Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

7222 người đang online, trong đó có 263 thành viên. 08:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 1017133 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    13.693
    Qua thắng em vui, em coi các video chế cháo, đập niêu nồi xoong chảo gì cũng thấy vui, ..., nhưng cái trao huân hạng 3, em tắt sớm, xem mà như nhai phải sạn, ko nuốt trôi được.

    Ngày xưa em fan MU, bộ 3 thần thánh, Cụ Sơn xây dựng lên 1 đội bóng hoàn hảo mọi vị trí.

    Sau đó, em bỏ dần, bóng bánh giờ bớt hay rồi, thương mại hoá nhiều, cả tây tầu gì cũng vại cả.

    Giờ nại chỉ cổ vũ đội nhà, mầu cờ sắc áo, tinh thần dân tộc tý thôi, với lại cho đời sống "tin thừn" đỡ nhạt.
    Bean511, zug, Vuthanhnguyen3 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Già rồi
    Cơm áo gạo tiền nó sẽ ép cụ từ bỏ nhiều món vui tinh thần không bổ béo
    F0F0F0, ConKhiNho, Clara211 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Cụ là dân buôn giấy mà thiếu nhạy cảm quớ, chính phủ cũng giống DN, chỉ sẵn giấy thoai, tiền thì cóa hạn

    Cầu thủ họ thích tiền giấy, chớ cái tấm giấy to đoành thế có dùng được vào việc gì đâu
    ConKhiNhoClara21 thích bài này.
  4. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    38.429
    Lâu lắm mới thấy chị Khỉ. Chúc mừng chị Khỉ chốt lãi thành công. ;;)
    ConKhiNhoClara21 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Rụng trứng

    Mình đi cắt cái mã số thuế phụ thuộc của thằng út. Đi đúng 4 lần mới xong, không nói lái luôn.

    Các chị em ở các chi cục mà mình đi qua, họ đều dễ thương, thân thiện và chuyên nghiệp.

    Lần đầu là chi Hoàn Kiếm.

    - Anh ơi, cái này anh phải về Đoàn Trần Nghiệp cho em. Công ty anh tuy đóng ở địa bàn này, nhưng họ lại làm việc trực tiếp với cấp trên em, chứ chúng em không có quản họ.

    Xong vẽ bản đồ, trao đổi các cái, đả thông mạch Nhâm lẫn Đốc, rồi hỏi:

    - Anh đã thấy hài lòng chưa?

    Quá hài lòng! Vậy điền cho em cái phiếu đánh giá chất lượng phục vụ này. Ok, chỉ có rất tốt trở lên.

    Lần 2 là chi Hai Bà. Em ấy phát hiện ra là con mình có tận 2 cái mã số thuế, do làm cho 2 doanh nghiệp khác nhau. Mình phát khùng lên,

    - Bọn em làm ăn cái kiểu gì thế, mst nó phải như căn cước công dân, cấp vô tội vạ như gà đẻ thế!

    Chị thuế nũng nịu

    - Anh ơi, cái này không phải do chúng em, là công ty anh làm với cục thuế, là bố em ấy. Xong họ làm thế nào thì em chịu. Giờ anh phải chịu khó qua Nguyên Hồng, anh bảo họ cắt đi một mst, rồi quay lại đây em làm cho.

    Mình đùng đùng quay đi. Điên tiết. Nửa đường quay lại, dáng hùng hổ, mặt hầm hầm, chị thuế ái ngại:

    Sao thế anh?

    - Phiếu bé ngoan đâu, cô đưa tôi đánh giá!

    Sau khi tíc vào mục rất tốt, tôi dứ cho cổ xem, rồi mới nhét vào thùng.

    - Anh cứ doạ em, đến cười cũng không cười nổi! Chị thuế thở hắt, má ửng hồng.

    Qua 1 cửa cục thuế, mình như trở lại tháng ngày xa xưa, mà dân gian hay có câu:

    ******* thuế vụ kiểm lâm
    Ba thằng đứng đó biết đâm thằng nào.

    Sau khi nghe trình bày. Mặt chị thuế như đâm lê, cục cằn, bất cần và cửa trên. Đúng kiểu 1 cửa 1 cục.

    - Cái này là lỗi của anh.

    Mình trợn tròn mắt, đập bàn và to tiếng.

    - Tôi cho chị nói lại lần nữa, cái này là nhà nước đẻ ra, nhà nước cấp, dữ liệu nhà nước quản, chị để tôi chụp lại cái bảng tên chị, rồi chỉ cho tôi chỗ nào là trách nhiệm của tôi, nếu chỉ không đúng, đừng trách tôi!

    Chị xuống giọng

    - Là do kế toán bên anh!

    Tôi nói lại lần nữa, có là kế toán văn phòng chính phủ, cũng không có quyền cấp mst. Chị có biết khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 qui định về việc cấp mã số thuế thế nào không mà đổ kế toán?

    - Là do cái e-tax bên em nó lỗi, anh ạ. Chị nền nã hẳn.

    Giờ 2 cái mã này, anh muốn bỏ mã nào, để em bỏ. Và 1 tuần sau, anh có thể qua quận làm lại được rồi.

    Sao lại tận 1 tuần?

    - Là … do cái e-tax bên em nó lỗi, anh ạ.

