Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

1123 người đang online, trong đó có 449 thành viên. 19:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1065974 lượt đọc và 4215 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.206
    - Chuẩn và chặt chẽ .
    - Cta , bàn chân chúng ta phải đứng trên cái nền. Đúng vị trí cái nền. Nếu định vị cao hơn hiện thực sẽ hổng chân vì ảo giác sinh ra từ ảo tưởng .
    - Muốn đứng vững thì tinh thần phải ổn định trầm tĩnh độc lập. Không sợ hãi Lái. Không tôn vinh Lái. Không có cảm giác lệ thuộc vào sự tác động chi phối của Lái . ( Kêu gọi Lái không thái quá, nếu không, sẽ bỏ Lái lại phía sau ... Giả sử lời kêu gọi không tác động gì được, thì cũng chí ít tạo được một cảm giác, tinh thần tự tin, độc lập ... Hi hi.. Theo kiểu đi qua gò đồi đêm vắng, hô lên rằng : " Hỡi những cục lửa đang bay kia, chúng ta biết tỏng chúng mi là Phốt Pho cháy trong sương mù . Đừng hòng tưởng chúng ta là không có kiến thức hoá học gì, rồi mị dân hù doạ là Ma Trơi khiến chúng ta mung lung sợ hãi, rồi muốn dỡ thủ đoạn gì cũng được đó hén ?!! ". Hô lên như vậy cũng dzui, cũng làm cho nhóm người vì công việc hữu ích mà phải băng cánh đồng ban đêm có thêm chút sĩ khí, cười cợt râm ran trên con đường đen tối gập gềnh ... Nhỉ ? :D:D:-bd@};-@};-@};-
    Autumn_Cloud, F0F0F0, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.206
    Tks @Binh Yen về các comments chuẩn tắc và rất hữu ích trên .@};-@};-@};-
    Nhỏ lẻ chúng ta luôn mong một TT thị giá thấp, một TT PE thấp , một hệ thống DN lành mạnh và tăng trưởng Eps để duy trì bền vững cái PE an toàn .
    Cho nên VNI ở 1200 thì chúng ta phải BIẾT VUI LÒNG, HÀI LÒNG hơn là VNI 1300 ... Ví dụ vậy .
    ***
    Cái làm chúng ta thấy buồn lòng không phải ở chỗ Vni bao nhiêu ? 1100 hay 1200 hay 1300 .
    Mà là ở chỗ TT biến động rất mung lung, lúc thì "có cớ" , lúc thì vô cớ ... Không theo một Logic liên quan gì đến kinh tế XH . Khiến bầu không khí của TT tài chính cứ như hoả mù quanh năm, suốt thập kỷ này sang thập kỷ khác ...
    Nhiều ví dụ lắm, ko kể xiết !!!
    Đôi khi, trong một ngày, có 02 dữ liệu : Công bố chính thức GDP trong kỳ vượt trội cả chục % - bất ngờ - , chỉ cần song song với đó là ... dí dụ một CV ất ơ sẽ kiểm tra một Cty tiểu tốt nho nhỏ gì đấy ... Thì nếu cần... Làm cho TT rơi 30-40 điểm dễ như đồ chơi con lật đật ?!!!
    ****
    Niềm đau lớn nhất ! Cản trở lớn nhất ! Kéo lùi nền kinh tế Việt lớn nhất , chính là sự MUNG LUNG, MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC TRÊN TTCK !!! Chứ không phải VNI chỉ số nào ? PE VN đang bao nhiêu ? v.v...
    ( Tôi cứ có cảm giác : Chỉ cần tôi, phối hợp với khoảng 2 kẻ nữa nhỏ bé như tôi thôi ... Là có thể XỎ MŨI CÁI CHỮ VNI , RỒI DẮT NÓ ĐI QUÀNG XIÊN trên đường đời của nền kinh tế dân tộc . ) .
    Chỉ cần cái cảm giác ấy thôi là thấy ảm đạm không cười nổi !
    Chứ kết quả đtư cá nhân thì phây phây tươi tốt ... Chẳng khi nao thấy bất mãn về kết quả đtư , hay chỉ số Vni cao hay thấp gì cả .
    ***
    Hi hi... Hic .
    Cơ chế kiểu gì mà đến nỗi khiến cho :
    Hình ảnh của một Ttck một QG 100 triệu dân , lại giống hình ảnh của MỘT CẬU BÉ NGỒI CHƠI VỚI CON RỐI LẬT ĐẬT thế kia !??? Thẹn thật !
    Last edited: 11/08/2024
    kabutrong, Autumn_Cloud, F0F0F07 người khác thích bài này.
  3. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Đòi hỏi của NĐT nước ngoài như BY post gồm có 3 mục quan trọng như nhau cả đấy ợ. Mình chỉ mở rộng cùng BY cái mục số 2 mà BY cho rằng phình phường::D
    Theo tớ hiểu ông bạnTây lông khách sáo ko kém..dân ta đâu, .họ chỉ nói chung chung như vậy có thể: do thông tin báo chí viết đơn giản hoặc do họ chưa muốn nói sâu. Nhưng thực chất ko phải ta cứ hiểu: thông tin DN in 2 thứ tiếng là xong đâu ợ. Đằng sau nó yêu cầu " tính minh bạch, chính xác " thông tin của DN đủ độ tin cậy chưa? Hay chỉ là vẽ rồng vẽ phượng.?
    Vd nhỏ: Còn nhớ, có 1 lần tớ tham vấn người bạn là chuyên gia tc khi dự định mua mã xxx . Bạn ý nói: cái BCTC của DN xxx đó ko đáng tin cậy. Các quĩ và chiên gia Tây lông họ thực sự thất vọng và họ ..bán là vậy.:D
    Ý mình nói: cùng 1 con số khô khan là vậy nhưng mỗi người mỗi góc nhìn. Cách Tây lông theo mình hiểu họ đòi hỏi sâu xa hơn nhiều.
    Vậy nên, vẫn hy vọng rằng ngày mai tươi sáng nhưng để hy vọng đó thành hiện thực thì ...nhà mình còn ối việc phải làm để thay đổi hẳn 1 cách nghĩ , cách làm. Tớ ước tính đơn vị tính tiếp bằng thập kỷ( kể từ đây) ..nếu ko chỉ lại nhận dc cái lắc đầu và những lời khách sáo từ mấy ông bạn mang tên Tây lông. Y chang vụ xét duyệt công nhận hay ko nền kttt cho VN!:D
    Last edited: 11/08/2024
    Autumn_Cloud, F0F0F0, Tedd7 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  4. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    30.968
    Góp thêm vào góc nhìn của @binhyen dù cách đặt vấn đề hơi khác.

