Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

68 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1249718 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.920
    Dần dà lại quay về thời xưa, nghỉ tết đúng 3 hôm thôi, 30, 1, 2

    Nghỉ nhiều quá đứt gãy hết
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.275
    Thổ đu phần lớn hàng quán vẫn đóng.
    Nội thành đến giờ này vẫn đang bình yên vì đám giặc lái còn đang bám đít nhau bò từng mét trên cao tốc chưa đổ bộ vào được thành phố.
    Các chốt thổi cồn đã mở cửa phục vụ nhân dân, tuyền thấy phục vụ xe máy không à, ê tô lướt qua bị khinh như mẻ không đuợc ngó ngàng :-"
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.636
    Thay đổi rồi
    Lúc này không thấy đưa tin tào lao khỏe mẽ kể cả trên Facebook, bố bảo cũng không dám
    Mình biết nhiều thứ lắm đám đó ngán rồi
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.920
    Người thường với người điên:

    MỪNG TUỔI
    Hắn là khách quen của quán mình suốt 5,6 năm nay. Đầu bù tóc rối, râu ria um tùm, quần áo lấm lem, tay chân đen sì. Hắn lang thang khắp mọi nẻo đường nhặt vỏ lon vỏ chai bán lấy tiền. Nghe nói hắn người Hưng Hóa, từng học rất giỏi, đỗ đại học, nhưng không hiểu vì lí do gì mà trở thành người tâm thần như thế.
    Hắn thường vào quán mình mua nước uống, mùa hè nóng nực thì mua bia. Trước khi vào quán mình, hắn thường để chiếc bao tải đựng vỏ lon chai dưới mương cứng, cách quán mình một khoảng rất xa. Ngồi uống nước xong đứng dậy, mấy cái vỏ lon nước hay bia của hắn xếp ngay ngắn trên bàn đá. Mình từng nhắc hắn: Em cầm mấy vỏ lon đi. Nhưng hắn lắc đầu. Lịch sự đến thế là cùng.
    Người qua đường vào quán mua hàng thấy hắn nhếch nhác ngồi đó mua cho hắn cái bánh hắn không nhận, cho hắn vài chục hắn không nhận. Cô hàng xóm bán hoa quả cho hắn mấy quả cam, hắn để lại không lấy. Cho bánh rợm, hắn cũng không nhận.
    Đêm giao thừa, hắn mua hộp chả nướng đến ngồi đó gọi hai lon bia lạnh ngồi uống và mua thêm một chai rượu vodka nhỏ đem theo. Mình lấy hết can đảm hỏi em bao nhiêu tuổi. Hắn từ tốn trả lời em không biết em bao nhiêu tuổi nhưng em sinh năm 1982. Xòe mớ tiền lẻ nhăn nhúm từ tiền bán phế liệu ra, hắn đếm đủ trả cho mình. Lần nào cũng trả đủ không thiếu một nghìn.
    Chưa bao giờ trong lòng mình có một chút mảy may thương hại hắn. Mình xem hắn như bất kỳ khách nào của quán. Mình chỉ bán rẻ hơn một chút thôi. Vì mình sợ, nếu mình cho hắn thứ gì đó, sẽ làm tổn thương hắn, khiến hắn không dám quay lại. Dù lần đầu tiên hắn vào quán, mình rất sợ hắn. Giống như bất cứ người lạ nào trông thấy bộ dạng của hắn đều sợ. Có lẽ hiểu được điều ấy nên hắn chỉ đến quán mình. Vì hắn không cần ai thương hại, không cần ai bố thí.
    Trưa mùng 1 tết, trưa mùng 2 tết gã đều đến, đều uống 2 lon bia và để vỏ lon đó, đi tới nơi cất túi phế liệu, khoác lên vai tiếp tục công việc. Tức là hắn không nghỉ ngày nào.
    Chiều nay hắn vào, cũng gọi hai lon bia, đi sang chợ mua miếng đậu phụ về uống. Mình từ nhà đi ra, hắn thò tay vào túi áo móc ra mớ tiền bằng những ngón tay đen sì, chọn lấy hai tờ tiền mệnh giá 10k sáng sủa phẳng phiu nhất đưa bằng hai tay cho mình và nói. Năm mới em mừng tuổi chị. Mình ngạc nhiên, phân trần. Chị lớn rồi không phải mừng tuổi. Hắn cười. Em mừng tuổi chị để chị may mắn. Mình đành nhận.
    Uống xong lon bia, hắn hào sảng như mọi khi gọi to "chị ơi em thanh toán tiền bia". Mình đi ra, vỗ nhẹ vào vai hắn. "Nay tết, để chị mời em, không phải trả". Hắn nhoẻn cười ngại ngần cứ dí tiền vào tay mình, mình bảo. Tết mà, chị mời em. Hắn chắp tay. Em cám ơn chị nhé. Rồi lũi cũi bước đi.

    By tống ngọc hân
    --- Gộp bài viết, 01/02/2025, Bài cũ: 01/02/2025 ---
    Có mạng XH cũng hay, chưa được tự do giám sát phản biện, nhưng các cấp các ngành cũng rén, làm ăn tử tế dần
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.636
    Tuấn sau mình ra ngân hàng có quà nữa
    Về chứng khoán chỉ nên vặt anh lái thôi , vặt nhuyễn , cộng lại ngon lắm
    Không nên nói các anh í biết điều mình biết vì các anh sẽ thay đổi cách oánh
    Các anh í oánh dòm ra ngay mà
    --- Gộp bài viết, 01/02/2025 ---
    Hà nội tp hcm kẹt xe rồi
    Bà con ngán kẹt xe nên lên sớm
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.741
    2 hôm nay đang hóng vụ bún ziêu "đùa" 400k/bát ngay bạch mike phố, he he he
    Nhớ phố này xưa lắm hàng quán ăn vặt trong ngõ lắm, giá cả phải chăng, thế mà sao giờ có chủ hàng bún ziêu ngày tết đùa zui zữ ghê, làm quả dẹp tiệm đầu xuân thật là hết xảy :)
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.275
    Văn hoá thổi giá ngày lễ thì quá nồng nàn rồi.
    Hôm 29 vào quán cà phê Nghiền hay Nghiện gì đó, tăng mẹ 50%.
    Bảo sao lại thế, mài thèm tiền thì mài mở cả tết tao đi qua thấy thì vào chứ có viết tâm thư xin mài phục vụ đâu mà lại vịn cớ chặt chém? Quán quen tao người ta còn free tri ân ly cà phê tất niên kìa.
    Nó lườm lườm méo nói gì, đặt phịch cái cốc giấy sặc mùi tạm bợ nhôm nhoam nhà kê trước mặt. Ngứa cả mắt :-s
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.741
    Sao em ko thấy bạn khách ấy điên tẹo nào nhể :)
    Thấy bạn ấy dễ thương :)
  9. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.922
    Còn cả vụ 60 N Du nữa chị. Trên mạng đang mắng cho tung tóe hết cả.
    Tự nhiên em thấy thèm bún riêu thế cơ chứ. :)
    Cua thì chưa mua được, đành nấu bát bún cà chua ăn cho đỡ háo. :)
    Vuthanhnguyen, ConKhiNho, zug3 người khác thích bài này.
  10. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.322
    Xuân mới vào nhà cũ @};-
    Mưa chào cả nhà Tản mạn :)
    Mưa chúc cả nhà một năm bình an, sức khoẻ dồi dào, công việc chăm bón và gặt hái Chứng nhiều thuận lợi nhé @};- @};- @};- @};- @};-
    tranvi101, ridd, Vuthanhnguyen5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này