Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

1132 người đang online, trong đó có 453 thành viên. 19:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1065974 lượt đọc và 4215 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.886
    Cụ ấy 1957 thì giờ cũng 68 rồi, già rồi

    Thôi, nghỉ ngơi cho đỡ mệt mỏi

    Thương nhất các chủ DN của vn

    Dù có thế nào, họ vẫn là người cơ cực nhất trong số chúng đồng bào ta
    Last edited: 10/08/2024
    Tedd, nhanmap2004, gadabong10 người khác thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.687
    Ủng hộ cụ Sói!
    Muốn hùng cường thì trước tiên phải là 1 đất nước bình thường, có kỷ cương, con người tốt.
    Và để trở lại là 1 đất nước bình thường có kỷ cương thì phải bắt đầu từ những bước "nhỏ nhặt" như lập lại kỷ cương trên đường phố.
    Trong vài tá những nhiệm vụ cấp bách đã liệt kê, em không thấy thằng ml nào yêu cầu việc thiết lập trật tự giao thông, cưỡng chế bọn mọi rợ chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, 1 bộ luật dễ nhất, liên quan trực tiếp nhất và tác động nhanh nhất đến đời sống, là nhiệm vụ cấp bách cả.
    Em cho rằng, khi con người ta trở nên có liêm sỉ hơn, sống tử tế hơn đối với cộng đồng thì mới nói đến việc tôn trọng các bộ luật khác được, mới bốc phét đến kỷ cương phép nước được.
    Chứ còn cái việc kiện toàn nhân sự thì có cái méo gì mà cấp bách, người giời, kiện giời thì đằng nào vào bộ máy rồi mà chả ngồi ăn uống chờ đến ngày nhận trát kỷ luật vì đã làm những điều tiệc viên không được phép làm :-?
    bnw2006, Tedd, Paladin19875 người khác thích bài này.
    Paladin1987 đã loan bài này
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.206
    Uhm... Nhỉ ?
    Anh cũng vừa có thêm tin nhắn của bạn bè !
    Để xem, anh em thân hữu sẽ hội ý tđiem viếng ntn ... @};-
    BabyInMarket, Tedd, Songsanh4 người khác thích bài này.
  4. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    56.404
    Em nhất trí cao với cụ@};-
    Paladin1987, Clara21, zug1 người khác thích bài này.
  5. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Theo tớ đầu tiên cần nhất là chấn chỉnh lại nghành giáo dục ợ.
    Ý thức con người ta cũng xuất phát từ giáo dục cả.
    Nói thật, xin lỗi mọi năm thấy công bố tốn ko biết bao nhiêu ngân sách để nghiên cứu nọ kia. Mà cũng như trò hề. Cần cải cách mạnh ở lĩnh vực này.
    Dạy con dân ít chữ thôi nhưng cần lắm lắm cái gọi là: văn thể mỹ( xưa hay nói câu này, giờ bỏ rồi hay sao?).
    1 đất nước mà tỷ lệ trường đại học lớn hơn nhiều lần trường dạy nghề? Ngắn gọn hơn là chỉ tranh nhau học để sau này ra làm kỹ sư, cử nhân, làm sếp... mà ko thấy đào tạo ra hồn ai làm thợ, làm công nhân cả.???
  6. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    190.125
    Tất cả xoay quanh 1 chữ tiền thui cụ ợ
    Giáo viên bác sỹ coan bộ đội công chức….đều là người, đều có gia đình, đều chi tiêu theo mặt bằng xã hội…
    Ai cũng nói lương họ cao nhất cao nhì nhiều ưu đãi ngành nghề….
    Nhưng nhìn vào bảng lương thì đều biết ko đủ nuôi 2 con ăn học đâu, nói gì chuyện nhà cửa xe cộ
    Vậy là họ phải xoay xở, và nếu họ xoay xở bằng chuyên môn thì cũng vẫn là làm ăn lương thiện đó ạ
    Vậy trách chi thầy giáo dạy thêm bác sỹ kê đơn quá đà hay chú coan anh hùng Núp….tất những cái đó khi Tây nó phân tích xã hội ta thì nó gọi là “tham nhũng vặt” là “tham nhũng bất đắc dĩ” và dường như cả xã hội đều chấp nhận, cho là tất yếu…
    Thì đừng nói chuyện xa xôi làm gì, hãy bắt đầu bằng “làm sao cho đủ sống” rồi hãy nói đến “mơ ước” và “phát triển” vv và mây mây :-B:-B
    Paladin1987 đã loan bài này
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.687
    Cụ Miu nói đúng ồi, cái ấy là vô cùng cấp bách nhưng mà nó được đưa vào list những nhu cầu cấp bách rồi, em chỉ thấy lạ là cái việc tuân thủ pháp luật không hề được coi là nhu cầu cấp bách thoai.
    Ý thức xuất phát từ giáo dục, đúng, và ý thức cũng xuất phát từ luật pháp được thiết lập và thực thi nghiêm minh.
    Ví dụ ý thức tự giác được đề cao ở Đức phát xít, cụ đi các thể loại phương tiện giao thông công cộng ở Munich, Berlin, Frankfurt/Main đại loại là các thành phố lớn, chỉ phải đưa vé vào máy kiểm tra rồi lên, không tự giác đưa vé cho máy dập hoặc không có vé vẫn được lên, vì không có người kiểm soát hay barie nào chặn đường cả. Nhưng một ngày nào đó trong tháng nhân viên soát vé mặc thường phục sẽ xuất hiện thình lình trên tàu, xe, cụ không xuất trình được vé hợp lệ thì miễn trình bày, sẽ được ăn phiếu phạt gấp 4-5 lần kèm những ánh mắt khó tả của cộng đồng xung quanh.
    Autumn_Cloud, Binh Yen, Tedd7 người khác thích bài này.
  8. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Kể cho sếp Xù nghe 2 câu truyện có thật:
    1. Chẵn 14 năm trước, tôi có ông bạn leo lên dc tí chức phó nho nhỏ tại 1 quận thổ đu. Hôm đó uống cafe sáng, hắn đến muộn:
    - xin lỗi tau đến muộn vì qua trường ông con giai( tiểu học)
    - sao vậy? Có việc gì?
    - à, ông tướng nhà tau nghịchị quá, cô hay phàn nàn, tau phải đến trường " thay " cô khác đó. Hỏng roài....
    2. Năm kia, gặp 1 ông bạn khác , cũng cafe hỏi thăm ông con học hành ra sao?
    - Chuyển trường roài mài ợ.. chán nhắm?
    - Sao vậy?
    - CGCN suốt ngày vận động : con anh chị ko theo kịp lớp ..thế này ảnh hưởng chỉ tiêu thi đua của lớp..chỉ tiêu trường. .hay là anh chị có p/a gì ko? Em thấy bên trường ABC phù hợp đó. Vì buồn con và bức xúc tau chuyển luôn roài.
    Lại hỏng tiếp. Hai cái hỏng khác nhau, nhưng đều chỉ ra cái nhược điểm của ngành GD.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.410
    Đúng lõi tinh thần Hàn hồi đó anh ạ.
    Ngài Park ấy chính là hậu thuẫn để hình thành các tập đoàn lớn của hàn bây giờ.

