Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

6153 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1017568 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.916
    Bọn ngu, em gọi là tây ngu cấm có sai.
    Em chứng kiến người tây bắc còn phải vẫy xe ôm đi ăn đặc sản gia truyền thổ đu, chỉ vì hàng đặc sản nó lại nằm bên kia đường rồi.
    Ở bầu thì tròn ở ống thì dài, chưa có ai dịch lời các cụ ta cho bọn tây ngu nghe à? :-s
    viettran74 thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.402
    Thế giờ bóng đá Việt Nam phải như Nhật, Hàn mới được hả Thật ơi ! :D
    Thái Lan họ đầu tư vào bóng đá từ 30 năm nay gấp hàng chục lần Việt Nam ấy mà giờ VN mình đã ngang ngửa với họ là một sự tiến bộ rất đáng ghi nhận rồi.
    Còn người dân , những nguời hâm mộ cũng được sống với những cảm xúc tuyệt vời khi nụ cười và cả những giọt nước mắt đan xen nhau. Khi được hòa mình trong phút giây ấy , bao giận hờn mệt mỏi lo toan đời thường tạm lắng , nếu là niềm vui chiến thắng thì ai cũng nở một nụ cười hồn nhiên sung sướng , họ thấy yêu đồng bào mình hơn , vị tha hơn nên dĩ nhiên cũng thấy yêu gia đình và yêu cuộc sống hơn ... Mỗi thứ góp nhặt một chút tạo nên hp của đời nguời. :D
    Thái , Sing họ còn chưa vươn ra châu Á , đòi hỏi gì VN nhưng chúng ta cũng đã một lần ngang ngửa Úc , Nhật , Hàn , TQ , ... ở Thường Châu rồi thì còn muốn gì ?

    Dân Việt Nam ai cũng như Thật thì có lẽ dẹp hết các môn thể thao phỏng ?! :( Bóng đá còn có cái để xem cũng vui chứ như những bi sắt hay bơi lội có khán giả nào xem đâu mà vẫn luôn phải đầu tư duy trì để đi thi đấu khu vực và QT này kia ?

    Sở thích và sự thưởng thức của mỗi cá nhân là một chuyện , còn ở tầm Quốc gia thì không phải cứ chỉ mỗi lo vật chất mà còn là đời sống tinh thần cho người dân , là sự quảng giao với TG ... không phải hiện nay mà là còn cả mai sau . Thế nên , không thể nói câu dẹp được nhen @Clara21 :D, chưa nói đến chi phí đầu tư và hiệu quả thì bóng đá là môn thể thao vua và thu hút đông người hâm mộ đến sân xem nhất bởi tính hấp dẫn của nó khi 2 chục người đuổi theo 1 quả bóng trên sân .:D

    Còn Thật chê sân bóng và khán giả Việt Nam thì quá sai lầm . Khán giả Việt Nam thuộc top TG đó Thật . Họ hồn nhiên ngây thơ với tình yêu và có lòng bao dung vô bờ như chứng sĩ vậy :D
    Chưa nói đâu xa , dù vô cùng thất vọng trong một thời gian khi những scandan bán độ này này kia , vừa vui vẻ trở lại với Park Hang Seo được vài năm lại đến ông Troussier HLV người Pháp snổi tiếng với triết lý kiểm soát bóng và tấn công đẹp mắt nhưng đã không phù hợp khiến bóng đá Việt Nam lao dốc không phanh , khán giả thất vọng chán nản vô cùng , chẳng muốn quan tâm bóng đá nữa ..
    thì dưới thời HLV Kim Sang Sik đã dung hòa hơn, không trẻ hóa ồ ạt như người tiền nhiệm , ông ấy biết kết nối và sd những cầu thủ phù hợp với sở trường của họ nên đã có kết quả tốt , tạo nên chiến thắng , yếu tố vô cùng quan trọng để khơi gợi cảm hứng và sự tự tin trong hóc môn của mỗi cầu thủ .
    Và rồi khán giả lại đến kín sân , vé trận CK lượt về với TL đã cháy chỉ sau 1 ngày . Chê khán giả Việt Nam là BY phản đối nha dù mình không đội mưa đội nắng đến sân xem . :D

    Còn nữa , nếu so mức lương các cầu thủ trên TG thì cá nhân BY đánh giá cầu thủ Việt Nam hiện nay quá rẻ so trình độ đó , ở đó mà chê tan nát con người ta :D
    nicolas_80, csdn, hainq4707 người khác thích bài này.
  3. HA_INDEX1

