Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

666 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 18:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1069916 lượt đọc và 4215 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.608
    Có sự bố trí sắp đặt rõ mồn một

    Cơ mờ vẫn vui theo mây cho máu
  2. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.731
    Em nghĩ chưa đâu anh. Chắc phải khi nào kỳ vọng thành hiện thực thì mới chạy. Hoặc không thành hiện thực thì cũng phải chạy. :))
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.581
    Ha ha...
    Khổ thế !!!
    Cho nên thực sự thì, bất đắc dĩ mới nên dính đến 3 chữ Cái . ( Thực lòng đấy ! Kiểm đếm trong 10 năm ở F mà xem ... ) .
    Comment đó , xem như là sự phản kháng với những " Rêu rao vô căn cứ về DBC " hôm nay .
    Chứ nếu không ai rêu rao vô căn cứ thì VTN sẽ không " vô tình như là " PR cổ phiếu . :-w:-j:-j:-j:)]
    longtd12, Soigia271, Clara216 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.608
    Kể từ lúc Nguoixudong vào rủ Binh yen lên tàu, mới nhoáng cái dbc đã tăng hơn 100% rồi đó anh

    Anh so gớm thật, mà đội Nguoixudong cũng vững vàng và tay to kinh người, khéo tam ca nhà TM lại lặp lại Hsg khi xưa thì nghỉ hưu hết, làm làm gì nữa
  5. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.731
    Em nghĩ đọc sách cũng là một loại sở thích. Nếu thích thì sẽ tìm cách để đọc được sách, tiết kiệm tiền mua sách, mượn sách, đọc đủ thể loại ba lăng nhăng, tạp phế lù, phù hợp lứa tuổi, không phù hợp lứa tuổi ... Mà nếu đã không thích thì sách hay sách đẹp bầy ra trước mắt cũng không đọc. A híc! :((
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Ko có cái gì gọi là thực lực, cũng ko có cái gì gọi là năng lực, Niềm tin là niềm tin, Muh Niềm Tin thì Từ Tâm Tâm thì Có Chánh Tâm và Tà Tâm, Nên cũng có Niềm Tin Tà, Niềm Tin Chánh.

    Câu Hỏi là: Cái Gì làm nên Niềm Tin? Đức Tin?

    Cứ Ngẫm Tận Cùng!

    Thôi, Rỗi hơi thì đây:
    Chủ đề Mở, Để cả nhà Nghiên cứu cho vui nhé: "Trong Tất cả các loại tiền tệ và tất cả các thể loại hàng hóa dịch vụ được hình thành trên toàn cầu, kể cả tiền số. Thì hãy hình dung rằng, nếu có 1 Phép cộng Tổng giá trị Của 1 Chuỗi số của các Phân số, mà tất cả các Phân Số Hữu Tỷ Vô Hạn Tuần Hoàn Giữa Các Cặp Tỷ Giá Tiền Tệ Với Hàng Hóa, Thì Mẫu Số Chung của Tổng Chuổi này, điều thú vị mà chúng ta thấy rằng, tất cả đều Qui Đồng Có Bội Số Chung Cuối Cùng là Đồng USD."
  7. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.617
    Hi hi, em vốn cả tin, cứ thấy cái gì hay là tin
    Chắc tại anh thấy bạn ấy cầm cuốn "Tuổi thơ dữ dội" nên đoán là sắp đặt phải không ạ?

    Cũng có ý kiến kể rằng, một số bạn trẻ ở SG đang có chiến dịch lan tỏa văn hóa đọc trong dịp hè nên đi tặng sách cũ ở 1 số khu vực. Có thể đó là lý do dẫn đến bức ảnh này chăng?

    Nhưng dù thế nào thì cũng là một hình ảnh đẹp giữa SG sôi động anh nhỉ.
    gadabong, Teppi276, Clara216 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.608
    Không đâu

    Chẳng đứa bán vé số nào đẹp đẽ béo tốt sạch sẽ và lười biếng như vậy

    Chạy hết hơi mà chẳng bán nổi, ngồi đó diễn thì được

    Sách không quan trọng, giàu chắc gì đã đọc sách
    gadabong, Teppi276, Clara215 người khác thích bài này.
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.167
    Thứ tạo ra niềm tin không phải năng lực thực lực vân vân lực.
    Mà là lỡ nói thế nào thì hãy làm thế ấy.
    Đố Nựu uống mật g.ấu xong cướp mic hỏi 1 quan, là ngài có tin vào những gì mình đang tuyên không?
    Cá với Nựu ngài sẽ bảo hiển nhiên, nhưng khi xuống dưới ngài ghé tai từ giờ còn hỏi khó thế tao tát vỡ mõm nghe chửa?
    Anh Miu của Nựu bới mãi không ra ta có gì giỏi bằng bọn kia, thì đang tìm cách kéo chúng xuống cho ta bằng noá à? ;))
  10. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.617
    Cái này em ko đồng ý
    Ở chỗ em, người bán hàng rong ăn mặc sạch sẽ lịch sự béo tốt cũng nhiều, mình thấy đồ họ bán ngon hoặc muốn ủng hộ thì mua, chứ ko nhất thiết phải trông khổ sở

    Cậu bé này, biết đâu hè bán cùng cha mẹ để phụ giúp gia đình thì sao
    Ngồi ở chỗ đèn xanh đèn đỏ cũng bán được lắm đó anh

    Sách quan trọng chứ nhỉ???
    ridd, gadabong, jun_jun7 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này