    Em đọc vài cuốn về vài ông mà ấn tượng kinh người. Những con người ấy nghị lực và ôm những giấc mơ lớn, những khát khao lớn vượt nghịch cảnh và tủi nhục, khát khao bước ra thế giới ngẩng cao đầu. Chỉ giấc mơ lớn mới thôi thúc người ta vươn tới những thứ không tưởng như vậy, đạt đc những kỳ tích như vậy. Ngay cả cách làm việc nhỏ cũng làm với thái độ cực cầu toàn để đạt đc sự chắc chắn. Thế hệ ấy lao động ko ngừng nghỉ mới có đất nước hàn quốc như bây giờ.
    Trong cuốn Không bao giờ thất bại, tất cả chỉ là thử thách! mà e thấy ông ấy đi sang anh quốc lấy đơn hàng đóng tàu mà ng ta còn trả tiền trc mà quá nể.
    Trong cuốn Thế giới quả là rộng lớn có 1 đoạn ảnh hưởng tới cách làm việc của e nhất, ổng kể rằng công ten nơ bốc lên tàu và ổng phải đứng nhìn cái tàu ấy nhổ neo đi ra biển cho tới khi nào tầm mắt của ổng không nhìn thấy cái tàu ấy nữa thì ông mới quay về và có thể yên tâm rằng hàng của cty ông ấy sẽ cập bến giao cho khách đúng hẹn.

    Toàn những con người mà đập lúa vác bao đã từng rồi họ làm nên cơ nghiệp. Truyền cảm hứng thôi rồi. Đất nước hàn chắc mãi nhớ tới những con người như vậy. Có họ làm kiêu gạch then chốt để nhìn về quá khứ thấy những gì kiêu gạch trước hy sinh ko uổng phí. Thế hệ sau nhìn vào mà soi xét bản thân mình. Tầm và tự trọng của dân Hàn nó out tầm nhiều sắc dân :) Những ước mơ vượt tầm miếng ăn dù thực tại ngày đó đói khổ thiếu thốn vô vàn. Dân ấy ko lười và ko chỉ có ước ao hưởng thụ, dân ấy nó luôn quan sát và học hỏi từ các sắc dân tinh bông và âm thầm phấn đấu.
    Last edited: 10/08/2024
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.785
    Cái dở là nếu trường ko đạt chỉ tiêu đưa về, thì tiền để "nâng cấp" cũng ko có theo về. Khổ thế đấy cụ ạ.

Chia sẻ trang này