Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

2694 người đang online, trong đó có 103 thành viên. 01:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 43 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 42)
Chủ đề này đã có 261456 lượt đọc và 1399 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Chuẩn rồi chị,
    Dù lắm lúc đời rất dở nhưng ta vẫn cứ phải niềm nở với đời :)
    Kể chị nghe ngày mưa bão e quyết đi đòi nợ vì thấy con nợ rất xấc láo vô dưỡng(qua cách ăn nói và thái độ của nó với chủ nợ khác), em nhắn nợ thì nó lờ tịt đi, trong khi ắp phây làm màu rất kinh khủng. Ra cái điều nó còn đang đi làm từ thiện mà sao ko hiểu, ko biết điều, sống gấp blah blah
    Trong khi nó chậm hàng 5 ngày ko 1 lời feedback. Tiền lại còn trả trc 100% cho nó đi cover hàng cho bà con vì quá nhiều hàng vốn nó ko đủ, bà con sau lũ cũng cần tiền. 1 chủ nợ khác bảo em: em hỏi hàng nó bảo em là "thả ra biển hết rồi! Đang bận như này ko biết à mà có mấy đồng sống gấp thế?! Nhà nó sắp điều con tàu 5k tấn trút hàng ngập cổng đấy"
    Oài thông tin quá quý giá! em ngồi nghĩ nửa đêm về con "bom nổ" này và nghĩ cách đòi nợ. số tiền lo lớn nhưng nghĩ tầm này tuổi mà mình bị con điên láo toét kia qua mặt nghĩ kay mũi chị ạ.
    Đúng sáng sớm em xuất hiện đúng lúc nó đang gáy to nhất để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng. Rồi nói từ tốn lý lẽ việc nào đi việc đó, nó thốt ra câu: thik thì chìa stk ra đây e trả phút mốt. em chìa ngay & luôn. Nó lại cào abc ăn vạ, lảng chuyện lọ chuyện chai oánh tráo khái niệm. em phải nhắc nhở nhẹ nhàng kiên quyết: Đó là việc của em, chính em nói vs chị trc bàn dân thiên hạ hôm qua là: em ko uy tín đâu!, chị tin đấy là lời uy tín nhất của em! Tập trung chuyện chính cta hnay đi! Em nói ko thik dài dòng và chị đồng ý. Con điên ức lồng lộn, nhưng cứng họng chuyển tiền. Xong lại gào mồm chửi e đủ thứ.
    Em chỉ thẳng mặt bảo: H này! đất này chưa ai càn mà láo vs chị đc đâu, nhưng em cứ chồm chồm lên như con zồ con zại chửi chị thì em thiệt. Người có tí chất xám họ nhìn thấy tất và họ tự suy luận em là hạng gì và họ sẽ làm như chị đang làm vs em ko!? Hãy mồm loa mép dải nếu em thích. Cta đứt duyên từ đây! Con dẩm sững người xong lại chửi như con điên :)

    em đi về, quên chuyện đã xong, tới chiều lại thấy nó nhắn chị ơi chị à, lúc em nóng em có gì ko phải thì blah bloh, tại chị mỉa em nên em mới thế. Ai xúi chị làm vậy vs em vậy?!
    Ka ka ka, em nghe văn là biết con này đang bị "dí" đòi nợ và chắc chắn nó nợ ko ít người. Cho nó chít, nó đi mà nuốt "quả" nó gieo. Em chỉ bảo: c vs em chuyện gì đã xong là xong. Em chồm lên chửi chị chị ko nói lại. Chuyện xong rồi, sông ko phạm giếng, đời dài cứ bình tĩnh sống và chiêm nghiệm đi em ạ. bye, chị xin phép chủ động từ chối các liên lạc vs em nhé. Các tin nhắn còn, cuộc gọi còn, nhưng chị ko đưa ra bung bét thì em hiểu chị ko cạn tàu vs em đấy. bye.

