Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

2478 người đang online, trong đó có 991 thành viên. 08:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1031748 lượt đọc và 5825 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.946
    Uhm ...
    Văn hoá đọc nói chung mai một dần. Giải trí ngắn, lướt nhanh, chồng chập chen lấn nhau, không đọng lại... Lâu dài thì e là con người sẽ hời hợt đơn điệu dần, rồi tiến đến cô đơn ở một số cõi miền nào đó .
    KeolacChe, gadabong, Clara215 người khác thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.324
    Bô lê rô thì đương nhiên rồi già già ai chả nghe, nhưng Đôn Teen có điều đặc biệt là hay nghe và hay post nhạc genZ, chắc hàng ngày ở xưởng được mấy cu thợ nó cảm hoá ;))
    Mà thực ra hiền thảo mai e lệ chảy nước lại tuyền mấy đứa chíp chíp bây giờ chúng nó diễn bú fame, chứ các ca sĩ SG xưa chả có ai chúm chím e lệ cả.
    Ttkh19Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.293
    Chả biết đc, xưa hay xem Tuý Nga ấy, mấy chị em hát dân ca với bô lê rô gì đó thấy thần sầu phết,
    Đưa mắt liếc anh zai 1 phát xong lại mắt chớp chớp ngây ther vô số tội, xong lại cúi đầu cười ngại ngại, xong lại mâm mê cái tà áo tà iếc gì đó, mềnh xem mà chạ hiểu sao, vón lại là ý tứ thế nào, chắc chỉ anh em mới hiểu mật mã kiểu ấy, mìn chịu! ;))=))

    Gần bọn trẻ hay mà, già già rồi gần cánh trẻ nó mới zui, nó ảnh hưởng lại mình, thấy trẻ hoá tâm hồn hơn hẳn \:D/
    Ttkh19zug thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.395
    Ông cụ tầm nhòm xa thăm thẳm
    Clara21, luxorTtkh19 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.395
    Chí nhỏ thì đơn giản thía thôi em, tầm chương trích cú để tán gái cho tươi đời
    Clara21Ttkh19 thích bài này.
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    60.266
    Ngày sv bọn a toàn nghe Rock, càng về sau này thẩm càng mềm dần. Mà thực sự nếu hòa mình, bớt cái tôi vào thấy nhạc gì cũng hay (cải lương, chèo, xẩm, ả đào...):)):">
    Vd như này có gọi là Tin quá ko nhỉ? :">:">

    Ngày mới bình yên nhé cả nhà@};-
    KeolacChe, Tedd, zug4 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.844
    "Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi trẻ;
    Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được mạng sống;
    Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua lại được hạnh phúc;
    Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được thời gian.”

    Tiền là thứ vô cùng quan trọng bởi nó không mua được những điều trên nhưng không có tiền ta sẽ chẳng có gì cả .
    Vậy nên , đừng nói không cần tiền vì nó rất thiếu thực tế trừ khi bạn như thầy Minh Tuệ . :D
    Do đó , phải chăm chỉ làm việc để kiếm tiền nhưng những lúc nên làm việc thì hãy thật tập trung làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người xung quanh bạn , vui vẻ sống trọn từng ngày.

    Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày,

    Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày…

    Vậy tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn một ngày ?!!!

    " Nếu biết trăm năm là hữu hạn , cớ gì ta kg sống thật sâu ???! " !!!

    Ngày còn trẻ , nghe những điều trên thấy có vẻ hơi sách vở nhưng thêm tuổi thêm trải nghiệm và chiêm nghiệm thì BY mới thấy chẳng chỗ nào sai cả .:D
    Chưa kể , một số vấn đề đôi khi sai đúng còn do sự cảm nhận của mỗi người ở khía cạnh nào làm trọng yếu nữa nhưng sau tất cả thì một tâm hồn thư thái và bình yên để làm những gì mình thích và cảm nhận từng khoảnh khắc của cuộc sống có lẽ là thứ mà không ít người mong muốn ..

    Chị Lan khi bị tuyên án tử hình , lại tiếc vì chưa có một đêm ngủ cùng con vì phải lo kiếm tiền . Không biết có ai tin không nhưng BY tin bởi cũng không ít các bậc cha mẹ khi sinh con ra đã không có nhiều thời gian cho con vì bản thân phải tất bật với công việc mà không có một ngày được theo dõi từng bước đi chập chững của con , được cùng con thả diều , được "lớn lên" cùng con ... thì vô tình cũng đã mất đi một phần hp "trời ban" cho các đấng sinh thành .

