Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

5171 người đang online, trong đó có 399 thành viên. 07:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 965286 lượt đọc và 4274 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Công nhận, ;));))
    Nhớ lại vụ ấy mà cười té ghế, suốt ngày réo cụ Pink hỏi: shitt của cụ nay báo gì?!
    Offline thì khéo đấm nhao rồi =))=))
    FBVphiphuong69 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.935
    Ngày xưa, Bắc bộ làng xã nào cũng nhan nhản người có thể chơi chữ như cụ Đắc này

    Đến tận trước 1980 quan lại các cấp sợ lém, làm ăn sinh hoạt không chuẩn là hàng loạt thơ ca hò vè đồng dao cực kỳ chua cay bêu lên, gia tộc cũng phải xấu hổ

    Nếu tính còn tồn tại trên sách báo truyền thông, thì sau 1975 còn tờ Tuổi trẻ cười, với nhiều biếm họa và các đại thụ chơi chữ, đọc phát khoái, nhưng quan lại càng ngày càng gấu và độc tài, TTC dần cũng tịt mỏ

    Giờ toàn cõi vn làm gì còn biếm họa biếm chữ nữa đâu cụ chủ

    Cụ Đắc này cũng dân vnch rồi sau 1975 cũng té, sống bên bương mới dám chơi chữ
  3. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Hay anh xem ngày lành tháng tốt chuyển nhà sang hẳn số 49 đi ạ, mấy chục trang cuối này em thấy nó cứ sao sao :((
    Binh Yen, zug, ConKhiNho5 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Máy xúc chưa gom đủ muh đào móng xây mới là hỏng. Lo múc xúc đi.
    Giờ là Tụ Mây, Tích Mưa, Khi nào mây mưa lên đỉnh anh hỏi bác gái Bình Yên: Trời cho Phối giống Mây Mưa chưa, bác gái bảo Cho rồi, Phối đi, thì anh báo em xả cổ.
    Nhà này, bác gái là đỉnh của việc Ngắm Mây Mưa và Xem Mây Mưa khi nào lên đỉnh muh Phối Cổ.
    --- Gộp bài viết, 19/08/2024, Bài cũ: 19/08/2024 ---
    Thất tịch nay không mây mưa
    Trăng sao hòa quyện mới vừa gặp nhau
    Ngưu Lang Chức Nữ Hết trào lệ Châu
    Sông Ngân một dãi bạc đầu
    Một dòng chung thủy thuở đầu gặp nhau.
    Mây Mưa bỗng vắng lệ châu
    Thất tịch tròn trịa bạc màu vì sao?
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.372
    Họ hàng nhà em có người khá giống cụ FBV về tính cách, cứ càng ngày càng nặng thêm, mà mọi người gọi là "ăn nói luyên thuyên" (cách nói lịch sự). Cũng có tài, cũng giỏi, mà cứ câu nọ nó xiên xọ qua câu kia, rồi tự nhiên nó thành luyên thiên.

    Giờ thì sống 1 mình thôi ạ, ko ai dám trao đổi vì cứ nói 1 câu rất bình thường, đã bị bẻ xiên và luyên thiên 1 tràng những từ ngữ vô nghĩa đi theo, hoặc những câu nói mà nó chẳng liên quan, ăn nhập gì cũng được đưa cả tràng dài, hàng chục phút vào, mà ko thể nào khiến người đó dừng nói được ý cụ.

    Đó cũng là 1 cái "khổ", cái "bệnh" cho những người như vậy đó cụ.

    Cũng bị đánh chửi nhiều, mà càng ngày, càng nặng.

    Không điên cụ nhé, hoàn toàn tỉnh táo.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Hok nhớ Bùi Giáng với Tuệ Sỹ à? Toàn mấy ông nói nhảm trong cơn say ko đấy. Khéo cụ gì người nhà em cũng thuộc top đó thì sao?
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Bài thơ Chú bò tìm bạn

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình, ngỡ ai
    Bò chào: – “Kìa anh bạn!
    Lại gặp anh ở đây!”

    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò, cười nhoẻn miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    “Ậm ò” tìm gọi mãi…

    Tác giả: Phạm Hổ.
    Tập thơ Chú bò tìm bạn (1956)

    Giờ tiếc cái Sh.it, biết tìm đâu bây giờ?
    tronghanh80, phiphuong69Vuthanhnguyen thích bài này.
  8. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    32.515
    Những người đó khi tìm cách ngồi vào bàn ăn uống, trà nước với mọi người thì cứ 5-6 người đang ngồi hết 4 người tìm cách ... lượn ngay vì ngồi lại ...không được giề chỉ được cái nhức đầu, rách việc :))
    tien_tran1181, Binh Yen, zug4 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.935
    Bậy quá

    Cụ Bùi Giáng thì bị điên
    Cụ Tuệ Sỹ thì cực kỳ siêu nhiên và hạnh phật
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Thì bác xem, Chả khác gì Tuệ Sỹ, Bùi Giáng xưa kia co bao người muốn ngồi cùng bàn, đc ngồi bao nhiêu bàn và lúc sinh thời, cha nào muốn ngồi cùng bàn đâu?
    --- Gộp bài viết, 19/08/2024, Bài cũ: 19/08/2024 ---
    Thế Giờ lòi thêm Cụ gì Minh Tuệ nữa, gọi là gì?

Chia sẻ trang này