    Đấy, ký sự đòi nợ trong bão của em, chuyện nhỏ nhưng cũng nhiều bài học vì mình đã cảm tính bị lừa ngay. May số tiền ko quá lớn & tỉnh sớm khi thấy "chớm mùi" :)
  2. bin1408

    bin1408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Đã được thích:
    18.502
    Kêu gọi từ thiện là 1 công việc thu nhập siêu cao
    Sử dụng tiền từ thiện là 1 công việc vô cùng béo bở
    ---
    Nguồn: Copy
    viettran74, gadabong, LINHPLC9 người khác thích bài này.
  3. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    36.133
    Làm từ thiện em chỉ gởi tổ chức vì nó có kiểm toán gắt . Chứ cá nhân thì khó nói :(
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.193
    Không những like mạnh mà còn đã viết hẳn 1 bức tâm thư lên trên đề nghị bổ nhiệm cụ chủ 1 chức toa toa để giúp dân giúp nước.
    Nhưng nghĩ một lúc lại xé thư, vì cụ chủ nghễu nghện trên cao rồi thế nào cũng lại tự diễn biến tự chuyển hoá, lại vi phạm những điều tiệc viên không được phép làm, rồi dưới này lại mất đi 1 người tử tế, nên thôi :-s
    Clara21, ConKhiNho, viettran747 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.252
    Các cụ có câu "Đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy" . Ngay nhà Phật từ bi là thế mà trước chùa lúc nào cũng có tượng hai ngài hộ pháp với giáp phục cầm kiếm cầm thương cũng là để nhắc nhở giáo dục chúng sinh phải luôn hướng thiện, ăn ở hiền lành, gieo nhân thiện sẽ nhận được quả thiện , không được làm điều ác vì việc gieo ác nghiệp sẽ gặt quả báo và bị trừng phạt thích đáng .

    Còn nữa , cái vụ làm việc thiện ( phước) cũng phải có trí tuệ mới tạo phước , chứ không lại thành tạo nghiệp khi vô tình tiếp tay cho kẻ xấu như việc nương tay hay ô dù che chắn cho những kẻ làm việc xấu tưởng là giúp kẻ xấu nhưng lại hại bao người và hại chính kẻ xấu khi họ không dừng ngay và luôn việc xấu .
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Đọc mà chít cười, chuyển 10k rồi ổng phô tô xốp thành 10 củ ^:)^^:)^
    Đấy, MTTQ công khai như vầy mới thấy bao thứ lòi tòi phòi ra, hài phết :)


