Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

6912 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 06:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 12 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 12)
Chủ đề này đã có 1017086 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Ờ, nói thế để gọi là có tí giới thiệu rằng...
    với trai đẹp thì nói gì tui cũng thấy đúng.
    còn với trai ko đẹp thì tui ko qtam nên nói đúng hay sai mìn cũng ko để ý í.
    Nghĩ lại vô tri nhề, he he

    Mà xưa nay tự nhận chỉ u mê cái đẹp, nói khơi khơi rồi nên còn za zẻ slogan lọ chai lảm gì, rách việc. Chốt là thôi nhé :)
    phiphuong69zug thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    cái này thì e không đồng ý với cụ lắm. Với e thì kể cả tiền đạo không ghi bàn. Nhưng nếu làm tường tốt, di chuyển không bóng hay để hút hậu vệ đối phương tạo cơ hội cho đồng đội thì vẫn là tiền đạo hay. Vì cái quan trọng nhất của trận đấu là kết quả chung cuộc. Ai đá vị trí nào đóng góp như nào cũng đáng ghi nhận. Mà nhưng cái đó phải theo dõi trực tiếp trận đấu, tình huống mới có thể biết được chứ k phải dựa vào các thống kê.
    Ps: còn về cái ông in za ghi thì quá hay luôn cụ. Sát thủ vòng cấm địa. Tuy hay di chuyển vào vị trí nhạy cảm giữa việt vị và không việt vị. Cơ mà trong vòng cấm thì chạm bóng tinh tế và rất quái, rất nhạy với bàn thắng ạ[/QUOTE]





    Không được
    Tiền đạo không giỏi ghi bàn là vứt nha cụ

    Còn trường hợp cụ nói, là tiền đạo giỏi quá, bị đội bạn cắt cử 3-4 người trông thì nói làm gì, trông ông đấy thì các ông khác rảnh chân đá

    Chứ TĐ không giỏi ghi bàn thì ma nó trông

    Trận hôm CK mà xuan son không tai nạn thì Thái nhọc đấy, 3-4 ông trông xuan son là vào bài rồi, các TĐ khác tha hồ bụp
    --- Gộp bài viết, 07/01/2025 ---
    Màu cờ sắc áo

    https://www.facebook.com/1325848201...ffehtkmxpWAAN9Y88eAiKF7mtXA6nSbdB1NuP1i9xVHl/
    F0F0F0 thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Nguyễn Hoàng Đức, người đất Hải Dương, dáng tựa ngọc thụ lâm phong, bước chạy nhẹ nhàng như hạc giữa trời thu.

    Từ nhỏ, Đức đã tỏ rõ tư chất anh hùng, được tuyển vào lò Viettel, rèn tài luyện đức, trưởng thành giữa những thiếu niên xuất chúng.

    Khi Philippe Troussier, vị đạo nhân ngoại quốc, đến tiếp quản túc cầu Đại Việt, Đức trải qua những ngày tháng lận đận.

    Ban đầu, Đức bị đẩy lên đá “số 9 ảo,” sau lại lui về cánh phải, không khác gì lạc hạc giữa bầy sẻ.

    Đức mang tài mà không được dụng, sở trường thành sở đoản, lòng chí thành mà không nơi phát tiết.

    Khi ấy, Kim Sang Sik – bậc thầy xứ Cao Ly, lấy nhẫn làm đạo – bước chân tới Đại Việt, như ánh dương phá tan sương mờ.

    Ông nhìn thấu tâm Đức, biết đây là ngọc quý cần mài giũa, đặt Đức vào trung tâm binh pháp, giao phó vai trò chủ chốt.

    Đức không chỉ là một mắt xích mà trở thành trái tim của cả hệ thống.

    Từ trung tâm hàng tiền vệ, Đức điều tiết nhịp độ như dòng nước chảy, khi nhanh tựa thác đổ, khi chậm như mạch nguồn sâu lắng.

    Bình tĩnh trước mọi hiểm nguy, Đức không nao núng ngay cả khi đứng trước những đội hình mạnh như Xiêm La hay Nam Dương.

    Anh xử lý bóng tựa nghệ nhân chạm ngọc, từng đường chuyền chính xác như đặt bút vẽ mây.

    Trong những phút cam go nhất, Đức như trụ đồng của túc cầu Đại Việt, như ánh đèn giữa đêm tối, dẫn dắt cả đội vượt qua khó khăn.

    Người đời ca ngợi Xuân Son, Tuấn Hải với những khoảnh khắc bùng nổ, nhưng không ai quên bóng dáng Hoàng Đức, âm thầm mà kiên định, vững vàng như núi.

    Hoàng Đức không phải kẻ cầm đao chém tướng, nhưng là người giữ huyết mạch cả hệ thống.

    Hào quang của chàng không rực rỡ mà bền lâu, như ánh mặt trời sau mây, như dòng sông lặng thầm bồi đắp phù sa.

    Thơ rằng,
    Hoàng Đức lâm phong, chí vững bền,
    Trận đồ hiểm ác chẳng nao nghiêng.
    Điều quân dẫn nhịp như mây nước,
    Rạng rỡ ngàn thu bút sử truyền.
    F0F0F0, tuthu999, phiphuong691 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Kim Sang Sik chẳng hứa hẹn vàng son, chỉ lặng lẽ dựng binh, thu nạp những tàn binh chán nản, sau chuỗi ngày thất bại dưới thời Troussier.

