Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

3181 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 02:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 965448 lượt đọc và 4274 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Đêm Khuya, Thất Tịch Trăng Tròn
    Tĩnh trong cõi định thấy hồn nước non
    Bao năm tích cũ vẫn còn
    Cha ông dẫm nát lối mòn hư vinh!
    Thương thay tiếng hạc Ngân Đình
    Ngàn xưa trỗi nhạc lỗi mình không bay
    Thương thay phận rùa mỗi ngày
    Trong chùa Không Phật, Ngoài chùa Thầy đâu?
    Nghìn năm non nước bể dâu
    Ấy rồi cũng thế một màu vô minh!
    Thương thay cho kiếp nhân sinh
    Con Rồng Cháu Lạc, Tiên trình vãng du
    Bao giờ bướ.m hết mù u
    Vô minh hết lối, đạo mù hết soi
    Ấy là dân tộc giống nòi
    Hồi Sinh Giống Tiên lạc loài bấy lâu!
    Người người lại mãi thương nhau
    Hòa Ca Như Một Thuở Đầu Rồng Tiên
    Binh Yen, hkthienthanh, AnJuly11 người khác thích bài này.
  2. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    17.460
    Vâng. Cảm ơn cụ chủ. Sống chậm hơn rùa là sống trên ngàn tuổi, tồn tại sánh ngang thị trường. Sống theo phút thì lúc thắng lúc thua. Sống theo ngày thì tạm tồn tại được. Sống chậm theo tuần thì sống lâu hơn rùa, là sự tồn tại vĩnh viễn, bất bại. Em sống chậm theo tuần. Em đánh PS chưa bao giờ thua, nhưng em không khuyến khích và ít trao đổi cái món này vì lối sống quá nhanh không phù hợp đại chúng@};-
    Binh Yen, AnJuly, Clara217 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Tài thật
    AnJuly, Clara21, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.
  4. Soigia271

    Soigia271 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2015
    Đã được thích:
    17.460
    Bài thơ rất hay và hơi đượm buồn@};-
    AnJuly, Clara21, Autumn_Cloud3 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-c...-dinh-hinh-la-thanh-pho-toan-cau-2312885.html
    --- Gộp bài viết, 17/08/2024, Bài cũ: 17/08/2024 ---
    để mỗi người dân thành phố đều có quyền tự hào và có trách nhiệm đóng góp xây dựng một thành phố "giàu có";

    giàu có không phải chỉ là tiền bạc, vật chất mà còn giàu có về lịch sử, văn hóa, giàu tình người, giàu cơ hội, giàu khát vọng vươn lên.
    Binh Yen, AnJuly, Clara216 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Muốn Thành thành phố Toàn Cầu, thì trước hết, phải Cầu Toàn!
    Binh Yen, tronghanh80, AnJuly4 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.947
    Chuẩn
    --- Gộp bài viết, 17/08/2024, Bài cũ: 17/08/2024 ---
    Tô tbt có vẻ cầu toàn, biết đâu dòng máu anh hùng cách mạng được hun đúc từ tiền bối Tô Chấn, Tô Hiệu trỗi lên thì nhân dân lại ngọt
    AnJuly, Clara21Autumn_Cloud thích bài này.
  8. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Thật, cay cái bọn nhà đực
    Mình giải thích đã dễ hiểu rồi mà Xù còn dễ hiểu hơn, lại ngắn gọn xúc tích

    GS so sánh không hợp lý
    Một bên là số phận, là do tạo hóa tạo nên, là cái mà chúng ta không can thiệp, ko thay đổi được
    Một bên là chuyện do con người sắp đặt, hoàn toàn có thể thay đổi cho tốt lên nhưng không thay đổi, sao lại bắt Mây phải thương?
    Thôi dừng chủ đề này nha GS, Mây thấy nó tế nhị ạ