    Chuẩn đét ạ.
    Làm việc thiện e thấy khó và rất mất công.
    Trao đúng người cần mới thực sự có ý nghĩa.
    Last edited: 13/09/2024
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.252
    Cá nhân mình thì không xé thư vì tin rằng nếu cụ chủ làm chức to hơn thì sẽ giúp dân giúp nước được nhiều hơn . Còn nếu như bảo vì cơ chế và quyền lực mà cụ í tự diễn biến tự chuyển hóa thì mình ứ tin , còn như biết làm đúng có lợi cho dân cho nước mà không được làm thì cụ í sẽ viết thư xin từ chức , về lại dưới này cùng ae :D
    Thiết nghĩ âu cũng là vận nước phải thế và số cụ chủ kiếp này còn được thong dong nên đã không đi theo nghiệp quan lộ làm một chính khách cống hiến cho dân cho nước vì sẽ vất vả hơn rất nhiều . :D
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.760
    Hi hi...
    Tiếu lâm hài hước rất duyên !
    ***
    - Muôn thuở luôn, chứ không chỉ một thời đại cụ thể nào, thì : Đúng là, Không thể chắc rằng một vị trí ngôi cao đã đem lại lợi ích cho muôn người so với một trường hợp thường dân nào đấy. Dù một vị trí ngôi cao có điều kiện tốt hơn về sự nhận biết và quyền năng tác động hay tuyên truyền giáo dục .
    - Nguyễn Trãi của chúng ta ... (Đại diện tiêu biểu ... Chứ nhiều lắm những chí sĩ ) , từ quan về dạy học . Họ sống đời thường không quyền lực . Nhưng trãi bao đời. Mỗi đời hàng vạn quan chức ngôi cao . Vị chi lũy kế là vài trăm triệu quan chức ngôi cao rồi, chúng ta hỏi : Ai đã giúp đời ? Ai đã góp công cho đời hơn ai ?
    Đôi khi một chí sĩ không một chút quyền lực, không có ngôi cao gì trong XH, nhưng đóng góp cho XH bằng một vạn vị trí quyền lực, ngôi cao .
    - Trần gian từ cổ xưa đến hiện tại. Quan chức quan quyền ngôi cao trong các XH, các đời, có đến hàng tỷ . Nhưng thống kê những danh nhân mà nhân loại hàm ơn và tôn vinh thì rõ ra là: Tỷ lệ ở quyền lực hay ngôi cao trong XH chiếm tỷ trọng rất nhỏ bé. :D:D@};-@};-%%-%%-(~~)(~~)~o)~o)**==**==**==
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Lý rất đơn giản:
    1. Trước khi Bão Lũ thì:
    Muốn Phòng, Chống Bão Lũ thì phải có Công Cụ, Phương Tiện, Thiết Bị, Cả Dự Báo, Qui Hoạch, Tổ Chức, Sắp Xếp nguồn lực. Như vậy, Dân Giàu mới phòng chống, phòng tránh Tốt hơn dân nghèo.
    2. Trong lúc bão lũ: Thì phải tích trữ lương thực thuốc men, ẩn nấp, tránh né, lưu trú an toàn, hỗ trợ nhau, đùm bọc nhau. Như vậy, Dân giàu mới thực thi tốt. Thiệt hại mới là thấp nhất.
    3. Sau bão, lũ thì: Cứu hộ, cứu trợ, cứu nạn, dọn dẹp, xây dựng lại, kiến thiết lại, xử lý ô nhiễm môi sinh, môi trường... tổ chức ổn định dân sinh, kinh tế.... Như vậy, với, Dân giàu có, thì chuyện bão lũ chỉ đơn giản như 1 tai nạn, nhưng với dân nghèo thì nó như cả 1 kiếp nạn, 1 đời người khốn nạn. Giữa 1 tai nạn với một kiếp nạn, khác nhau xa lắm .
    Dân giàu, thì ko cần lá lành đùm lá rách, muh là lấy bọc muh bao bọc cho nhau vực dậy. Dân nghèo, lá lành trong bão thành lá rách, lá rách thành lá te tua, lá te tua thành lá tan tác. Đùm nhau Vẫn đùm, nhưng hồi phục là 1 việc rất lâu dài.
    Như vậy, Giàu thì lá lành đùm lá rách nhẹ nhàng.

    4. Dân Giàu, Phương Tiện, Tri Thức, Nhận Thức, Qui Hoạch đồng bộ, toàn bộ sẽ phòng chống bão lũ tốt nhất, khôi phục bão lũ nhanh nhất, hok an ninh an toàn nhất, ngân sách ít tổn hại nhất.

