Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

7388 người đang online, trong đó có 1171 thành viên. 14:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 48 người đang xem box này (Thành viên: 18, Khách: 30):
  2. NHHGlory,
  3. giangnt_vne,
  4. XAMXI298,
  5. truonggiangck,
  6. jun_jun,
  7. Khanhtran18nd,
  8. GetTrend,
  9. haidanglog,
  10. Vo_thuong91,
  11. Trungnguyen123456789,
  12. tuan5831,
  13. ngankim,
  14. Mice1610,
  15. Acura1
Chủ đề này đã có 314144 lượt đọc và 1290 bài trả lời
  1. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    29.295
    Ui trời, Cụ @vvaa83 là Đồng đạo:D. @};-
    Kim Dung thì tui thần tượng Tiêu Phong vì hào khí ngất trời xanh. Mổi lần đọc đoạn Tiêu Phong đại chiến Tụ Hiền Trang vì cứu mạng A Châu (Mới sơ giao) là ngây ngất. Lệnh Hồ Xung tôi coi là tri kỷ vì sự phóng khoáng cùa anh là bất tận. Là đại đệ tử của "Quân tử kiếm" mà xông vô kỷ viện dưới lốt khách làng chơi (để cứu Nghi Lâm cũng mới sơ giao) thì hiểu hai chử "Thanh danh" với LHX chỉ là mây khói. Đọc đoạn này ta nói nó lâng lâng, cười ra nước mắt.
    Cổ Long hả, Trời ơi Tiêu Thập Nhất Lang, con sói cô đơn, bị giang hồ vu oan gán cho ác danh đại đạo. Tâm trí vững vàng như tường thành. Lãng tử bất bại trong lòng tôi...Ôi Lục Tiểu Phụng ôi Phong Tứ Nương... nhiều lắm....:D:drm%%-@};-
    pndstock, Autumn_Cloud, trabac10 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    164.097
    Trời , trái đất tròn hay do quy luật hấp dẫn của vũ trụ mà đi đâu cũng gặp người quen thế này .:)):drm
    Trong các nhân vật phim kiếm hiệp , mỗi phim luôn có những nhân vật chính với khí chất và tài năng ngút trời của soái ca mỗi người mỗi vẻ làm bao người yêu mến vô cùng và BY cũng không ngoại lệ .
    Nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà nếu em không khắt khe trong tiêu chuẩn "thần tượng" thì cũng có thể được xem là thần tượng của BY qua bao tháng năm chính là Tiêu Phong đó bác Phương .
    Ở Tiêu Phong có lẽ là toàn diện nhất khi khí chất anh hùng , đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất , thủy chung son sắt , chí nghĩa chí tình cũng như mọi thứ có được đều do bản thân luyện tập mà thành. Võ công của chàng cũng chẳng phải bí kíp cao siêu huyền bí gì nhưng khi được sử dụng thì lại vô cùng dũng mãnh, sức mạnh tăng lên gấp hàng ngàn lần người thường, có thể khiến người khác thất kinh.

    Vâng , em thấy Tiêu Phong chính là hình ảnh đại diện cho chân, thiện, mỹ, cho những gì tinh túy nhất của võ học. Đó là sự khổ luyện, nỗ lực của bản thân, đó là tinh thần trượng nghĩa và cả hào sảng ... bản chất của những anh hùng , đại trượng phu tung hoành bốn phương và luôn vì đại nghĩa , đại cuộc nhưng cũng lại rất bình thường chất phác khi luôn ân cần quan tâm đến những người bên cạnh .
    phiphuong69 đã loan bài này
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Em nghĩ điều cuối cùng hắn nhận ra và hổ thẹn chính là lòng bao dung của ẩn sỹ. Bao dung cho kẻ chĩa mũi tên vào mình đến 3 lần. Còn nếu ẩn sỹ muốn, hắn đã chẳng thể giương nổi cung tên ạ. Chiêu thức của hắn đã hơn vạn người trong thiên hạ nhưng bài học làm người thì sau cùng mới nhận ra ạ.
    Hihi, Ube chưa từng sợ thầy Nguyên nhưng cực nể kiến thức của thầy. Nên dù thầy nổi giận hay nghiêm túc hay tranh luận hay xuống nước hay dỗ dành em bé… làm gì cũng thấy dễ thương ạ! ^^
    Last edited: 08/06/2024
    Autumn_Cloud, m_sieudn, 2TDN10 người khác thích bài này.
  4. kcuflove