    Có mấy ông bạn làm chủ DN SME phàn nàn, sao mày bảo kinh tế tốt lên mà bọn tạo kiếm tiền ngày càng khó ?
    Trả lời, tất nhiên kinh tế mới chỉ hồi phục nhờ mấy ông tây FII. Nhưng mấy ông chủ VN, quen lòi mồm với gap lãi lớn nhờ đầu cơ, lách thuế ( xin ko dùng từ trốn) , bắt tay nhau làm giá từ ô tô cho đến vàng, đất, chứng … Nay các ông không chịu chấp nhạn thực tế, TT ngày càng minh bạch, lượng người bán tăng lên, và quan trọng nhất là khó bắt tay nhau làm giá, thì biên lợi nhuận sẽ phải ngày càng bé đi, chứng khoán cũng sẽ không còn dễ để tăng điên cuồng sóng thần được nữa.
  5. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    55.704
    Ngày nào còn buôn... chứng ngày đó chúng ta vỡn phải còn hy vọng! Lão bi quan quá nhể?! :))
    Biết đâu Tổng đà chủ mới... rút ngắn các thay đổi từ thập kỷ xuống còn 1/2 thập kỷ thì seo!? =)) =))
  6. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Lão sai nha!:))
    Nếu tớ bi quan thì tớ bỏ quách chợ đi làm việc khác kiếm ăn chớ.
    Tôi và Lão và tất cả mọi người chẳng qua là chúng ta biết, nhìn thấy và học cách thích nghi mà thôi.:))
    Autumn_Cloud, Tedd, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  7. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    55.704
    Lão vỡn sai nha!! Đang lõm mà bỏ đi được à....đâu có dễ rứa! =)) =))
    Về bờ rồi tính nha! :))

