Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Aug 20, 2024.

1781 người đang online, trong đó có 712 thành viên. 21:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bin1408

    bin1408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2010
    Likes Received:
    19,387
    Nhất trí :)
    Đèn tắt cái là Tình yêu bật tưng lên ngay :)):)):))
    Clara21 likes this.
  2. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2017
    Likes Received:
    43,046
    Em không biết em sẽ đối phó với baby 3 như nào nhưng hiện tại em không ủng hộ viêc đánh đập, xé quần xé áo nơi công cộng. Năm xưa em đi đánh ghen như này. Cô em bảo mày chở cô đi có việc chút. Thế là em chở cô em đi. Cô em đến 1 cái nhà này, dẫn theo cả em vào, ngồi bàn uống chè nói chuyện. Bảo ông chú là đi về thôi. Đến lúc đấy em mới biết là cô em đi đánh ghen. :))
    Nhân lúc tt chán chả buồn xem.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,271
    ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ?

    Mình mê giao hưởng, nhạc cổ điển hàn lâm nhưng mình thi thoảng cũng nghe những dòng nhạc khác.

    Những ca sĩ giọng vàng của nước nhà dường như mình đều quý trọng.

    Có người còn là bạn vong niên.

    Nhạc sĩ cũng thế.

    Mình yêu quý họ và có thể nói cũng là bạn họ.

    Rất nhiều.

    Nhưng đến giai đoạn này thì mình phải nói là chưa từng có ở Việt Nam: Các bạn trẻ tuổi gọi mình bằng bà vừa sáng tác, vừa hoà âm phối khí vừa biểu diễn nhảy các điệu nhảy thật cuốn hút và hát thì… thôi rồi là hay.

    30 ngàn vé mở bán trong 2 phút hết ngay.

    Ba mươi ngàn, nhé không phải 3000.

    Bán online.

    Nhiều chàng trai cô gái canh đêm xếp chỗ( trên mạng) không mua được vé.

    Các hạng vé có tên rất ngộ nhưng rất đúng tinh thần: đỉnh nóc, kịch trần…

    Nếu bạn chưa từng nghe thì hãy nghe thử “Mẹ yêu con”( nhạc Nguyễn Văn Tý, Soo Bin Hoàng Sơn phối lại) biểu diễn cùng nhóm trong “ Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa trước ở TP HCM.( YouTube cho phép xem một đoạn hay đứng tim)

    Và tối nay.

    Thì mình chỉ ngồi hóng bao giờ Ban tổ chức hé ra một ít trên YouTube để mình xem chùa.

    Chứ mình mà được cho vé hay con mua vé cho thì mình cũng không dám đi bởi ngoài 30 ngàn người có vé chính thức còn hàng ngàn người đến ******** nguyện viên trật tự cho đêm nhạc.

    Ba mươi ngàn người mà trật tự.

    Mà háo hức.

    Đấy là người xem.

    Còn người diễn lên đến hàng trăm.

    Nhưng khán giả chỉ hô vang tên một vài người… ấy vậy mà trong nhóm biểu diễn không vì thế mà ghen tị, chành chọe lẫn nhau.

    Cũng như trong bóng đá cả đội làm nên thành công nhưng người xem chỉ hô tên Ronaldo, thì cũng vui vẻ cả.

    Ai cũng biết Ronaldo muốn sút vào lưới thì phải có đồng đội đẩy bóng lên cho..,

    Không có tài tổ chức, thì không tổ chức được một siêu show như thế.

    Không có lòng tôn trọng đúng mức tài năng của nhau, đố kỵ và ghen tức nhau thì việc diễn cho 50 người xem cũng không thành chứ không nói đến con số( vừa rồi Tivi đưa là lên khoảng 50 ngàn người)

    Thế đã đẳng cấp quốc tế chưa nhỉ?

    50 ngàn người xem là một số tiền khổng lồ đấy. Ai bảo nghệ sĩ không biết làm kinh tế?

    Nhưng phải là có tài. Và phải biết làm việc có kỷ luật nhóm. Thì danh lợi mới có.

    Chúc mừng siêu show Việt Nam.

    Từ nay các bạn trẻ Việt sẽ đỡ phải chầu chực ở sân bay để chờ các anh tài đến từ các quốc gia khác.

