Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

7583 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 02:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 12 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 12)
Chủ đề này đã có 1016523 lượt đọc và 5832 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Vãi bà già trần thị trường, già rồi thấy giai đẹp hốt hoảng


    Theanh Le cháu ơi Soo Bin giống như con cháu( con nhà nòi) biết chơi đàn từ lúc 4 tuổi. 6 tuổi đã được mời đi diễn. Giờ là nhạc sĩ chính, hát chính, hướng dẫn điệu nhảy mới, lúc hát lúc đàn, lại còn góp ý trang phục… lại đẹp trai khủng khiếp. Cô tưởng khó ai có thể sánh ngang Tùng Dương vậy mà song ca với Tùng Dương lại còn có phần phiêu tốt hơn
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025, Bài cũ: 08/01/2025 ---
    Vãi lều

    Truong Tran Thi vâng, bạn Soobin rất đa tài cô ak. Và nhất là ngoan nữa cô
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025 ---
    Đúng là hết hồn con chồn

    Con em đi được ở SG, còn HN thì muốn mà không mua được vé. Tổng đạo diễn là hàng xóm cũ của em. Em quen với bm cô/ cậu ấy.
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025 ---
    Dẫm đạp thì chết mất

    50 ngàn người mà cùng nhảy với nhạc và ca sỹ thì rung chuyển đất chị nhỉ
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025 ---
    Ha Nguyen không đâu, khán giả rất có văn hoá nhún nhảy nhẹ nhàng thôi, còn trên sân khấu các diễn viên mới nhảy mà các điệu nhảy rất uyển chuyển, đẹp lạ lùng. Sân khấu thì thôi rồi to như toà nhà 2000 m2 mấy tầng luôn
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025 ---
    Có cả bài của nhạc sỹ nguyễn văn tý, anh yêu nhạc cụ tý vì cụ học nhạc bác học và khi sáng tác thì thấm đẫm nhạc bác học và dân ca, hay lắm, mê ly luôn

    Cả nhạc và lời bài hát Mẹ yêu con đều của Nguyễn Văn Tý, viết từ năm 1956, chị ạ.
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025 ---
    Nguyễn thị hồng ngát

    Ôi bài viết hay quá, mình cũng yêu và nể phục các bạn ý/ trẻ tuổi tài cao. Minh mê bản phối Mẹ yêu con đã xem đi xem lại nhiều làn ko chán
    --- Gộp bài viết, 08/01/2025 ---
    Thư phó

    Không thể vào mua vé được cô ạ.. sập mạng luôn, Thóc thích lắm mà k mua được vé ạ, từ âm nhạc, âm thanh, hòa thanh , phối khí, ánh sáng , đạo diễn .. đình cao luôn.. lần đầu tiên ở VN có chương trình đại nhạc hội mà hay như thế , mà ca sĩ nào cũng có màu sắc riêng, đều tài giỏi cả, đặc biệt là SB Hoang Sơn, xuất sắc cô ạ
    Clara21 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Hay thì đoạt giải thôi

    Địch ta ta địch đều con lạc cháu hồng cả mà



    MỘT NGƯỜI ĐI...NGƯỜI HÀ NỘI KHÓC THƯƠNG CHINH NHÂN VNCH…
    Võ Khánh Tuyên

    Tối 18/11/2024, Đài Truyền hình Kỹ thuật Số VTC kết hợp cùng 1 Trung Tâm tổ chức đêm chung kết Giọng Ca Vàng Bolero 2024 ngay tại Thủ Đô Hà Nội.

    Kết quả cuối cùng: Quán quân cuộc thi là cô giáo dạy Âm nhạc đến từ Hà Nội QUỲNH HÀ đã đoạt Quán Quân với nhạc phẩm MỘT NGƯỜI ĐI của Nhạc sĩ Mai Châu, sáng tác tại Saigon năm 1967.
    Trong phần dự thi của Cô giáo Quỳnh Hà, có diễn viên múa minh họa mặc quân phục ..”Giải Phóng Quân", trong khi nguyên mẫu của MỘT NGƯỜI ĐI hoàn toàn ngược lại.

    MỘT NGƯỜI ĐI ban đầu là một thi phẩm mang tên "Tiễn Một Người Đi” do Mai Châu- khi đó đang là Sinh viên Dược Khoa Năm 3 Saigon- sáng tác khi người bạn thân từ thuở nhỏ là Chuẩn Úy Tiểu đoàn 31 Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Lân tử trận tại chiến trường Bình Long ngày 27-10-1967. Ở tuổi 24 trẻ măng!
    Chuẩn Úy Biệt Động Quân Nguyễn Ngọc Lân trong một lần trợ y cho toán Quân Y cứu đồng đội đã bị trọng thương sau ót và hy sinh. Do mẹ anh ở xa, tận Sóc Trăng và lớn tuổi nên Mai Châu đã thay mặt đi nhận xác bạn, đưa tiễn, chôn cất và lập mộ.
    Lúc đi sau xe tang tiễn bạn về nơi an nghỉ sau cùng, trời mưa lất phất, Mai Châu đầy cảm xúc: ”Tôi tiễn anh lên đường, chiều hôm nay mưa buồn lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim”.
    Bài thơ “Tiễn Một Người Đi” ban đầu được phổ biến trong Tiểu Đoàn, rồi Liên Đoàn, rồi ra dân chúng, trở thành nổi tiếng, không kém gì bài thơ “Đồi Tím Hoa Sim” của Hữu Loan ngày xưa. Sau một thời gian sửa soạn, với sự phụ giúp của một số bạn bè thân thiết, Mai Châu đã lấy bài thơ phổ vào nhạc, tạo nên ca khúc “Một Người Đi”. Từ đó về sau, nhạc phẩm “Một Người Đi” được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng trình diễn, và sống trong lòng dân chúng suốt gần 60 năm qua.
    Hiện mộ phần của Thiếu úy Biệt động quân Nguyễn Ngọc Lân ở quê nhà Sóc Trăng.

