Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

4169 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 07:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 965960 lượt đọc và 4274 bài trả lời
  1. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.866
    em giống c, em cũng quý sách lắm, người ta mượn tiền của em xù không trả thì nhiều và em k cay cú bằng mượn sách xong không trả nhất là những quyển phiên bản cũ mình mua lại không được giống thế ( em hơi bị nguyên tắc và khó tính kiểu phải đúng quyển đó sản xuất năm đó bản cũ đó :))). Em cũng cảm giác tài sản cua em là mớ sách, hồi trc đi học bên kia quần áo em có thể bỏ lại chứ sách là đóng thùng chuyển về bằng được, giờ con em thì em cũng dạy phải quý sách nên em bé gần 4 tuổi nhưng chẳng vẽ bậy hay xé sách gì cả
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.322
    ACE nhà TM ai cũng ham đọc sách nhỉ ? Hèn chi có duyên mà hội tụ về đây :D:drm
    BY từ bé không biết có phải dạng ham đọc sách không nhưng nay nghe mọi người ôn lại mà thấy như trở về ngày xưa , từ khi mình còn đang học ... mẫu giáo , tức chưa đi học và có những kỷ niệm từ ngày ấy mà đến nay mình vẫn nhớ .:D
    Đó là năm 5 tuổi đã thuộc rất nhiều bài văn và thơ do nghe hai chị gái ( hơn BY 4 và 5 tuổi ) ... học bài ( các chị hay đọc thành tiếng ) , sau đó đòi chị gái dạy viết chữ ( ngày xưa ở quê đâu có ai đi học thêm hay học trước đâu ) Tếng Việt còn chưa biết viết mà nghe tiếng Nga hay quá cũng đòi học luôn ( chủ yếu học nói chứ không học viết tiếng Nga vì khó )

    Chưa kể , khi đi học lớp 1-2 , do ham đọc sách nên hay chơi với bạn của chị gái và anh trai để mon men hỏi mượn sách , truyện để đọc :D. Nhớ nhất , đến giờ nghĩ đến vẫn ...hơi hoảng là có lần vừa nấu cơm chiều, vừa đọc sách dưới ánh lửa bập bùng ( xưa nhìn đèn dầu quen nên mắt tinh ghê , dưới lửa bếp cũng thấy chữ rõ ) , do ham đọc quá nên lửa đun bằng rơm trong bếp nó cháy lan ra tí chít :))( BY thích lao động lắm nên 6 tuổi đã biết nấu cơm ( đun bằng rơm nhen ) và mẹ tin tưởng giao nhiệm vụ nhưng có lẽ thời ấy khó khăn nên cha mẹ cũng có phần liều , mình còn đòi đi ra đồng cấy cơ nhưng mẹ không cho mà bắt ở nhà quét sân nhà và nấu cơm canh , 5 ngón tay của BY ngón nào cũng bị đứt sâu giờ vẫn còn vết tích do lúc bé xắt khoai tây và chặt mía ăn .):D

    Chao ơi nhắc đến tuổi thơ của BY thì vô vàn điều thú vị , có ai tưởng tượng ra một cô bé 6-7 tuổi cắt tóc tém như con trai , trưa hè mặc quần đùi cởi trần , dắt bi ăn được đầy cạp quần khi chơi với mấy đứa con trai hông @Clara21 :)) nhưng chiều đến tắm gội xong lại dịu dàng trong bộ quần áo hoa ngồi nghe bạn của anh trai tuy hơn 8 tuổi nhưng vai chú đàn ghi ta :D
    --- Gộp bài viết, 13/08/2024, Bài cũ: 13/08/2024 ---
    "Hẳn là cỏ cây không hề than khóc
    Trong lúc oằn mình hứng chịu bão giông
    Hẳn là chim muông vẫn vang tiếng hót
    Chờ tạnh cơn mưa để đón cầu vồng.

    Hẳn là mình đã nhiều khi trách móc
    Mà quên đời cũng cần chút bao dung,
    Hẳn là mình đã nhiều khi đau xót
    Mà quên rằng hạnh phúc đến sau cùng ..."

    Xem tiết mục múa hay quá này cả nhà ! %%-

    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.816
    Đúng là lặng người với tiết mục múa !
    Quá hay , và quá tài !!., @};-@};-@};-=D>=D>=D>
    ***
    Hai khổ thơ cũng tuyệt !
    Chợt nhớ rằng, lâu rồi chẳng viết câu thơ nào .
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.534
    Ka ka ka, thời chị cắt tóc như con trai là mốt/trend 1 thời đấy, ha ha
    em cũng từng thái cây khoai nước mà giống cây dọc mùng ấy giúp bố mẹ nuôi 2 con lợn lúc việc kinh doanh của ông bô gặp rủi ro :) tay cũng vài vết sẹo vì có lúc băm xừ vào tay :)
    Lớp 2 em mới biết nấu cơm, thời ấy cơ ưuan bố mẹ em làm bao tiêu tiền điện, nhà nấu cái bếp điện tù giây may so(như cái lò xo cắm điện vào nó đỏ rực lên & toả nhiệt) em ko biết bị điện giật bao nhiêu lần =))
    Tuổi thơ chị em ta có khi nhiều kỷ niệm hơn các cháu nhi đồng bây giờ nhiều :)

    Ờ, sao đâu, có quan điểm là "ngon" rồi ;))
  5. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.866
    Chị với em có nhiều điểm giống nhau về tính cách nên tuổi thơ cũng hơi hơi giống hahaa. Em lúc 5 tuổi cũng biết đọc vì học theo c gái hơn em 3 tuổi, ngày đó ở quê được mẹ đặt mua báo Họa Mi rồi Nhi Đồng rồi Thiếu niên tiền phong - Hoa Học Trò đọc hàng tuần, rồi có dịp mẹ lại chở đi nhà sách mua sách mua truyện về đọc. Bao lần trốn không ngủ trưa trùm mền he hé đọc mà mắt em vẫn khỏe ghê, chả cận gì hết. Xưa em cũng tóc tém, rồi chơi bắn bi +đá bóng thả diều, còn đòi chơi cái gù xoay tròn tròn bằng gỗ nữa :))))) Mùa hè thì chạy đi thả diều dẫm nát bét cánh đồng bắp của nhà đứa bạn xong về bị ăn đòn nữa, hồi nhỏ em thuộc kiểu con gái mà nghịch không khác gì con trai
    Autumn_Cloud, vuotcan1, trabac7 người khác thích bài này.
  6. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    17.460
    Sao họ lại múa được như thế nhỉ?! Thật là hay. Lần đầu Sói được xem. Cảm ơn BY nhé@};-
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.215
    Nựu bít tuốt cho hỏi trước khi mần tủ lạnh nóa có đi phẫu thuật thẩm mỹ không mà nom tay nào cũng sáng choang thế nhỉ?
    Tân vương nhìn...hãm lắm :-s
    Clara21, Teppi276, Soigia2711 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.534
    Câu này thì bạn chịu rồi ;)
    zug thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.322
    Tiết mục quá tuyệt đúng không ạ ! :D

    Ace nhà TM lâu nay cũng ít thơ ca nhạc họa nhỉ quá ?!:D
    Giờ viết đi cụ chủ . :D
    Nhắc đến lại nhớ @Ube989 , @Motngaymua2020 lâu nay khum thấy đâu nhỉ ?! >:D<

    @Soigia271 , thỉnh thoảng bác cũng tham gia giao lưu thơ ca nhạc họa với ace nhà TM cho vui nhé , kệ TT :D

  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.322
    Y chang nhen Bi ! :))

Chia sẻ trang này