Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

4697 người đang online, trong đó có 442 thành viên. 21:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 60 người đang xem box này (Thành viên: 18, Khách: 42):
  2. mailinh82,
  3. thatha_chamchi,
  4. tubihyxa,
  5. thaison0701,
  6. thaonguyen93,
  7. giganto,
  8. khoa_caominh,
  9. geod80,
  10. Colourful04,
  11. hccnd1999ytb,
  12. Tiendatnb
Chủ đề này đã có 441128 lượt đọc và 2482 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.001
    Đúng , Nguyên Tắc Qui Hoạch Địa Phương Là Phải Thế. Tất Nhiên Khó Mới Nói là Khó. Dễ chả ai bảo dễ cả.
    Nhưng, Thói đời Ngược. Thiên hạ qui hoạch kiểu dẫn người ta tham khảo nào là a, b,c đi 1 Vòng Á Âu Mẽo nghe rất to tát ... Và Quay lại làm xong, Dân chả được ích lợi gì cả . Thuốc Đắng thì Dã Tật, Sự Thật Trần Trụi nền Hok hài lòng

    Đại loại, Thiên hạ bây giờ, Thích ăn Gia Vị Thịt Lừa. Thịt Lừa Ko Đủ, Người Ta thêm vị thịt lừa...
    Thịt lừa đã đành, này ko được thịt lừa, Chơi hương vị ướp trobg thịt bảo là thịt lừa. Tức là, Hương Vị Thịt Lừa cũng như vị Lừa Dối Chính Mình và Dân Tộc Mình.
    Như vậy, Người Có Lòng Tự Trọng, Tự Tôn Của Qui Hoạch trong bối cảnh như vậy, Thì Giải Pháp Là Tôn Trọng Hiện Trạng Không Làm Gì Cả, Đã là Giải Pháp Rồi.
    Last edited: 13/10/2024 lúc 12:16
    phiphuong69 thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.001
    Nói cho nó thế thôi, Chứ luôn trong tận cùng, Các Cụ biết Tỏng là gì.
    Chỉ là. Làm Gì Làm, Đừng Lừa Dối Chính Mình Và Dân Tộc Mình là Được.
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.761
    Ah ...
    Tưởng là cách làm, giải pháp thông minh, kinh khủng gì đấy ... sao đó cho tiên tiến, HIỆU QUẢ toàn cục ?
    Chứ nếu " Tốt nhất là THÀ CHẲNG LÀM GÌ ... THÀ ĐỂ NGUYÊN HIỆN TRẠNG..." thì ... thì.... thì... Thôi vậy ! Dễ quá đi mất .
    Cái gì mà quá dễ thì không cần tư duy gì đâu ạ ! ( Dzí dụ, bước ra khỏi hiên thì nắng rọi, bước vào trong nhà thì hết nắng rọi ... Thì cần chi suy tư hay tư duy gì về chuyện ấy ! Đúng hông ?!!! ). :D:D:D:-j:-j:-j:-bd:drm2:drm3
    phiphuong69FBV thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.001
    Rủ Rê Tiếp, Tu Đi... Tu Đi, Đừng Đi Tu... hehe
    Tu Đi là Phải Chấp Niệm Chớ?
    Tôi đố Cụ và Hỏi Tất cả Các Vị Tu, Có Phải là Tu Đi là Buột Phải Chấp Niệm hay Ko?
    Ko Chấp, Không Niệm, Đố Muh Tu.
    Ko Chấp Niệm là Giả Tu, Hoặc Hok Biết Tu.
    Tu Đi, là Bước Đầu Của Việc Chấp Niệm
    Tu, Trãi qua các Bước vốn dĩ đơn giản như Hít Thở.
    Tu là Hít Thở. Hít Thở mà không biết Hít Thở... Rồi Hít Thở muh Biết Hít Thở Rồi Hít Thở Như Không Biết Hít Thở. Tu Chỉ Nhiêu Đó.

    Tu, Trãi Qua
    Chấp Niệm
    Chấp Niệm Mà Không Biết Chấp Niệm
    Rồi : chấp niệm là biết mình đang chấp niệm
    Rồi Chấp Niệm Như Là Chấp Niệm
    Và: Chấp Niệm Như Không Chấp Niệm, Không Chấp Niệm Như Chấp Niệm
    Cuối Cùng, Đạt Vô Chấp, Vô Niệm, Chấp Chấp, Niệm Niệm Tịch Tịnh
    Như Vậy, Quá Trình Chỉ Cần Nhiêu Đó Thôi.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.001
    Bậy, Để Đi Đến KL của giải pháp : Giữ Nguyên Trạng, là cả 1 Quá trình Tư Duy. Khác với việc: Không Tư Duy Gì. hehe
    VuthanhnguyenBinh Yen thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.387
    Ha ha .. FBV nói thế này làm cụ chủ phải nghĩ đến mở trang web botay.com là đúng rùi :D