    Ừ thì kiếm được nhiều tiền để lo cho con nhưng thử hỏi con nó có cần nhiều tiền như thế hay nếu được chọn lại thì nó muốn được bên vòng tay cha mẹ nhiều hơn , tiền ít hơn cũng được hay không ?

    Không phải ai cũng có khả năng sứ mệnh vĩ đại để phát minh tìm tòi ra những thứ mang tính lịch sử vĩ đại cho nhân loại .
    Vì thế , quan trọng là hiểu được bản thân mình có gì , muốn gì và có thể làm được gì để lựa chọn một cuộc sống phù hợp và hp .

  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.293
    Học sinh bây giờ nó hay quên, tăng động giảm chú ý, vừa học lại quên, quên rồi học lại xong lại quên, tưởng nhớ rồi mà test lại hoá ra quên sạch,... giáo viên vất vả lắm anh ạ.
    Có lẽ tivi ipad nó góp phần tạo nên vấn đề như vậy. ko như thế hệ các anh lật qua lật lại từng trang sách. cầm quyển sách lên ngửi ngửi mùi giấy :)
    KeolacChe, Duduconxanh, Tedd5 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Cụ Già Có Bao Giờ Có Bạn Già Bên Các Cơ Quan Nhà Nước Chưa?
    Các anh em Cán Bộ Công Chức học nữa học mãi, cả đời học, học mòn Tư Tưởng của Bác và học mòn lý luận Mác, rồi thời gian công tác, rồi thời gian các công việc nhà và cơ quan phải gánh với vác... rồi cũng vài anh em lương ko đủ nên phải dành thời gian làm thêm đôi ba việc khác... thời gian đâu muh đọc sách khác?
    https://vnexpress.net/chuyen-de-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-qua-ban-co-yeu-chinh-phu-4831200.html
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.293
    Em tin có người đã bỏ lỡ nhiều giai đoạn để "cùng con" chị ạ.
    Em cũng từng thấy cảnh ấy từ một người bạn lớn. Rất tội. Tội nghiệp cả đứa con lẫn người mẹ. Dù tiền thì chả thiếu gì, tài sản rải khắp. Có lẽ đó là số mệnh của họ. Rồi tới lúc tiền ko mua dc thời gian & tình cảm máu thịt. Đau.
    Ko biết bao nhiêu lần đưa con đi khai giảng vì ngày con khai giảng thì mẹ đi Hongkong/EU/... có hợp đồng quan trọng. Ngày sinh nhật con cũng là bác giúp việc và mấy cô chú mua bánh cho con(dù có theo chỗ mẹ dặn đặt) & rồi bố mẹ gọi điện về chúc mừng sn con vì cả hai đang bên bển. Trẻ con chẳng phàn nàn vì nó đã quen, bố mẹ thì việc chồng lên việc cuốn đi, chỉ nghĩ làm như vậy để sau này cho con hết, con sẽ sáng.
    Cho nên, cs khó nhất là cân bằng. Làm ăn công việc có lúc "say", nhất là khi đang đà và gặp cơ hội để mình lăn vào làm hết sức, dành cho nó cực nhiều tâm sức. Khoảng gần 2 năm em ra khỏi nhà khi con chưa dậy, về nhà khi con đã ngủ lâu rồi. Có hôm phải nhờ bà qua trông vì 3h sáng xe đầu kéo cập kho. Cần nhìn ngó tận mắt hàng về để 4h sáng báo chất lượng thực tế cho các mối.
    Ông bà già em rình mãi 1 hôm ngồi ăn riêng và bảo: Làm sao thì làm, nhưng tình trạng thế này cần chấm dứt dứt điểm, thằng A nó chưa phàn nàn nhưng bố mẹ thấy thế này ko đc! Giàu có thừa mứa nó có số, con cái của mày thì mày phải cover, ko ỉ lại đánh nê thế đc! Ko có kiểu đờn bà thế đc, bố nói dừng là dừng, cấm chen ngang cãi bố! :)

Chia sẻ trang này