Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

6328 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 02:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1017457 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    VN, Cứ Báo là Uy Tín, Tôi đố Cụ Tìm ra 1 Tờ Báo nào Ko uy Tín?
    Báo nào muh Chả Uy với Tín?
    Lá Cải, Lá Mít, Lá Chuối, Lá Ổi, Lá nào chả ăn với gói gém chớ?
    systemrisk thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Thế Giới Này Quốc Gia Nào Chả Vậy.. Quốc Gia nào Cũng Thế...
    Có Gì đâu, Nghề Báo tên là Báo Chí, Báo là Thông Báo, Chí là 1 loài rận rệp. Báo Chí là nghề thông báo khen chê rệp rận của thiên hạ thì ai muh thích? Cho nên, Có cái gọi là Viết thì Lách. Lách thì vào trong cái lều ngồi ngẫm nghĩ... cho nên, thế giới có cái gọi là Lều Báo.
    Lều Báo tập hợp lại Viết lách, lèo lái mấy con chí con rận, thế là Trong Lều Báo Có Lèo Báo. Báo phải Có Lèo Lái Rận Rệp Chí. Chí là Ý Chí của người cần Lèo trong cái Lều.
    Đọc Báo Toàn Cầu, Chỉ là Cách Đọc Cái Lều Báo Trong Đó Đã Viết Lách Lèo Báo gì. LÈO LÁI CHÍ NÀO.
    SIMPLE DOTEND
    Cong2383 thích bài này.
  3. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.000
    Ui, bạn @Clara21 cuối cùng cũng ra thơ rồi, thơ hay nha@};-
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.000
    TT khó nhai thì ta mua bán làm sao?
    => Mua hổ trợ, mua đỏ không mua xanh. Bán kháng cự, bán xanh không bán đỏ:D
    => Càng gần 1300 tăng dần tỷ lệ tiền lên. Về gần 1200 thì lại tăng dần tỷ lệ cổ lên:D:drm
  5. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.066
    Ước tính theo thị giá hiện tại, Vinhomes có thể sẽ phải chi khoảng 17.600 tỷ đồng cho thương vụ. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ mua cổ phiếu quỹ lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  6. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    38.433
    Chả hiểu sao hôm nay em cứ có cảm giác như tt rơi 40 - 50 điểm vậy. X_X Haiz!
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Bố lạy thày

    @FBV đang điên dại chứ hổng phải cụ Bùi Giáng điên dại

    Cụ Bùi Giáng, về cõi tiên, ngay khi đang sống, chứ cụ chẳng điên dại, trên thế giới cũng nhiều vĩ nhân như cụ, người đời thì vẫn bảo là họ điên