    Ông tựa người cày ruộng giữa đồng hoang, nhặt từng mầm non sót lại, gieo trồng giữa nắng lửa mưa dầu.

    Qua từng vòng đấu bảng, Đại Việt tiến bước mà không phô trương, xoay tua đội hình như bàn cờ biến hóa.

    Có kẻ chê trách, có người nghi hoặc, bởi lẽ suốt giải ông giấu biệt Tuấn Hải – quân át chủ bài – khiến bao người mù mờ chẳng hiểu ý đồ.

    Nhưng Kim Sang Sik, lấy nhẫn làm tâm, lấy mưu làm chước, tĩnh mà động, chậm mà chắc, âm thầm gieo mầm sức mạnh khắp đội hình.

    Dưới tay ông, từng cầu thủ là một viên ngọc, sáng lên theo từng trận đấu, để đến hồi quyết chiến, tất cả hóa thành một thanh kiếm sắc bén chém tan cơn bĩ cực.

    Chính việc xoay tua đội hình làm lợi khí của Đại Việt. Lịch thi đấu tuy dày nhưng ta không mệt, không than; đội hình không cố định như còn rồng ẩn hiện trong mây, thấy đầu không thấy đuôi làm đối thủ thất điên bát đảo.

    Đến trận chung kết lượt về quyết định, trước túc cầu Xiêm – đối thủ chí cường – Kim Sang Sik bày trận như tướng quân lão luyện, đem Tuấn Hải từ bóng tối ra ánh sáng.

    Quân cờ tưởng như bị lãng quên suốt giải hóa thành đòn chí mạng, khiến Xiêm kinh hãi.

    Một bàn thắng từ Tuấn Hải tựa lưỡi kiếm xuyên tim, một pha bóng buộc quân xiêm tự phản lưới nhà, cùng những lần hãm thành dữ dội như sấm rền gió cuốn.

    Xiêm hoàn toàn bất ngờ, chẳng thể chống đỡ, đành chịu bại vong ngay trên đất nhà, nơi bấy lâu nay họ xưng vương, xưng bá.

    Chiến tích ấy không chỉ là hồi khải hoàn sau bảy năm chờ đợi, mà còn ghi vào sử xanh những cột mốc lẫy lừng: lần đầu tiên túc cầu Đại Việt thắng Xiêm trên cả hai lượt trận chung kết, lần đầu tiên đánh bại Xiêm ngay tại sân Đại Việt sau 27 năm, và trở thành đội tuyển vô địch với số trận thắng nhiều nhất lịch sử – bảy thắng, một hòa.

    Hơn hết, Kim Sang Sik đã giữ lời thề son sắt trước giờ quyết chiến: "Vào hang cọp, bắt cọp."

    Không chọn con đường an toàn với một trận hòa để đăng quang, ông quyết thắng Xiêm trên đất Xiêm để lấy lại tôn nghiêm, uy nghi của túc cầu Đại Việt.

    Bàn thắng của Hai Long phút bù giờ thứ hai mươi chẳng khác gì một nhát kiếm kết liễu, vẽ lên bức tranh toàn thắng rạng rỡ giữa bầu trời Đông Nam Á.

    Nó cũng là câu trả lời rõng rạc cho tất cả các nghi hoặc cho thuật dùng binh của Kim Sang Sik

    Kim Sang Sik, với tầm nhìn rộng lớn và ý chí kiên định, không chỉ là người thầy mưu lược mà còn là bậc đại nhẫn.

    Ông âm thầm dẫn dắt, âm thầm gánh chịu, để rồi cuối cùng hiển hách chói ngời giữa khải hoàn ca.

    Thơ rằng:
    Nhẫn nhịn mưu sâu tạc núi non,
    Trí minh dũng lược hóa binh cờn.
    Xiêm thành cúi mặt tan quân cọp,
    Tám cõi tung hô, rạng Việt hồn.
    ---
    HLV Kim Sang Sik có tiểu sử thế nào? Hành trình của ông với túc cầu Đại Việt sẽ ra sao?

    Nhấn Follow/ Theo dõi, hồi sau sẽ rõ.
    F0F0F0, tikhungnhatColourful04 thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    Bác phó thống đôc có cho biết tín dụng năm 2024
    Mònh ngồi ngó vì thấy ra đê quá trời
    zugClara21 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Vẫn khó khăn lắm
    Anh em kêu như vạc cụ Thật ạ

    Tiền GTK vẫn mênh mông mênh mông
    Clara21thatha_chamchi thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.216
    Tin dụng 2024 tăng ngon
    Gtk lúc nào cũng có tiền
    Năm 2025?khó khăn bằng 2024 và 2023 cộng lại
    giavanchuakhon thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    GTK nhận lãi cao quá

    Để em đề nghị 2-3% thôi cho cụ Thật hết lười
    thatha_chamchi thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    0.5% 1 năm thôi. Đánh Thêm Thuế Gửi TK tầm 1% Nữa. Nền Kinh tế sẽ thăng hoa ngay
    Teppi276 thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Khẩn cấp:

    - Thuế thừa kế: 50-70% sẽ diệt hết tham nhũng và kích thích mạnh tiêu dùng và công bằng tạo động lực cho lớp trẻ

    - giảm lstk, chứ cứ thế này thì đến tôi cũng chẳng cần đi làm, GTK cũng thừa mứa ăn chơi nhảy múa
    tikhungnhat, pndstock, luxor3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này