    kcuflove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2022
    Đã được thích:
    2.168
    Cầu vàng bị đấm 2 nhát 1 là ông mua ngấu mua nghiến vàng 2-3 năm nay tuyên bố tạm dừng, và Dxy tự nhiên nhỏng lên sau khi Non-farm payroll ông mẽo tăng hơn gần 50% so với dự báo ;)
    Autumn_Cloud, 2TDN, ConKhiNho6 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    164.097
    Điều Ube nói cũng rất đúng khi ta thu được qua mẩu chuyện này .
    Thầy Nguyên của em và cũng là thầy của chị thì khỏi nói rồi , chị BY mỗi khi xem Tiêu Phong lại thấy thấp thoáng bóng dáng thầy trong đó đấy . :D
    @Vuthanhnguyen , cụ nghe đừng xúc động quá nhé ! :D
    Và nếu xúc động thì hãy viết vài câu thơ gì đó tặng cho hai cô học trò cũng là fan của thầy nha , Ube đồng ý khum bé ?!:drm
    Last edited: 08/06/2024
  6. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    1.989
    Oh, Có lý ...
    Câu chuyện có tận 2 bài học. Giờ mới thấy hết lăn tăn <:-P
    Nếu chỉ có bài học 1 thì nhân vật chính sẽ ngộ ra về bài học lí trí & vất bỏ cung tên thôi chứ chưa đủ để oà khóc và ôm lấy thầy :-bd
    (chỉ là ý kiến cá nhân ạ :) )
    Last edited: 08/06/2024
    2TDN, 100k, viettran744 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.853
    Vậy thì tặng BY và Ube một bài, lúc ghé thành Đại Lý và chùa Thiên Long, nhé !
    ***@};-@};-@};-
    .
    Ghé thăm nước Đại Lý xưa của Đoàn Dự nhưng không hiểu sao lại chỉ nghĩ về Tiêu Phong? Vì vậy , vạch da cây trước thành Đại Lý mà vịnh di hài , rằng :

    Một mảnh tâm sự Kiều Phong .

    Mặt đất bé . Bé dần theo chân bước
    Trời thênh thang. Lớn mãi mối tình thâm
    Hận không thể đeo mang kẻ tri âm
    Đi khắp chốn ngắm trần gian kỳ tuyệt ...
    .
    Bờ cõi hử ? Sá chi là biên giới ?
    Buồn Trung Nguyên, u uất tới trời Liêu
    Ngày oan khiên kết liễu chính người yêu
    Là ngày dựng một tình yêu vĩnh cửu ...
    ridd, Autumn_Cloud, Songdep2011 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    29.295
    Lại được chung thần tượng với thần tượng, hân hạnh quá BY ạ. %%-@};-
    Tiêu Phong là một trong những đại anh hùng xuất chúng nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Và cũng là nhân vật chính có võ công mạnh nhất trong 15 bộ tiểu thuyết Kim Dung, là 1 đại anh hùng, mang cái chết để đổi lại hòa bình cho 2 dân tộc Hán- Liêu. Chàng mang một số phận bi kịch khi lỡ tay giết chết người mình yêu thương và tự tận tại Nhạn Môn Quan cũng là nơi hai người kết mối lương duyên khiến bao người cảm động thương tình. Ngoài 30 tuổi võ công đã đạt cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực, là một trong những cao thủ tuyệt đỉnh của bộ Thiên Long Bát Bộ.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.750
    Dạ chị ^^, em viết sai chính tả, ngại quá :p
    Em vừa sửa xong ạ. :D
    Sai dù lỗi nhỏ, k ảnh hưởng mấy tới ai nhưng biết sai vẫn nên sửa ạ. ^^
    100k, HaiAu_QuayVe, viettran743 người khác thích bài này.
  10. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    63.106
    Tặng Bác 101 like!%%-%%-%%-
    Vui quá lun!
    Ttkh19, 2TDN, ConKhiNho4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này