Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

2416 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 12:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 44 người đang xem box này (Thành viên: 20, Khách: 24):
  2. thanhnd1990,
  3. Baole86,
  4. hatp,
  5. tieuthuongsinh,
  6. Pizahp,
  7. thatha_chamchi,
  8. geod80,
  9. Hoanghh,
  10. ducnd87,
  11. luubui23,
  12. AlexDo,
  13. longtd12
Chủ đề này đã có 214272 lượt đọc và 994 bài trả lời
  1. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    54.807
    Chợ chứng mà anh, vào đây không vì mưu lợi kiếm ăn, sinh lời thì cái chuyện tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nó chỉ là câu chuyện vui thôi anh ạ. Em cho rằng , đồng tiền đi liền khúc ruột. Trỏ thằng 2 đối tượng , chứng sĩ và chợ chứng, ai mất tiền chả buồn, ai được tiền chả vui. Chỉ có những kiểu Chứng sĩ dưới đây mới thực sự bình thản:
    1. Cực kỳ từng trải, hiểu được biến động của thị trường và luôn có phương pháp cụ thể cho các tình huống biến động tăng mạnh giảm mạnh của thị trường và tuân thủ kỷ luật theo, số ít.
    2. Tiền bỏ vào chứng không phải tất cả tài sản của họ, không phải tiền vay mượn, chỉ chiếm 1 phần nhỏ, trích từ tiền tiết kiệm ra không ảnh hưởng tới cớm áo gạo tiền hàng ngày, thì cũng giống như lâu lâu mua vé số cho vui, trúng thì trúng không trúng thì coi như ích nước lợi nhà :D.
    3. Bị sàn chứng đánh cho ngáo ngơ luôn, lên núi chữa lành, cứ ngỡ mình bình thản, xuống núi vào sàn chứng làm lại từ đầu, lại bị nó dập cho ngáo tiếp, lại lên núi chữa lành, chứng sĩ từ người thường thành người tự kỷ ám thị AQ đầy đường :D
    ____
    Không phải cứ là nhà sư chính danh thì sẽ đến được cõi niết bàn mà không cứ phải đến chùa tu tập, tu sĩ mới có thể giải thoát, bạn em có nói 1 câu rất đơn giản, vạn vật đều là tập hợp của các hạt nguyên tố, đến 1 lúc nào người tu tập, suy nghĩ, lời nói, việc làm thực chứng đến đâu, sạch sẽ đến đấy, họ không còn muốn làm gì hại người lợi mình, thuận theo tự nhiên, đến chặng cuối giai đoạn tu tập, họ làm gì , cử chỉ thế nào cũng không tạo ra nghiệp nữa, khi cái chết đến, tập hợp tan rã, họ vĩnh viễn không còn tái sinh, giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi anh ạ.

    Đơn giản thế đấy, nhưng con người có muốn thực thế không ? Hay vẫn luôn có mong muốn và làm mọi thứ để thoả mãn mong muốn đấy :D ?
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.399
    "Chart 30' của VNI với kịch bản tích cực là chỉ về đến HRB trắng quanh 1270 ( giá close theo nến 30') mà kể từ khi vượt 1221 ( ngày 06/5 ) đã luôn hỗ trợ tốt đến nay"
    .
    Tình hình TT theo chart chủng đây nhé ae . Hiện vẫn đang đi theo kịch bản tích cực , tức tạo lập vẫn đang đi đúng như bài cũ khi có nhịp chỉnh rũ ngắn khoảng 30 điểm và đến nay hiện trạng như hôm 31/5 .
    Ngày mai, muốn nhúng thì nhúng thêm rồi rút chân tạo pkỳ đáy dòng tiền khung 30' là vẫn y như bài cũ hôm rồi , tức đạp rũ về HRB trắng và gom khung 30'

