Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

4703 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 66 người đang xem box này (Thành viên: 14, Khách: 52):
  2. ,
  3. haidanglog,
  4. kiemvang999,
  5. luxor,
  6. Tepriu01,
  7. Pizahp,
  8. NAPStock,
  9. khanghuy229,
  10. khanhnp,
  11. thatha_chamchi
Chủ đề này đã có 277640 lượt đọc và 1452 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.224
    Ukie đã chụp lại màn hình, để sau giở lại chửng kiếm.
    10 năm nhanh như chó đuổi, ôm đọt ka2 tập yoga nhoằng cái về bờ là đủ 10 năm rồi :-?
    Còn chuyển ra vì không thấy phồn hoa như kỳ vọng, thì cụ vẫn phải chui vào kiếm bẫm tèn cái đã thì mới hả hê chui ra.
    Thế hệ sau lại tiếp bước.
    Thế cho noá nhanh ;))
  2. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.698
    khi nào giàu thì về quê, mà bao giờ giàu thì chưa biết, nên phải cố bám trụ mà kiếm cơm chứ. Mấy ông bạn em vỡ nợ mới nhớ đến quê nhà thôi ehe
    Duduconxanh, SendMe, viettran741 người khác thích bài này.
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.224
    Rõ như ban ngày luôn!
    Ộng Miu đọc tiểu thuyết lãng mạn nhiều quá ấy mà :-P
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.391
    Tới đây sẽ khác cụ Nhô ạ.

    Mình ko kiểu ngồi "tin tưởng" nó khác, mà mình thấy có sự chuyển biến. Có thể do đặc thù cv, mình phải nghiên cứu, đánh giá mọi thứ cho 10 năm tới nên thấy "sớm" hơn các cụ chăng???

    (@zug lưu lại chửng kiếm nhá, Khỉ cũng chỉ thấy sao nói thế thôi, ai biết chắc chắn mai sau thế nào, biết đã đánh vietlot)

    Thực ra, mình đã tính về quê đợt rồi (vì mình làm online, và chỉ cần lên HN gặp 1-2 buổi thôi, thậm chí có những chỗ, mình làm với họ 3-4 năm nay, nhưng mãi hôm rồi có chút sự cố mới gặp họ và biết mặt).

    Từ những năm 2010-2012, một số bạn bè mình sáng đi, tối về (xe công ty đưa đón từ Hải Dương - Hà Nội).

    Người ở quê mình, cũng làm loanh quanh HN, sáng đi, tối về (tầm 150km/ngày cả đi và về), xe cty đưa đón tận nơi.

    HIện nay, với tốc độ phát triển cực kỳ mạnh về giao thông, ngoài ra kéo giãn các khu công nghiệp, chế xuất, sản xuất... khỏi nội thành HN, thì việc dân giãn dần ra thôi. Việc ở đâu, người đến đó, tự nhiên sẽ lập ấp, lập làng...

    Vì mấy năm nay, mình phải đi thuê mặt bằng nên rất hay theo dõi mảng này ở tâm thủ đô, thì nhà đất tăng giá, nhưng mảng cho thuê này lại ko sôi động như trước, nhiều mặt bằng ế ẩm phết cụ ạ, 1 phần do nền kinh tế vẫn còn trì trệ, một phần là người ta bán hàng online rất tốt.

    Giờ ngồi nhà gọi 1 bên nấu cỗ, cỗ bàn sạch đẹp, vệ sinh, ăn xong họ dọn dẹp, ngồi tại nhà, nhưng được phục vụ như nhà hàng. Ngồi chung cư, lên nhóm ới cái, thế là có tô phở nóng hổi, phục vụ ngọt như mía lùi, thi thoảng dúi thêm ít trái cây vì để giữ khách, đồng thời cùng tòa nhà nên quý nhau... đại loại vậy.

    P/s: còn 1 cái nữa, sau vụ covid, bị đứt gẫy chuỗi sản xuất, thì Chú phỉnh có chủ trương là các khu cn hiện nay, sẽ cho thêm khu ở cho chuyên gia, công nhân để khi cần sẽ 3 tại chỗ (nên các KCN hiện nay đều có thêm mảng này vào quy hoạch), nên cũng giảm áp lực khá khá lên nội đô đấy. Vụ này được các chủ đầu tư khen nức nở.
    langtuxanh, hainq470, Binh Yen13 người khác thích bài này.
  5. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    70.086
    Tớ nói thiệt mừ!\:D/
    Vd như ăn đậu rán ở quê, rõ ràng ngon hơn đậu rán thổ đu nơi tay Xù bảo kê bao tiêu!:))
    Mắm khắm cũng vậy. Mắm ở quê thơm nhức nách nha!:))
    Tedd, Soigia271, Duduconxanh2 người khác thích bài này.
  6. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    32.535
    Không hẳn lãng mạn đâu!! :))
    Cái chính là ....thanh xuân như một tách trà, ngoảnh đi ngoảnh lại... quê già thích hơn! =)) =))
    Soigia271, Duduconxanh, zug2 người khác thích bài này.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.224
    Hum nọ đọc báo, thấy chủ tịch hay giám đốc trang bất động nào đó, chém là mặt bằng trên phố thà ế vêu mõm còn hơn hạ giá cho thuê, vì hạ giá thuê thì làm giảm giá trị cái nhà.
    Hay nhỉ Khỉ?
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.391
    Con người bị quyết định bởi cái dạ dày. Trước họ thu bẫm thì giờ tiền còn rủng rỉnh, chứ vài năm nữa thì chưa chắc.
    Như chợ Đ.ồng X.uân ý, ngày xưa thì bố đời, ai đi qua ko mua bị túm vào ép mua, CA dẹp cũng có dẹp nổi đâu, giờ thì vêu mõm chưa.
    Trước kia mấy kiot trong vài chợ lớn ở HN, tranh giành nhau, đánh nhau để thuê được, giờ thì ai cần, chui vào mấy cái chợ tối thui, nước thải xộc lên tận mũi, ngập chân bàn quán ăn...,

    Thời thế - thế thời, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

    (ủa, mà gõ chữ CA là c.ông an mà f cũng ko cho gõ mới vui, phạm húy thế)
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.224
    Chắc mình quanh năm vắt mũi bỏ vào mồm nên chưa bỏ được tư duy bần nông.
    Chứ nhỡ đâu trên trời rơi xuống cho mình 1 cái nhà cho thuê 100 củ/tháng, thì thời buổi khó khăn ế ẩm hạ xuống 8 chục cũng được chứ nhể?
    Mình vẫn sống được mà người ta cũng sống được, dựa vào nhao cùng sống chứ ngồi há mõm trong cái nhà trống hoác thì vui vẻ gì :-s
  10. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    32.535
    Bạn conkhinho này trải nghiệm thương trường (không tính chứng chào trên sòng) rất phong phú nè. Các comment chia sẻ của bạn rất thú vị và hữu ích. Dù đã like nhưng mềnh phải comment riêng "Like mạnh" một lần nữa!
    :drm2
    Tiếp tục phát huy nhé! :-bd

Chia sẻ trang này