    Kinh tế tốt lên là tốt lên... từ từ, bằng chứng là các chủ DN SME đó bẩu "kiếm tiền ngày càng khó" ... nghĩa là vẫn kiếm tiền được, chứ không có phải là thua lỗ... như đa số anh/em chứng sỹ! keke =)) =))
    Autumn_Cloud, Tedd, Choi2681 người khác thích bài này.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.356
    Tôi đang nghĩ: có khi nào sau này, có thể là 6 tháng, 1 năm, 2 năm sau, khi nhìn lại giá cp ngày hôm nay người ta chợt bồi hồi tiếc nuối khôn nguôi.

    Có nhiều người cảm thấy đau khổ và tỏ vẻ “khó hiểu” khi thị truờng đi lên mạnh mẽ. Điều này cũng lại xuất phát từ nỗi sợ hãi, NĐT VN giờ như con chim sợ cành cong, ĐẬU PHẢI CÀNH THẲNG CŨNG TƯỞNG TƯỢNG LÀ ĐANG ĐẬU PHẢI CÀNH CONG.


    Dạo qua 888 cái Room, Group, diễn đàn chứng khoán thì thấy không khí ảm đạm, thê lương bao trùm… DJ phiên bật tăng từ đáy cũng không có mấy ai vui vẻ gì cả như mọi khi. NIKKEI - KOSPI - DAX - FTSI … bật tăng từ đáy cũng không ai đoái hoài, để ý gì cả, tôi có cảm giác như cảm xúc của các nhà đầu tư nó trơ ra, không còn cảm xúc với chứng khoán và thế giới quanh mình, một sự im lặng đáng sợ. Tất cả như chết lặng.

    Có cái gì đó rất khác, có cảm giác như thị trường bây giờ chỉ có MMs, BBs tự mua bán với nhau. Nhà đầu tư rời bỏ thị trường trong nỗi sợ hãi chết khiếp, uất ức, nghẹn ngào đến oán hận khiến họ xa lánh với những gì liên quan đến chứng khoán. Nên nếu thời gian này mà chứng khoán giảm thì có khi đó có khi lại là chút an ủi cuối cùng dành cho họ, chút an ủi này mang liệu pháp tinh thần nhiều hơn là vật chất, khi chứng kiến thị trường giảm thì họ cảm thấy rằng mình còn may mắn khi rời bỏ thị trường dù muộn còn hơn không, chứ bây giờ mà thị trường tăng lại thì chẳng khác nào vết dao cứa vào lòng họ, nó là nỗi ray rứt khôn nguôi khi phải chết trước cửa thiên đường. Mình chết thì bọn nó cũng phải chết. Không thể nào chấp nhận mình chết mà bọn nó vẫn sống, đó là điều không thể chấp nhận. Mất tiền bạc là một chuyện, cái cái giác uất hận, khó chịu và có khi là cả sự bực tức, oán hận với người, với đời sau khi mất tiền nó rất là khủng khiếp, như một tảng đá đè nặng thân mình. Như thế mình tự làm khổ mình mà thôi.

    Cái cảm xúc hơn thua, cay cú với người với đời rồi đâm ra hờn cả thế giới !!!

    Đừng vì những thất bại của bản thân mà hằn học với cuộc đời này. Đừng giận cá chém thớt, suy cho cùng sự hơn thua của bản thân là chiến thắng chính mình. Mình không thắng nổi mình thì sao thắng được thiên hạ.

    Nguồn: Copy & paste :D:drm
    Choi268 đã loan bài này
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.886
    Biết mà chán mà nhàm

    Hoặc sợ đái ra quần không dám mở mồm

    Cái gì sán cũng khoái

    Thật nhàn nhã, số sán sướng đất này
  10. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    190.125
    Vì sao Trại súc vật lại nổi tiếng hả cụ Già
    Vì nó nhìn thẳng vào thực tế ạ
    Cơ mà DQ chỉ nghe mấy bạn bàn tán chứ cũng chưa đọc cuốn này, DQ có 1 bạn khi 1 nxb ở HN in cuốn này thì nó chớp được 1 cuốn trước khi bị thu hồi, nên nó rất đắc ý, khoe hoài cuốn sách o:-)o:-)

Chia sẻ trang này