Tản mạn về CPI và TTCK (49)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 20/08/2024.

903 người đang online, trong đó có 361 thành viên. 07:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1032085 lượt đọc và 5825 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.724
    Hồi em bầu bạn út, đi ở đê Yên Phụ, chả biết ai đổ cái gì ra đường, trơn trượt, em ngã bụp cái luôn (đi xe máy rất chậm nên ko sao), mọi người nhẩy xuống dìu đỡ em lên, ổn rồi họ mới đi, làm em khóc ko phải vì đau, mà vì tình người cụ ạ.
    Lúc nào cũng có, rất dễ thương, hi hi

    @CatCatTA : mình ở HN. Hình như giờ gió đổi chiều so với lúc chiều rồi. Hồi chiều sợ run lên, vì mái tôn kêu ầm ầm. Giờ gió to hơn, nhưng mái tôn lại ko kêu nữa, không thấy bay bay cái mép nữa.
    Magnoliapink, Tedd, Binh Yen7 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.992
    Thủ đô quan trọng .
    Ngại nhất là cây xanh gãy đổ đè nhà cửa, hệ thống điện. Biển báo và mái tôn cũng là nguy cơ .
    Mong về đến thủ đô chỉ còn cấp 6-7-8 thì đỡ lo chút . :-??:-??
    Magnoliapink, trabac, Tedd7 người khác thích bài này.
  3. viettran74

    viettran74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2021
    Đã được thích:
    72.096
    Vâng anh!
    Trong cái rủi, có cái may. Thật may là bão dù to nhưng dc cảnh báo kịp thời và đổ bộ vào VN vào ban ngày. Em nghĩ, nhờ vậy nên giảm thiểu rất nhiều thiệt hại về ts và con người.
    Last edited: 07/09/2024
    trabac, Magnoliapink, Tedd7 người khác thích bài này.
  4. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.939
    dạ anh, em vẫn nhớ lúc nhỏ bụi đỏ mù trời và trời mưa đường dính bẩn, cái đặc sản đất đỏ của núi rừng Tây Nguyên không lẫn vào đâu được. Ngày xưa thời tiết cũng lạnh hơn, những năm 2007 bắt đầu xa nhà đi học và em kiểu rất thích về nhà vào mùa đông, đi xa mỗi lần nghe Phố mùa đông thì rất nhớ nhà. BMT giờ phát triển quá anh, không còn như trước nữa rồi, chiều với sáng là cũng kẹt xe tè le. Anh là ngươi BMT đúng không ạ?
    --- Gộp bài viết, 07/09/2024, Bài cũ: 07/09/2024 ---
    xem mấy hình ảnh cảng HP thấy bão lần này quá khủng khiếp ạ
    Last edited: 07/09/2024
    Magnoliapink, trabac, Tedd6 người khác thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.277
    Bão mà vào ban đêm sẽ mệt và thiệt hại hơn nhiều
    Magnoliapink, Tedd, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  6. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    8.712
    Mong mọi người đều bình an qua cơn bão :x
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.415
    Cat ở Buôn Mê à?
    Tầm 2007 vẫn còn rất vắng vẻ nhể?
    Hồi đấy mình mượn xe máy đi thác Dray Sap, nghiêm chỉnh đội cả mũ bảo hiểm nên chắc conan bắt thóp dân lạ ở đâu đến đây, vẫy vào kiểm tra vu vơ bị lỗi không mang giấy đăng ký xe, ngại gọi điện cho người thân nên đưa chú 2 lít, chú trợn mắt sao nhiều thế, anh là nhà báo định gài tôi đấy à, nói mãi mới dám nhận =))
    Mình nhớ là nhiều bướ.m, ra đến sân bay vẫn thấy bướ.m hàng đàn.
    Magnoliapink, viettran74, Tedd4 người khác thích bài này.
  8. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.939
    dạ, em ở BMT ạ. Conan ở BMT hay Daklak, Daknong cứ gọi là ở cái tầm dân bản địa hay dân nơi khác đến cũng sợ thui a, slogan chắc là ăn ăn ăn ăn hết cỡ khi có thể Hum 30/4 nhà e đi quốc lộ 27 ( đường sang Đà Lạt) vẫn thấy đang biển chạy 60 mừ xuống 1 đoạn dc các anh vẫy vào kêu chạy quá tốc độ mà chồng em lái có 47, các anh bảo tụi em ở nơi khác tới nên không để ý kĩ biển báo có biển báo 40km nữa, lần sau đi nhà e nhìn lại thấy biển 60km và sau đó là biển báo 40km bị che khuất cách biển báo 60km chắc 2m :))) nếu đi không nhìn kĩ cũng không thấy. Sau em hỏi ra dân ở đó kêu đó là cái bẫy luôn đó vì khúc dưới kia có làm đường tránh họ thay biển báo tốc độ nhưng k gỡ biển báo cũ Conan ở đây được cái hoạt động chăm lắm ạ.
    Anw a Xù là cựu học sinh trường Bosworth phải hơm
  9. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.724
    Đêm nay em ko ngủ cụ Thật ạ.

