Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

4948 người đang online, trong đó có 449 thành viên. 20:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 4):
Chủ đề này đã có 965418 lượt đọc và 4274 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.945
    Não cụ ạ

    Mắt với lưỡi, là 2 thứ nên bỏ đi nhất trên cơ thể

    @trabac
    Anh em ghét 3x đang chởi ghê quá, cụ tổng như muốn giải oan cho đc 3 hay sâu mờ trọng vọng thía
    https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-...m-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh-post970951.amp
    --- Gộp bài viết, 18/08/2024, Bài cũ: 18/08/2024 ---
    Trong các nguyên thủ, tôi khoái cái hào quang toát ra của NTD, rất Tây và uy vũ

    Mỗi tội máu gái, ngày xưa lúc nào cũng tranh đứng cạnh em TT thái lan, là cô ruột của TT thái bây giờ

    Em TT đóa cũng khoái anh 3, gặp nhau là cười tít, cặp TT đẹp nhất mọi thời đại của khối đông nam á
    --- Gộp bài viết, 18/08/2024 ---
    https://baochinhphu.vn/thu-tuong-nguyen-tan-dung-gap-thu-tuong-thai-lan-10295625.htm
    FBV, Autumn_Cloud, Ttkh194 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.605
    NHỮNG QUẢ BÓNG BAY

    Một ngày, một vị giáo sư kết thúc bài giảng sớm hơn thường lệ.
    Ông đưa mỗi sinh viên một quả bóng bay, yêu cầu họ thổi phồng nó lên rồi viết tên của mình lên trên. Sau đó, ông yêu cầu họ bỏ quả bóng bay sang căn phòng bên cạnh. Khi tất cả làm xong, ông tập trung sinh viên bên ngoài căn phòng đã chứa đầy bóng. Ông ra đề bài:
    Các em có 5 phút để vào phòng, tìm quả bóng viết tên của mình và quay lại giảng đường. Chú ý nhẹ nhàng không được làm vỡ bóng có tên người khác.
    Năm phút trôi qua nhanh chóng mà không một ai tìm được quả bóng của mình. Tất cả đều tay không bước ra khỏi phòng.

    Vị giáo sư thay đổi đề bài:
    Các em có thể lấy bất kì quả bóng nào rồi đi tìm người có tên trên đó để đưa cho họ.
    Kết quả là, mọi người đều có được quả bóng mang tên mình trước khi hết 5 phút.

    Đây là một ẩn dụ - Vị giáo sư giải thích - Đây chính xác là những gì đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Mọi người đều mải đi tìm hạnh phúc của mình nhưng không ai biết nên tìm nó ở đâu. Hạnh phúc của chúng ta nằm trong tay ta và do cách chúng ta tìm kiếm. Nếu bạn mang hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh trước thì hạnh phúc cũng sẽ đến với bạn. Và đó là ý nghĩa của cuộc đời này.%%-@};-:D:drm

    Nguồn: Copy & paste.

    [​IMG]
    khoa_caominh, Binh Yen, FBV13 người khác thích bài này.
  3. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.000
    A 3 trước từng là thứ trưởng bộ CA đấy cụ già.
    tôi thấy mời cả cụ Lê hồng Anh nguyên BT nữa mà, tôi đoán là không mò sâu đến vậy đâu. Rã đám hết rồi còn gì
    Last edited: 18/08/2024
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.529
    Em từ ngày đau lưng tê tay ko lái lủng phuơng tiện gì,
    Tối làm 1 ly rồi sáng sau dậy tập mấy động tác joga anh giới thiệu ấy. Trộm vía tay tê giờ bớt tê và xách đc túi đồ ~3kg rồi(trc cầm cốc nước ko nổi).
    Giờ em đang hóng mấy ziu túp bơ tây bương ủ rịu trái cây vì sợ quen mồm tốn tiền quá :)
    =))=))
    Này, đứa nào chả may mà bị Xù ghét thì khổ sở khó sống phết nhể =))=))
    --- Gộp bài viết, 18/08/2024, Bài cũ: 18/08/2024 ---
    Ông tui từng bảo là...
    có lẽ, dở nhất của tạo hoá là tạo ra răng 8(răng khôn) :)
    Binh Yen, Autumn_Cloud, Ttkh192 người khác thích bài này.
  5. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    28.538
    Cố gắng đừng lười, tập đều.
    Kiểu td buổi sáng trên nệm.
    Nếu hiệu quả khi nào a ra Backy nhớ gửi túi táo tủng thay tiền cò =))
    3kg vừa tay...đc rồi.:))
    %%-%%-%%-
  6. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.627
    Hôm nay là ngày đi team bulding với bạn bè nên không kịp trả lời bác. Giờ đi về nên có vài lời chân tình,

