Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 00:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1231528 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Tất cả, Chỉ là 2 địu nhảy
    1 Điệu nhảy Cha Cha Cha của Thượng Đế và 1 Điệu Nhảy Lam Ba Đa của nhân loại thôi.

    Cụ già có bao h nghe đến: Vũ Điệu Của Thượng Đế chưa?
    Clara21 thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.349
    Thì sĩ Bùi Giáng ở dơ hôi lắm
    Thằng nghèo nào cũng hôi
    Clara21FBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Tào Phi (187 – 226), tự là Tử Hoàn, là người huyện Tiêu thuộc nước Bái. Là con trai thứ hai của Tào Tháo, do Biện thị sinh ra, trong cuộc chiến tranh chấp quyền thừa kế, đã chiến thắng người em trai Tào Thực vốn có tài văn chương vượt trội. Năm Kiến An thứ 16 (năm 211), Tào Phi được Tào Tháo lập làm Ngũ quan Trung lang tướng, Phó thừa tướng, cho trấn giữ Nghiệp Thành. Trong thời gian đó xảy ra việc Điền Ngân, Tô Bá ờ Hà Gián làm phản, lúc ấy Tào Tháo đi đánh Lương Mã Siêu, Hàn Toại ờ phía tây chưa trở về, vì thế Tào Phi đích thân chỉ huy quân đội, dẹp yên được cuộc phản loạn này, dần dần giành được sự yêu mến tin tường của Tào Tháo. Đồng thời Tào Phi còn sử dụng nhiều mưu kế, được sự giúp đỡ của các đại thần như Tư Mã Ý, Ngô Chất, nên được lập làm Vương Thế tử. Năm Kiến An thứ 22 (năm 217), Tào Phi được Tào Tháo lập làm Ngụy Thái tử. Tháng giêng năm Kiến An thứ 25, Tào Tháo qua đời, Tào Phi kế vị trở thành Ngụy Vương. Tào Phi kết tội Tào Thực không tham gia lễ tang, ép em trai phải làm được bài thơ trong vòng bảy bước chân, ý muốn sát hại Tào Thực. Sau đó lại chiếm đoạt một cách thuận lợi binh quyền của một người em trai khác là Tào Chương, cuối cùng Tào Phi đã kế thừa chức quan và tước vị của Tào Tháo, ngồi yên ờ ngôi vị Ngụy Vương. Ba tháng sau, trong cung điện của Hán Hiến Đế ở Hứa Xương, Hoa Hâm cùng các quan văn võ vào triều yết kiến Hiến Đế. Hoa Hâm tấu rằng: “Từ khi Ngụy Vương tự lên ngôi đến nay, đức hạnh bao trùm khắp nơi, thi hành điều nhân đến vạn vật, xưa nay không ai sánh kịp, cho dù là Đường Ngu thời thượng cố, cũng không thể hơn. Vừa đây quần thần mở hội nghị, nhất trí cho rằng mệnh vận trong thiên hạ của nhà Hán đã kết thúc, mong bệ hạ hãy làm theo cách của vua Nghiêu vua Thuấn, nhường núi sông xã tắc cho Ngụy Vương. Như vậy trên sẽ hợp với ý trời, dưới sẽ hợp với lòng dân, mà bệ hạ lại có thể yên ồn mà hưởng phúc thanh nhàn!” Hiến Đế kinh hãi biến sắc, mãi không nói được gì, một lát sau mới khóc mà nói rằng: “Trẫm nhớ Cao Tố vung cây kiếm ba thước, chém rắn khời nghĩa, dẹp Tần diệt sở, tạo lập cơ nghiệp, đời nối đời, đã được bốn trăm năm rồi. Ta tuy không có tài, nhưng cũng không có lỗi lầm gì, lại càng không có tội ác, sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ cơ nghiệp tổ tông như thế được?” Vương Lãng tâu rằng: “Từ xưa đến nay, có hưng vượng ắt sẽ có tàn phế, có thịnh ắt có suy, làm gì có nước nào không bị diệt vong, gia tộc nào không bị phá bại? Nhà Hán truyền đòi đã bốn trăm năm, kéo dài đến đời của bệ hạ thì khí số đã hết, nên sớm rút lui, nếu chậm trễ sẽ có biến cố”. Hiến Đế bèn khóc lớn, đi ra cửa nhìn, thấy đến mấy trăm người mặc áo giáp cầm giáo mác, đều là binh lính nước Ngụy, liền khóc mà nói với quần thần rằng: “Ta muốn trao thiên hạ cho Ngụy Vương, may ra giữ được chút hơl tàn, để sống hết tuổi trời”. Bèn ra chiếu thư, nhường thiên hạ cho Tào Phi. Mùa đông năm ấy, Tào Phi phế truất Hán Văn Đế, tự lập làm Đại Ngụy Hoàng Đế. Lịch sử gọi là Ngụy Văn Đế. Vào ngày cử hành nghi thức lên ngôi, Tào Phi lên đàn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, Hán Văn Đế Lưu Hiệp đem ngọc tỷ tượng trưng cho quyền lực hoàng đế dâng hai tay trao cho Tào Phi, sau đó đến lượt các quan, bái lạy Ngụy Văn Đế lên ngôi. Sau khi nghi thức kết thúc, Tào Phi phong cho Lưu Hiệp làm Sơn Dương Công. Trong vùng đất được phong, vẫn theo lịch pháp của nhà Hán, cử hành lễ tế trời đất ở ngoài kinh thành theo nghi thức của thiên tử, khỉ dâng thư lên hoàng đế có thể không xưng thần. Tào Phi lại truy tôn ông nội là Tào Tung làm. Thái Hoàng đế, còn cha là Tào Tháo làm Vũ Hoàng đế, tôn xưng mẹ là Biện thị làm Hoàng Thái hậu. Đến đây, Tào Phi đã hoàn thành đại nghiệp thay đổi triều đại.
    Clara21phiphuong69 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.977
    Nhiều khi

