Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jan 9, 2025.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Vịt Ốm thì kiếm gà trông chứ nhỉ Clara.
    Xưa , Ông bà lấy trứng Vịt cho ổ Gà nó ấp đấy.
    Vậy, Vịt ốm, Gà Chăm... hehe
    Clara21 likes this.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Kỳ Vọng Có, Nhưng, Trên Nền Vĩ Mô đang có những Cú Shock Nhiệt và cả Shock Cơ Học Kinh Dị Lắm. Rắn 2 Đầu.

    FBV nghĩ, Năm nay, Nuôi Chó là Ngon, Chó Sẽ Canh được rắn 2 đầu đó bác Gái.
    Nhớ, dành nguồn lực năm nay Chăm Nuôi Chó nhé. Chó Sẽ Mập và Canh Cửa Lưỡng Đầu Xà Rất Tốt.
    Mời Bác Gái cùng cả nhà xem và ngẫm
    Clip 1


    Clip 2

    Clara21 likes this.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,416
    Vầng, gà Clara đây chứ còn kiếm đâu nữa anh =))
    Trưởng kíp trực chiến: gà Clara
    Phó ttưởng kip kiêm chân sai: 1 thau nước ấm đâu, lấy cái khăn kia cho gọn & công năng, gom 2 bộ đồ & áo khoác để bất ổn là vào viện luôn nhá, ăn cơm trc đi nhưng đừng quen tay mở bia đấy vỉ còn lái xe khi cần vào viện - ok,

    Đứa này ăn xong tới phiên đứa kia ăn, lại canh giờ đo nhiệt độ, hạ sốt, các kiểu, xong! Kể ra va lung tung cũng nhàn :)
    Binh Yen, giavanchuakhon and FBV like this.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,861
    Không có gì thực đúng hay thực sai , chỉ có sự phù hợp ...
    Vậy nên , BY thấy cũng không thể nói ngày Lễ tình nhân 14/2 là vô bổ hay không cần socola hoặc hoa hồng , rồi thì là mà ngày nào cũng là Lễ tình nhân rồi nên chẳng cần ... :D
    Nên chăng chỉ khi phải lựa chọn , ta mới cần điêu trọng yếu hơn. Còn mà có thể được , BY vẫn muốn chọn " một bờ vai để gục vào khi mệt, một lồng ngực dịu dàng để áp má vào khi ngủ, một bàn tay giấu trong túi áo để chờ ủ ấm tay bạn khi cùng nhau đi dạo tối mùa đông ..." và một buổi tối thật lãng mạn và đáng nhớ cho những ngày kỷ niệm nếu như không quá khó khăn gì để có buổi tối như thế :D.

    Sự phù hợp như Clara chị ủng hộ hoàn toàn vì " Nay bận nên ko có ctrinh gì, chả quà cáp gì vì hoa mới thay, sô cô la tết còn khá nên ở nhà ..." thêm vào đó , chuẩn bị bữa tối đơn giản nhanh gọn cùng chai vang , vừa nhâm nhi vừa nghe những bản nhạc lãng mạn , rồi... đi ngủ sớm thì xem như cũng là buổi tối đáng nhớ nhân ngày 14/2 còn gì :D hay tương tự ngày sinh nhật hoặc bất cứ một ngày kỷ niệm nào khác .

    Chúng ta , không ít người có thói quen nghiễm nhiên nhìn vào một mặt nhược điểm để chọn mặt kia kiểu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" là khi phải lựa chọn chỉ được có 1 mặt tốt sẽ chọn gỗ tốt và nước sơn xấu chút không sao , nhưng nếu cả gỗ và nước sơn đều tốt thì còn gì bằng , tại sao không chọn cả hai ?! :D
    Với con người cũng thế , khi cần phải lựa chọn dĩ nhiên sẽ chọn "tấm lòng" kiểu như "thô nhưng thật" , "không đẹp nhưng có tài và có tâm" , và vô tình lại thích và tôn vinh những kiểu người như thế . Tại sao không là "tinh tế và thật" , "vừa đẹp vừa có tài lại có tâm" ... để người nào "thô mà thật" sẽ không tăng trưởng cái "thô" mà phải sửa cho bớt thô đi , còn ai có tài và có tâm nhưng xấu sẽ phải chăm chút cho "đẹp hơn , duyên dáng hơn" ...:D