    Nhớ lúc trước có bác nào hỏi gì FBV , cậu chẳng đòi 1 tỷ hay mấy tỷ gì đó mới trả lời . Tớ biết cậu kg phải đòi tiền thật mà ý muốn từ chối trả lời khi cho rằng người hỏi thiếu sự cầu thị , tôn trọng . Đúng hem ? :D

    Còn nữa , nơi đây không phải lớp học , không có ai đặt hàng cũng chẳng phải ai có trách nhiệm (phải soạn bài chỉ dạy cho ai ) , mà chủ yếu là để giao lưu , tản mạn tìm niềm vui chung xen lẫn sự chia sẻ để học hỏi lẫn nhau về những gì liên quan đến đầu tư ck và các vấn đề trong cuộc sống ...

    Thế nên , ai dại gì mà rước bực vào người . Còn như để cho FBV cạo trọc nữa thì có chăng là con của FBV hay bạn bè người thân quen lắm của cậu hiểu và thuơng cậu lắm chứ nơi xã giao thế này, người ta còn chẳng biết mặt mũi FBV ra sao mà đòi cạo trọc sĩ ( diện ) của người ta có mà dễ gậy ông đập lưng ông ấy :)).

    Chưa kể , nhu cầu lớn nhất của con người đó chính là được tôn trọng do ai cũng có lòng tự trọng là thứ để "là người" . Thế nên, dù có là cha mẹ hay thầy ( những người được quyền dạy ) thì với kẻ cần học (con cái hay học trò) , người dạy cũng phải tôn trọng kẻ học và biết cách đề khơi gợi nên cảm hứng để trí tuệ tư duy của trò mới được .:D
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.761
    " Cụ Chủ Tu đi nhé " , hả ?!!!
    Thui... Thui ... @FBV Tu một mình đi ! Đừng rủ , đừng khuyên VTN tu .
    Tui hông bao giờ Tu đâu ạ !
    Vì Tu thì Ok nhiều mặt. Nhưng cũng gò bó nhiều mặt quá !
    Thôi, cứ thản nhiên sống.
    Cứ hồn nhiên "để cho tố chất dẫn đi. Mà xem con Tạo làm gì đời ta..." .
    Cứ lãng tử thâm nhập vào đời như Tiêu Phong để thỉnh thoảng được Tu rượu với ngụm lớn - Chứ hông uống nhắp nhắp nghen !!! - Thế là sướng đời! . He he... :-bd:-bd:D:D:D:)):)):))@};-%%-:bz
    F0F0F0FBV thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.001
    Quả là Nữ Kiệt Thời Nay! Hehe.
    "Những Người Nào Xứng Đáng Để FBV cạo cho thành Trọc Sỹ, Lòi Sỹ, Mọc Lại Sỹ thời nay, Dễ mấy tay. Và Có, Thì là Phước Tám Đời kẻ ấy" . Tất nhiên, Hiểu Câu này. Chỉ Có Nữ Kiệt hỷ. hehe
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.001
    Ơ Hay, FBV ko khuyên cụ Tu Đi...
    FBV chỉ rủ rê cụ Tu Đi
    Rủ rê, chớ đâu khuyên
    Rủ rê là : Rủ Cụ Cùng Tu, Rủ rê muh, Vừa rủ vừa rê.
    Nam Tu Nữ Nhũ, Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong
    Rủ Cụ Tu Đi, Tu vài Li, Tu Li thì Ti vài Lu.
    Ko rủ rê làm sao Tu vài Li? Ko Tu ừng ực vài li thì làm gì Ti hết mấy Lu .
    Tôi còn hình như 4 Lu đấy.
    Nào Rủ Rê Cụ Chủ với Bác Gái @Binh Yen Tu chubg cho hết chớ ngâm nó 3 năm rồi. Phí quá.
    Cụ Thì Tôi Chỉ Rủ Rê Tu Đi thôi, Không Khuyên đâu. Khuyên lỡ cụ Tu 1 mình buồn cho Chị nhà.
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  10. hccnd1999ytb

    hccnd1999ytb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2023
    Đã được thích:
    18
    Tôi thấy bác ăn nói có vấn đề, bác cứ làm như bác là cái gì đấy nó kinh khủng n hàn lâm nó vãi tè ra nhưng thực chất Đọc còm của bác khá bực mình. Chả giải quyết vấn đề gì học thuật chả ra học thuật. Hợm

Chia sẻ trang này