    Số phận là cái gì kỳ cục mà không thể phủ nhận

    Cùng là đất nước, mà mẽo thì thiên niên vạn đại ai cũng khen cũng nức nở ú òa và cố tu tập để mong được là công dân mẽo

    Nhưng nước khác, thì ai cũng chửi, gặp là chửi, có khi còn chẳng biết nước đó ở đâu, họ có đóng góp hay phá hoại trái đất không

    Nước ta, cũng đã từng bị ép, phải tẩn căm bốt, và bị thế giới tẩy chay vì xâm lược, bản thân đất nước thì lầm than thấy rõ sau cú đó, tiếng xấu và hậu quả của mọi cú xâm lược, chẳng bao giờ nhẹ cả

    Nhưng, bác 3 không thể làm khác được, mang tiếng thì cũng phải tẩn

    Pu cũng vậy thoai, những người như pu như bác 3 luôn là của hiếm của dân tộc họ

    Sau lý thường kiệt, thì mỗi bác 3 dám tát thẳng mặt tàu, vãi bác 3

    Để đỡ hiểu nhầm cho những ông bà không thích sử, thì bê ét bô nút
    Bác 3 này là bác 3 vĩ đại, nót ntd, 3x của lò đốt
    --- Gộp bài viết, 15/02/2025, Bài cũ: 15/02/2025 ---
    https://fireant.vn/bai-viet/dang-ch...ia-eu-doa-ngung-trung-chuyen-khi-dot/30622089
    Last edited: 15/02/2025
    hainq470, Clara21Choi268 thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.862
    Ơ kìa. BY cũng tiếp theo mạch ý của Clara là hôn nhân nên không nên há miệng chờ sung đó mà . :D Bởi vì , vẫn có một số quan điểm mong chờ và đòi hỏi dựa dẫm quá nhiều để rồi khi sống với nhau một thời gian , không được như ý sẽ sinh thất vọng . Chưa kể , thời gian ngắn thì đối phương có thể vui vì thâý mình quan trọng nhưng vc sống với nhau dài lâu , đâu thể lúc nào cũng lo được cho người kia sẽ sinh áp lực và mệt mỏi .

