Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

3978 người đang online, trong đó có 241 thành viên. 07:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 29 người đang xem box này (Thành viên: 6, Khách: 23):
  2. nhuy0303,
  3. Livemore2023
Chủ đề này đã có 432787 lượt đọc và 2398 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.279
    So hôm qua vàng sjc giữ nguyên vàng pnj tăng chút
    Vuốt đuôi nên chẳng biết giải thích
    Vàng mà giảm mạnh là mình lủi
    ConKhiNho, tornado1, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.313
    Áo gió chưa đủ đâu.
    Phải xoa sẵn cao sao vàng vào thủ, à 2 bên thái dương, gan bàn chân, bàn tay, cổ họng nữa.
    Mới mát tí đã co ro như gà rù, đến nẫu với thanh niên hoi =))
    ConKhiNho, tornado1, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.905
    Ờ, để mai mang theo lọ dầu, kiểu này chắc phải xoa dầu vào các chỗ các chỗ như Xù bày rồi thêm đôi tất nữa.
    Ghớm, U50 rồi thanh niên zề ;))
  4. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    38.879
    Rét thế này đi tông Lào kiểu gì? hay tặng lại bạn Xù đi.
    tornado1, zug, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    8.102
    Xong lên xe buýt nữa nhé, cho nửa xe say luôn, nôn ói hết
    tornado1, Clara21, zug2 người khác thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.905
    Tông lào đúc túi tote làm hàng,
    Chân đi guốc có đinh tán sắc nhọn tưởng điệu đà vô hại,
    Thấy láo nháo tùy mức độ mà tút luôn đồ ra tương-tác-vật-lý luôn anh ạ :)
    Ăn nhau ở khoản... lo xa tính trc cả rồi =))


    Ôi em váng hết cả đầu vì gió. Chưa cần lên xe buýt đâu. Ngồi xong về người cứ lả lướt như đi mượn í.
    Thời tiết này ngồi trong phòng ấm ngắm mùa đông demo mới thấy ther mộng thoai. ;))
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.297
    Ôi , giống chị thế . Gió to là bị bạt hơi và váng hết đầu . Xong mà lên ô tô ngồi nữa thì say quay cuồng khi đang váng đầu lại thêm chóng mặt buồn nôn :)).
    meo63, Hangntt0123, cavicovn6 người khác thích bài này.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.313
    Lại còn ho khù khụ nữa thì càng nẫu.
    Chị em nhà TM té ra bê bối quá.
    Ra ngoài đừng có online kẻo ai lại nhìn thấy, nghe chưa? :-s
    viettran74, ConKhiNho, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.279
    Nhiều người hay say xe
    Mình thì không bị , ngồi ngược được sách tỉnh bơ , ngủ trên xe cũng vô tư
    viettran74, Binh Yen, tornado13 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.685
    ( Hệ lụy đo bằng tài chính thì khắc phục dễ . Hệ lụy về niềm tin, tư tưởng ... Thì dấu vết rất lâu và trừu tượng rất khó khôi phục ... SP phụ Cám mà trở nên hấp lực dòng tiền ngang bằng hoặc lớn hơn SP chính Gạo ... Thì nếu để lâu dài ... Nó giống như một người dùng rượu thay thế cho 90% nhu cầu cơ thể về nước, lương thực, thực phẩm vậy . ) .
    He he... Ko phải ví von đâu ạ !!! Tương đương nhau chứ ko phải ví von gì đâu ạ ! )
    ***
    Ui . Tôi ví von kinh khủng như trên, mà có vẻ Các bạn là người can đảm, chẳng ai thể hiện sự lo âu sợ hãi gì nhỉ ?
    Cứ tưởng sẽ nhận nhiều những Icon 8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x8-x chứ nhỉ ?
    ***
    Về các vùng sâu vùng xa, tôi thường thấy lòng chùng xuống, thương cảm một số cảnh đời .
    Nơi ấy, một ít người đàn ông không cảnh giác, theo thời gian RƯỢU nó chi phối dần, không có không được ... Rồi dần dần, họ suốt ngày với rượu. Trở nên lười ăn uống lắm ! Ăn cho có lệ thôi ! Hình như ăn ko còn ngon thì phải ! Đúng là rượu thay cho 90% nhu cầu nước + lương thực + thực phẩm hàng ngày ... Họ gầy còm, run rẩy, yếu xìu . Trông như tuổi 70 , mà hỏi ra thì mới 35 !!!
    ****
    SP phụ thay thế nhu cầu chính yếu là như vậy thực chứ ko phải ví von cho dzui đâu ạ ! 8-x8-x8-x8-x8-x
    (Có thời gian, cta rất nên va chạm, chứng kiến nhiều cảnh đời có thực ... Mà cũng để nhận chân SP phụ SP chính ... dzí dụ PS và cơ sở ...)
    Last edited: 02/10/2024

Chia sẻ trang này