Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

10403 người đang online, trong đó có 1135 thành viên. 15:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1019377 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.573
    "chốt lại vẫn là nhân sinh quan, bản ngãi & tình cảm đôi bên."
    Theo chị thì gói trong mấy chữ đó quá chuẩn và không còn gì để thêm thắt nữa đâu em :D
    Nồi nào vung ấy mình thấy qua các câu chuyện từ xưa mình đọc hay ông bà khi nói đến thì nó là sự tương đồng chứ nồi cơm điện đem lấy lấy vung cái nồi bánh chưng úp vô thì cơm chín được à =))

    Cho nên , câu ấy là đồng nghĩa và bà con họ hàng với ngưu tầm ngưu mã tầm mã hay gió tầng nào gặp mây tầng ấy , nó chỉ sự đồng điệu và tương thích chứ không phải sự bổ khuyết .
    Ví dụ , chồng ở bẩn lúc nào cũng hôi hám mà vợ sạch sẽ quá thì lâu ngày ổn không . Chồng nghiện thuốc lá còn vợ ngửi mùi là chạy thì ổn không .,,, :))
    Còn tuơng đồng về cái xấu thì xấu + xấu thì tanh bành đúng rồi . Nó là ngưu tầm ngưu đó nên đôi này xem như nghiệp duyên .

    Sự bổ khuyết như Xù nói thì nên cho nó nằm trong nội dung "thế gian được vợ "hỏng" chồng ( Chữ "hỏng" ở đây nên cho vào ngoặc kép để thể hiện sự bổ sung cần thiết cho nhau để gđ mới tồn tại và tốt lên được như mình có trình bày .)
  2. Livemore2023

    Livemore2023 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2023
    Đã được thích:
    45.407
    Lý với chẳng luận! Kiểu này phải tính: Chống mà nhây thì vợ cứ thủ sẵn tông Lào và hành xử như bạn Lựu thì khả năng hợp với hoàn cảnh và lý giải của Xù nhỉ @Clara21
    Clara21, Vuthanhnguyenzug thích bài này.
  3. bacdcct

    bacdcct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    69
    Đọc com mấy ông bà đau đầu thật, chắc mình già rồi thích cái gì đó đơn giản chăng
    Motngaymua2020, Binh YenVuthanhnguyen thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.568
    Vớ va vớ vẩn!
    Cái thái độ gì thế hả? Thái độ gì?!!
    Cứ thử ko xở lởi chăm chỉ rửa bát quét nhà đê! Cứ thử KHÔNG đê!
    Liệu cái thần hồn! Trăm củ dốc vào từ năm ngoái tôi chưa buồn tính toán với ông đấy!
    Liệu cái thần hồn!

    -- Trích đoạn văn tưởng tượng cảnh cơm bữa của Xù và Vện --
    Đôi khi, sự tưởng tượng sáng tác bốc phét không khác sự thật là mấy =))=))
    Đôi khi, thảy cho vay trăm củ là bạn có thể thao túng đc hẳn 1 ông ô sin =))=))
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    76.047
    Cãi hơi yếu, cốt để tấn công cá nhân mình chứ gì.
    Hút thuốc có tội gì đâu, i đôn cứ thành kiến vớ vỉn.
    Có hình ảnh nào đầy tính biểu tượng như những bàn tay nâng niu và truyền cho nhau ngọn lửa ấm áp như này:

    ...Bạn có thể xin lửa để hút thuốc ở khắp nơi và bằng bất kỳ loại ngôn ngữ nào trên thế giới: “Xin lỗi! làm ơn cho xin ít lửa”. Và người bên kia sẽ rút bao diêm, quẹt và đưa que diêm cháy cho bạn, trong khoảnh khắc ấy, hai người sẽ chạm vào nhau để truyền cho nhau một ngọn lửa nhỏ. Có thể ngay sau đó, một người khác sẽ đến xin bạn châm nhờ điếu thuốc, bạn đưa cho anh ta điếu thuốc mình đang hút dở, trong giây phút đó hai bàn tay của hai người xa lạ lại chạm vào nhau. Và cứ mãi như thế cho đến khi nào trên thế giới này vẫn còn người hút thuốc, những đốm lửa nhỏ li ti sẽ được truyền đi khắp nơi...

