Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

5106 người đang online, trong đó có 533 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 69 người đang xem box này (Thành viên: 17, Khách: 52):
  2. thanhnd1990,
  3. luffy76,
  4. o6uiq,
  5. Saky,
  6. Thanhantec,
  7. Khong_tham_lam,
  8. maclaren2020,
  9. giangnt_vne,
  10. freedom_for_you,
  11. tvhien
Chủ đề này đã có 449831 lượt đọc và 2558 bài trả lời
  1. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    22.018
    Tu đi tu đứng tu ngồi
    Đang tu lại gặp mấy thằng không tu
    Nghĩ thầm tụi nó là U
    Thảng ra chợt hỏi mình tu cái gì.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.124
    "Thảng ra chợt hỏi mình tu cái gì.?"

    Là = Tu Mi Tu Tau , Tu Mau Tu Chậm = Tu Mi Nam Tử đó Cụ Trà.
    Bác Trà Có Phải Tu Mi Nam Tử Hok muh Hỏi Kỳ Kỳ. Hehe.
    quanghung99VN, tornado1Vuthanhnguyen thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.823
    Tu đi, tu đứng, tu ngồi
    Đường xa, cuối nẻo, cuối đời ngộ ra
    Thỉ chung trong cõi người ta
    Đạo mênh mông quá, đời ta ... lưng chừng
    Bước chân thoắt bỗng ngập ngừng
    Cõi nao đốn ngộ xin đừng nói nhau
    Tư nghì bất khả xưa sau
    Cho xin đi lại từ đầu ! Nam mô ! @};-%%-:bz
  4. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    6.114
    Hình như là TM về sự sụp đổ của đế chế Âu Mỹ thì phải, của bác Vothuong236 (2 nguyên lý 3 quy luật 6 cặp phạm trù)

    Hôm trước là cụ chủ nói về nguyên lý đầu tiên đấy bác (A, B, C, D...)

    "Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là nguyên tắc lý luận xem xét sự vật, hiện tượng khách quan tồn tại trong mối liên hệ, ràng buộc lẫn nhau tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hay giữa các mặt của một sự vật, của một hiện tượng trong thế giới." Wikipedia

    Thế mới ra, SBV giảm lãi suất thì CK giảm, giảm đủ thì đi mua MID bác ạ. Nghe như đùa ấy, nhưng tính đỉnh cũng vui như tính đáy. Chỉ có tính phần đỉnh hay đáy trong bao lâu, lúc nào thì lại tuỳ mỗi người nhìn nên mới cần thêm phần timing và review
    ConKhiNho, pndstock, Tedd8 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.124
    Tu mi nam tử chưa qua
    Cụ Trà tu mãi lại ra tu gì?

    Tu mi nam tử chưa trãi qua, Làm gì muh biết tu? Cho nên:
    Tu Mi Nam Tử Chưa Qua
    Thì Tu Chú Tiểu Sa Di gọi là.
    trabac, tornado1, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.823
    Tu là phải hỏi như ri :
    Tuần này đáo hạn, làm gì đây ta ?
    Tài phiệt Việt - vốn ranh ma
    Nếu tâm thế yếu, là ta toi đời
    Ai ơi nhớ lấy đôi lời
    Cái nôi doanh nghiệp - Một đời thản nhiên !!! :D:D:D:-j:-j:)):)):))
    Autumn_Cloud, F0F0F0, ConKhiNho6 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    170.498
    VNI ơi ,
    Em có trở về xua tan lạnh lẽo những ngày Đông ,
    Liệu có gieo bão giông khi mùa Xuân sắp đến ?
    Quá khứ đã qua nhưng không sao quên được
    Như những vết thù còn in dấu trên ngựa hoang .

    Em có trở về với bóng dáng thân quen
    Đôi bờ dẫu xa nhưng cũng gần trước mắt
    Về đi em để những chiều vàng thôi hiu hắt
    Mang hơi ấm nồng nàn lan tỏa xung quanh.

    Nếu em về , xin chớ vội lướt đi nhanh
    Hãy ở lại cùng chung tay tiến bước
    Trong không khí rộn ràng cùng đất nước
    Ngắm bình minh trên những bước em đi ...:D

    Lâu rồi không có cảm hứng thơ thẩn như lúc xưa :D. Sáng nay , SG trời hơi se se mát mẻ , nắng ấm sau ngày mưa cuối mùa , tập yoga xong thật khỏe khoắn dễ chịu , BY bỗng nghe xa xa nhà ai đang mở bài "Đôi bờ" , ngẫm thị trường lúc này bất giác có cảm hứng viết đôi dòng cho ae đọc cho vui . :D
    Chúc cả nhà một tuần mới nhiều an lành và may mắn ! @};-@};-@};-%%-%%-%%-~o)~o)~o)
    Và hãy luôn tin rằng , sau tất cả thì " không có dối trá nào có thể sống mãi với thời gian và không có sự thật nào lại không lớn lên cùng năm tháng " .
    Vì thế , nếu kinh tế tốt , doanh nghiệp làm ăn thuận lợi và tấn tới , giá cp / TT ắt sẽ phải tăng và ngược lại . Không thể khác ! :D
    Cũng chú ý đến "định giá" nữa nhé vì dù có được gắn mác "tăng trưởng" nhưng nếu giá đã tăng mạnh hơn thì sau đó sự điều chỉnh lại chờ nhau là tất yếu mà BY trước giờ hay nói vụ "hiện thực phản ánh" ấy . :D

    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    45.434
    Lãng mạn và rất hay, cảm ơn BY nhiều.@};-%%-~o)
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.124
    Tu ri tu rứa tu mi
    Nam nhi chiên chứng múc đi miệt mài.
    Tu ri tu rứa tu nài
    Nam nhân chiên chứng, miệt mài múc đi.
    Tu Mi Nam Tử Tu Di
    Kiểu Gì Cũng Phải Tu đi một lần
    Tu ri tu rí tu rần
    Nam Tu Nữ Nhũ bụi trần tu đi.
    tornado1, DuduconxanhVuthanhnguyen thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.124
    Ngồi Nhà, Quán Chiếu Khắp Thiên Hạ Cõi Ta Bà, Ấy Là Bậc Của Trí.
    Ngồi Nhà, Quán Chiếu Được Khắp Thiên Hà... Ấy Là Bậc Của Thánh...
    Ngồi Nhà, Quán Chiếu Khắp Các Cõi Trời.. Ấy là Bậc Của Thượng Đế.
    Ngồi Cõi Ta Bà, Quán Chiếu Khắp Các Cõi Vũ Trụ, Ấy là Bậc Của Như Lai , Chúa Cha....

    Nay, Cụ ăn khoai lang, quán Chiếu Nhân gian, là còn đỡ,Xưa, Các bậc Của Thánh, Chỉ Ngồi Hít Thở Ko ăn, Muh Quán Chiếu Trùm khắp Thế Gian.

    Bàn Vận Nước một quốc gia, Mới ra thế Cuộc. Ra Thế Cuộc thì Thấy đại Cuộc, Thấy đại Cuộc thì thấy gốc rễ vấn đề .

    Nay, Cụ Không bàn. Thì Tôi Khép lại cái này vậy.

Chia sẻ trang này