Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

4951 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 26 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 26)
Chủ đề này đã có 1016523 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Ơ đùa, đừng khinh xuất ngoại hình.
    bất kể giới tính, để có body ổn là người có Kỷ Luật nha, kỷ luật với chính bản thân mình, kiểm soát đc những thứ lquan đến bản thân.
    Đừng nhìn nhận việc "nó chỉ có cái ngoại hình" mà ko đào sâu chút nữa rằng, để giữ đc form dáng là cả bầu trời kỷ luật đấy, người như vậy ko tùy tiện đâu. Phải ăn uống khoa học, nghỉ ngơi chuẩn chỉnh & đổ cả xô mồ hôi ở phòng tập đấy. Những đứa có ngoại hình, biết ăn mặc lịch thiệp đủ mà lại ko phô là cả 1 đẳng cấp đấy.

    Xem clip bạn zai quần trắng trên kia chưa nhể, quan sát nhé, giờ phân tích phân teo này,
    - ngoài những thứ cla đã list ra còm trc thì đừng tưởng cái quần ấy mua ở tiệm là có. Không nhé, mua đc cái quần vừa vặn và chất vải như vậy ko may đo thì cũng phải mua chỗ bán đồ tốt. Thứ vải ấy ko phải loại vải ngồi 1 nhát lò xo quanh khớp gối rồi mông bùng nhùng cả mớ vải bùng biềng đâu nha. Biết ăn mặc cả đấy, dù đồ nhìn cực đơn giản.
    Chọn quần trắng rất khó nha, vải gì, độ dày như nào, cũng phải giơ lên ánh sáng ngắm xem độ xuyên thấu như nào, ko phải hệ ngủ dậy mở tủ vơ đc gì mặc cái đó đâu. Zai đấy nó ko vơ gái xuề xòa đâu nha.
    Mặc đồ tương phản đen trắng, chỉ 2 tông màu cơ bản, đẹp bền mà hiệu ứng thị giác hơi bị cao. Đôi giầy kia ko phải giầy công sở, nhưng nhảy nhót thoải mái, đi lại uyển chuyển khỏe khoắn. Đẹp đó. Cần gì hoa hòe hoa sói. túi quần có vẻ đúc điện thoại và 1 số thứ nhưng nhảy dẻo, tự trong người bạn ấy có chất nghệ nghệ rồi đấy.

    Bọn nhạc nhẽo dancing như thú vui nhưng làm gì nó biết làm sao cho chuẩn mới là bọn "nội lực ngầm" vì nó biết cân bằng cs của nó.
    Last edited: 08/01/2025
    Teppi276 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Không

    Cái gì anh không thích, chưa thích
    Không có thời gian
    Không có hứng

    Tạm thời anh sẽ nhờ 2 người bạn:

    - gu gồ
    - chuyên gia

    Chưa 1 lần nào tượt, kể cả thiên hạ có ghen tỵ ganh ghét trù dập hay tô son trát phấn cỡ nào, thì 2 người bạn này của anh đều cho anh biết chính xác hơn anh tự thẩm

    Anh biết thừa, anh chỉ giỏi vài thứ hơn trung bình 1 chút, còn lại là không biết, nên hầu như lĩnh vực nào cũng phải tìm vài chuyên gia để dựa dẫm dùng dần
    Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    okey okey, ko thích, chưa thích, thôi đc rồi.
    anh là hệ Chủ tuỵch xài Tổ chuyên gia :) thôi anh Zời ko cho ai tất, biết lọc ra các chuyên gia để xếp thành hình phễu lọc là anh kinh đới, ha ha
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Mình sao giỏi bằng chuyên gia

    Chuyên gia sao có thể là chuyên gia, khi ta chưa xếp họ vào danh sách chuyên gia của ta
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025, Bài cũ: 08/01/2025 ---
    Tìm chuyên gia phải đông tây y kết hợp, tướng số ma mị mê tín dị đoan, bạn bè của họ, gia tộc người thân của họ....ti tỉ thứ, chứ bằng cấp, chức danh, tivi báo đài bộ lọ ngành chai....vứt cmn hết

    Loại chuyên gia đấy liệt vào dạng đàn ông trong mắt @Clara21
    VuthanhnguyenClara21 thích bài này.
  5. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Ấy ai dám coi thường ngoại hình đâu. Ngoại hình ai chả thích. :D
    Ý là nó cũng như chứng khoán ấy, khi chọn cổ cũng phải chấp nhận rủi ro, gọi là đánh đổi gì đó.
    Ngoại hình cực đẹp thì khả năng ko chung tình, ko thật lòng có thể nó cao. Còn nếu ngoại hình tốt + tâm hồn đẹp có khi lại phế trong 1 khía cạnh nào đó. Còn nếu vừa ngoại hình + tính cách + giỏi giang thì lí do ng ta thích mình là cái gì, có phải là tính toán ko, v.v và v.v....
    Lúc nào cũng phải phòng ngừa
    Cả 2 giới đều gặp tình huống như nhau mà