    @SendMe thấy sao bác? :D

    [​IMG]
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.629
    Uhm...
    Trên thực tế, rất tiếc, cũng có một số ít người không đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, và đặc biệt là thuật tư tưởng... Đã để cho Ttck tác động đến mức dần làm thay đổi mình - từ tâm sinh lý đến hành vi, phong cách sống- mà không thể nhận ra hay côntrol được . :-w:-w
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.629
    Tranh đẹp, @Binh Yen ạ .
    Nhìn tranh và Avatar của BY , chợt nhớ có lần lâu lâu, cũng một cảm giác thanh thản về thị trường !!! Hãy giảm một phiên 20₫ , rồi dần lấy lại 20₫ ấy trong 5-6 phiên là được . Ấy là điều kiện phát huy cho thuộc tính đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng .
    Tìm thử xem , thì gặp comment cũ này :
    "... Ko có chuyện gì về CK để bàn cả... vậy, nhân cái Avatar của BY , thì tham gia chút cho dzui ...
    Cái Avatar í thiện cảm thật ! Có lần VTN có ý viết một bài thơ vịnh cái Avatar í ... Nhưng rồi lại thôi . Sợ là khi viết ra thành lời thì không diễn tả được hết cái cảm nhận mơ hồ mà rộng lớn .
    Cô bé hôn hoa , thật dịu dàng , ngây thơ , đọng đầy sự phong phú thơ mộng ...
    Có cái chi ấy của mầm nụ ban sơ của yểu điệu thục nữ nữa ...??!!
    Có nhiều khi , ta cảm nhận một điều gì , rồi diễn tả ra thành lời thì chúng không còn nguyên vẹn .
    Chúng rớt rơi hao mòn ở đâu đó , khi thì ít, lúc thì nhiều .
    Cho nên , rất có thể , những tác phẩm mà ta đọc chỉ là cái cặn bã thô sơ còn rớt lại của tác giả mà thôi . Phải ko nhỉ ?
    Vậy là trùng hợp với cái ý nghĩa của bài thơ Ngần Ngại Bút của VTN rùi !
    Trích một đoạn bài í , tặng BY nè .
    *****
    ".... Có khi hồi tưởng thời gian trôi
    Xa lắc mà như mới đây thôi
    Giòng đời mai sẽ ?... Ngần ngại bút
    Tưởng mãi mà chi, vẫn thế thôi .
    .
    Có khi chạnh nghĩ cuộc nhân gian
    Trăm năm cõi tạm ...vi nhân nan ...
    Mênh mông minh triết !! Ngần ngại bút
    Gạt hết suy tư, giấc mơ màng.
    .
    Vì thế tình thơ mãi đến giờ
    Và muôn sau nữa chỉ trong mơ
    Sợ không nguyên vẹn !! Ngần ngại bút
    Thì nhé tình thơ chớ mong chờ..." -VTN-
    @};-@};-@};-
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.399
    Câu này đúng với BY nha , nhưng không phải theo thầy Minh Tuệ vì đã xác định từ lâu rồi cụ .:D
    Thực ra , nếu chúng ta nhìn dài ra , tức đầu tư theo trend trung hạn dựa trên nội tại DN thì đâu cần quan tâm chuyện xanh đỏ mỗi phiên .
    Riêng cá nhân BY , hầu như không tham gia lệnh ATC dù lợi hay không vì đã xác định không thích nên không chơi .:D
    Vưng , dù bản thân khum thích và không tham gia ATC hay PS nhưng vẫn luôn rất ủng hộ những ai tận dụng được để trading hiệu quả hơn hay nói cách khác là luôn mong cho họ được hp ạ ! :D@};-
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.629
    Ha ha ...
    Bậy nào !
    Nọi thệ làm cho Vù thanh Nguyên thậy chột dạ ![-X
    Vì VTN cũng thường tham gia trade trên TT vào phiên chiều, cận Atc và trong phiên Atc nữa !
    Không thích kiểu Atc Vietnam, nhưng cơ chế đã thế thì mình cũng phải thế ! Gặp thời thế thế thời phải thế !
    Tất nhiên, giống BY, luôn mong cho "người tham gia phiên Atc được hạnh phúc ạ . " :D:D:D@};-@};-%%-%%-**==**==**==:x
    Last edited: 18/06/2024
  7. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    25.979
    Cảm on BY đã tag mềnh! Haha...thẳng thắn mà nói mềnh rất kém TA, FA thì ok. TA mềnh chỉ dừng ờ mỗi việc lấy cái thước kẻ nối các điểm (cần nối) là xong! =)) Bàn thêm tí nữa là... mềnh tịt nên ko ý kiến giề thêm! :))
    Còn lại thì hiện tại mốc tâm lý k3 phải vững vàng để chụp đầu các con bạc nhấn nước ...lên xuống vài lần chán chê đã rồi tất cả mới nhìn về...một hướng: hoặc là bếck k4 (2025) hoặc là...học buông bỏ tất cả như TMT mà anh/chị/em đang bàn tán nổi sôi! :D

