Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

8213 người đang online, trong đó có 1037 thành viên. 11:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 76 người đang xem box này (Thành viên: 29, Khách: 47):
  2. Vo_thuong91,
  3. dongoccu,
  4. Tun35,
  5. XAMXI298,
  6. Pizahp,
  7. Vietvt2024,
  8. ykiennguoixaydung,
  9. khanhnp,
  10. Caslim,
  11. 100k,
  12. nhuy0303,
  13. thesun_1987,
  14. giganto,
  15. tikhungnhat,
  16. Khoaxda,
  17. csdn
Chủ đề này đã có 264812 lượt đọc và 1411 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.205
    À rồi, cái ảnh ô tô che gió cho xe máy làm cụ Miu mình khóc từ lúc gió vào cho đến khi bị cắt điện đây mà.
    Còn đây là khi không có gió nha i đôn.
    Giải thích cho i đôn chưa bao giờ ra thổ đu đạp xe: Làn ngoài cùng bên phải là làn dành riêng cho BRT (tên tiếng tây là bus rapid transit).
    Làn nào không có ô tô thì không phải do các cậu ấy nhường cho xe máy, mà vì đó là vỉa hè :-"
    Giờ conan phạt nhiều làm ô tô ít dám nghênh ngáo như vại nữa, nên xe máy mới thở phào may quá có BRT nên có đường mà đi chứ một mình vỉa hè không gánh nổi.
    Giờ mà dẹp BRT thì xe máy phản đối dữ dội nhất chứ không phải dân căng hải đi bus nhé ;))

    [​IMG]
  2. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.913
    @zug: Trong chữ ký của bạn "i đôn" (idol) hay là cái chi rứa?
    zug thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.784
    Rất ấm áp ... Gợi tản mạn mông lung ...
    ***
    Nghe hoài cái câu ca dao, tấm nhiễu điều nó vẫn không phai màu ... Sao vậy nhỉ ?
    Sao lại có những thứ lập đi, lập lại theo thời gian mà không phai ?
    Sao có những từ nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà không trở nên nhàn nhạt ?
    Bài nhạc thật khéo léo khi dẫn dắt, rồi dồn hết về một câu cuối : " Nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường " .
    " Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng ".
    Một Lục Bát Ca Dao hay tuyệt !
    Câu Bát dễ nói thôi.
    Nhưng cứ cái gì dễ nói được thì sẽ không gợi cảm xúc sâu sắc, sâu xa.
    Trường hợp này thì khác, Người ta được cái câu Lục đưa ý niệm, đưa tâm tình về đúng cái vùng nôi thiết thân nhất để cho câu nói " Là dân cùng một nước phải biết thương nhau cùng " không trở nên một câu quen miệng mà thiếu ân tình, bình thường thì cũng nói được, nhang nhãng cũng có thể nghe thấy ...
    Những chiếc khăn màu đỏ phủ yên lặng quanh năm cho những khung ảnh, cho những tấm bài vị cũ kỹ trên những bàn thờ. Chúng thầm lặng phủ yên như thế không chỉ vì để che bụi hay thực hiện cái ý chí mong muốn bảo vệ cho sự trường tồn của di vật hay di ảnh. Chúng còn muốn ngăn con người cứ thấy mãi hằng ngày những vật thuộc kỷ niệm. Hằng năm, sẽ có những ngày giỗ chạp, những ngày lễ tiết để nhắc nhớ, bấy giờ là lúc giở tấm nhiễu điều ấy ra...
    Tấm khăn nhiễu điều âm thầm len lõi đi vào rồi nằm sâu trong tâm thức lúc nào không hay.
    Chỉ biết rằng, ở đâu, một lúc nào đúng bối cảnh, thì chữ "nhiễu điều" cũng lại gợi được một cảm xúc, lại thôi thúc được một ân tình.
    Một lần nào đó thời trai trẻ, ý định tập bài " Chào em cô gái Lam Hồng " để hội diễn văn nghệ. Một bài nhạc tiết tấu nhanh theo nhịp quân hành, rộn rã, thúc giục, tươi vui trong gian lao như nhịp xe trên những chặng đường lúc bằng phẳng lúc gập gềnh ... Thế mà, khi đến đoạn " Hòa tình em vào những viên đá nhỏ "... Rồi thì " Là Nhiễu điều phủ lấy giá gương, đây tình Nam với nghĩa Bắc, thương nhau ta nào có quản chi ", thì phát âm lại trở nên nghẹn ngào, khóe mắt lại như muốn rưng rưng ...?!!!
    Hay thật !!!
    cho nên mình hay bảo, Sẽ khó có những câu thơ của tác giả nào đấy đạt tuổi thọ trường cửu như những lời Ca dao . @};-@};-@};-%%-%%-%%-:bz:bz:x:x
    .
    Last edited: 10/09/2024
    Clara21, tronghanh80, bin14085 người khác thích bài này.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.205
    Là i đôn mà em đang nói chuyện bên trên ấy cụ.
    Ngây thơ, cả tin lắm, em lừa nhiều quá rồi nên hối lỗi đưa vào chữ ký để răn mình phải đối xử tốt với i đôn :-s
    Clara21, Tedd, bin14083 người khác thích bài này.
  5. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.913
    Cảm ơn bạn vì chia sẻ nhiều thiện cảm này.
    Mọi điều tốt đẹp!
    --- Gộp bài viết, 10/09/2024, Bài cũ: 10/09/2024 ---
    Cảm ơn bạn vì chia sẻ nhiều thiện cảm này.
    Mọi điều tốt đẹp!
    --- Gộp bài viết, 10/09/2024 ---
    Cảm ơn bạn vì chia sẻ nhiều thiện cảm này.
    Mọi điều tốt đẹp!
    zug thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.288
    Vưng , đúng vậy cụ ạ ! Ca dao dân ca của Việt Nam nó hay vô cùng , khi tổng hợp đủ mọi cái hay và đặc biệt luôn thấm đẫm tình người hòa với tình quê hương đất nước ...