    HA_INDEX1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2021
    Đã được thích:
    1.271
    Kết nhất câu này của Bình Yên: “Đã biết trăm năm là hữu hạn , cơ gì ta không sống thật sâu ?!!!”
    Binh Yen, viettran74Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.402
    Dễ lắm , muốn không dọn nhà dịp Tết thì hàng tuần dọn sạch bóng luôn đi , Tết chẳng phải dọn gì cả . Có chăng mua cành đào cành mai là xong thôi .
    Còn cái vụ gia truyền , mình cũng không hâm mộ nên chẳng có gì phải thất vọng cả . :D
    Thấy cũng bình thường như bao vụ khác vì khi con người ta đã không giữ được cái tâm với nghề ắt nghề nó chẳng đãi nữa . Âu cũng là nhân quả .
    Giờ cái nhãn hiệu Nguyên Ninh này dù có hđ lại thì chắc cũng thoi thóp qua ngày .
    zug, refym, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Chị ui, chị biết tỏng em là đứa đồng bóng cực đoan rồi mà nhể, ha ha ha
    Đang lộn tiết, ra công văn giải tán phút mốt! Điên rồi, cứ thế đã. Mai nguội cơn dẩm tính sau hoặc lờ tịt đi như chưa từng có gì xảy ra =))=))

    Nhà đó kiêu căng lém, em tới đúng 1 lần ko bao giờ quay lại, he he
    Mà em có phải là đứa mua bán cò kè nâng lên đặt xuống nẫu nát hàng họ đâu cơ chứ, he he
    Tsu, bước vào mắt chủ tiệm scan khách khứa cứ như kiểu: Mài có giàu ko, mài có bi nhiêu tỉ để mua bánh nhà tau, quần áo mài chắc fake nhể, scan xem cổ với tay mài có cái gì bling bling ko, hỏi gì nhếc nửa tròng mắt lên 3 giây mới thả ra 1 câu thẽo thượt cứ như lệnh bà giao việc cho sen/nô bộc.
    Bán cái loại bánh cốm hộp vuông vức to to, mở hộp ra thì bánh tin hin như lưỡi mèo, ok ko sao, cứ cho đấy là kiểu ăn quà thanh cảnh chứ ko phải ăn lấy no đi, ăn quà mà, nhưng mà bán thứ bánh ấy thôi có nhất thiết phải khệnh vậy ko? Em mà bỏ tiền ra em muốn tối thiểu phải có thái độ tử tế, mua cứ có ăn xin đâu. Ghét.
    Sau này em biết 1 bạn nhà ở mễ trì làm, mỗi lần vào mùa cốm mới đặt trăm cái, ăn 2 chục cái còn lại mang đi tặng tri ân anh em bạn dì. Thấy bánh giao tới tay vẫn ấm ấm. Mua 100 cái còn đc tặng thêm 5 cái free. he he
    Last edited: 04/01/2025
    ngankim, zug, refym3 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.642
    Đọc các bạn, lại sinh ra Tản Mạn .
    Tản mạn về những mơ ước từ lâu .
    Dư luận của XH, của dân chúng, chính sách của quản lý nhà nước ... Sao cho :
    Một DN , một thương hiệu, một doanh nhân chỉ một lần gian dối, thiếu lành mạnh là không còn con đường nào để ngóc đầu trong tương lai. Hãy tôn vinh một doanh nhân văn hoá và nhân bản. Nhưng tạo ra sự kỳ thị và từ chối vĩnh viễn muôn đời, kể cả đến thời hậu duệ của một doanh nhân hèn hạ thiếu lành mạnh .
    Hãy tôn vinh một người dám xông vào can ngăn, thậm chí tấn công và triệt hạ những kẻ hung bạo đang hành hung một người cô thế bị hiếp đáp chà đạp giữa đường phố đông người. Ngược lại, phải xách động miệt thị một đám đông trơ mắt nhìn hoặc móc điện thoại ghi hình một cách vô cảm.
    Mỗi một ngày Chính Phủ cần một lần tôn vinh những tấm gương về Anh hùng tính, về hiệp sỹ tính ... Còn những kẻ côn đồ thì không có một vi phạm nào mà xét tù dưới 10 năm ! Thậm chí cần xử tử để làm gương răn đe chứ không chỉ là trừng trị chính hành vi tội phạm cụ thể ấy !
    Truyền thông báo chí là để tôn vinh những tấm gương nhân văn anh hùng và phê phán kẻ có hành vi xấu, chứ không phải săn tin giật gân để kích thích lượt view .
    Một DN Cổ phần, tuyên bố chi thuê một chuyến bay và sẽ thưởng đội tuyển bóng đá tiền tỷ ??? Ấy vậy mà XH và truyền thông không hề phê phán gì ? Thậm chí còn vô tình tô bóng hình ảnh cá nhân của người quyết định ??? Không hề nghĩ rằng : MỘT ĐỒNG THU, MỘT ĐỒNG CHI CỦA MỘT DN CỔ PHẦN ĐỀU LÀ CỦA HÀNG VẠN HÀNG NGHÌN CỔ ĐÔNG chứ không phải của DN đó !!! Chúng tôi sẽ tôn vinh anh đến tận mây xanh nếu anh móc tiền túi riêng chỉ mười triệu đồng để ủng hộ đội tuyển . Nhưng chúng tôi sẽ phản đối nếu anh móc túi của một nghìn cổ đông để ủng hộ đội tuyển hàng tỷ đồng !!!
    ****
    ( Bao giờ cho dân trí lên cao ? Trả lại mọi thứ về đúng bản chất tốt hay xấu của mọi sự vật sự việc hiện tượng ?!!! ).
    ngankim, Clara21, zug3 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.402
    Bữa hình như Xù có than vãn chuyện đổ rác bừa bãi phỏng ?!
    Nếu có thì chịu khó đi họp tổ dân phố thì kiến nghị cái vụ vứt rác bừa bãi nữa nha. Lắp camera chưa ? Nếu chưa thì kiến nghị lắp và ai bỏ rác bừa bãi cứ phạt lao động công ích 1 tuần , không đi lao động thì thay bằng tiền mỗi ngày rẻ 100 thôi . một lần vi phạm 700 thôi . Xem thử có ý thức hẳn lên không .:D

