Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

7773 người đang online, trong đó có 403 thành viên. 12:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1018708 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.296
    Media có bài về đấu thầu mỏ cát , vui lắm
    Chuẩn bị vô lò rồi , nguyên chùm luôn
    Đăng tin kỹ hơn đó
    --- Gộp bài viết, 20/10/2024, Bài cũ: 20/10/2024 ---
    Có sếp nhỏ 1 ngân lành lớn bị đề nghị truy tố
    Thiệt hại cho ngân hàng này hơn 900 tỷ dđống
    Media không nói ngân hàng nào
    Tedd, Binh Yen, Clara214 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.531
    Thay mặt chị em nhà TM , BY xin cảm ơn bác Già , cụ chủ cùng các anh em khác đã tặng những lời chúc tốt đẹp đến chị em PN nhân kỷ niệm ngày PN VN 20/10 ! @};-
    Cũng xin gửi đến các AE lời chúc sức khỏe và thành công , luôn là bờ vai mạnh mẽ cho những người phụ nữ thân yêu của mình tựa vào nhất là những khi họ mệt mỏi !!! @};-@};-@};-

    Bác @giavanchuakhon , lời chúc chị em như nước của bác theo BY thì thật không còn lời nào hay hơn thế khi phụ nừ vốn vừa hồn nhiên thơ ngây thuận theo tự nhiên như dòng chảy cuả nước vừa dịu dàng nhẹ nhàng len lỏi đến mọi ngóc ngách , lại vừa có sức mạnh khiến đá hay kim cương dù cứng như thế cũng phải mòn ...:D

  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.296
    Uh
    tp hcm mưa lớn mất vui ngày Phụ nữ
    Binh YenClara21 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.001
    “Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp.

    Ôi những người đàn bà, hễ mặt mũi xấu thì tay chân đẹp, cổ xấu thì lưng đẹp, người xấu thì chắc chắn tâm hồn đẹp.

    Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp..."

    - CÓ CON THUYỀN ĐÃ BUÔNG BỜ | Nguyễn Ngọc Tư
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.001
    Tôi vẫn cứ biết và thấm

    Nam cần nữ
    Nữ cần nam

    Xuân thì có độ

    Trôi qua là mất

    Mải tranh đua là thiệt

    Ta chén nàng

    Nàng ăn ta cả cụm

    Nàng sướng
    Ta cũng khoái

    Mất giây phút nào
    Thiệt giây phút ấy

    Ngày xưa bắc việt chiến chết nam việt là do phụ nữ nước nam quá tài

    Mẽo không biết, lính nam việt đi đâu, vợ con theo đến đấy để đảm bảo hạnh phúc đủ đầy cho tất cả

    Trong khi đó, các bà các mẹ các chị các em ngoài ngoải:

    - quân không thiếu 1 người, thóc không thiếu 1 cân

    - cả cha lẫn con đều ra trận, để cha con yên tâm, thì các bà các mẹ ở nhà, phong trào, phụ nữ 3 đảm đang

    Ai biết 3 đảm đang là gì không ta???

    Ông rởm rít: Truyện kiều còn, tiếng ta còn

    Sai roài

    Nước nam còn, là do còn phụ nữ nước nam, họ cương cường và chăm chỉ gánh vác kinh hoàng

    1 lần nữa, mong mỏi các chị em, cứ như dòng suối

    Con và chồng các chị các em xứng đáng, hãy ồn ào nước nôi tắm mát bồi bổ cho họ, ngoài kia vất vả lắm, hãy yêu thương và chăm sóc họ thật tung tăng sảng khoái

    Nếu họ không xứng đáng, hãy tiết chế, hãy kìm nén, khô cạn đi, cho chúng biết, phụ nữ ngọt ngào ra răng
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.171
    Tu Tập. Theo Phật, Chúa Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế, Địa Mẫu.... Ông Bà Thánh Nhân. ... thiện tri thức.
    Chỉ 1 Việc, Tu thì Tự Rỏ Tỏ muh Hok Mù.
    Tu, Nhưng đừng Tu Mù, Đừng Tu Mò....
    Muh Tu Ra Tu...
    quanghung99VN, DuduconxanhClara21 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.001
    Lạy bố
    Lảm nhảm hoài

    TƯ VẤN

    1 - Ông em họ tôi, trọc phú thành đạt nên có điều kiện, bồ bịch tùm lum, gái mú tưng bừng, tuổi nhô lên trên 4 sọi mà chưa thèm lấy vợ khiến song thân phụ mẫu vô cùng phiền muộn.

    Cuối cùng, không thể để ông bà già kêu ca mãi, ông em quyết định kết hôn, khốn nỗi như cổ nhân đúc kết “ lắm mối tối nằm không”, bồ bịch gái mú thì nhiều đấy nhưng để chọn ra người làm vợ, sẻ chia cuộc sống, lại chẳng dễ dàng...

    Rốt cuộc, sau quá trình sàng lọc gắt gao, ông em cũng lựa được hai mối xứng đáng để kết hôn, vấn đề là không thể lấy cùng lúc hai người, ông em liền tìm đến tôi xin tư vấn....

    2 – Theo nhời kể của ông em, thì mối thứ nhất là hotgirl trong sáng, mới hơn 20 tuổi, máy móc chưa một lần khai trương, cơ thể nuột nà, mọi thứ còn thơm phức mùi ... tạo hóa.