    KL: Dân Giàu, là cách tốt nhất trong phòng chống bão lũ. Tốt nhất trong các cách tốt. Còn bão lũ xảy ra, Giàu nghèo như nhau, nhưng kết quả tổn thất và hồi phục khác nhau. Nước Mắt Sẽ Ít Đi.
    Dauan2021, ridd, Autumn_Cloud12 người khác thích bài này.
    Clara21 đã loan bài này
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.252
    Cụ nói đúng quá nhưng trường hợp của cụ thì em thấy nếu như cụ làm Bộ trưởng bộ TC hay Chủ tịch Uỷ Ban CK xem có giúp được bao ae chứng sĩ nhiều hơn hay không ? :D
    Ít ra thì cái đề án cải cách TTCK từ cả chục năm trước cụ viết gửi anh Vũ Bằng ngày ấy đến nay cũng phải thực hiện được 5-6 điều nếu cụ là anh Bằng chứ không phải chỉ thực hiện được mỗi 1 điều như hiện nay đâu ạ :drm
    Chưa kể , TTCK là bộ mặt nền kinh tế quốc gia , nếu nó chuẩn chỉnh thì tình hình kinh tế -xh của đất nước cũng khác .
  11. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Cụ dẫm nát gót giày tam sơn ngũ nhạc và đào nát lịch sử đông tây kim cổ, cụ cũng thấy những điều cần thấy, lý lẽ nên làm những điều cần làm.
    Cái muh chúng ta thấy, cụ thấy, Thiên hạ cũng thấy, thậm chỉ còn chi tiết hơn chúng ta vạn lần.
    Vậy, câu hỏi thú vị là, Cụ Thấy, Thiên hạ cũng thấy , nhưng cụ thì ko làm gì cả? và, Thiên hạ, cũng chả làm gì. Và nếu làm, thì cũng chả phải như cái mong muốn làm , mong muốn đã thấy?
    Kỳ lạ không?

    Tỷ dụ đâu xa xôi, ngay cái TTCK cỏn con này là 1 ví dụ. Những điều, các cụ thấy, bàn, thiên hạ cũng thấy.... Vậy, Cụ thấy, cụ đã làm gì? Và thiên hạ, đã làm gì? Cụ nói nghe xem?
    Như vậy, việc cụ thấy, cụ cũng nhìn và ngoài những việc cụ kêu như cách một con cuốc cuốc, quốc quốc giữa non ngàn .
    Nói chung, thiện Tri thức dân tộc từ nào giờ nói cũng nói rất nhiều, kêu cũng kêu gào rất nhiều, rồi sẽ chìm vào tiếng vọng ngàn đời như vốn dĩ thời gian qua đi, Chi còn, Đạo thì trường tồn, thuận đạo, thuận núi thuận non. Tặng cụ mấy dòng :
    Từ ngày Phượng xuất thế non
    Thương con cuốc cuốc tiếng mòn thời gian
    Ô hay Hạc lội mây ngàn
    Tiếng kêu xé cả muôn vàng vọng non?
  12. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Cụ dẫm nát gót giày tam sơn ngũ nhạc và đào nát lịch sử đông tây kim cổ, cụ cũng thấy những điều cần thấy, lý lẽ nên làm những điều cần làm.
    Cái muh chúng ta thấy, cụ thấy, Thiên hạ cũng thấy, thậm chỉ còn chi tiết hơn chúng ta vạn lần.
    Vậy, câu hỏi thú vị là, Cụ Thấy, Thiên hạ cũng thấy , nhưng cụ thì ko làm gì cả? và, Thiên hạ, cũng chả làm gì. Và nếu làm, thì cũng chả phải như cái mong muốn làm , mong muốn đã thấy?
    Kỳ lạ không?

    Tỷ dụ đâu xa xôi, ngay cái TTCK cỏn con này là 1 ví dụ. Những điều, các cụ thấy, bàn, thiên hạ cũng thấy.... Vậy, Cụ thấy, cụ đã làm gì? Và thiên hạ, đã làm gì? Cụ nói nghe xem?
    Như vậy, việc cụ thấy, cụ cũng nhìn và ngoài những việc cụ kêu như cách một con cuốc cuốc, quốc quốc giữa non ngàn .
    Nói chung, thiện Tri thức dân tộc từ nào giờ nói cũng nói rất nhiều, kêu cũng kêu gào rất nhiều, rồi sẽ chìm vào tiếng vọng ngàn đời như vốn dĩ thời gian qua đi, Chi còn, Đạo thì trường tồn, thuận đạo, thuận núi thuận non. Tặng cụ mấy dòng :
    Từ ngày Phượng xuất thế non
    Thương con cuốc cuốc tiếng mòn thời gian
    Ô hay Hạc lội mây ngàn
    Tiếng kêu xé cả muôn vàng vọng non?
    luxorTeppi276 thích bài này.

Chia sẻ trang này