Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

2090 người đang online, trong đó có 836 thành viên. 08:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1030611 lượt đọc và 5825 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.634
    Một cơ quan đang chịu trách nhiệm chính quản lý hàng loạt siêu dự án chỉ có 2-3 người làm việc thực, còn lại hầu như đi theo cho có mặt, tới tháng lấy lương, bảo làm việc thì nhăn nhó, ko ai dám nặng lời.
    Khó lắm, nó ăn vào từng bmạch máu rồi, muốn "lọc máu" phải rất đau đớn và rất lâu.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.235
    Cũng khó bác ạ, nếu ko có những nhân sự ấy thì các nhân sự trâu cày kia cũng hẻo dự án để làm :) ha ha éo le chưa, nghe tưởng chừng vô lý mà lại hợp lý phết đấy :)
    Sếp vừa phải nuôi trâu cày, vừa gồng pet :) Đặt vào vị trí của sếp để thấu hiểu cho sếp chứ sếp ko ngơ đâu, ha ha :)
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.273
    Đổ mồ hôi nơi thao trường, sẽ bớt đổ máu nơi chiến trường
    Binh Yen, Autumn_Cloud, luxor7 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.273
    Hế hế

    Nói cái này để cụ Tep biết là chúng chỉ láo nháo khẩu hiệu thoai, hỏa mù ý mà

    Phình kinh thế mà chưa đủ trả ơn nhau, chúng phình tiếp các Hội đoàn rồi các lực lượng ăn lương từ nsnn nhưng hông là công chức

    Cụ thấy các anh ấy giỏi không

    Trống cứ gõ
    Phèng la cứ đập

    Nhưng, he he, vỗ tay đi, tối về cụ xếp ghế
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.634
    Rất nhiều chỗ nuôi những người đó chỉ để mỗi "có việc" cho những người "ngoan" làm thôi.

    Nên, giá trị, ko phải mỗi nhìn vào công việc nhỉ????

    Anh Già về đây rồi, em sáng giờ bận, mò vào bên kia xong lại về bên này. C

    Con người, đồng tiền chi phối tính cách quá.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.235
    Thấy tréo ngoe éo le chưa :)
    Nêu vấn đề chỉ đơn thuần là What??
    Nhưng làm như thế nào, How?? - thì hổng thấy nói. he he he, vui thôi, kệ :)
    Cac sếp cứ thử cắt pet đi, cứ thử đi, khéo sếp về lau nhà cho vợ sớm hơn cả pet rời vị trí ấy chứ. các sếp lên ngồi vào ghế đó rồi đều ko ngơ đâu, nhưng đừng thấy sếp buần buần nét mặt nói vài câu động viên trâu cày mà nghĩ sếp mình hiền, ngơ tội nghiệp. Ha ha ha, cân đối trâu với pet là giải bài toán cân đối tịnh tiến lên kinh hoàng đấy. Tự nhiên mình giọi mà có project khủng chắc? xin lỗi tềnh êu nhoa! Ngoài kia ko thiếu đứa giỏi xếp hàng nhoa cưng nhoa! Ha ha ha
    Đừng tưởng mình có dự án là tự nhiên có. Càng đừng tưởng mình giọi quá nên có project ngon, ăn cơm bụt năng thắp hương. Bình thường thôi.
    Last edited: 16/11/2024
    Paladin1987 đã loan bài này
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.273
    Chẳng đồng tiền nào chi phối tính cách cả bác ạ

    Ai cũng có Nghiệp của người đó

    Tiền, hay bất thứ cái gì có giá trị là thuốc thử để rụng lớp sơn son thiếp vàng thoai

    Ví dụ tôi nha, tiền hay nhiều thứ khác khó biến tôi thành chó dại, nhưng rượu bia lại biến được tôi thành chó dại, biết nhược điểm này nên tôi dần dần tránh gần như 100% tụ tập đông người bia rượu, nhưng Nghiệp roài, rượu vào lớ ngớ phi lên F là rất có thể lại thành chó dại luôn

    Nghiệp, sợ lém
    ridd, Binh Yen, Teppi2768 người khác thích bài này.
  8. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Kể cho các bạn nghe chuyện. Có 2 tỉnh nọ ở vùng cao vùng sâu, thời kỳ 2002 và 2012 tớ có dịp ctac :
    1. Tỉnh 1, có việc cần phải ký giấy tờ liên quan cấp xã, đi xe ôm mất hơn buổi sáng mới tới nơi( khoảng 40km, đường cực khó). Tới nơi hay tin ngài chủ tịt đi UR mịa roài.b-). Chờ ngài về mất nguyên hơn 2 ngày cực khổ. Cơ man là nhọc.=))
    2. Tỉnh 2 : ở đó lâu hơn và làm việc cấp TP. ..tầm vài tháng gì đó, tuyền cán bộ cốp có vai có vế...đt chỉ độc nd: sáng mai nhắm gì( ăn sáng nhé) và trưa nhắm gì...chiều khoảng 3h thì các cốp bận uýnh cầu lông cho có sức khỏe. Đúng là thần chú: có sức khỏe là có tất cả.=))
    À quên, lịch làm việc của các cốp là : 8h đánh nhắm xíu, 10h về vp ngó nghiêng, 11h đi đánh nhắm tiếp theo ct khách mời( dĩ nhiên) do các cốp ko bao giờ mang ví:)). Chiều rèn luyện thể thao như đã nói ở trên. Thi thoảng giầy tây, áo là lượt về TW họp tí cập nhật thông tin cho oách xà lâch.8-|b-).
    Lưu ý: thời đó, nguồn dinh dưỡng để nuôi bộ máy 2 tỉnh kia là do TW cấp( trển chuyển):))
    Last edited: 16/11/2024
    Tedd, Binh Yen, Teppi2766 người khác thích bài này.
  9. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.634
    Vậy nên nhiều tập đoàn sẽ tuyển những con cháu...để chỉ ngồi đặt lịch hẹn thôi ạ.
    Có phải mỗi bộ máy công đâu, bộ máy tư cũng rất nhiều người ngồi ko làm gì.
    Em cũng nhiều lần chùn chân, mỏi gối đi ký kiểu thật thà rồi, sau sếp thuê luôn sân sau
    Binh Yen, gadabong, Paladin19872 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.235
    Đi bất kỳ đâu, nếu quan sát tinh và nhìn hình đoán tiếng, nghe nhạc hiệu đoán đc ctrinh thì sẽ ngồi chơi như vô tri cũng cảm đc cực nhiều thông tin :)
    Pet có việc của pet. Trâu có việc kéo cày. mỗi người mỗi việc. Cộng sinh và dung hoà nếu thấy dung hoà đc, ko thì té sang fdi mà cày, soòng phẳng.
    Đừng coi thường việc đặt lịch à nha, khi sếp có công chuyện, khéo trâu khoẻ nhất cũng ko mở nút thắt giúp sếp bằng pet đâu. He he
    "Này, anh cực mong có cơ hội trình bày việc này với abcxyz, giá mà có cơ hội nhỉ!?" - Trâu cày làm đc ko? - ko có cửa đâu. Mà lại pet xinh xinh đặt lịch kia, "ok, để em thử lựa nhé, có gì em báo lại anh nhé!"
    Cho nên, mỗi ng mỗi việc. ko có thế, ko xinh điên đảo, ko sắc sảo thần thái ngút trời, em biết, số trâu cày phần em, em oke la b-)

Chia sẻ trang này