Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

4721 người đang online, trong đó có 383 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 966058 lượt đọc và 4274 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Trên thế giới, có dăm vài dân tộc rất lạ lẫm:
    - người dân rất giỏi
    - người dân rất cần cù
    - người dân rất tự lực tự cường
    .....

    Ấy thế mà, đất nước và nhân dân cứ gom góp bắt đầu đứng lên được, cơ thể bắt đầu phổng phao, chân tay cứng cáp, mặt mũi sáng ra, trông đã bớt cơ cực rõ ràng

    Nhân dân hồ hởi phấn khởi, nghĩ có đà có bệ phóng thế này thì hò nhau đẩy nhau phọt, mấy mà sánh ngang các cường quốc năm châu

    Và thì là, lúc đó con Tạo thức giấc, rỉ tai lãnh tụ, rỉ tai chính phủ, chẳng hỏi con Tạo nói gì, lãnh tụ hò chính phủ rút dao ở thắt lưng, cúi xuống chặt phéng nó 2 chân, nhân dân đổ gục sững sờ

    Putin đang là 1 ví dụ cụ thể
    FBV, Autumn_Cloud, Clara215 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.334
    Vâng , dùng từ "day dứt" theo em có lẽ đúng cảm giác hơn bởi không thể nói hối hận tức nếu được chọn lại ta sẽ nhất quyết không làm.
    Vậy ta có không muốn sinh ra đứa con này không ? Em rất muốn và chỉ thấy day dứt ( kg thể yên lòng) khi con mình không đuợc hạnh phúc ..,

    Về phía đứa con cũng vậy , nếu như cha mẹ vẫn luôn hết lòng thương yêu và nuôi con khôn lớn đến khi trưởng thành ( có thể tự lo cho bản thân) thì xem như đã hạnh phúc lắm rồi , còn sau đó cuộc sống ( công việc , mối quan hệ ,gđ của nó ) có hp hay không thì hoàn toàn do con quyết định .

    Con người ta , được sinh ra trên đời đã là một hp
    Được nuôi dưỡng yêu thương đến khi khôn lớn trong vòng tay cha mẹ cũng là rất hp rồi.
    Còn chặng đuờng sau là một câu chuyện khác .
    Ntkn238, Autumn_Cloud, Clara217 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.834
    - He he... Chuẩn ! Toàn chuyện cũ rích !
    - Mọi thứ và mọi người đều cũ rích cả ! Hôm nay thức dậy thấy bạn bè, mọi người như hôm qua thôi ! Chẳng ai chịu trong một ngày già đi 20 tuổi để tôi nhận ra sự thay đổi cả . Hic ...
    - Cho nên đúng là mọi thứ, mọi người đều cũ rích . Ngoại trừ @FBV !
    Cả trần gian chỉ một mình Fbv là mới ! :-bd:-bd=D>=D>=D>@};-%%-:bz:D:D:D
    ***
    Fbv làm tôi sực nhớ mấy câu mình viết thời năm nhất ĐH .
    "... Và tin rằng hết thảy vạn trăng sao
    Cả trần gian chỉ tình em là đáng kể ... " - VTN -
    FBV, tronghanh80, Autumn_Cloud8 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.334
    He he .. cụ chủ post hai câu thơ. Làm em lại nhớ đến bài thơ Chiều Cuối Năm rất hay của cụ .
    Em đọc lại vài khổ nhân cuối tuần cho vui nhen .
    @nguoixudong79 rỗi qua đọc lại thơ của anh @Vuthanhnguyen nè em :D
    Đọc những dòng cuối của cụ có thể thấy bài thơ được viết khi độ tuổi hai mươi với bao mộng ước lớn lao nhưng vì "em chẳng đến chiều nay là chiều cuối" , cho nên thấy đời cũng tẻ nhạt .? . :D
    Vậy cảm xúc của cụ bây giờ ra sao , và cụ có thể viết một bài thơ kiểu như Chiều Cuối Năm nhưng là của bây giờ khi sự nghiệp và gđ có thể nói là khá viên mãn .. BY đang hóng quá khi là một fan thơ của cụ đó ạ .:D@};-

