Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

8696 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 11:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1017622 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Môi trường gia đình xã hội và trường học nó khủng khiếp lắm cụ

    Khi con mình bé thơ, chưa nhiễm bẩn, mình nhìn nó sống và cư xử lắm lúc ngượng phết, lâu dần ra xã hội nó cũng thành giống mình

    Ps: Cụ có giữ được tuyệt đối mọi hành vi lẽ sống cách sinh hoạt của tụi bển nhiều không, hay cũng mai một và hòa tan giống đa phần anh em bển hồi hương???

    Em hỏi chân tình để biết môi trường nó mạnh cỡ nào, không có ý vớ vỉn ba que ở trỏng
    vvaa83100k thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.222
    Cac trưởng lão thích tiền , mình cũng vậy , gọn nhẹ
    100k thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Chuẩn cụ Thật
    Em ếch không biết

    Mới thực thi được hơn chục năm, do 1 ông anh dạy cho
    --- Gộp bài viết, 04/01/2025, Bài cũ: 04/01/2025 ---
    Lâu lâu gặp cô gì chú bác, khoái lên biếu mấy trăm mà các cụ cứ khen mãi thằng cháu tốt và thảo, mặc dù mình chẳng tốt rất thảo mai và keo kiệt vãi chạn
    Binh Yen100k thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Chính nhân quân tử, thường không ở cái mõm, mà ở hành động

    Nhà TM có @Binh Yen@Vuthanhnguyen rất yêu nước và có lòng tự hào dân tộc ngút giời

    Trận ĐTVN thắng TL hôm kia như mọi khi sẽ được @Binh Yen trọng thể cập nhật từng phút

    Nhưng, do bạn xuan son chơi cả 2 quả và đá quá kinh, nát tan cả nền bóng đá ĐNA, nên 2 bác chỉ để niềm vui ở mức Kín đáo khiêm nhường

    Thật sự, nể thì nể lâu roài, nhưng mỗi hành động nhỏ như vậy, càng làm tôi thêm nể phục 2 bác, kinh người những con người khiêm cung và trí tuệ
    longtd12, pndstock, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  5. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Chê bôi cái gì mà kinh thía sếp xù???b-)
    Ko thấy thổ đu từ đầu năm tới nay ra đường bà kon đi lại khép nép hẳn ra à?
    Tớ ủng hộ cs cứ nâng hình thức phạt bằng tiền lên thật cao là con dân bớt ngông nghênh khi tham gia GT ngay và luôn. Rất ủng hộ.
    Còn nữa, miền Nam ra quân trấn áp cái loại ra đường khệnh khạng, ta đây la bố đời mềnh cũng rất khoái, ủng hộ nhiệt liệt. Mấy loại thần dân như thế , ngoài đường còn hổ báo cáo chồn thì hàng xóm láng giềng, láng tỏi chắc streeet kinh niên hết.Hoan hô bácTô tổng. Dần dần mọi thứ sẽ tốt hơn lên.
    P/s: trong bóng đá, tỷ nước nhập tịch ko cứ gì anh Son. Nhưng nhìn cách anh Son nhiệt huyết, vô tư cống hiến cho đất nước anh ko sinh ra và chả liên quan gì tới anh,cũng ấm lòng rồi. Ko màu mè, phông bạt. 1 tràng pháo tay cho anh Son thôi nào!=D>=D>=D>
    Last edited: 04/01/2025
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.916
    Ồ nâu, môn phổ cập cộng đồng, nhiều lợi thế cần đưa vào ô lem pích để nghệ ngão phải là street fighting.
    Không mở chắn tàu, đấm gãy mũi cán bộ.
    Va chạm giao thông, đánh chết não địch thủ.
    Đâm ngã ra đường thấy nó gọi điện cho người thân, rút dao đâm tiếp cho thủng bụng.
    Và vô vàn các trận đấu khác.

    Yếu mà yêu đánh nhao cực, có gì thì gọi hội, địn toại giờ tiện mà ;))
    Tedd, refym, 100k1 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Mấy trò thể thao là kinh nhất Khơi dậy, cổ vũ và kích động lòng tự hào dân tộc

    Món này, chính khách họ sử dụng nhuần nhuyễn và chớp cơ hội rất nhanh, nhưng với xuan son thì chẳng bố chính khách nào dám mở mồm, chính khách nó thính và khôn lém

    Ps: Tất nhiên, ta chẳng làm gì sai, rất đúng luật, và nhân dân hoàn toàn có niềm tự hào và vui sướng tột cùng khi ĐTVN chiến thắng san bằng tất cả như vậy

    Ai biết và đam mê xem bóng đá, thì chẳng lạ, và nói thẳng, 1 mình xuan son cũng chẳng là cái đinh gì mà gánh vác cả đội tuyển Vn