    Giờ cứ đánh vào kinh tế nhưng thật nghiêm vào là sinh ra ý thức hết. Và như Xù nói đó , "phải gieo vào đầu tội phạm giao thông được ý thức rằng không bao giờ thoát" mới được.
    Con người ta trừ túng quá hóa liều hay lên cơn điên ra thì có lẽ sẽ chẳng ai làm sai nếu như họ biết chắc 100% sẽ không thoát cũng như đều phải trả giá rất nặng mà họ không thể chấp nhận được thì sẽ không dại đánh đổi đâu.

    Về vụ Nghị định 168 , sáng nay ông con nhà mình nói chuyện về vấn đề này. Cu cậu bảo giờ đám sv cậu ta đang xôn xao hai luồng quan điểm , đồng và không đồng tình vì mức phạt quá nặng sv tiền đâu nộp ?
    Mình bảo , con theo bên nào ? Cậu ta nói con theo bên phạt để an toàn GT hơn nhưng cũng thấy mức phạt nặng quá vì các bạn lỡ không hiểu luật và vi phạm bị phạt thì tiền đâu nộp . :D
    Mình bảo : Con thân là lớp trưởng phải nhân dịp này tạo buổi sinh hoạt cho lớp về nghị định mới khi tham gia GT này.
    Muốn không bị phạt thì chỉ còn cách tuân thủ nghiêm ngặt những quy định và không được vi phạm . Thế thôi! :D
    Sv là tuổi trẻ của đất nước , là lực lượng trí thức nòng cốt mai này của xh mà không bỏ thời gian ra ngày mươi phút xem qua thông tin thời sự , tìm hiểu rõ rồi tiên phong gương mẫu chấp hành để tạo ý thức thì mai này khi có gia đình , chở con đi học cũng cứ đi ngược chiều với vượt đèn vàng đỏ , lách luật hay ko may gặp coan thì móc tiền cả phê thuốc lá thì sao con cái nó ý thức được , xh làm sao phát triển được .
    Cu cậu im re :D
    ngankim, Clara21, hainq4705 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Có ạ
    Từ gia đình dòng họ=gia phong
    Từ thôn xóm=hương ước
    Đất nước thì Hiến pháp-Pháp luật

    TQ giờ họ chán kêu gọi xoa bóp ủ ê u mê nhau rồi, họ kiên quyết dùng luật, dùng khoa học kỹ thuật để theo dõi giám sát tính điểm công dân để triệt tiêu:

    - xả rác bừa bãi
    - khạc nhổ bừa bãi
    - vân vân mây mây

    Luật luật luật
    ngankim, Clara21, ridd3 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    GIÁO DỤC GIA ĐÌNH

    Vivek Ramaswamy, tỷ phú thuần Ấn, thành viên nhóm tinh-giản chính phủ của Trump.

    Nhóm này dự kiến 4/7/2027 tự giải tán, làm không lương kể cả lương tượng trưng 1 đồng.
    ---------------------
    Khi Trung quốc dùng các biện pháp hành chính cực kì nghiệt ngã để thay đổi thói hư tật xấu gần như bẩm sinh hàng ngàn năm của người TQ, ví như nói to nơi công cộng, nhổ bậy, cãi nhau...