    Vĩ mô 2024 vẫn rất nhiều điểm sáng trên cái nền...cơ bản là tối thui! :))

    Hẹn gặp lại nhà TM khi vờ ni bếch k3 mạnh mẽ dứt khoát hoặc mò lại về k2! :drm
    Autumn_Cloud, 2TDN, LINHPLC7 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.399
    Thơ hay quá cụ chủ ơi ! :drm
    Mà giờ cụ cũng biết sd chức năng "tìm kiếm" của diễn đàn rùi ha :D
    Nhân tiện , em cũng tìm về nơi có comment này của cụ và cũng xin cop lại comment ngày xưa cụ quote lại để viết ra những lời trên , kèm cả 3 khổ ngần ngại bút nữa , đọc lại chơi cho vui .
    Khi ấy là 23/7/2022 , bảo sao cụ thấy thanh thản với TT và không có gì để làm là sau đó VNI hồi tiếp 100 điểm nữa từ 1194 lên 1295 :-P:D

    Bắt nguồn từ cụ Ttkh bình về Avatar của BY :D:
    Ttkh19 đã viết
    Thơ hay, đẹp lắm cụ ạ!
    Bói và bình loạn theo Avatar thì Bình Yên vẫn chưa bình yên!
    Một thiên thần nhỏ đang hạnh phúc bên cái đẹp...chưa thực sự vững chắc. Bé sẽ lớn những chờ đón phía trước chỉ là mong mỏi bình yên, Hoa đẹp nở hết rồi sẽ tàn...(có vài lá xanh, nụ hoa thì thấy bền vững thêm).
    Bé quá nhỏ với tuổi thẩm thấu cái đẹp khá thâm trầm.
    Cảm nhận tất cả là do màu sắc, phông nền. Màu chủ đạo đen trắng gợi nhiều cho ta về quá khứ và những...giấc mơ.
    Bình Yên vẫn chưa bình yên đấy!
    Tào lao chút. Chúc BY và nhà TM cuối tuần vui và Bình Yên!
    Nghe một bài khá xưa, nhẹ, man mác buồn của ĐH nhé cả nhà.


    Binh Yen trả lời :
    "Ui , Những lời bình của bác @@Ttkh19 về tấm ảnh Avatar của BY nhân dịp cuối tuần rất thú vị :D . Cảm ơn bác ! %%-

    Và tiện nhân dịp cuối tuần , BY cũng mạn phép được tào lao theo bác cho vui nhé ! :p

    Bác nói đúng . Do chưa đạt được cảnh giới cao nhất nên vẫn là sự mong mỏi và hướng đến sự bình yên , cho bản thân và cho tha nhân:D .
    Thế nên , chưa bình yên là rõ rồi vì BY cũng chỉ là người phảm , cũng vẫn cỏn tham sân si dù rằng có thể mức độ ít khi xem nhẹ mọi chuyện .
    Cơ mà thực sự thì cũng kg mong đắc đạo bởi khi đó thành tiên rồi , cũng sẽ bớt thấy sự thú vị của cuộc sống như nguời phàm . Nên thôi , cố làm sao để cuộc sống giữ được sự cân bằng với tâm hồn thanh thản để cảm nhận và chấp chứa được mọi hỷ nộ ái ố của cuộc đời , sống là chính mình và có thể hồn nhiên khóc và cười như trẻ thơ là hp rồi bác ạ :D
    (Mà nghĩ cũng lạ , người phàm chúng ta khi khổ quá thì cứ mong thành tiên nhưng xưa nay toàn là tiên trên trời xuống trần rồi thấy trần gian thú vị quá nên đã quên đường về chứng tỏ làm người phàm dù có khổ cũng vẫn thích hơn làm tiên thì phải ? :)))