    Mạng xã hội là nơi hỗn tạp, nếu mình là mình thì mình trước giờ sao thì mình vẫn thế, mình chỉ bảo đảm phần mình, chả ai đảm bảo được phần người khác. Tự nhủ với bản thân, gần mực thì đen, gần đèn thì hút

    Ta giữ phần ta, người thì kệ người, thiên hạ ai chả thấy, câu này hôm trước tôi có nói đâu đó, có phải nói hay đã thành phật đâu, huống hồ ăn nói vớ vẩn

    Luôn nhớ câu này, đại bàng có thể bay thấp như gà nhưng gà thì không thể bay cao như đại bàng. Câu của bác nói cũng chính là câu trả lời, chơi với chó thì chó liếm mặt. Câu hỏi ngược lại là tại sao phải chơi với chó??

    Tôi nói luôn thế này, tuy ở đây là mạng xã hội nhưng mọi chuyện nên có chừng mực, chỗ cần dừng nên dừng, quá đáng ai cũng xông ra. Tôi cung chả ngại đâu :)

    Post cũ xin trích lại để đỡ phải nói nhiều

    "Tôi kể bác 1 chuyện lúc trước của tôi nhé.

    Lúc trước, tôi có quen với 1 cha xứ. Cha xứ hay bảo tôi nên lấy Chúa làm gương, nếu ai tát mình má trái, thì đưa nốt má phải cho họ tát. Tôi thì kính trọng cha xứ nên nghe theo, nhưng có 1 lần tôi mới hỏi cha xứ, nếu họ tát xong cả má phải vẫn định tát tiếp thì làm thế nào?

    Cha xứ mới hóm hỉnh bảo tôi, Chúa cũng chỉ khuyên cho tát má trái và má phải, tổng cộng có 2 lần thôi, còn lần thứ 3 thì mình tự quyết :))

    Từ đó thực hiện theo lời khuyên chí tình đó, tôi mà ai nói gì 2 lần thì kệ (xác), nhưng từ lần 3 thì kệ (mm) là ai. Lời hơi phô nên tôi viết tắt bác nhé =))

    Chia sẻ với bác, ai cũng có muốn nâng cao tri thức và tư cách của bản thân, chỉ có hội vớ vẩn thì mới ngược lại. Nên tính tôi siêu đơn giản, kính trọng người là kính trọng bản thân, nhưng nếu gặp hội vớ vẩn thì thẳng thắn ngay, nếu đối đãi 2 bên giống nhau thì hóa ra là mình không phân biệt phải trái
    "

    https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-38.1801641/page-271#post-42790091
    Last edited: 18/08/2024
    HaiAu_QuayVe đã loan bài này
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.213
    Cái Nựu bỏ nghề buôn táo tào rồi, cụ ra nó cám ơn suông thôi ;))
    Mà yoga có động tác nào chữa giãn tĩnh mạch chân không dạy em với?
    Ttkh19, Clara21viettran74 thích bài này.
  8. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    70.086
    Thank Bác!%%-
    Thực sự tôi rất tâm đắc với đoạn kết luận dc bôi đỏ.
    Tedd, HaiAu_QuayVe, Ttkh192 người khác thích bài này.
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.213
    Thế chắc đấng tạo hoá cũng nhìn từng mặt mà tạo rồi.
    Mìn vẫn ngu toàn tòng, trong khi nhiều người phát khổ sở vì khôn tận mấy phát chứ chả phải một lần :-?
    Clara21, Ttkh19viettran74 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.529
    Giảm cân, đừng thừa cân, đứng ít thôi, đứng rồi ngồi nghỉ chút. Ngồi hay nằm thì kê gác chân cao cao lên. Điều chỉnh các thói quen ấy đã rồi tập tành điều trị thêm.
    viettran74, zugphiphuong69 thích bài này.

Chia sẻ trang này