    Lần này thì chị không dám đưa, mà tôi cũng không đòi phiếu đánh giá bé ngoan. Bởi mình mà đánh giá quá tệ vào đó thì cũng không ra sao, chị là phụ nữ không nói, mà là do cái … e-tax nó lỗi đấy chứ!

    Chờ hẳn tháng, sáng nay mới ra quận. Gặp lại người xưa phải nói là sóng sánh ánh mắt. Nhưng người xưa đông quá, nên sang chị thủ trưởng người xưa bên cạnh.

    Thủ trưởng chị mặt hơi khó. Thi thoảng lại bắt mình điền 1 dòng, cái mà dạo trước người xưa luôn bảo

    - Để em điền cả cho, anh kí là được!

    Đến đoạn mst, bảo tôi đi làm cả cục, cục nó bỏ cái nào nó không thông báo cả tôi, nó bảo về quận tra mạng!

    Xong xuôi hết, chị bảo mình chụp lại cái ảnh, để nhớ mst của con. Chụp xong mình vẫn ngồi đần ra đó, không đi.

    - Anh xong rồi, sao anh chưa đi?

    Tôi đã xong đâu, còn một việc nữa.

    Tôi cứ ngồi im, gõ nhịp tay lên bàn, mặt giả bộ đâm lên giống cái chị trên cục.

    Chị thuế lúng túng nhìn trước ngó sau, vẫn không phát hiện ra mình thiếu cái gì. Rồi ngước nhìn tôi thắc mắc. Lúc đó tôi mới gằn giọng nói:

    - Phiếu - đánh - giá - người - tốt, việc - tốt - của - tôi - đâu!

    Chị há hốc mồm, rồi chợt nghĩ ra, lại cười không khép được!

    - Cái anh này! Hô hô

    Chị bên cạnh chứng kiến cơ mặt tôi từ chỗ sắp ăn thịt đến đoạn thiện chí có 3s, góp

    - May hôm qua em rụng trứng hết cả cho đội tuyển, không thì mở hàng kiểu này cũng hết trứng của em.

    Tôi đánh vào mục rất tốt, rồi thêm 2 chữ tuyệt vời vào mục ý kiến thêm, rồi bảo chị:

    - Chị nên kiến nghị cấp trên, nó phải có mục rụng trứng hoặc tuyệt vời vào khâu đánh giá, chứ rất tốt là chưa ăn thua đâu!

    Cơ quan công vụ bây giờ thực sự tốt hơn xưa nhiều, trừ một số ít là lệ thuộc vào phong thái người dân, thì mới làm họ tốt lên.

    By ledung
    F0F0F0, gadabong, Teppi2763 người khác thích bài này.
  6. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    13.693
    Chốt lãi gì nhỉ? Đã lãi đâu mà Chốt.

    Chị ko chạy lẹ chưn được như Thỏ, thật ý.
  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    13.693
    Sao cái vụ 2 mã số gì gì ấy lắm thế nhỉ?

    Nhà em bị 2 mã định danh, bao năm ko biết, vì bé nhà em còn nhỏ, chưa làm CCCD.

    Hôm đi làm CCCD, các chú conan nói, con chọn 1 số, 1 số về bảo mẹ lên phường xoá đi.

    Em chưa kịp lên phường xoá thì có điện thoại gọi đến, nói là bé nhà chị có 2 mã định danh, ko làm CCCD được, đề nghị xoá đi 1 cái.

    Vâng luôn, đang buồn ngủ gặp chiếu manh, gãi đúng chỗ ngứa.

    Nhưng người gọi lại kêu là làm nhanh lên, tôi ở trên conan Quận, hỗ trợ chị làm online.

    Em bảo, từ ngày lừa đảo nhiều, giờ em dùng điện thoại cục gạch rồi, nên đồng chí ngồi đó, em phi xe lên Quận có mấy phút thôi.

    Thế là từ đó em ko thể liên lạc được "đồng chí conan" kia nữa.

    Tối em lên Phường (phường nhà em đồng chí phụ trách hay hẹn tầm 6-8h tối), thì đồng chí ấy nói "lừa đảo đấy chị ạ, bọn em ko bao giờ hỗ trợ online"

    "Vậy sao vấn đề bí mật thế mà bọn nó cũng biết hả em?"

    "Em cũng ko biết tại sao lại lộ thông tin"

    Đến giờ em cũng không biết tại sao cụ Già ạ.

    Đến Conan mà còn bị lộ tin, thế thì trấn áp và phòng ngừa tội phạm kiểu gì?
    tubihyxa, pndstock, Bean5112 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Hỏi ai thì họ sợ không trả lời, tôi thì không sợ

    Và tôi biết thừa cụ không lạ, thông tin bán ê hề, mua dễ ợt, ai chẳng túng thiếu xứ này, có thông tin là bán thoai
    Clara21ConKhiNho thích bài này.
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.910
    Thật!
    Mấy hôm chứng khắm, NAV nhoe nhoét, cứ nghĩ đến tối có banh đá hội làng là tinh thần phấn chấn.
    Giờ vẫn thế mà tối chả biết làm gì chờ gì.
    Chả có nhẽ lại lôi PS ra tự đá rồi vừa chơi vừa nghe Vện noá chửi :-s
    Clara21ConKhiNho thích bài này.
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    Mơ dài nha
    Clara21ConKhiNho thích bài này.

Chia sẻ trang này