy tưởng đã đạt đến thượng thừa, nào ngờ vẫn thua xa bọn vô lại bây giờ. Tôi nghĩ vậy nên không còn muốn oán trách ông nữa.
    Hòa Thân:
    - Hihihi..., cảm ơn Đại nhân. Nghĩ lại năm xưa tôi cũng có phần cố chấp. Thấy Đại nhân lưng cong, kỳ dị quá nên cũng có chút không ưa. Giờ thấy lưng cong là xu thế tất yếu, nhan nhản khắp nơi.
    Hôm rồi còn có đứa là giáo viên hẳn hoi nhé, nó tuyên bố xanh rờn rằng thì là: "ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật" đó. Bố láo đến thế là cùng! Tôi ức lắm, nhưng bình tâm nghĩ kỹ thì thấy cũng có lý.
    Chuyện trò đến đây, cả Lưu Dung và Hòa Thân phá lên cười ha ha, bắt tay xí xóa mọi hiềm khích đã qua và cùng đồng thanh hô lớn:
    - Hậu... sinh... khả... ô... ô... ố... ố..!!!

    (Nguồn: sưu tầm)

    **************

    Cuối tuần dzui dzẻ! :))
    Ttkh19, Autumn_Cloud, ConKhiNho8 người khác thích bài này.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    77.734
    Thanks bác
    Về gtk và ocb mình có nghĩ chứt rồi mới chém gió . Còn vàng thì vuốt đuôi . Nhà đất thì qua tháng 8 mới đi xem vài nhà để có cảm giác lại , xem thôi
    Các trưởng lão khen mình gtk kỳ hạn dài hơn lần trước , có cà phê chùa nũa rồi . Thục ra cũng chỉ là ý kiến cá nhân thôi , gtk dài hơn là để giữ mức cao như cũ , lãnh lãi hàng tháng là hàng tháng có lãi thì vui , ngóng hết kỳ hạn lâu lắm
    Còn ocb thì có ngân hàng nhà nước quản lý , các sếp ngân hàng làm bậy dễ vô lò , 10 năm vẫn lôi ra vô lò
    Mình ngán mua nhiều ocb , nên chỉ hàng tháng canh mua thôi , chẳng bán đâu , hết năm mới tính tiếp
    Ttkh19, Autumn_Cloud, Clara214 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.944
    He he .,, không dám là Thần Tiên tỷ tỷ nhưng tay chơi thì có vẻ đúng khi thời cấp 2-3 của BY là luyện phim đó sư huynh Hổ bếu :))
    Ui , Khỉ cảm ơn và khen ace cũng như BY thế là thừa rùi . Chuyện nhỏ quá mà .:D
    Vâng , chuyện vui thôi nhưng có đem lại ngụ ý hay bài học hữu ích hay không sẽ phụ thuộc vào góc nhìn cũng như sự tâm đắc của mỗi người thui bác .
    Với cá nhân BY thì khi đọc hết mẩu chuyện , chỉ nhìn thấy và tâm đắc một ý duy nhất nhưng rất quan trọng và mang lại bài học sâu sắc , đó là chỗ mũi tên của tráng sĩ tài ba ngỡ tưởng mình là giỏi nhất có thể hạ được sư phụ tay không nhưng nhầm to vì đã không thắng nổi một cành cây của Ẩn Sỹ cũng là sư phụ dạy mình bẻ vội trên đường nên hắn đã đắc ngộ điều hắn còn thiếu và đã vội đến ôm chầm lấy ẩn sĩ mà khóc rồi vứt bỏ hết cung tên .

    Còn nói thêm về chiêu thức kỹ thuật , thật ra khi sử dụng binh khí thì mấu chốt nằm ở nội công và sự định tâm chứ không hẳn ở chiêu thức .
    Thế nên , một cành cây trong tay người có nội công thâm hậu vẫn có sức mạnh hơn tất cả kiếm tên là sự thật . Đó là trong phim truyện kiếm hiệp BY đã xem rất nhiều trước đây và cũng còn nghi ngờ nhưng sau này đã được tận mắt thực chứng khi một võ sư vận công và cho người khác cầm dao đâm vào bụng và yếu hầu mà nơi đó chỉ đỏ lên chứ không thủng nổi .
    Last edited: 08/06/2024

Chia sẻ trang này