    " Em chẳng đến , chiều nay là chiều cuối
    Mai em đi , tiếc nuối cũng bằng không
    Chiều cuối năm , chiều vàng vọt mênh mông
    Ta cuối năm , nằm nghe đời trống trãi
    .
    Ồ hay nhỉ . Ngày đi , ngày đi mãi
    Mà đôi tay trắng mãi một kiếp suông
    Mà ta đây vẫn mãi một đời thường
    Dù mộng ước chưa phai nhòa theo năm tháng
    .
    Ồ hay nhỉ . Em chưa đi mà nghe nhớ
    Tuổi không thơ mà nỗi nhớ thật ngây thơ
    Mới hay ra những rạo rực, mong chờ…
    Đời chưa biến con tim thành băng giá
    .
    Đời chưa biến con tim thành sỏi đá
    Nên đôi khi lòng khóc lệ không trào
    Và nghe chừng hết thảy vạn trăng sao
    Cả trần gian … chỉ tình em là đáng kể .
    .
    Ồ hay nhỉ . Trên vai ngoài hai mươi năm lẻ
    Mà trang đời nhạt tẻ cuộc bình sinh
    Mà hùng tâm, chí mộng những bất bình
    Chỉ tin còn một dáng hình trong trần thế
    Thuở hồng hoang thượng đế đã sắp bày…"
    (Trích trong Chiểu Cuối Năm - VTN )
    Last edited: 17/08/2024
    vuotcan1, mongcamdi, HA_INDEX111 người khác thích bài này.
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.224
    Sau một thời gian sục sạo mình gút lại danh sách i đôn gồm một vài người F này và một vài người nơi khác, nhận thấy họ có 1 điểm chung là đều lão làng kỳ cựu, trình cao, sống tốt, sống khoẻ với nghề cờ bạc và trùng hợp 1 điểm đặc biệt là không dính dáng đến phái sinh phái tử gì ráo.
    Tuy nhiên sau còm 3 phải 2 hàng đã quote bên trên, có 1 i đôn được đưa riêng ra list theo dõi với thời gian thử thách đến hết 31/12/2024, nếu biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hoá không mất đi là sa thải tắp lự ;))
    Autumn_Cloud, Binh Yen, Choi2684 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.834
    Ah quên !
    Năm trước cũng thế, mà năm nay tôi vẫn bảo lưu động tác này , @FBV có bàn bạc gì không ?
    Bức tranh núi Tu Di của Fbv , tôi vẽ lại , hình dáng thì y chang . Nhưng tôi dịch toạ độ trên trục tung tới - 20% .
    Vì : TTCK VN buộc phải LUÔN LUÔN CHIẾT KHẤU TRỪ THỰC LỰC VẬT CHẤT CỦA NÓ B/Q TỚI -20% cho yếu điểm cơ chế không khoa học , kích thích sự tàn phá thực lực vật chất, sự chết chóc oan khiên có lúc 80% , sự HƯNG PHẤN ẢO GIÁC có lúc 60% ... Nhưng Sitma các tần suất lại trong dài hạn thì luôn có mức B/q # ( - 20% ) .
    Vì lý do đó mà hình ảnh núi Tu Di phải dịch toạ độ trên trục tung .
    Núi phải đứng trên nền địa chất nào chứ lị !
    Chứ làm sao mà núi lửng lơ trên không , hoặc đứng trên mặt nước biển - Nơi lấy làm toạ độ không để đo độ cao hoặc đo lường áp suất 1 Atmosphe , nhỉ ? :D:D:-bd
    Fbv thấy sao ? :-w:-w:-@:-@:-@:drm2:drm3
    Last edited: 17/08/2024
    Autumn_Cloud, Clara21, FBV4 người khác thích bài này.
  7. ngongiodem