    By trần thị trường
    Vuthanhnguyen, F0F0F0 and Clara21 like this.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,271
    Là chứng sỹ
    Đã tham gia sòng bạc Vni

    Ắt là thuộc Top tinh hoa xã hội

    Vậy, nguyên tắc tối thiểu của dân Tinh hoa là phải Sống theo Hiến pháp và Pháp luật

    Không khác được, vừa văn minh vừa kế thừa lời dạy của Cha ông: Nhất Tội, nhì Nợ

    Đánh ghen khi xưa, khoa học kỹ thuật còn kém, khó có chúng cớ còn cãi chày cãi bửa được, nay thì chỉ có cách Trốn đi biệt xứ, áka Té, may mới thoát

    Tội của đánh ghen đây:

    - Xâm phạm và gây thương tích cho người khác
    - làm nhục người khác
    - gây rối trật tự công cộng

    Hãy tra luật và lên án bất cứ ai không can ngăn, thậm chí còn xúi giục người khác đánh ghen
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,235
    ờm, ca khó nhưng vón lại chỉ đi tới 2 giải pháp: bỏ hay ko bỏ, thế thôi mà :)
    Chị thấy loanh quanh chị nhiều người lâm vào cảnh như cô của em lắm. Có những người chị rất giỏi, sự nghiệp rất tốt, đẹp gái mà lụy tềnh, đến khổ. Nhưng có vẻ đứa nào con nhà cơ bản lành lành xong cứ êu phát lấy luôn như sách là khổ vì lụy tình hoặc bị thằng zai thao túng thôi rồi. Mà bọn zai nó cũng tệ/đểu/lởm, nó thấy thế là nó càng thao túng tợn, zai vịt ngan nó kiểu vậy chứ gặp anh tây bương thì chắc có vợ hay bạn gái thế nó cảm động trân trọng nâng niu rưng rức. Duma, rồi zai vịt ngan sẽ phải trả giá sớm thôi. Xã hội này đã dung túng bọn zai quá nhiều thói láo toét nham nhở thớ lợ rồi.

    Bọn trẻ sáng tác hơi bị hay ;))
    Kiểu: Thế đấy, hiểu sao thì hiểu, hiểu sao thì thành thế ;)) Nghe xong khéo lại rủ vợ rủ chồng đi bar quẩy ;))

    này thì yeah, sản phẩm dàn dựng bởi yeah :)
    zug, bin1408 and ngankim like this.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,271
    Giữa đám mây mờ đó, Madam Pang xuất hiện, vãn hồi chút danh dự cho túc cầu Xiêm La.

    Khi hồi còi tắt lịm, bà bước ra từ khán đài của Xiêm quân, đến khán đài Đại Việt.

    Áo xiêm tề chỉnh, nét mặt bình thản mà chân thành, bà cúi chào và chúc mừng chiến thắng của đại kình địch.

    Đây không phải hành động của kẻ thua cuộc thường tình, mà là dáng vẻ của bậc quân tử hiểu rõ lẽ chủ khách, tinh thần thượng võ giữa thịnh suy.

    Khi Xuân Son chẳng may gặp nạn trên đất Xiêm, bà Pang đã chu toàn viện phí, như một lời khẳng định về tinh thần đàng hoàng của kẻ chủ nhà.

    Không phải là sự ban ơn, mà là bổn phận của người gìn giữ tôn nghiêm.

    Hành động này, tựa giọt nước cam lồ, khiến lòng Đại Việt thầm cảm phục, còn bóng đá Xiêm La bớt phần cằn cỗi.

    Khi cổ động viên Xiêm trong cơn giận dữ thiếu kiểm soát, đòi kiện cáo trọng tài để trút giận, bà Pang lại một lần nữa giữ vững ý chí.

    Cây đổ không dựng lại, lửa thù chớ nhóm lên. Tinh thần này như tiếng tựa sấm mùa xuân làm tắt đi bao mầm bất hòa.

    Dù quyết định này của bà bị nhiều cổ động viên cực đoan của túc cầu Xiêm La chỉ trích, song với người yêu thể thao chân chính, hành động của bà vừa thượng võ, vừa không ngoan.

    Quyết định của bà càng sáng giá khi đặt bên cạnh hình ảnh bóng đá Nam Dương, nơi mà sau mỗi thất bại thường là những lá đơn kiện lên ban tổ chức hoặc trọng tài.

    Túc cầu Xiêm La, dưới bàn tay bà Pang, chọn một con đường khác – con đường của sự tiết chế và sòng phẳng.

    Madam Pang là điểm sáng duy nhất giữa trận cầu u ám của túc cầu Xiêm La. Bà không thể cứu một trận thảm bại, nhưng với tư cách chủ tịch Hiệp hội bóng đá Xiêm La, bà đã vãn hồi phần nào hình ảnh của túc cầu Xiêm trong mắt khu vực.

    Bà Pang, với cách hành xử đàng hoàng, cũng làm lòng người dịu dàng hơn trước những giận dữ và tranh cãi không hồi kết.

    Thơ rằng,
    Khí phách trời Nam sáng đất Đông,
    Xiêm quân tủi hổ cúi đầu không.
    Bà Pang thanh vọng ngời nhân ái,
    Vớt chút dư quang ánh ngọc hồng.