    Thì, người Mỹ đang tìm cách khôi phục lại các phương pháp giáo dục gia đình, từng làm nên giá trị Mỹ trong 300 năm.

    Có rất nhiều bài hay hơn, nhưng tôi lấy Vivek cho các bạn dễ tìm nguồn.
    --------------------
    Lý do các công ty công nghệ hàng đầu thường tuyển dụng kỹ sư sinh ra ở nước ngoài thay vì người Mỹ "bản địa", không phải vì sự thiếu hụt IQ bẩm sinh của người Mỹ (một lời giải thích lười biếng và sai lầm). Phần quan trọng nằm ở từ: VĂN HÓA.

    Những câu hỏi khó đòi hỏi những câu trả lời khó và nếu chúng ta thực sự nghiêm túc về việc giải quyết vấn đề, chúng ta phải đối mặt với SỰ THẬT.

    Văn hóa Mỹ đã tôn sùng sự tầm thường hơn sự xuất sắc trong một thời gian quá dài, ít nhất từ những năm 90 và có thể trước nữa khá lâu. Điều đó không bắt đầu ở trường đại học (ý Vivek nói đã thành niên), mà bắt đầu từ khi còn NHỎ TUỔI HƠN.

    Một nền văn hóa tôn vinh hoa hậu hơn nhà vô địch Olympic toán học, tôn vinh vận động viên hơn thủ khoa, sẽ không sản sinh ra những kỹ sư giỏi nhất

    Sự thật: Tôi biết 'nhiều cặp cha mẹ nhập cư vào những năm 90 đã chủ động hạn chế thời gian con cái họ xem những chương trình truyền hình đó, chính xác vì chúng khuyến khích sự tầm thường… và con cái họ đã trở thành những sinh viên tốt nghiệp ngành STEM thành công rực rỡ (STEM là phương pháp giáo dục chú trọng 4 kỹ năng: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học).

    Nhiều gia sư toán hơn, ít ngủ nướng hơn.

    Nhiều cuộc thi khoa học vào cuối tuần hơn, ít phim hoạt hình sáng thứ bảy hơn.

    Nhiều sách hơn, ít TV hơn.

    Nhiều sáng tạo hơn, ít "thư giãn" hơn. Nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, ít "đi chơi ở trung tâm thương mại" hơn...

    Hầu hết các bậc cha mẹ bình thường ở Mỹ đều nhìn nhận một cách hoài nghi về "những bậc cha mẹ như vậy". Nhiều trẻ em bình thường ở Mỹ coi thường "những đứa trẻ như vậy". Nếu bạn lớn lên với khát vọng trở nên bình thường, thì bạn sẽ đạt được sự bình thường.

    Bây giờ hãy nhắm mắt lại và hình dung những gia đình mà bạn biết vào những năm 90 (hoặc thậm chí là bây giờ) nuôi dạy con cái theo một mô hình này so với mô hình kia. Hãy trung thực một cách tàn nhẫn.

    "Bình thường" không đủ trong một thị trường toàn cầu cạnh tranh khốc liệt về tài năng kỹ thuật.

    Và nếu chúng ta (cầm tinh con) giả vờ như vậy, chúng ta sẽ bị Trung Quốc đánh bại.


    ----------------------

    By hongho
    ngankim, Clara21, ltl982 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.402
    Gì mà kiêu căng . Thời này mà bán hàng kiêu căng thì tó nó mua . Tưởng khách hàng là Thượng đế chứ ?! :D
    Chị cũng thế , dù bỏ hay không bỏ tiền ra ( tức mất tiền mua và được cho ) thì phải xem thái độ của đối tác ra sao nữa . Không có chuyện lên mặt kênh kiệu hay làm bố thiên hạ đâu nha . Không ăn chỗ này ta đi chỗ khác mua hoặc khỏi ăn có chết được đâu :D

    Nhắc lại vụ ăn uống , nhớ thời bé tí , lúc khoảng 5 tuổi . Chị với chị gái chị ( hơn chị 3 tuổi ) có giành nhau quả vải là loại lúc bé ở quê chị thích vô cùng . Không biết chị ấy nói gì nhưng nói chung là chị BY bị thiệt thòi lắm nên rất ấm ức . Kết cục , tuy chị gái chị đưa chị quả vải nhưng chị cầm vứt luôn ra bờ ao trước nhà , khỏi thèm ăn luôn mà nước mắt lưng tròng , vì tức và vì tiếc :))
    ngankim, binhyen0301, Clara212 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này