    À , BY xin được thông báo là sáng nay cụ chủ đã hết trách nhiệm với bảo lãnh bao tiêu bù lỗ trong 3 tháng với DBC giá 29.25 cũng là gíá tham chiếu của phiên GDKHQ (tương đương giá trước chia 34 kể từ 15/7 nha ) :D

    " Em cứ giữ tâm hồn mình trẻ nhỏ
    Mắt vô ưu nhìn vạn vật, nhìn đời
    Dù em biết lòng thế nhân rất rõ
    Như lòng em cũng có lúc buồn, vui...

    Em cứ sống hồn nhiên đời lá cỏ
    Để bên ngoài những toan tính, thiệt hơn
    Em vốn hiểu.. trăm năm rồi cũng bỏ
    Đời như sương trên cánh mỏng chuồn chuồn?

    Người vẫn thế mãi mê cùng được, mất
    Dài ngợi ca những nhan sắc trầm luân
    Em ngồi lại tìm về trong lẽ thật
    Mặc cho đời rót mật, cứ ung dung..

    Khi mắt mở nhìn đời tâm tĩnh lặng
    Thì đông về vẫn thấy trọn mùa xuân.
    Ôm tất cả mà lòng em trĩu nặng
    Ý nghĩa gì trong hạnh phúc lao lung?"
    --- Gộp bài viết, 10/09/2024, Bài cũ: 10/09/2024 ---
    Ace để ý là F đang bị lỗi nên khi nhấn "gửi" một comment thì không nhấn thêm nữa dù thấy nó vẫn còn nguyên nhưng thực ra đã gửi xong rồi , sẽ kg dẫn đến gửi 2 post một lúc .
    Magnoliapink, drnmkcl, Clara218 người khác thích bài này.
  7. bin1408

    bin1408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Đã được thích:
    18.502
    Dự báo tốt hơn do kỹ thuật, công nghệ tân tiến hơn
    Tuy nhiên khâu ứng phó vẫn cùi, hầu như ko thấy phương án nào được đưa ra trước khi bão đến, chỉ thấy mấy khuyến cáo cho người dân.
    Đến khi xảy ra lũ lụt, đau thương, ... thì người dân các nơi khác lại tự phát đi cứu hộ, từ thiện, ... lá rách lại đùm lá rách hơn!
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.784
    VTN khuyến nghị :
    - Khi nghe bài Chào em cô gái Lam Hồng với vai trò một thính giả. Chúng ta sẽ thấy hay chỉ một - hai - ba... Muốn hưởng mười mươi nó, đành khổ chút ...
    ( Lý do là tiết tấu nhanh. Ca từ không đủ thời gian dừng lại ở từng từ ... Cta sẽ tạm chấp nhận chúng thoáng qua mơ hồ ...).
    - Vậy, bước hai : Type Ca từ ra . Đọc qua từng câu. Rồi nghe lại lần kế tiếp .
    - Bước ba : Vừa nghe, vừa nhâm nhẩm hát theo vài lần ...
    ( Hi hi... Dù ông Ánh Dương viết bài ni hơi khó chút về nhịp... Và tiết tấu vài chỗ nhanh khiến nhả từ khá khó khăn cho giới không chuyên ... Cũng kệ đi !!! ).:-j:-j
    ***
    Sau đó ... Thời gian cứ tha hồ trôi quên ... Một năm, vài năm cũng không sao cả !!! Cứ bất chợt nếu nghe được lại lần nữa thì ... Sẽ hưởng được trọn vẹn ca khúc . @};-@};-@};-%%-%%-:bz:bz:bz
    Last edited: 10/09/2024
    Binh Yen, drnmkcl, zug3 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.512
    Chả thiết tha gì tài khoản chị ạ.
    Hanoi đã có những đội nhóm gom nước, áo phao, đèn pin từ chiều qua và 3-4h sáng xuất phát lên Yên Bái & Lào cai.
    Xe tới nút giao cao tốc vào YB thấy ngập nên quay đầu để anh chị em bốc hàng lên xuồng chở vào các vùng ngập.
    Bốc hết hàng xe quay ra tập kết tại điểm an toàn rồi lại cùng các anh chị em cứu trợ trên đó đi xuồng/bè vào sâu trong các điểm ngập lụt xem còn nhà nào mắc kẹt nữa ko.

    Nhiều anh chị em vẫn gom góp nhau lại rồi đi mua áo phao đóng hàng gửi ra các điểm tập kết để vận chuyển tới vùng lũ. Nhiều con đường Hanoi còi rú liên tục để ưu tiên xe đi cứu hộ và tải đồ lên cho bà con. Áo phao, xuồng, đèn pin & nước là cần thiết hơn đồ ăn như mỳ tôm, lương khô, lương thực chị ạ. Qua dịp này em nghiệm ra như vậy.
    ridd, pndstock, vuotcan118 người khác thích bài này.
  10. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    5.627
    Sáng giờ tôi bận nên không biết bác tag tôi. Đại loại tôi và bạn bè thống nhất với nhau là tạm ngừng giao dịch 3 ngày, tính từ thứ 2 nên cũng không tính toán gì bác ạ.

Chia sẻ trang này