    By phạm mỹ
    ngankim and Clara21 like this.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,271
    Chuẩn òi

    Thế nên, dân miền tây phóng khoáng rộng dài, họ thấu lẽ @claza21 nên:

    - đeo đẻ, chơi cho sướng
    - ra con trai, kệ cmcm đi mà hát vọng cổ tha hương
    - ra con gái, tìm mọi cách gả cho trai hàn đài, biết tụi này tởm, nhưng vẫn hơn giai xứ @claza21, gả cho chúng đúng là phí lìn, đi sing với mã 6 tháng 1 lần còn vượng tướng hơn vạn lần
    gadabong and bin1408 like this.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    78,225
    Hum nọ nghe vê ô vê giao thông, phát bài Hương do Văn Mai Hương quẩy.
    Tưởng lại kiểu Quỳnh hương hay môi em thơm, té ra là quảng cáo nước hoa trá hình.
    Lời kiểu vảy tí a ma ni, xịt tí đôn chề, nhưng xuyên suốt lặp đi lặp lại 99% thời lượng chỉ có nhõn 1 câu đại loại người em bốc mùi bông ma mị ma mãnh hay ma cô gì đó, trên nền nhạc xập xình.
    Tóm lại là nhạc mí nhẽo như con quặc =))
    thatha_chamchi and Clara21 like this.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,235
    Ờ, vừa nghe xong, giọng hát của Hương tốt nhưng mà quả thực, bài ấy lìu tìu thật sự :)
    Cứ dây với lìu tìu thì rồi sẽ lụi xừ tầm & thương hiệu.
    Chưa kể hát thuê cho mấy cái mùi đã... out trend ;)) Hát nữa cũng ko vớt đc doanh số bán hàng đâu, he he ;))


    Bản thân em 10 mùa khoai ngứa trc đây cũng ko nghe các thứ nhạc khác vì thấy nó nhố nhăng.
    Anh Boo, anh Q.Zũng quê Quy nhơn em nghe xong nghĩ: Giọng đấy mà cũng làm ca sĩ nổi tiếng đc á?! Từ chối hiểu! :)

    Nhưng, ở cùng zai, zai lại rất hay nghe các thứ nhạc lung tung beng, độ xe là mày mò độ loa đài trong xe sao cho ngon tai, thế là thành ra nghe dần lại phát hiện ra thỉnh thoảng có những đoạn giai điệu cực "bắt tai". Cái gì em đã ấn tượng là em truy lùng ra dây mơ rễ má luôn. Thế rồi tìm đc tụi trẻ làm nhạc tuyệt vời kiểu mấy em: hoàng tu li ver, s'lim vi, rym mas tic, justa tee,... Càng nghe và quan sát càng nể vì đội ấy nó cũng từng vật lộn với đam mê nhạc thực sự. Kiểu đốt đuốc đam mê, chỉ cần đủ lương thảo là xõa với đam mê nên lại thấy trân trọng các sp của các em ấy. Mong rằng những cá thể ấy sẽ là lớp dầu loang xóa bỏ team ma cô & phòa phạch có bình phong casi/nghệ sĩ.

    Mẹ yêu con - một đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới về đủ các thứ các thứ, hòa âm phối khí, dàn dựng sân khấu, vỡ òa cảm xúc rưng rưng luôn. Bọn trẻ đã làm đc nhiều thứ tuyệt vời quá anh ạ. Ko biết đẳng cấp qte hay ko nhưng bây nhiêu đây đã thỏa lòng iem zồi :)
    Không thể ko khen hết lời cho đạo diễn của yeah! 1 bài hát - 1 câu chuyện - tập hiệu ứng - thật sự đều đỉnh nóc kịch trần, 100 điểm ko có nhưng! Tậu loa đài tốt & màn hình rộng để nghe những thứ như này mới xứng :)
    Last edited: Jan 8, 2025
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,271
    Anh không biết
    Anh cũng không nghe

    Kẹp chứng quá nặng, anh bỏ hết mọi thú vui thường nhật

    Thấy em quàng quạc tụi nhố nhăng lăn đùng ngã ngửa ở mỹ đình, anh tò mò gu gồ và phát hiện ra Yeg

    Thấy băn khoăn, anh phải đi tìm người đánh giá và nhận xét về các sâu diễn đó

    Thiên hạ ầm ỹ

    Thủ tướng tung hô

    Báo chí adua

    Vân vân

    Anh đếch tin đâu, chỉ biết rằng, đẳng cấp của đội sâu diễn không thể đùa qua kỷ lục vé bán

    Nhưng, tới bà già Trần thị trường, bà tài năng mọi ngách nói thế, thì anh tin, đội sâu diễn ngoài tài tổ chức, thì họ còn có tài năng

    Và, he he, anh cũng chưa nghe 1 tiếng đàn 1 nốt nhạc nào của họ

    Đến clip em giúp tha về đây, anh cũng không mở ra, anh hỏng rồi, kẹp chứng nó tai hại vậy đó

    Có nhời của bà già trường là ok, khỏi suy nghĩ vẩn vơ hay bơ vơ hoang mang nghe anh em chém lúc khen lúc chê như đội sảng
    Binh Yen, gadabong, F0F0F0 and 2 others like this.

Share This Page