    ngongiodem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/12/2023
    Đã được thích:
    7.816
    Hi 2 bác,
    1) 2 bác nói không quan tâm đến TTCKPS nhưng lại có cảm giác tiêu cực khi nhắc về CKPS -> Đó là điều rất mâu thuẫn :D . Vì theo tâm lý học khi 2 bác không quan tâm đến sự vật hay sự việc gì thì nó sẽ không mang lại cảm xúc gì đâu ạ.
    2) Mình có biết bác Hổ ở nhà 3N,còn bác Zug thì chưa quen,tuy nhiên khi đọc qua 1 số commnet của 2 bác thì theo QĐCN chủ quan của bản thân,mình tin chắc chắn 100% ( tuyệt đối ) là 2 bác không biết gì về TTCKPS mà chỉ nghe,đọc,được và nhìn qua loa hoặc nếu có ,thì chỉ có thực chiến trong phạm vi rất nhỏ. Vậy nên khi chưa đủ Trải Nghiệm và Kinh Nghiệm về 1 vấn đề hay lĩnh vực gì đó thì đừng nên nhận xét khách quan,mang hướng tiêu cực. 2 bác phải hiểu rằng bất kì điều gì hay cái gì tồn tại và phát triển được thì nó đều có ưu lớn hơn nhược điểm (TTCKPS đang phát triển mỗi ngày ).
    3) Mình chưa bao giờ dùng từ " Chơi " trong ĐTTC điều này bác Hổ biết. Vì sao ư ! Đơn giản vì đã " Chơi " cái gì thì lựa chọn đầu tiên là sự vui vẻ và thoải mái và phải " Mất tiền " để đổi lấy cảm giác,chứ không phải là kiếm được tiền ạ. Mà luôn luôn dùng từ ĐTTC.
    4) Khi nhìn ở khía cạnh tiêu cực 2 bác sẽ thấy 1 cái chén,hay 1 chiếc bình bị vỡ là hư,không dùng được nữa,coi như đồ bỏ. Nhưng ở Nhật Bản họ sẽ dùng keo mix bột vàng để làm nên những tác phẩm " độc nhất vô nhị ". Vậy nên đừng bao giờ vội vàng đánh giá bất kì sự vật,sự việc nào theo suy nghĩ chủ quan nhất thời của bản thân 2 bác ạ. Tiện đây mình xin giới thiệu đến 2 bác truyện ngắn " Viên Mỡ Bò " của nhà văn Pháp
    Guy De Maupassant
    2 bác nếu có đọc,thì 2 bác sẽ hiểu hơn về " Bản chất của con người " sẽ luôn luôn nhận xét thiếu khách quan về những gì liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của bản thân.