    Không đá đều đá giỏi ở mọi tuyến thì đến bố xuan son cũng chịu thoai

    Xưa nay gánh đội chỉ duy nhất thánh maradona thoai, xem ảnh đá mà thẫn thờ mê muội
    pndstock, Binh Yen, Vo_thuong916 người khác thích bài này.
  8. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    65.420
    Dạ, em là người bình thường và thấy bình thường anh ạ, có lẽ em may mắn là cũng được trải nghiệm 2 nền văn hoá khác nhau để ngẫm và so sánh, em từng ở Đức 12 năm, vật vã vừa học vừa làm, thời gian chủ yêu là ở Cologne , đi làm thêm thì bán hàng phụ bếp cho 1 quán Sushi ở nhà ga chính của thành phố, ông bà chủ rất tốt, đồng nghiệp cộng đồng người việt ở đấy cũng hiền lành giúp đỡ nhau, sinh viên thì 3,4 thành phố Köln, Duseldorf, Bonn, Dortmund chắc chưa đến 60 người, quen nhau hết, em nghĩ nếu ai ở mạn đấy 2005-2014 đều biết em cả . Học xong e cũng ở lại làm 1 thời gian ở phòng lab của trường đại học(được cái các bạn tây ta các giáo sư họ cũng tình cảm, sau này cưới vợ mọi người còn gửi điện mừng và có cả bạn thân người Đức bay sang VN du lịch kết hợp tham gia chung vui với gia đình em) rồi mới quyết định về nhà 2014 đến tận giờ.

    Cuộc sống bình bình, về nước em đầu quân cho 1 công ty tự động hoá nhỏ nhỏ, nhưng mọi người từ các sếp ban quản trị đến điều hành lẫn đồng nghiệp anh chị em công nhân đối xử với nhau cũng đúng lý đúng tình thôi, công việc thì dùng lý đi trước, mẫu thuẫn hiểu nhầm thì dùng tình cảm chén rượu với nhau mãi đến 2021 mới nghỉ ở nhà tự trả lương, nhưng dù thế anh em có cưới xin hiếu hỷ , hay nhâu nhoẹt đến hôm trước vẫn còn ới em ra, anh sếp rảnh rảnh vẫn chạy qua nhà em uống nước vui vẻ. Hàng xóm láng giềng, con em đi đâu gặp ông gặp bà gặp chú gặp bác đều tự giác chào hết, từ nhà em đi bộ ra quận uỷ đống đa 50 m thôi anh ạ !

    Thời em còn đi làm thuế , khi đấy đi lại nhiều, va quệt thỉnh thoảng nhưng em thấy mọi người cư xử với nhau cũng đàng hoàng, không thấy đè nhau ra bắt lỗi vặt của nhau cái gì, em cũng có chút va chạm với phường quận 1 chút trong thời gian xây nhà , nhưng cũng thấy bình thường, mọi người hàng xóm láng giềng , bên thanh tra cũng đều tạo điều kiện cho nhau thôi. Còn mâu thuẫn hàng xóm láng giềng mấy chuyện, vứt rác bừa bãi dắt chó đi dạo, đỗ xe lung tung chắn cửa nhà nhau, thì nhắn riêng **** cũng đều xin lỗi và khắc phục ngay, không thì post lên **** của tổ cho chính quyền chức năng ******* phường đến giải quyết ngay và luôn. Dạo này xe lạ đỗ nhiều thì tổ em mới cắm thêm ở các ngách biển cấm đỗ ô tô, đỡ phải nhì nhằng.

    Có thể do em may mắn nên toàn gặp người tốt :) người quý mình thế sao mình nỡ cư xử không phải với người được, còn quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bụng, không đứng cạnh bờ tường sắp đổ, em là người thường chẳng phải quân tử, hay nói đạo lý, thấy ai cảm nhận cá nhân mình không ổn thì mình tránh luôn từ đầu. Còn va chạm thì pháp luật thượng tôn mọi người là bằng nhau hết, đúng lý đúng tình mà ứng xử với nhau thôi , em 4x tuổi ,2/3 cuộc đời ở VN nhưng thấy ổn mà anh !
    jamesmrrty, diavel86, longtd1219 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Em sống giống hệt cụ, sống như vậy là đúng người vn trọng tình cảm, dùng tình trước, bí mới dùng lý

    Như vậy là cụ giữ nguyên bản chất và cách sống của người vn, nên ở tây hay về ta cũng vậy
  10. vvaa83

    vvaa83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2020
    Đã được thích:
    65.420
    Dạ, em nghĩ ở đâu thì cũng có người này người kia, em chưa rơi vào tình huống éo le, bức xúc nên thấy bình bình, có khi đụng phải thì cũng tăng xông như mọi người thôi, có điều mình có quyền chọn đường mình đi, thấy ngó tối, hẹp dài, đi vòng được đường rộng, đền đóm người qua lại đầy đủ, xa hơn mà cũng đến đích thì em đi vòng anh ạ !
    khoa_caominh, Binh Yen, refym3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này