    Thơ hay như vậy thì nên phát huy nè
    Soigia271, Binh Yen, AnJuly9 người khác thích bài này.
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    120.371
    Nguyên tắc của Coan là 100 thằng tội phạm thì chỉ túm 20 thằng to đầu thôi cụ Già, sức đâu mà bắt hết nhốt hết
    80 thằng còn lại sẽ có 20 thằng tự động hoàn lương, quy luật là thế, tội phạm cũng có thầng bị lôi kéo và có những hoàn cảnh lôi nó về với đời
    Còn 60 thằng thì cho kiểm soát lẫn nhau, cứ nhì nhằng tố cáo nhau thì đứng ra phân giải, thằng nào có máu mặt nhô đầu lên thì lại tóm
    (Hihi, cái này 1 vị có chuyên môn từng giải thích như vậy cho tôi, bên ngành ấy cũng có chỉ tiêu một năm phá bao nhiêu vụ thôi, ko phải càng nhiều án càng tốt đâu ạ)
    Suy ra, áp dụng vào quan trường, tham nhũng tràn lan nên nếu hốt sạch thì đúng là ko còn ai làm việc, cho nên cứ sàng lọc mà mần, hihi, đúng luật thì ngưỡng tham nhũng hối lộ 500 triệu đồng là khung chung thân rồi, vì so với lương công chức bậc trung là lao động bền bỉ 2 năm rồi ạ
    Hôm nay bác Tổng đi sứ sang tàu, he he, rất hay ạ, có uy tín với ông anh thế là rất tốt ạ :-bd:-bd
    hainq470, Soigia271, Binh Yen9 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Ai bảo Mây thích Mưa, Mây mưa thì hậu quả là Lũ Lụt. Lũ lụt thì ngập úng, ngập úng thì rủ nhau từ thiện, từ thiện thì phải phát quà, phát quà thì phải ban phát cả tình thương, là thương cả lũ.
    Mây thích Mưa Không?
    Rõ ràng là Mây thích Mưa,
    Mây ko rời Mưa ,
    Mây Mưa thì Lũ Lụt,
    Lũ Lụt thì Phải nên làm Từ Thiện,
    Từ thiện thì Xã, Huyện , Thôn, Bản, Phường Phố thông Báo bà Con Lũ Lượt xếp hàng.
    Lũ lượt xếp hàng...thì mới nhận quà từ thiện.
    Từ Thiện thì phải Phát Quà,
    Phát quà cho bà con lũ lượt xếp hàng
    Vậy là Phát quà Cả Lũ
    Như thế là thương cả Lũ
    Yêu cả lũ, tức là yêu tất, thương tất còn Gì?

    Nếu Mây ko Mưa, Thì không có Bão Lũ
    Không có lũ lượt nhận quà
    Mây không có cơ hội Phát Quà
    Mây Không có cơ hội thương đủ, thương cả lũ.
    Cho nên, Mây phải yêu thương đủ, yêu cả lũ, thương cả lũ, thì mây mới phát quà đầy đủ.
    Bởi vì, Tại Mây Mưa, Vốn Dĩ Không Có Số Phận, Nhưng là Cơ Trời Vận Nước gọi là Cơ Vận
    Mây trên trời, Mây mưa thì rơi xuống đất. Mây trên trời, Mưa rơi ở đất, gọi là Cơ Trời Vận Đất Nước nó thế.
    Cho nên, Ko Có Số Vận Tròn Trịa, Chỉ Có Cơ Vận Vĩnh Hằng.
    Vậy, Lỗi tại Mây hay Mưa hay Lỗi tại Mây Mưa?
    Mây Mưa Không Lỗi, Không Tội...
    Mây Mưa tầm 30 phút..2 giờ mỗi lần, ko tội, Chỉ tội khi mây mưa trên 24h... trời sầu đất ngập lũ.
    Vậy, Mây Mưa đủ thì ko có lũ, ko có tội nghiệp cho mây mưa. Nhưng Mây Mưa quá Thừa, thì ngập lũ, là do trời đất, cũng ko phải tội Mây Mưa. Cho nên, Mây Mưa Cứ Mây Mưa từ trưa tới hết ngày qua ngày, còn tội ko tội là do Cơ trời.
    KL: Mây Mưa cứ Mây Mưa, Vì Không Có Tội! Lũ Lụt là do Cơ Trời, Ko do Mây Mưa, Cho nên cứ Mây Mưa Sáng Trưa Sớm Tối và Yêu Đủ Thương Tất nhé Mây Mưa!
    Last edited: 18/08/2024
    Soigia271, AnJuly, mailinh823 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này