    Hi các bác,
    - Mình xin phép được dùng câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” để bắt đầu câu chuyện ạ.
    Các bác có biết " căn bệnh : Duy Ý Chí " không ạ. Mình cũng được mọi người nhà 3N nói qua các bác ở nhà TM đều đã đứng tuổi và ở các thế hệ 4x,5x,6x thậm chí có thể có cả 7x, vì vậy theo đúng hệ quy chiếu " Tam thập Nhi lập " thì các bác quá " Trưởng Thành " rồi,mình nghĩ rằng không ai " Dại " và có đủ khả năng để thay đổi " bản tính " suy nghĩ của các bác nữa,mà phải tự các bác " Ngộ " ra mà thôi.
    - Mình không thể diễn giải từng chi tiết nhỏ để giải thích vì nó quá dài. Nhưng mình sẵn sàng khi rảnh rỗi sẽ trả lời những thắc mắc từng chút 1( tích tiểu thành đại ),nếu các bác nhà TM cần hiểu và nhìn nhận về CKPS khách quan hơn. Vì vậy mình sẽ nói ngắn gọn như sau ( Mình là 1 người không thông minh ,có thể gọi là học dốt cũng đúng ) còn hiểu được thì chắc các bác ở đây đọc qua sẽ hiểu ngay.
    - CKPS nó như là 1 bản CKCS nhưng được tăng speed lên gấp 100 lần vậy và kèm theo 1 điều khoản được gọi là " Đáo Hạn ". Vậy nên các bác dùng " tư duy " ĐT của CKCS để đầu tư CKPS thì đâu có được, vì làm như vậy đâu khác gì các bác dùng tư duy của người trồng rừng,trồng sâm với tư duy người trồng lúa được đúng không ạ -> Chắc chắn là thua lỗ ( không 100% thì cũng đến 97% ). Mà khi thua lỗ thì đa phần mọi người việc đầu tiên là " Đổ lỗi " chứ không đứng lại nhìn nhận và tìm cách sửa sai.
    - Mình có nói với bác có avarta hình Mourinho 1 lần rồi,ĐTCKPS là phải đặt Vị Thế là 1 " Con buôn,thương lái " chứ không phải Vị Thế của người kĩ sư hay tiến sĩ,giáo sư ( vì người thông minh thường ĐTTC không hiệu quả,vì căn bệnh Duy Ý Chí của họ rất nặng,ví dụ kinh điển nhất là thiên tài vật lý Newton thua lỗ rất nặng ĐTCK thì các bác PTKT TA nên tham khảo để biết thuận theo tự nhiên mà phát triển,đừng cố chấp ).
    - Khi 1 thương lái họ đến đặt cọc cho người nông dân về vụ mùa sắp tới khi lúa chưa trổ mạ. Thì coi đó như 1 Vị Thế trong CKPS,người thương lái " dự đoán ngắn hạn " trong 2 đến 3 tháng tới giá lúa sẽ tăng thì họ sẽ đặt cọc nhiều để " chắc chắn " mua được lúa,còn chưa tin tưởng lắm thì họ đặt cọc ít lại,để nếu không thuận lợi,họ sẽ sẵn sàng bỏ cọc ( Đây gọi là đầu tư mạo hiểm dễ hiểu nhất ). Lúc sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
    1) Giá lúa tăng,người thương lái dự đoán đúng và họ có lời.
    2) Họ đoán sai,giá lúa thấp, họ sẵn sàng bỏ cọc vì nếu mua vào nhiều lại càng thua lỗ hơn. Vậy khi bỏ cọc,thì họ sẽ làm gì tránh thua lỗ để sửa chữa dự đoán sai đó. Họ sẽ mua giá lúa đó ở nơi khác,với giá rẻ hơn so với định giá ban đầu để bù trừ lại. Hay trong kinh tế người ta gọi là Hedge. Và đây cũng chính là câu trả lời cho bác Hổ vì sao trong tuần đáo hạn thường áp lực mua bán sẽ mạnh.
    - Cuối cùng có 1 vấn đề các bác ở đây không hiểu rằng. Muốn mở 1 VT CKPS thì phải có đủ cả người bán và người mua cùng đồng thuận ở 1 thời điểm giá,chứ không phải các bác muốn mở Short hay Long lúc nào cũng được đâu ạ. Còn nếu các bác còn tò mò thích thú về CKPS cứ để lại câu hỏi,lúc rảnh rỗi mình sẽ đọc và trả lời bàn luận cùng các bác. Và mình xin tặng các bác 1 phương pháp ĐTTC luôn không thua của mình chính là:
    NHẤT NHẪN VẠN SỰ THÀNH
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.834
    He he... Tks BY đã trích và Post lại .
    Giờ thì vẫn thỉnh thoảng làm thơ bấm nút . ( Tức là bất chợt lúc comment ... Dzí dụ comt trả lời BY , dí dụ bất chợt nhìn thấy cái Avatar cô bé hôn hoa... chẳng hạn ... ) .
    Nhưng chắc chắn không sướt mướt như thuở " chiều cuối năm " nữa đâu !
    Lý do, ko phải cảm xúc đã khô cằn khô cứng ,
    Mà có lẽ do ... thường xuyên đau đáu lo toang cho sự thiệt thòi, thiệt hại của lịch sử phát triển kte VN chỉ vì cơ chế của Ttck VN thiếu chút thông minh một cách kịp thời !
    Càng muộn sự thông minh , cái mất trừu tượng sẽ càng lớn !
    *****
    Ngay lúc ngồi đây, chưa có thơ nào mới . Vậy trích tặng @Binh Yen vài câu cũ , được hông ? @};-@};-@};-
    "... Một hôm giở sử ra xem
    Tiếc thời hùng tráng hoàng kim xa rồi
    Một hôm nắng xế qua đồi
    Biết không còn kịp nữa rồi giấc mơ ..."
    ***
    Last edited: 17/08/2024
    Autumn_Cloud, Binh Yen, Choi2685 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.540
    ;));))
    Em đã đọc còm này tầm 5 lần(hoặc hơn₫ =))=))
    Thật hiếm khi thấy anh Trà xổ thẳng vào lòng đất như này =))=))=))=))=))
    Autumn_Cloud, Binh Yen, trabac3 người khác thích bài này.
  10. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.918
    Đúng vậy mới có câu ngạn ngữ: "Sai lầm của bác sỹ có thể giết chết một người, sai lầm của thầy địa lý có thể giết chết một giòng họ, sai lầm của chính trị gia có thể giết chết một dân tộc".
    Vuthanhnguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này