Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jan 9, 2025.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Máy bay, phi công này, đem bảo tàng trưng bày bán vé thu tiền tấn chứ chả chơi
    Clara21 likes this.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,247
    - Chia sẻ nỗi niềm trong ngày Valentine với nhiều goá phụ Ukr và Nga nữa .
    - Họ Thật đáng thương. Và nhân văn ở chỗ xem rằng chia ly khổ ải là số phận, là thân phận của họ. Trong khi SỰ THẬT thì đáng lẽ PHẢI LÀ DO LỖI LẦM CỦA GIỚI LÃNH ĐẠO QUỐC GIA CỦA HỌ .
    ( Câu viết in hoa , thì giới LĐ hãy nhận, đừng cãi !!! Càng cố cãi sẽ càng tồi tệ, tội ác càng sâu ! ).
    https://vnexpress.net/valentine-cua-nhung-goa-phu-ukraine-4849859.html
    Binh Yen and giavanchuakhon like this.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,349
    Vang sjc và PNJ bán giảm rồi
    Để cuối tháng dòm xem sao
    Clara21 likes this.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,416
    Chuẩn roài anh, anh cứ phát biểu như vầy để em cảm thấy anh ko bị sầu riêng rụng trúng người :)
    Để đọc còm anh thấy cute :)
    Nhưng chị Bình Yên nói chuẩn, linh động giản dị dung dị nhưng khi nào thấy đã xuề xoà hơi hơi lâu rồi thì phải, thế thì phải khua khoắng lên cho êu đời :)
    Vầng, nhịn ăn nhịn mặc mua giấy kẻo lúc chẳng có gì sất trên chính quê mình :)
    Nghĩ thế mà em ko nhịn đc cà phê, ko có cà phê người ngợm nhạt nhẽo ngâu ngâu :)
    Binh Yen and giavanchuakhon like this.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,349
    Chủ nghĩa xã hội có vài nước đánh giá ai nghe
    Muốn thoát nghèo cũng khó
    Tự hào đánh thắng dần vào dĩ vãng
    Chiến tranh bây giò khác xưa nhiều lắm
    Địch đâu đến gần đâu
    Lạng quạng nghèo luôn
    Teppi276 and Clara21 like this.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,966
    không còn gì chuẩn hơn

    khi có chiến tranh, lỗi lầm đều do lãnh đạo quốc gia tại thời điểm đó, không bao giờ khác được, chiến tranh không tự dưng nổ ra bao giờ

    và người dân, ở đâu cũng vậy, chỉ biết đổ cho số phận, chứ biết đổ cho ai bây giờ, có chăng nước bị xâm lược thì còn có nước đi xâm lược để chửi
    Vuthanhnguyen, Teppi276 and Binh Yen like this.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,966
    yên tâm đi

    kỷ nguyên thứ 2 sau kỷ nguyên đổi mới sắp tới rồi, sau đại hội đảng 2026 thôi

    sài ghềnh đang rục rịch lấy đà để khởi động roài
    --- Gộp bài viết, Feb 15, 2025, Bài cũ: Feb 15, 2025 ---
    quá chuẩn
    chiến tranh bây giờ toàn do Nước giàu nó ấn vũ khí cho nước ngâu tẩn nhau thoai
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,416
    Ơ này, nay từ lúc ngủ dậy ra ngõ ăn sáng kiêm ăn trưa tới giờ ngồi cà phê đọc còm anh Hổ cứ thấy là lạ hơn mọi khi, he he he
    Đúng roài, cho đi mà ko nghĩ là ban phát, cũng chả đòi hỏi gì, thứ vốn dĩ có sẵn để cho đi, ko cho đi thì cũng chỉ để muối dưa cho khú mà thôi, nghĩ thế để ta ko đề cao thứ ta cho đi. Chính vì thế mà cho như ko cho, tự nhiên như vốn dĩ nó thế, ko phải là thứ ban phát rồi đòi/mong sự hàm ơn.
    ơ đấy, anh Hổ đã lợi hại trở lại, đoạn Bố Già kia chất đấy anh, he he he
    Vào hội U50 là thấy khác rồi anh ạ, khác suy nghĩ, khác sức khoẻ, nói chung rất nhiều thứ khác.
    Anh ra đường đạp xe có gái rượt theo hỏi đường chứ em ra đường chả thấy zai nào hỏi đường luôn, ha ha
    Ngẫm lại(già hay ngẫm lại :) ) rồi xâu chuỗi lại thì thấy bản thân mình may mắn, những gì đọng lại trong em tới giờ vẫn là những khoảnh khắc hay khoảng thời gian đáng nhớ và tự dưng cứ nhớ một cách vô thức về ông bà mình, bố mẹ mình để rồi tự mình cũng nghĩ và phấn đấu làm như vậy cho con cái mình.
    Thứ ông bà bố mẹ cho em ko phải là tiền, là vật chất, có những thứ tần tảo và tình cảm mà ko cần thuyết giảng dài dòng đạo lý. Chính cuộc đời họ, cách mà họ sống là bài học cho mình. Cũng chỉ là các việc mà bao pama khác vẫn làm thôi, giờ làm cho con, rồi con nó cũng tự xoay sở cs của con sau này khi con biết con trân trọng thứ gì & đặt cái gì vào sự ưu tiên trong đời con. Vậy là đủ, ko giàu cũng thấy bình an viên mãn :) Trụ đc với đời đã là tốt lắm rồi :)
    he he he, thôi thì cũng chả long lanh như sách truyện tỉu thuyết gì đâu anh. Nhưng khi nhận ra rằng hoá ra có đứa chịu đựng đc kẻ khùng điên như mình và xem qua thấy nếp sống gọn gàng sạch sẽ là chốt đơn chứ cũng chả mộng mer gì :)
    Lại ơn số vì tới lúc nhận ra rằng, chịu đc nhau và nhượng bộ đc nhau ở những "điểm mù" xấu nhất trong bản ngãi mỗi người là điều rất khó, thứ mà tiểu thuyết kể lể lọ chai họ ko nói tới. Bởi vì tiểu thuyết thường kết chuyện ở đoạn viên mãn nhất rồi mà. Còn đời thường thì đoạn kết của tiểu thuyết mới chỉ là đoạn mở bài mà thôi, he he
    hainq470, FBV, Vuthanhnguyen and 2 others like this.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,966
    chuẩn rồi

    - cuộc sống là tập hợp các khoảnh khắc mà

    - thực tại cuộc sống luôn khắc nghiệt và cần nhiều nỗ lực để vượt qua và đi đến cuối con đường.

    trong nhiều thứ vũ khí giúp ta tiêu diệt kẻ ngáng đường, thì Ước mơ viển vông và cổ tích, luôn là thứ vũ khí đáng giá nhất

    đừng tiêu diệt Ước mơ, kể cả Ước mơ hão huyền của chính ta, người xung quanh, con cái ta....vì đôi khi, chỉ vì các Giấc mơ hão huyền đó mà chúng ta không gục ngã hoặc đã gục ngã rồi lại vịn vào Hão huyền để đứng dậy và đi tiếp
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,349
    Thời gian đi nhanh lắm quay đi quay lại hết tháng mình già hơn
    Mình thấy cái gì bác tổng với bác thủ đều nói cấp dưới đâu rồi
    Tinh gọn hay dẹp bớt nên mạnh hơn nữa và bớt thổi
    Để lùm xùm là do mình mà
    Lạng quạng nghèo luôn chẳng ai để ý vì thằng nghèo nào cũng hôi và tránh xa
    FBV, Vuthanhnguyen, Teppi276 and 4 others like this.

Share This Page