Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

2646 người đang online, trong đó có 1058 thành viên. 15:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1065610 lượt đọc và 4215 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.359
    Sak, potay!
    Thế là cụ nhà bác lạc vào lò họ hàng khinh chữ nghĩa roài, haiz
    Thật sự em ko phải là đau lòng mà là kinh hãi cộng đồng dân cư ấy luôn.
    Em mang tiếng gì thì mang nha, vớ vẩn em "độp" cho trận luôn, ko cả nể.
    Mượn sách à, quyển đã mượn lần trc đâu, trả đi rồi cho mượn quyển tiếp. Mượn tiền cũng thế.
    Thế thì các cháu nhi đồng vùng đất ấy chắc cũng lêu têu là nhiều. haiz(mong là em sai).
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.305
    Sếp tiki bán hết cổ phần mà ít nhân viên biết
    Mình có thằng bạn làm sếp nhỏ tiki có nói nó chạy đi khi nó cho biết nếu nghỉ được 2 tháng lương
    Nó xung phong chạy luôn , làm ngay chỗ khác lương cao hơn và vị trí cao hơn
    Nó hàng tuần hay đến cà phê với mình cười toe
    ngankim, Binh Yen, LINHPLC5 người khác thích bài này.
  3. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.767
    Không hẳn đã là sắp xếp đâu cụ Già ạ.

    Nhà em, con nhỏ đi chơi đâu cũng cắp quyền sách (mấy quyển kiểu vậy: Dế mèn phiêu lưu ký, Shelock Home, Hai vạn dặm....), mỗi lần ngồi bệt ở vỉa hè, gốc cây, lại lôi ra đọc.

    Chắc nhà em có nếp đọc sách từ ông bà (bố em ngày xưa đi bộ 10km để đi học, cứ cắp quyển sách đi theo), nên từ nhỏ các bạn ấy luôn đi đâu cũng cắp theo quyển dầy cộp, toàn chữ là chữ, chứ ko có long lanh, lóng lánh mầu sách, xịn sò như "con nhà người ta" đâu ạ.

    Bé trong ảnh bụ bẫm đáng yêu, chứ gầy nhòm toàn xương, khéo em lại nhầm con em. Y chóc vậy, bạ đâu ngồi đó đọc sách.
    ngankim, CatCatTA, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.767
    Ngày xưa bà nội Khỉ chỉ ưu tiên cho mỗi bố KHỉ học lên đại học, còn lại mọi người ko được học cao, nên họ ko quý trọng sách, vì sách dầy lắm, toàn chữ là chữ, họ có đọc được đâu.
    Tức thì khóc, lần sau về giữ chặt, mà mình đi học cái lại mất.
    Giờ ko còn quyển nào.

    ps: con cái mấy anh chị ấy (các anh chị gần bằng tuổi bố mẹ Khỉ) thì lại học cao, học rất giỏi, kiểu đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên ý.
    Last edited: 13/08/2024
  5. hkthienthanh

    hkthienthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2016
    Đã được thích:
    177
    Vào những năm 198x nhà ông bác có 1 giá sách to với rất nhiều loại sách mà hồi đó Liên Xô in giúp thì phải, đóng bìa cứng chắc bây giờ ko có quyển sách nào đóng được như vậy, in bóng rất đẹp. Nhớ mãi 2 cuốn sử thi Ôđixê và Ramayana đọc ngấu nghiến, hồi đó đọc sử thi Ôđixê thấy hay ghi "nói những lời có cánh" ko hiểu là lời kiểu gì mà thấy nhắc lại suốt. 2 tác phẩm đẹp như vậy nhưng đã bị ông cháu trộm và hóa kiếp thành những quả pháo vào những ngày giáp Tết. Thời xưa với mình đọc mọi thứ kể cả các đề thi giỏi toán quốc tế mặc dù không hiểu và sách là món hàng xa xỉ.
    ngankim, CatCatTA, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.359
    Vì ko quý sách nên học cao sao nổi bác ơi :)
    Nhiền khi quyển sách quyển vở gắn bó vớ mình mình cũng quý nó lắm, thấy có nhiều kỷ niệm.
    Thế hệ 8x đời đầu cũng ko có nhiều sách để mua sắm như bây giờ, kte cũng khó, bố mẹ mỗi tháng lĩnh lương vài trăm ngàn, thỉnh thoảng mua gói xôi 500d mà người ta gói bằng mảnh báo cũng vuốt ra đọc chán chê mê mải xong gấp nhỏ lại đúc hộp bút lúc nào lại lôi ra đọc lại. Nghe tới cộng đồng người vác sách ra để những chỗ như thế, làm những việc như thế mà em thấy sởn gai ốc.
    ngankim, CatCatTA, Soigia2715 người khác thích bài này.
  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.767
    Thực ra, họ hành nhà mình thiệt thòi lắm Cla ạ, quê mình nghèo, nên ít người được học cao lắm, phần nhiều mù chữ, bố mẹ ko biết chữ nên ko quý sách, con cái chỉ được học vài năm cho biết chữ, rồi lại nghỉ ko được học tiếp.

    Bạn bè của mình (8x) ở quê, hầu hết con gái chỉ được học hết lớp 5-7, theo lệ, ko được học quá lớp 7, ở nhà vài năm lấy chồng, làm ruộng.. thôi

    Mình học khá khá chút, bố mình đưa mình sang trường thành phố để học từ cấp 2, nên thấy việc học lên đến đại học là mục tiêu, chứ lúc mình học lên lớp 10, bạn bè cưới chồng ầm ầm rồi.
    tronghanh80, ngankim, CatCatTA8 người khác thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.606
    Mình thì nhớ "Ti mua cùng đồng đội, Cuộc phiêu lưu của Mít đặc và các bạn, Bác sĩ ôi đau quá" của NXB Cầu Vồng, bác mình đi LX mua về cho
    Cả cặp sách LX nữa, oách lắm, giờ mình vẫn nhớ mùi thơm của chiếc cặp da hồi đó

    1 bộ SGK xài được hoài, từ anh chị em rồi tới họ hàng xài tới khi cũ mèm
    Xong rồi chép các câu danh ngôn, chép thơ ra sổ tay
    Rồi những bức thư kẹp trong sách
    Hồi ấy đáng yêu nhỉ
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.359
    Ờ "tớ thick cậu, đi thi đoạt giải nhé!" Xong mẩu ấy nhét vào bên trong phần bìa vở và giấy bọc vở ;))
    Loáng cái ta lớn. thấy bọn ng lớn toàn xôi thịt, nghĩ ló chán! =))
    ngankim, HA_INDEX1, CatCatTA5 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.750
    lúc đó đã sạch bay sạch biến Truyện cổ tích vn rồi à???

    Kho tàng chuyện cổ tích vn của Nguyễn đổng Chi, đọc sướng mê tơi rụng cả rốn
    ngankim, Clara21, viettran745 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này