    Số người chết do bão tăng rồi.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.992
    Nhắc BMT , nhớ một comment xưa. ( Comment mà @Ube989 bảo là thích hình ảnh của đàn heo vùng sơn cước. Lâu rồi ko thấy Ube989 nhỉ ? ).
    Tìm và post lại, gợi lại kỷ niệm những chuyến đi Tây Nguyên :
    .
    "... Tôi thích nhất là thịt heo của người dân tộc vùng cao nguyên , vùng núi miền Trung ...
    Vài lần , tôi du ngoạn , dạo bộ các buôn làng ... ở Buôn mê Thuộc, Pleiku , Kontum , vùng núi phía Tây của Q Nam , Q Ngãi ... Những đàn Heo , một mẹ , bảy , tám heo con ... Rong rủi trên nương chiều ... Tha thẩn trong vườn trưa nắng... Vườn tược chẳng rào dậu gì cho vướn víu ... Vườn này , hầu như mờ nhạt ranh giới với vườn nhà kia ... (Chắc do BĐS còn rẻ bèo , ko quan tâm ranh giới sở hữu , nhỉ ? Hi hi... Hoang dã ghê ! Thiên nhiên ghê ! Thiên đường thật !!! ) .
    Quay lại với đàn heo . Heo mẹ chỉ nặng tầm 20kg ... Đàn con , đứa nào đứa nấy tầm 4-5 kg chi đấy ... Hình như , lớn thêm chút, khoảng 7-8 kg là chúng sẽ rã đàn sống độc lập. Không biết heo mẹ có làm lễ thành niên cho chúng không ? Chúng xinh lắm ! Cái mông cong cong . Cái lưng thon thả và gãy trũng xuống . Lưng đen nhưng bụng trăng trắng , tròn tròn , dài dài theo thân . Đầu rất xinh , từ đôi mắt nhiều tròng đen , cho đến cái mõm ngắn dài vừa phải . ( Chứ ko quá dài như heo rừng , hay quá ngắn của một vài giống năng suất cao thường thấy ...) .
    Với tôi , hình ảnh một Gà mẹ và đàn con từ lông tơ cho đến lúc mọc rõ đuôi tôm ... Đẹp tuyệt ! Rất gợi cảm ! Rất Dễ thương !
    Thì một đàn lợn vùng núi , trung du như nói trên cũng rất đẹp , gợi cảm và gợi thương mến đến lạ !
    He he... Càng thương mến ... Khi mà một bửa heo luột , heo nướng ... từ giống heo ấy, nó thơm ngon đến lạ lùng !
    Thôi , không dám nói tiếp ! Thèm quá ! Lại Đi Tây Nguyên thui !!! ..." . @};-@};-@};-:drm2:drm3
    Ube989, tanloc1888, trabac6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này