    Bài thơ “ĐỪNG TƯỞNG” của Bùi Giáng
    "Đừng tưởng cứ núi là cao.
    Cứ sông là chảy, cứ ao là tù.
    Đừng tưởng cứ dưới là ngu.
    Cứ trên là sáng, cứ tu là hiền.
    Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.
    Cứ nhiều là được, cứ tiền là xong.
    Đừng tưởng không nói là câm.
    Không nghe là điếc, không trông là mù.
    Đừng tưởng cứ trọc là sư.
    Cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan.
    Đừng tưởng có của đã sang.
    Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây.
    Đừng tưởng cứ uống là say.
    Cứ chân là bước, cứ tay là sờ.
    Đừng tưởng cứ đợi là chờ.
    Cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần.
    Đừng tưởng cứ mới là tân.
    Cứ hứa là chắc, cứ ân là tình.
    Đừng tưởng cứ thấp là khinh.
    Cứ chùa là tĩnh, cứ đình là to.
    Đừng tưởng cứ quyết là nên.
    Cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua.
    Đừng tưởng cứ lớn là khôn,
    Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng !
    Đừng tưởng giàu hết cô đơn.
    Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo.
    Đừng tưởng cứ gió là mưa.
    Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè.
    Đừng tưởng cứ hạ là ve,
    Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
    Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn,
    Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu…
    Đừng tưởng cứ thích là yêu,
    Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay…
    Đừng tưởng trong lưỡi có đường,
    Nói lời ngon ngọt mười phương chết người.
    Đừng tưởng cứ chọc là cười,
    Nhiều khi nói móc biết cười làm sao ?
    Đừng tưởng khó nhọc gian lao,
    Vượt qua thử thách tự hào lắm thay !
    Đừng tưởng cứ giỏi là hay,
    Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần.
    Đừng tưởng nắng gió êm đềm,
    Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng.
    Đừng tưởng góp sức là chung,
    chỉ là lợi dụng lòng tin của người.
    Đừng tưởng cứ tiến là lên,
    Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm.
    Đừng tưởng rằm sẽ có trăng,
    Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu.
    Đừng tưởng cứ khóc là sầu,
    Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng.
    Đừng tưởng cứ nghèo là hèn,
    Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.
    Đừng tưởng quan chức là rồng,
    Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.
    Đời người lúc thịnh, lúc suy,
    Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
    Bên nhau chua ngọt đã từng,
    Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
    Ở đời nhân nghĩa làm đầu,
    Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
    Ai ơi, nhớ lấy đừng quên…"
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Vãi Cụ. Tôi hỏi Cụ Thật: "Theo ý như Cụ Thật là Cụ Bùi điên trước hay dơ trước"
    Theo tiếp mạch đó, Tôi thách hỏi Cụ Chủ: Tại Sao Cụ Bùi Điên như thế, Cái Gì làm nên 1 Trịnh thu Mình, 1 Bùi Giáng thiên hạ bảo Điên? Tất nhiên, Ngữ cảnh này, Tôi biết tỏng cụ Chủ biết tôi hỏi cái gì.
    Rõ Chửa? Tôi Có Bảo Ông Ấy Điên Đâu?

    Nhưng, Thiên hạ, tôi biết, Người Thì Gọi Ông Ấy là Thơ Điên, Kẻ Gọi Thơ Tiên...với ông Tiên...

    Tôi thì gọi ông ấy Thánh Điên. Thế được Chưa?
    Last edited: 23/10/2024
    giavanchuakhon, Teppi276Vuthanhnguyen thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Cá nhân tôi , tôi không thể tin bài thơ Đừng Tưởng là của Bùi Giáng !
    Nhất định là không thể !
    Nghệ thuật ngôn ngữ, hơi thở thi ca ... Mỗi người một hơi thở.
    Nhất lại là, với hơi thở quá cá biệt của cụ Bùi, ngay lần đầu đọc bài ấy, tôi không tin. ( Dù có hàng trăm trang báo mạng ghi tên BG phía dưới tôi cũng không tin ).
    Sẽ không có biến cố nào, hay tuổi đời thay đổi nào để một người thay đổi toàn diện hơi thở của tố chất, của bản sắc.
    Có thể có một BG thay đổi theo thời gian thành một BG ở tầng khác. Chứ BG không thể là một người không phải BG . -VTN-
    ***
    ( Nếu ai đó có cách chơi không trong sáng, phản lại tinh thần tốt đẹp cao cả của văn chương trong câu chuyện này, tôi mong hãy lên tiếng NHẬN BÀI THƠ LÀ CỦA MÌNH . - Vì bài thơ khá được sự quan tâm của công chúng - Xin thả người đã khuất ra khỏi vòng mung lung ko có thật ... )
    Last edited: 23/10/2024
    Autumn_Cloud, giavanchuakhonphiphuong69 thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.000
    Có ít nhất 2 người nhận mình là tác giả thật của bài thơ "Đừng tưởng" rồi anh @Vuthanhnguyen. Cá nhân em cũng nghỉ bài này không phải phong cách của cụ BG.
    Autumn_Cloud, FBVVuthanhnguyen thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này