    Và ai ku te hơn cô em này? ;))

  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    76.047
    Cứ thử KHÔNG à?
    KHÔNG thì:
    - Đứa nào đi thấy cấn chân, sượng chân thì đi mà quét nhà lau nhà. Bà không thấy.
    - Tắt đèn lên chuồng rồi, đứa nào nhớ ra thì đi mà xuống tủ bếp lấy khay hứng nước bát đĩa mà đổ. Bà không nhớ.
    - Muốn ăn cơm khô vừa mõm thì đi mà tự đong nước, bữa khô bữa nhão là tại nồi cơm điện không có AI chứ bà có quên tỷ lệ gạo - nước đâu.
    - Đứa nào dài mỏ ra ví canh nấu như canh ốc luộc, còn canh luộc như nước phở cuối nồi, thì đi mà tự bỏ mắm muối, làm gì căng?
    vân vân...

    Những việc trên cứ 3 ngày nhắc 1 lần nhỏ, 5 ngày 1 lần lớn, mà đâu vẫn hoàn đó.
    Nồi nào vung nấy là đấy chứ đâu :-s
    Vuthanhnguyen, Motngaymua2020Clara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.568
    =))=))
    Ừa, thuộc bài và biết chấp nhận thế là tốt đấy
    Dù mỏ hơi thái độ lồi lõm tí nhưng mà... Số rồi, chấp nhận đê! hế hê \:D/
    Ngoan thì cho vay trăm củ gỡ lõm chứng, ghớm nữa!
    Biết điều thế còn zì?! Giữa làng làu bàu bêu rếu "chủ nợ" ít thôi!
    Người ta đã biết điều thì nên để người ta biết điều, nghe hông. Đừng có mà để người ta ko thèm biết điều nữa thì lanh tanh bành ra, biếc chưa! =))

    Ờ, nhạc được, hát nghệ phết,
    bạn gái kia trông chất đấy,
    ngoài "đốm lửa" thì mình thấy cách bạn ấy đội cái mũ hơi bị đẹp.
    Lúc nào lãi chứng chắc Clara cũng đú đởn đi mua 1 cái như thế đội chơi :)
    Thuốc thang kiểu kia thì chịu, ko đủ trình để đú theo :)

    Mà giờ cũng lại kết cái mũ, cái nhẫn đeo ở ngón út, cái gọng kính như em Sô Bin này, nhìn em nó thấy phong cách voãi. Zai phố cách nhà Xù tầm 2kg là kịch, mà ko biết Xù có phong cách và nghệ giống em í không. Hâm mộ ẻm mấy năm rồi và giờ thấy thiên địa đã bùng bổ vì ẻm :)
    Vừa thấy ẻm hát cùng em QThien, ẻm diện bộ suite của lu uy vuy tông đẹp dã man con ngan luôn. Chứng cháo nhạt nhòa hết, chỉ cái đẹp mới thao túng đc mềnh, hê hê
    Last edited: 02/12/2024
  8. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.208
    Thử xin lửa ở sòng bạc chưa? Ăn đập đấy >:);;)8-x
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    76.047
    Lúc ấy là con bạc rồi không tính.
    Còn bình thường dân nghiện rất tình cảm và hầu như ai cũng có giác quan thứ 6.
    Quen biết hay xa lạ, thì đến những nơi bị cấm đoán không có khu vực dành riêng, không cần phải điện thoại liên lạc, cứ loanh quanh một hồi thế nào đội nghiện cũng gặp nhau đúng 1 chỗ tay bắt mặt mừng ríu rít xin thuốc xin lửa.
    Bao nhiêu tình bạn đẹp như Mác Ăng ghen đã nảy mầm ở những nơi như thế rồi ;))
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.568
    Công nhận,
    nghiện văn vở vay tiền gỡ lõm chứng cũng lâm li lắm í, biết chưa?! b-)
    Hình như nghiện lúc ấy ko xài từ "vay" mà là "gọi vốn" thì phải :)
    Vuthanhnguyen, Motngaymua2020zug thích bài này.

Chia sẻ trang này