    “Tôi tiễn anh lên đường trời hôm nay mưa nhiều…lắm…
    Mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim
    Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu
    Thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài.
    Chinh nhân ơi! Xin anh chớ buồn
    Chinh nhân ơi! Xin anh chớ buồn
    Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ …
    Hứa thương…anh trọn đời.

    Đếm lá thu rơi mười bốn thu tàn tôi đã biết tên anh
    Nay cách xa rồi, anh khoác chinh y tôi còn ở lại
    Đưa tiễn một người đi

    Tôi đứng trông theo
    Đoàn tàu đi xa xa thành phố
    Tôi thấy dáng anh buồn
    Đôi mắt thoáng xa xăm
    Vì ngàn yêu thương
    Anh xếp bút mực xanh
    Băng mình vào sương gió
    Sống trọn kiếp trai hùng…”

    Tác giả Mai Châu là chồng của nữ Ca sĩ Hoàng Oanh, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ.

    Võ Khánh Tuyên
    Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    có lẽ, sau 50 năm, cộng đồng ta đã có thể dịu đầu dịu lòng để thương lẫn nhau.
    Thương đc nhau mới khó :)
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Kinh nhể rác rưởi của anh dương cũng xtk rồi, vãi
    Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    ;)) cóc nhái nhảy lên làm người ;))
    giờ chạm tới cái mức giá mà em ngày xưa bắt đầu nhặt/gắp :)
    Kiến bò từ miệng chén, lầm lũi nơi đáy chén rồi lại vòng lên miệng chén ;))
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.908
    Ấy chết, bìn tìn, hết sức bìn tĩn, hê hê.
    Không phải so sánh nọ kia, mà ý là nói rồi còn gì, bảo thủ mìn xem ca nhạc ngoài nghe thì có xem là xem biểu cảm của nghệ sĩ, rất thú vị khi họ hoà vào bản nhạc/bài hát.
    Chứ mìn hem thích nghệ sĩ đơ như cây gỗ làm thợ hát và dựng thêm hoạt cảnh minh hoạ, tốn tèn mà phân tán khán giả và cũng chả hay, có mấy phút thì hay mí ý nghĩa làm sao nổi =))
    Clara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Ờ, chưa chế tác đc Hubot bán nên cứ phải cổ vũ anh em quê ta làm đc seiko tissot bán đã.
    cơm áo ko đùa đc với khách thơ. Đam mê lớn cứ đặt gạch từng bước. Bền trí, kiên trì rồi sẽ có.
    Mình hay za zẻ khinh tiền ngạo đời chứ mũi mình ko điếc khi thấy mùi tiền đâu. he he

    Cổ vũ nhiệt liệt đội thương mại, chứ đội chả làm gì mộng mơ cái hubot mới là đỉnh của chóp rồi lại ăn ngủ chả làm gì mình ko xét đâu.
    zug thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Chẳng gì bằng lầm lũi gom nhặt đáy

    Nhưng anh vẫn tiếc yeg quá, rác nào cho bằng nó: 200 nghìn vnd về đáy 3.x giàng ơi hoài phí cơ hội
    hainq470Clara21 thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    như đã chém bên nhà kia, lúc đó có người chị nói vs em về con này, nhưng thực sự from zero to hero kiểu đấy em chưa quen, nhất là môi trường làm ăn quê ta anh ạ.
    Cứ từ từ rồi lại có cơ hội rồi tính. Tiếc nuối là tất yếu mà, nghe vô tri nhể, nhưng đúng thật, he he
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.750
    Nói chung bảo thủ và thù dai cũng là cái ngu

    Anh giai có từ năm ngoái, anh không xem tivi không quan tâm đời sống văn hóa nghệ thuật dân tộc, nên không phát hiện ra làn sóng anh giai

    Đến khi em chửi tụi Mỹ đình ngất chen lấn thì anh mới tò mò đi gúc ai ngất, ngất vì gì mà em chửi thậm tệ thế thì phát hiện ra say hi

    Gúc mê mải hỏi xem tại sao chúng lôi được vài chục ngàn người túm tụm 1 chỗ thì lòi ra yeg

    Đù má ơi, ngọt lịm, nhưng lúc đó 13-14 rồi, bố anh cũng không dám leo tàu

    Tuy nhiên cũng bi a loạn lên vì bác vitamin bằng nguyễn hô hào, ai nhanh cũng xơi gần xtk trong 2 tuần

    Vãi đạn, năm ngoái mà xem ti vi thì chết với anh, chứ xưa nay tự bản thân em đã bao giờ là con báo ngửi được mồi đâu mà tiếc với xót

    Anh không rền rĩ cảm phục sức mạnh của say hi như thằng điên thì em cũng chẳng biết yeg đã bay như to ma hốc và còn bay thêm đoạn xtk phút mốt
    Last edited: 08/01/2025
    hainq470Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này