    P.S. Cái đoạn chọn quần áo kia thì là tài, ko đơn giản, nhưng là có năng khiếu thời trang chứ đâu chỉ ngoại hình.
    Mấy em người mẫu mặc đẹp thật nhưng lúc ban đầu là người khác chọn cho hết mà :D
    Last edited: 08/01/2025
    Clara21 thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Ha ha ha, làm như em khọm tính lắm í ;))
    Nhưng mà thật, xưa em cực ngu ngục nhé, chỉ bắt đầu tai quái từ khi chớm 25 hay 26 mùa khoai hà thôi đấy.
    Xong rồi từ đận thúng mẹt lọ chai càng tởm tính hơn ;)) Vừa cuối tuần trc át vía luôn cả ông già em xong, bà già sướng âm ỉ vì: Mài nói thấy im chứ tau nói bố mài cứ cừn cừn ra! :>
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Khi ta còn ngu, đời thật tuyệt
    Khôn lên phát, thì lâu rồi đời mình cũng xong
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025, Bài cũ: 08/01/2025 ---
    À

    Con người hay lém, càng về già càng nũng nịu hay hờn và cực kỳ sợ con cháu, nhất là tụi đàn ông

    Thế nên, cố ngọt nhạt với chúng chủng, đừng để chúng sợ quá, phải tội em ợ
    Vuthanhnguyen, Teppi276Clara21 thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    “Tôi lủi thủi trong nhà, suy nghĩ câu nói của người ta rồi khóc chứ không biết nói gì, giải thích cũng không ai hiểu"- tâm sự của chị Nhí Em, một người mẹ vừa mất đứa con trai độc nhất- chỉ vừa 18 tuổi.
    Cậu bé ấy bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không còn bất cứ cơ hội sống nào nữa.
    Và người mẹ, trong nỗi đau mất con, đã “nén đau thương hiến tạng con cứu những người khác” với suy nghĩ “làm việc phước đức giúp con nhanh siêu thoát".
    7 đồng bào đã được cứu, được sống như một người bình thường, vì sự hy sinh ấy.
    Thế còn những “câu nói của người ta” mà chị Em nói tới?
    Đó là những điều tiếng, những dị nghị, những xầm xì chị "bán tạng con kiếm tiền".
    Người mẹ ấy, lại thêm một nỗi đau nữa, ngoài nỗi đau mất con.
    Tại sao ngay cả những hy sinh, cao cả.. lại phải chịu điều tiếng như vậy?
    Hay đúng hơn, sao người ta có thể có những suy nghĩ, những nghi ngờ ngay đối với những điều tử tế như thế nhỉ!!!

    By đaotuan
    luxor, Vuthanhnguyen, Clara211 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Xấu nhìn mãi cũng quen mà, duyên duyên tử tế, thiện lương là ok. Đấy là thứ quan trọng để thiết lập bất kỳ mối quan hệ nào.
    Nhiều thứ ko như ý thì đành: Đen thôi đỏ quên đê :)
    à, ko, vẫn trân quý sự "ngu" anh ạ. Quý lắm.
    nhưng trc hay bị văn vở mụ mị lừa phỉnh chứ khôn ra tỉnh hơn, nghe nhạc biếc ctrinh, nhất là khi kết hợp khoa học tướng số ma mị như anh nói. Chữa đc mộng du cho bản thân nhưng vẫn quý và buần cười khi gặp "ngơ ngơ" như mình khi xưa :)

    Ai hay dỗi hỡn chứ ông già em là phải độp thẳng, nói vừa phải ko láo nháo nhưng nêu bật 3 gạch đầu dòng rồi kết luận gọn lẹ ngay & luôn, ko lan man.

    Cộng đồng tầng thấp đáng sợ vậy đấy, thôi chị ấy đã làm phước rồi thì cố làm phước thứ tha cho bọn tói mòm kia nốt thôi.
    Nghĩ nhiều là chính chị ấy khổ sở dằn vặt nhiều. Hãy tha thứ cho những cá thể có hình dạng người như vậy.
    Last edited: 08/01/2025
    luxor, VuthanhnguyenTeppi276 thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Bỏ ngay suy nghĩ đội trình thấp, đội thấp tầng đi em

    Tuyền bề trên phụ mậu tinh hoa dẫn dắt mất dạy bố láo, cái giề hay thì chúng nhận, dở và hỏng nó đổi cho thấp tầng

    Tinh hoa rung đùi tầng cao...nhấp ngụm trà tủm tỉm vểnh mặt sờ cằm sờ mũi, dựng nảy hết cả mình vì sờ phải cái Sẹo trâu to tướng trên mũi, chẳng biết nó ngự đấy hồi nào

    Đừng đổ cho hội tầng thấp nhá, trình gì mà họ gắn được Sẹo trâu lên mũi anh em tầng trên
    luxor, Clara21Teppi276 thích bài này.

Chia sẻ trang này