Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

4981 người đang online, trong đó có 445 thành viên. 20:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 69 người đang xem box này (Thành viên: 14, Khách: 55):
  2. ,
  3. geod80,
  4. m_sieudn,
  5. vodanhtcna,
  6. Congthanhdanhtoai,
  7. Cong2383
Chủ đề này đã có 430612 lượt đọc và 2390 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.312
    Trứng vịt nhộn thì không ám?
    Nựu thật là gì gì và này nọ :-?
    Thanh_P, viettran74, Clara211 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.292
    Chị em phụ nữ nhà TM tuyệt quá ! :drm
    Hạnh phúc chính là lựa chọn . Hãy chọn những điều gì khiến ta thấy thanh thản bình yên nhất để không phải hối tiếc khi thời gian qua đi không bao giờ quay trở lại . :D
    Mình cũng chỉ chọn những thứ tự bản thân biết đủ và phù hợp chứ chẳng có tham vọng gì lớn cả . Đặc biệt kiếm tiền chưa bao giờ là mục tiêu lớn nhất bởi nặng chữ tình quá nên mãi khômg giàu nhưng mình không hề tiếc nuối , nếu cho thời gian quay ngược cũng sẽ chọn như đã từng mà thôi :D
    Về gđ con cái mình quan niệm làm gì thì làm , khi đã sanh con ra là phải ưu tiên chăm sóc con cái và gia đình trước tiên ,việc cũng phải bớt lại sao cho hài hòa đủ sống là được :D.
    Đó cũng là lý do mình đã bỏ qua con sóng thần CK 2004-2007 dù rằng đã có sự hứng thú và yêu thích môn này từ khi còn là sv , lúc đó ae bạn bè rủ mình cũng nói không vì xác định kg tham lam ôm đồm , còn để thời gian chăm sóc con cái (mình sinh con đầu 2003 )
    Bởi vậy mới nói :
    Khi trên ghế giảng đường em yêu Chứng
    Con lớn rồi mới thỏa đam mê
    Dù cho có lúc tái tê
    Tình kia vẫn vẹn dù không hẹn thề :D

    P/s :Mình ủng hộ những việc không làm không được vì chúng cũng là hoặc thảng bởi cái nghĩa cái tình thì rất nên linh động chứ cứng nhắc quá cũng áy náy tâm tư lắm . Cơ mà , nếu người ta được thể nhờ hoài và mình cảm nhận một sự lợi dụng là mình từ chối vì cái gì cũng có giới hạn :D
    @ConKhiNho , mỗi lần em thức đêm hại sk vậy thì lâu lâu còn nhận được chứ tháng đôi 3 lần thì từ chối thẳng nha vì suy cho cùng người ta cũng chỉ không có tiền chứ em không có sk thì người nào bù đắp được cho em .
    Thượng lưu cái gì ?! Chẳng qua cũng đú đởn đua đòi nhau là chính chứ hỏi những kẻ túm con khỉ đang sống , lấy dao vạt cái đỉnh đầu đứa nhỏ máu chảy ròng ròng rùi múc óc nó ăn xem từ trong đáy lòng có thấy tự hào sung sướng khi thưởng thức món ăn thấy ngon vô cùng và đạt độ khoái trong tứ khoái của loài người hay không ? Chưa kể , nếu một mình ngồi có ăn món này không ?!
    Thật đúng là quá man dzợ , có khi ăn rùi đêm về nằm mơ vẫn sợ ấy , còn không mơ thì đúng là máu lạnh .
    Ơ , nickname dễ thuơng mà bác ! Ai bảo là con khỉ nhỏ thì không có trách nhiệm hay tình nghĩa đâu ? :D
    Last edited: 04/10/2024
    codienlanh, HA_INDEX1, F0F0F011 người khác thích bài này.
  3. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    31.124
    Ở cạnh nước lớn như TQ thì lựa chọn "Ngoại giao cây tre" để hợp tác cùng phát triển theo mình là phù hợp. vị thế yếu mà chọn đường lối cứng rắn thì nhìn hiện trạng Ucraina, Cuba thì thấy ngay.
    Thanh_P, viettran74, ConKhiNho3 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.900
    Chệ cũng chứng kiến cảnh ám ảnh của loài ngợm có hình hài cong người rồi phải ko.
    Y chang cảnh em chứng kiến, hồi đó em đứng hình, chôn chân tại chỗ luôn, hôm đó e đang đi cùng đứa bạn,
    Bạn em nó cũng hãi hệt em, xong 2 đứa dìu nhau về, dọc đường bạn luôn mồm: Clara ơi, kinh quá, sao tao thấy kinh quá, sợ quá!
    Em bẩu nó: Im, đừng nói gì cả nữa, tao cũng voãi tè roài, mắc ói nữa. Đừng nói gì để não tao lại phải tái hiện cảnh ấy nữa.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.292
    Không em , chị nghe thuật lại thui chứ đời nào chịu chứng kiến cảnh ấy . :D
    Nghe đã kinh rùi . 8-x
    Thanh_P, ConKhiNho, meo632 người khác thích bài này.
  6. kcuflove

    kcuflove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2022
    Đã được thích:
    2.295
    Đặc sản VNI lại được các anh lái nấu cho chứng sỹ, đúng là ở cái thị trường cờ bạc này chọn đứng ngoài là sáng suốt ;), 2 tháng từ bỏ ck thấy nhẹ nhõm hẳn.
    Thanh_P, vvaa83, kaka19942 người khác thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.269
    Vàng sjc giữ nguyên vàng pnj tăng ngon sáng choang
    Có ngân hàng tăng lãi gửi
    Thanh_Pviettran74 thích bài này.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.312
    Bao năm rồi mà đến giờ vẫn ám thế?
    Mà tại sao cậu lại có mặt ở bữa tiệc óc khỉ?
    :-?
    Thanh_P, viettran74, Clara211 người khác thích bài này.
  9. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    8.100
    Ui, Cla được chứng kiến hả.

    Năm mình học cấp 3, có đọc "Cái đầu của giáo sư Đô oen (ko biết viết TA, vì sách cũ bị dịch kiểu này hết)", xong đến giờ nhìn đầu gà, cá... gì gì cũng sợ.

    Ám ảnh.

    @Binh Yen : Dạ, những người thân quen họ lỡ việc quá thì em mới giúp, còn người ngoài thì em từ chối luôn (không phải vì tiền, mà vì thức khuya, rồi tiền họ trả không đủ bù lại sức khỏe bị hụt đi ạ).
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.312
    Hồi xưa mình cắt tiết gà nhoay nhoáy í :-s
    Thanh_P, viettran74ConKhiNho thích bài này.

Chia sẻ trang này