    BY tuy xuề xòa dễ tính và luôn có quan điểm "nhìn vật là ở bản chất , nhìn người là tấm lòng " , còn những thứ khác chỉ là thứ yếu .
    Cơ mà là khi cần chọn lựa chứ cơ bản phải luôn có tinh thần cầu tiến vì cuộc sống là tiến lên , con người cần luôn hướng đến Chân - Thiện -Mỹ như một thông điệp bất di bất dịch . Vì thế , nên chăng những gì không quá khó và có thể thay đổi được để tốt đẹp hơn thì cần phải cố gắng mà thay đổi bởi ý chí này cũng chính là một phần "tấm lòng" đối với những người yêu thương quý mến mình và đối với cuộc đời..
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,247
    - Quote lại - Chứ ko phải Reply - Là để tiện cho việc đọc lại .
    - Comment quá giá trị ! ( Nội dung của comt có tác dụng để theo đó một cách lâu dài ! ). Và vì đã là giá trị và lâu dài, cho nên không có lực lượng khách quan nào cản được cái diễn tiến ắt phải của nó. ( Trừ một vài biến cố bất khả kháng với độ lớn nhất định ...).
    - Comment trước đó của VTN viết ở dạng MẬT NGỮ . ( Tức bắt chước kiểu dạng bí ẩn, cần luận giảng mới đủ nghĩa ...) . Thế mà BY vẫn nhận ra và diễn dịch khá cụ thể ... Như một chuyển thể thông dịch vậy ! Rất tâm đắc về điều đó !
    ****
    ( Muốn nói thêm chút ... Về một cuộc chơi rất thi vị :
    Chúng ta thử rà soát xem, trong 3 tháng qua, chia đôi thời gian trước và sau bàn giao TT Mỹ ... Thì tổng dữ liệu quan trọng - hoặc thế giới quan tâm - Thuộc Mỹ bao nhiêu ? Thuộc Nga bao nhiêu ? Thuộc châu Âu bao nhiêu ? ... TQ , Nhật Bản, Đông bắc Á ( khu vực địa lý này có cả Triều Tiên và Đài loan nhỉ ? ) có vẻ tần suất mờ nhạt ... Hình như " Họ - khu vực này - " hoặc lười nói, lười phát ngôn, lười quan tâm với chuyện thế giới ghê í nhỉ ? Hay là cố tình lười ?!! . Hi hi... Vietnam ta cũng " sẽ lười quan tâm và lười phát ngôn " như vậy . Sự quan tâm HÃY ĐỂ TRONG BỤNG MỘT CÁCH YÊN LẶNG . Dành thời gian cho công việc của NỘI TẠI nước mình ?!!! ...) .
    Tuyệt quá !!! Thiên văn ắt sẽ : " trong cả bầu trời đêm, thì phương Đông nhiều sao Sáng ?!! "...!:-w:-w@};-@};-:drm1:drm1
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Cụ còn nhớ chuỗi View năm ngoái của FBV:
    Thế giới, bước vào quá trình phân mảnh, tụ mảng....

    Và năm nay, Chính thức Tụ Mảng Max, quá trình này, là Đáy 1 vùng lồi lõm của đường cong, Nơi muh giao thoa đức gãy vĩ mô

    Vĩ mô 2025, Chính thức hình thành các cấu trúc phân đoạn, đức gãy, phân mảnh và Tụ Mảng.


    Xét bối cảnh VN, Về lý thuyết thì có vẻ hưởng lợi như cụ view, nhưng, thực tế, diễn biến sẽ ngược với những gì cụ kỳ vọng.
    Bởi, nền kinh tế trống hoát, toang hoang như nhà trống hậu covi đến nay. 1 Nền Kinh Tế nếu vận hành ko đúng phương pháp, sẽ đức gãy sụp đổ vì lòng tham chính thức trước kỳ đại hội sắp tới.
    phiphuong69, Teppi276 and Clara21 like this.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Yêu thì ngày nào chả phải yêu, yêu thương là TỰ NHIÊN ngày nào cũng có, ko đợi ngày valungtung
    Binh Yen, Vuthanhnguyen and Clara21 like this.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,966
    Sau đại hội đảng 2026 sẽ là thời hoàng kim dài của vn sau cú chững lại vì bứt phá quá mạnh mẽ của nền kinh tế sau đổi mới 1986

    Sự chững lại 10 năm vừa rồi chẳng phi lý, kinh tế lớn nhanh 1 cách kinh hoàng như thế, quá đột ngột, không thể không dừng lại để tiêu hóa và chuẩn bị nhân tài vật lực cho cú vượt xà mới tiếp theo

    1986 đến 201x từ đói khát cận kề cái chết trở thành nước Top của TG về đột biến từ nước nghèo đói thành nước phát triển dưới trung bình

    Từ 2026-2050 sẽ thành nước phát triển trung bình

    Cơ vận đang rất sáng sủa
    Last edited: Feb 15, 2025
    hainq470, Binh Yen, Clara21 and 3 others like this.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,966
    Vnexpress mà em
    Con ốm mà có cả 2 bố mẹ cùng chiến đấu, thì cũng là cảm giác mãi mãi đọng lại hạng Top của cuộc đời

    Thật viên mãn

    - đứa con, mệt mỏi đau nhức khó chịu, hé mắt là thấy cha mẹ đang lo lắng tất bật ân cần, thật là cảm giác An toàn lưu trữ hết cuộc đời, và là bài học trực quan cho cuộc sống của con sau này

    - chồng và @Clara21 tuy mất đi một cú chiến đấu long trời lở đất nhân va lung tung vì mệt mỏi và chua lòm mùi mồ hôi, nhưng cùng nhau chứng kiến sự hồi phục của con thì hạnh phúc nào bằng

    Máy bay bà già còn đó, phi công còn đó, không bay hôm nay, mai bay lo gì
    luxor, LINHPLC, Binh Yen and 3 others like this.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    cụ có nghĩ rằng VN sau 2026 nếu còn cái cách chưởi tư nghĩa và tự hào lịch sử thắng đế quốc sài lang, thì VN sẽ từ 1 nước Trung Bình Kém, Thành Trunh Bình Yếu?

    Bởi vì, học lực kinh tế VN là do Tư Bản Đế Quốc Sài Lang chúng đánh giá, Ta muh còn chưởi với tự hào thì nó cho xếp loại ta từ TB Yếu xuống Trung Bình Kém luôn ấy chớ. Cụ có nghi nghi như vậy hok? haha
    Teppi276 and Clara21 like this.

Share This Page