Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

6155 người đang online, trong đó có 314 thành viên. 18:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1017343 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Tu chưa muh nay i bàn Chữ Ngã thế?
    Tu Đi, Thấy Ngã Như Không Ngã, Gọi là " Chung tri vô tự thị chân kinh".
    Nghiêm Túc.
    Cụ Nhớ Lúc FBV bàn Chữ Ngã trong Duy Ngã Độc Tôn Không? Nó đấy.... muh Chả Phải Nó Đấy.
  2. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    85.677
    Bão tan thì tàu, bè lại ra khơi là chuyện bình thường.;;)
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.640
    Uhm...
    Trích một khổ thơ của VTN , tặng cho FBV nè !@};-@};-@};-:drm2:drm3
    ***
    "... Câu hỏi, muôn đời câu hỏi thôi .
    Hỏi mãi thành ra lời đáp rồi .
    Trần gian muôn kiếp muôn lời đáp .
    Ta Bà , Duy ngã độc tôn thôi ... " - VTN-
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.220
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Hỏi như không hỏi mà ngã ( ? như không phải hỏi mà ~)....
    Ngã như không ngã mà hỏi! ( ~ như ko ~ mà ?)
    Hỏi hỏi, Ngã Ngã , Không Hỏi Không Ngã, là Ngã Như Không Ngã!
    Vô Hỏi Vô Ngã, Tri Kiến Nhập Tri thì Đại Bát Nhã Niết Bàn Tịch Tịnh.
    Clara21Vuthanhnguyen thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    XH loài người thì những chữ ấy sẽ luôn tồn tại cụ ạ .
    Cho nên . Đúng là Vi nhân nan ! :D

    BY thấy vẫn là gói trong câu thơ ngày xưa của cụ thôi :
    "Trần gian sướng khổ mênh mông
    Tuỳ nghi mà chọn kẻo không phí đời "

    Thế giới vốn muôn màu nhưng cứ đi về phía mặt trời sẽ luôn có nhiều ánh sáng . :D
    Hạnh phúc chính là tự do . Cho nên quan niệm về hạnh phúc của mỗi người cũng sẽ luôn khác nhau và không ai bắt ta phải sống theo ý người khác miễn sao sự khác biệt của ta không làm ảnh hưởng đến ai và đương nhiên cần thượng tôn pháp luật .

    Quan điểm , cái tôi hay cái ngã gì thì sau tất cả cũng phải cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc chân thật mới là quan điểm sống đúng đắn.
    Và niềm vui và hạnh phúc chân thật thì sẽ không bao giờ có được trên nỗi đau của kẻ khác trừ số rất ít những kẻ bệnh hoạn.

    Do đó , mỗi một người sống hạnh phúc thực thụ , chắc hẳn sẽ lan tỏa đến những người xung quanh họ ít nhiều và cứ thế lan tỏa ... xh ắt sẽ tốt đẹp .

    Chỉ sợ rằng , con người ta vì sống gấp , vì quá yếu đuối mà đánh mất chính mình nên dễ dàng thỏa hiệp vì cái Tham trước mắt bất chấp tâm hồn bị tổn thương do phải đấu tranh và tự vấn (bởi ai cũng đều có sự thiện lương trong trái tim )
    Và rồi , sẽ kéo theo và ảnh hưởng đến xung quanh...

    Cho nên ,Khổng Tử nói không sai ! Đúng là "Vi nhân nan" nhưng cũng đúng thôi vì con người vốn luôn có hai phần : Con ( bản năng ) + Người ( trí phải ngẫm và nghĩ , phải abc để không làm ảnh hưởng đến ai , để mang lại giá trị gì cho người thân và cộng đồng ..) :D

    P/s : Vài quan điểm và suy nghĩ của cá nhân BY .
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Trần Gian Cõi Tạm Hư Không
    Tùy Duyên mà trú độ không muôn loài
    ridd, ChuBeChanTrau, ConKhiNho4 người khác thích bài này.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.000
    Em gởi anh @Vuthanhnguyen vài tư liệu về Triết gia Phạm Công Thiện

    [​IMG]

    Bút tích Phạm Công Thiện

    “Tôi nằm yên giữa âm u


    Để từng hơi thở tạ từ trần gian”

    Thơ Phạm Công Thiện

    Ông rời Việt Nam từ năm 1970, chuyển sang sống ở Israel, Đức, rồi sống lâu dài tại Pháp.

    Năm 1983, ông sang Hoa Kỳ, định cư ở Los Angeles, giữ chức giáo sư Phật Giáo viện College of Buddhist Studies. Từ đó về sau, ông ở Mỹ và tiếp tục viết sách - phần lớn là nghiên cứu về đạo Phật.

    Ngày 8/3/2011 (mùng 04 tháng Hai năm Tân Mão), ông qua đời tại thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Hình như, Ông ấy nhận ra Cái Sự Vô Minh Tột Cùng: Cái Âm U của Chốn U Minh.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    https://vanhocnghethuat.quangngai.gov.vn/i521-pham-cong-thien-va-i-thuc-moi.aspx

Chia sẻ trang này