Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

4940 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 22:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 47 người đang xem box này (Thành viên: 13, Khách: 34):
  2. binhbach,
  3. nhuy0303,
  4. freedom_for_you,
  5. Nguyenminhtan12379,
  6. tikhungnhat,
  7. T22319
Chủ đề này đã có 431567 lượt đọc và 2396 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    8.102
    Khi Trump lên, em nhớ dạo đó Trung Quốc rất hay đem tầu ra biển Hoa đông làm trò. Trump cũng triển khai tầu luôn. Tập dè chừng.
    Trump đập Tập cả các mặt trận quân sự và kinh tế (tất nhiên Tập lách sang VN, và vẫn làm ăn bình thường, dù người Mẽo và Âu họ cũng biết)

    Trum lên thì sẽ tiếp tục ép Tập về kinh tế, dẫn đến Tập sẽ cần đến VN "ra mặt" để lách chỗ này, cũng có lợi khi hàng loạt các doanh nghiệp chuyển sang VN. Cái rõ nhất là Bắc Giang từ vùng đất nghèo khổ, ven biên, nắng gió thổi vi vu trên đồi.. có gì đâu, giờ thay đổi chóng mặt, kinh tế đi lên, người dân giầu có, sung túc.... Này tốt mà cụ.

    Nên, ko chỉ việc Trum ko ngán Tập về Biển Đông, mà còn là chúng ta được hưởng lợi cả về kinh tế.

    Nhưng chúng ta nắm bắt thế nào, thì ko phải mềm mỏng ngoại giao cây tre là xong. Vì khi Biden lên, hàng loạt các khu CN nhỏ mà người TQ sang VN mở vội để né chính sách của Trum lập tức bị bỏ hoang, Quảng Ninh nhà ta chả có bị mấy chỗ đó ạ.

    À, anh Tập lại đang cho người bụp ngư dân của mình ở biển rồi. Chúng ta đang lên tiếng (theo luật, chúng ta buộc phải lên tiếng, để sau này mới theo luật làm tiếp bước tiếp theo).

    Dưới thời Biden, anh Tập có vẻ muốn "sửa soạn" lại Đông Nam Á, cái Phù Nam như cái gai về cả kinh tế và quân sự.

    Trâu bò đánh nhau, chúng ta phận ruồi muỗi (này em nói thật lòng), hưởng lợi được cái gì cứ hưởng. TT Mẽo cũng có phải là ý chí 1 người đâu, mọi thứ vẫn lên dây cung như thế, mũi tên vẫn cần bắn đi như thế.
    Last edited: 04/10/2024
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.312
    Nhưng mà không khen thì chết với bà, không khen thì đích thị nóa có thành kiến, tư tưởng noá có vấn đề.
    Cứ khen câu xã giao rồi bay đâu làm tổ thì bay, bà cứ sướng phát đã là được.
    Bảo làm bây bi đường cho hợp thì tự ái. Rất...liền bà ;))
    Clara21 thích bài này.
  3. sunshine632

    sunshine632 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2021
    Đã được thích:
    234
    [​IMG]

    Hàng hoá, đặc biệt là dầu tăng vọt khi có khả năng Israel sẽ tấn công đáp trả Iran vào cuối tuần. Đặc biệt là Biden nói Israel có thể tấn công các cở dầu sx dầu mỏ của Iran
    viettran74 thích bài này.
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    8.102
    2-3 năm nay, mình xin chuyển từ vị trí quản lý cấp cao xuống làm nhân viên rồi. Không phải vì chuyên môn, mà vì mục tiêu của mình phù hợp hơn.

    Làm quản lý, 7h sáng ra khỏi nhà đi làm, 7h tối vẫn cắm mặt ở cty, khi cần có việc gấp là vẫn ôm việc về nhà cày xuyên đêm.

    Suy cho cùng, mình đi làm vì xây dựng gia đình nhỏ cho mình, cho con cái nền tảng giáo dục tốt, cho mình 1 sự chuẩn bị lúc già, ko dựa vào con cái quá nhiều, ....,

    Nhưng khi làm quản lý, đến tiền kiếm được còn chả có lúc tiêu, thì con cái chểnh mảng lắm, giờ các con mình vào tuổi dậy thì, nhiều rủi ro, nguy hiểm hơn khi mình còn nhỏ, sểnh ra là "mất con" như chơi....

    Căn bản mình cũng có nhiều nguồn thu nhập để sống, nên ko phụ thuộc vào lương không. Do đó, mình thực sự thích làm lao công hoặc làm các công việc như dọn dẹp nhà cửa...., chỉ cần có thêm 1 khoản thu nhập để tạo sự vững chắc hơn về tài chính thôi.