    Về bức ảnh , một sự hữu duyên khi vô tình gặp trên mạng và như thể thấy chính mình nên đã lưu lại rồi làm Avatar . Thêm một bài thơ vừa đủ để gói gọn nhân sinh quan trong ấy :x.
    BY cũng có lần dùng hoa Sen trắng , loại hoa em thích nhất để làm Avatar nhưng trước bảng điện với bao sự thị phi và khốc liệt của chứng trường thì mỗi lần đăng nhập , ngắm đoá sen lại chẳng thiết mua bán gì cũng mất vui nên thích nhất là Avatar này :D

    Về phần luận của bác : Bác phân tích từng phần dựa trên mỗi cảnh sắc khá hay và có thể kg sai nhưng hợp lại thì có vẻ chưa đúng ý chủ nhân lắm bởi mỗi sự vật , hiện tượng cũng thường có nhiều góc nhìn ạ .:D

    BY thì nghĩ rất đơn giản : Giữ tâm hồn trẻ thơ và dùng trái tim để cảm nhận , ta sẽ thấy vẻ đẹp một cách chân thực nhất khi kg bị các lăng kính và vẻ ngoài đánh lừa :D.( với ck thì kg bị xanh đỏ của bảng điện hay các tin tức từ media ... đánh lừa :)))

    Màu sắc : Màu sắc trong thtên nhiên thì nhiều nhưng theo BY thì cuộc đời bản chất có 3 màu chủ đạo : đen , trắng và xám . Màu trắng thì thuần khiết tinh khôi tượng trưng cho những thứ tốt đẹp , màu đen thì rõ là mặt ngược lại nhưng màu xám mới là màu mà người phàm ở đó bởi nó là ranh giới giữa trắng và đen tức cái xấu và tốt luôn tồn tại song hành . Chỉ là , biết màu nào là chủ đạo để hướng tới mà thôi .
    Và cô bé , dù cho tâm hồn có là thiên thần nhưng cũng vẫn là nguời phàm đang ở nhân gian chứ kg phải thiên thần trên thượng giới . Cho nên , khi sống trong cõi phàm trần này , dù cho bóng tối ( những cái xấu ) vẫn luôn hiện diện nhưng chẳng làm cô bé bận tâm nên đã để nó lại sau lưng và vẫn hồn nhiên ôm một đoá hoa , mỉm cười hạnh phúc thưởng ngoạn vẻ đẹp rực rỡ nhất của nó ( một bông hoa nở rộ nhất sẽ có mùi hương ngọt ngào và đậm đà nhất cùng với màu đỏ ( màu mạnh mẽ nhất và cũng nổi bật nhất trên nền xám ) với trước mặt là kg gian màu trắng tượng trưng cho niềm tin vào tương lai sẽ luôn tươi sáng hơn .:D

    Thế nên , trong không gian và sự cảm nhận trên, màu lá xanh hay nụ hoa cũng kg mang ý nghĩa nhiều nên kg làm nó nổi lên làm chi bác ạ .:D"
    Acura1 đã loan bài này
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.399
    Ơ , em nói em không thích thì không chơi , giống như em không thích buôn BĐS hay mua vàng đầu cơ ấy vì chúng không phong phú ý nghĩa . Và đó là quyền tự do của em . Có gì là bậy đâu cụ ? :D
    Còn cụ và ace nào tận dụng được thì quá tốt và rất nên tận dụng ạ . :drm

    Hi hi ... thui BY lại tạm biệt cụ và cả nhà , em đang dưỡng mắt nên hạn chế tối đa xem bảng điện hay đọc trên máy tính điện thoại và thời gian này cũng đang rất lu bu việc cty ạ . %%-@};->:D<
    Last edited: 18/06/2024
    hainq470, Thuy1986, Songdep2013 người khác thích bài này.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    54.026
    Khổ, mắt lại kém thêm vài phần nữa rồi à i đôn?
    Mắt mình cũng kém rồi, giờ đi mua hàng là chịu luôn không đọc nổi gian thương viết gì ở mấy cái nhãn phụ bé li ti như kiến bò :-s

Chia sẻ trang này