    Em thứ hai là một single mom, đã hai đời chồng, hai con tuổi choai choai, xinh đẹp mặn mà và đằm thắm, tuy nhiên nhan sắc mệnh phụ đã phải cầu viện tới sự hỗ trợ của các phương tiện phấn son, viên đặt bim bim để lấy lại vẻ hồng hào chúm chím...

    Sau khi trình bày lý lịch cũng như phẩm hạnh 2 nàng, ông em xin ý kiến tôi, rằng em nên cưới cô nào.

    “ Cậu xem chính lòng mình ấy” – tôi bảo – “Cậu thật lòng yêu ai trong hai người?”
    “ Thực ra, mỗi cô một kiểu, rất khó nói!” – Ông em trả lời – “ Với cô bé hotgirl thì vui phơi phới, lúc nào em cũng bị cuốn vào những trò chơi vui vẻ, không thể buồn được, mặc dù nhiều khi theo cô ấy cũng mệt lắm. Thậm chí đôi khi vì áp lực công việc mệt mỏi, đến gặp cô ấy lại vui ngay. Nhưng cô kia lại làm cho em hạnh phúc kiểu khác, bên cô ấy em cảm thấy ấm áp, thấy được là mình. Có lẽ em yêu cả hai!”
    “ Ừm, thế thì cũng khó nhỉ?” – Tôi nghĩ ngợi một lát – Vậy khoản trên giường thì... cậu thích ai hơn?
    “ Cũng mỗi người một kiểu! Cô trẻ trung thì bốc lửa dữ dội, cô kia thì lại đằm thắm, đa tình và ... làm cho em đê mê...”

    Thật là khó quá!
    Tôi phải vận dụng kiến thức triết học cổ kim đông tây, rồi mới quyết định khuyên ông em như sau:

    “ Cậu nên cưới cô Single mom!”
    “ Vì sao?”
    “Vì cô ấy đã từng kết hôn hai lần rồi, đến cậu sẽ là quá tam ba bận, đúng không? Cô ấy đã hai lần thất bại trong hôn nhân, còn cô hotgirl thì chưa kết hôn lần nào tức chưa từng thất bại, đúng không?
    “Đúng vậy! Nhưng thế thì sao?”
    “ Cậu nghĩ đi! Quốc gia hùng mạnh nhất châu âu là nước nào? Là nước Đức! Còn thế lực ghê gớm nhất châu á là ai, đừng nghĩ đến tàu khựa mới nổi nhé!
    “ Là nước Nhật, ai chả biết!”
    “ Còn cuốc gia số má nhất vùng địa trung hải? Là nước Ý, hiểu chưa! Và ba nước ấy đều là những nước bại trận trong chiến tranh. Nhật thì thê thảm bởi hai quả bom nguyên tử, thủ đô Berlin từng là đống gạch vụn khi bị quân đồng minh tấn công, nước Ý cũng vậy! Những sự kiện đó nói lên điều gì? Rằng thất bại mới là bài học. Họ vươn lên nhờ thất bại, họ hùng mạnh nhờ đã từng thất bại...
    “ Cũng có lý!”
    “ Còn có lý hơn nữa, cậu biết quốc gia nào chỉ chiến thắng, thắng hết đế quốc to này đến đế quốc to khác, và hiện tình trạng ra sao không? Cho nên, cậu nên cưới người phụ nữ đã từng thất bại trong việc xây dựng hạnh phúc, cô ấy sẽ biết làm cho cậu và gia đình cậu trở thành tuyệt vời, tin tôi đi. Hãy để cho cô bé hotgirl kia lấy người khác, và thất bại với người khác chứ không phải với cậu!”

    Ông em nhảy cỡn lên cám ơn tôi rối rít.

    Tháng sau ông em cưới cô single mom và hiện tại, sau gần chục năm, cả hai đã có tuổi mà vẫn vô cùng hạnh phúc, cái hạnh phúc chân thực, không giả tạo, không giống thứ hạnh phúc bề ngoài khó che giấu được ai. Mỗi lần tôi đến chơi, ngắm họ ríu rít bên nhau, tôi thấy rất hài lòng vì lời khuyên của mình.

    P/S:

    Tuy nhiên, có những cô bỏ chồng ... thành thói quen, nghĩa là cứ cưới rồi bỏ, như thay áo, thì ta không nên chọn

    By do tri hung
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.555
    Ko khả thi.
    Thôi đành kệ, nhìn cũng xót nhưng ko phải của mình, kệ vậy :)
    Tự dưng mấy nay nghĩ về trường hợp này em liên tưởng tới ngay "điểm mù tư duy" như anh nói. Cũng 5 vố rồi mà vẫn vậy thì kệ người ta vậy, số họ thế, kệ :)
    Toàn kiểu người đáng tin thì ko đặt niềm tin, đặt vào "nô bộc lởm" thế là nó thành Hoà Thân, thay 5 lần Hoà thân rồi lại vẫn như 1 vòng lặp, đúng là điểm mù mà nhiều ng ko vượt qua đc. Kệ :)
    Duduconxanh, tronghanh80, FBV1 người khác thích bài này.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.296
    Dau năm sau các ngân hàng sẽ xoá bỏ tài khoản không chính chủ
    Duduconxanh, Teppi276Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.555
    Phải em thì em tư vấn zai kia ở vậy đi, lúc nào thik cô nào hãy tìm cô ấy, ko ai cấm, rất chính đáng.
    Vẽ vời kết hôn làm cái gì?! Đến lấy cô nào còn phải đi hỏi thì tốt nhất đừng lấy cô nào.
    Thôi, anh zai ấy cứ độc thân trên giấy tờ và chờ duyên đê.

Chia sẻ trang này