    Làm sếp, nhọc lắm.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.859
    Anh Hỏi em 1 Câu Chân Thành: Theo Em, Làm Nhân Viên Dễ, Làm Sếp Khó, Oki.
    Vậy, Làm Khỉ Dễ, hay làm Người Khó? Tại Sao Ko làm khỉ muh lại Làm Người, Trả Lời thử xem?
    bin1408, Clara21ConKhiNho thích bài này.
  6. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    8.102
    Anh lại nói luyên thuyên rồi. :)):)):))

    Nhưng nói thật, 1 người điên, khéo lại hạnh phúc hơn một vài đại gia đấy.
    Cong2383, bin1408, bogia_CK6 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.900
    Thế hệ trâu cày 7x 8x đang già đi,
    Thế hệ con cái của 7x 8x mà ko vững thì thôi xong,
    Bác còn xin thôi đc, nhiều anh chị họ ko thể buông đc vì họ thương người khác, thương anh em cộng sự. Họ dừng là ảnh hưởng tới cơm áo gạo tiền với cả học phí của con cái cộng sự nên họ đang cố gồng. Stresss triền miên từ covid tới bây giờ :)

    Anh chị em chứng cháo gần như chẳng có ai đau đầu vì mưu sinh. Nhưng đó ko phải là đại đa số dân chúng. Bài toán quản lý vĩ mô cần sự phù hợp với phổ quát cho phần đông. Tăng trưởng là thứ mà đứng yên đã là tụt lùi rồi.
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    8.102
    Cái trách nhiệm của người đứng đầu, thực sự rất vất vả.
    Tiền thì đương nhiên ko quá tệ, nhưng anh em đi cùng...
    Mình cũng mãi mới bỏ được. Cứ cố cố cố, làm sao để lo hết việc cho người khác chu toàn rồi mới có thể rời đi.

    Đặc thù cv của mình là khi chuyển cty chẳng hạn, thì trách nhiệm với cv cũ mình vẫn phụ trách giải trình khi cần thiết (dù ko nhận thêm thù lao gì). Nó là tình cảm, trách nhiệm giữa người với người thôi. Vì khi mình làm, mình nắm rõ nhất vấn đề, người mới phải mất cả năm mới tiếp quản được.

    Chắc dễ thương vậy, nên nhiều sếp cũ vẫn gọi về làm tiếp. :)):)):))
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.900
    Và bạn em cũng chính là đứa nặng đầu khi nghĩ tới xung quanh, chứ bản thân nó thì con cái nhà cửa xe cộ bố mẹ đôi bên chả phải lo gì cho ai.
    Nhưng nó nghĩ tới cộng sự, đứa thì bố suy thận, mẹ yếu, vợ làm việc đơn thuần, gồng 2 đứa con. Đứa thì vợ đi khám ra K, vừa chăm vợ vừa chăm nom 2 con. Đứa thì li dị chồng, tòa xử mỗi tháng 2tr mà 10 năm nay chưa 1 tháng nào thằng chồng chuyển khoản cho nó 1 đồng nuôi con.
    Nặng lòng, nặng tình vì đồng đội, dù nó chưa phải người đứng mũi chịu sào cả cty. Vẫn có khá khá nhiều những con người như bạn em, đau đầu vì nặng tình, nhưng em quý nó vì lẽ đó.

    Mình khỏe bình thường, người thân mình khỏe mạnh bình an là phúc đức nhà mình có. Chứ cứ nghĩ cảnh 1 người làm sao nan y dai dẳng mà coi, bao nhiêu tỉ chồng lên mà lan can năm rộng tháng dài. ko ai nói trc đc.

    Sau dịch các thể loại siêu lừa qte bùng nổ như vụ xuất khẩu hạt điều. Cty nó ko làm loại ấy nhưng cũng có những kiểu lừa khác. Ko sát cánh cùng các sếp thì chả việc gì mà đau đầu. Thứ nợ nhau rốt cục cũng chỉ là nợ ân tình mà thoai, he he
    Last edited: 04/10/2024
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    8.102
    5h chiều, đang chuẩn bị đi đón con, anh sếp cũ chạy xe tận nhà, đứng ở cửa "em ơi, sáng mai 8h hệ thống mạng đấu thầu đóng rồi, giờ bạn... bỏ không làm hồ sơ cho anh nữa, 8 tháng nay cty anh ko có việc, ko nhận được việc này là hết năm anh không có gì luôn, giờ chỉ còn mỗi em giúp cho anh, anh ko nhờ được ai khác vì quá gấp"

    Mình ngao ngán, mà cũng ko biết nói thế nào cả, cuối cùng phải nhận, và ra điều kiện "đêm nay, anh phải thức cùng em, chỉ cần em gọi điện yêu cầu gì, bất cứ giờ nào, anh cũng phải nghe". 6h sáng thì hoàn thành việc.

    Thế nhưng chi phí thù lao thì vẫn theo mức thông thường, người ta khó khăn vậy, mình ko dám đòi thêm, dù mỗi trận thức xuyên đêm là sức mình yếu đi rõ rệt, hơn nữa thông lệ việc gấp chi phí bao giờ cũng rất cao.
    bin1408, hainq470, bogia_CK9 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này