    Người Việt ta dùng từ rất hay khi gọi Vc là "người bạn đời" tức là người bạn đặc biệt nhất luôn kề vai sát cánh đi chung suốt cuộc đời , vui buồn sướng khổ gì cùng chia sẻ và gánh vác.
    BY ủng hộ quan điểm tự lực và không dựa dẫm của Clara cũng là bởi ai cũng phải có trách nhiệm cao nhất với bản thân , sống vui vẻ sẽ đỡ tạo áp lực cho người bạn đời của mình , mới có sức đi đường dài được . Chưa kể , bản thân sống có giá trị , biết yêu thương và chăm sóc chính mình mới có thể yêu thương và chăm lo tốt cho người khác chứ .

    Bác già đừng lo , con người ta dù thể lực khỏe hay dù tài giỏi dù vững vàng mạnh mẽ đến mấy thì ai chẳng có lúc vui - lúc buồn , lúc mạnh khỏe hay ốm đau , lúc thành công và cả thất bại , yếu đuối và cần người bạn đời vì tình yêu thương và trách nhiệm hẳn nhiên họ sẽ chung tay chia sẻ , chăm sóc lo lắng , yêu chiều an ủi động viên nhau chứ có ai khỏe mãi, vui mãi và thành công mãi đâu mà lo không có cơ hội chia sẻ chăm lo cho đối phương ? Và những "cơ hội" như thế , chắc chắn đối phương sẽ tranh thủ "tận dụng" nên sẽ càng làm kẻ kia cảm động . :D
    Chưa kể , trong sinh hoạt hàng ngày cũng thiếu gì cách thể hiện sự quan tâm chăm sóc nhau . Ví như bác Già có là người nấu nướng giỏi và đảm đương trong nhà thì bữa ăn , bác gái chỉ cần gắp cho bác một miếng thức ăn mà bác Già thích rồi nói bác "A" , xong đút vào tận miệng cho bác Già thì cũng sẽ mang lại ít nhiều sự vui vẻ ngọt ngào cho nhau ...:D

    Còn đương nghiên , trong cuộc sống dù là hôn nhân cũng cần có "nghệ thuật" ví như "chiêu trò" của bác Già cũng là một dạng nghệ thuật :D . Điều này sẽ tùy thuộc vào sự khéo kéo , tính cách và hiểu người kia thích gì mà mỗi người biết phải làm gì để cuộc sống hôn nhân phong phú trong sự bình yên vui vẻ hp , luôn thấy có trách nhiệm cũng như sự quan trọng và cần nhau với tình cảm dẫu có sâu lắng thì trái tim cũng không mất đi sự " thổn thức" những lúc người bạn đời có những lời nói hay hành động "đặc biệt đáng yêu "...:D
    Last edited: 15/02/2025
    hainq470, FBV, phiphuong692 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.977
    Quá chuẩn

    Già rồi rất hay đọc ba nháng ba chớp BY ơi

    https://m.facebook.com/story.php?st...m6y1M5vrhl&id=100006592205336&mibextid=09Vj1W
    Binh Yen, FBVClara21 thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.349
    Gấu mẹ của mùnh hơi nóng tính và nói khá nhiều
    Mình thì ngồi nghe là biết mọi thứ ra sao
    Chưa bao giờ giận nhau hay cãi nhau
    Gấu mẹ biết lo cho chồng con
    Ra ngoài chồng con ngon lành
    Binh Yen, Teppi276, Clara212 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.977
    Vợ nóng tính và nói nhiều là ngon đới cụ Thật

    Tụi mát tính hoặc không nói là nhọc lém
    Binh Yen, Teppi276, Clara211 người khác thích bài này.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.349
    Mình từ bé đã ít nói ngồi nghe quen rồi
    --- Gộp bài viết, 15/02/2025, Bài cũ: 15/02/2025 ---
    Ngân hàng nhà nước trả lời cử tri An Giang có nói vàng tiêu thụ trong nước chủ yếu từ nguồn nhập khẩu
    Mình sẽ nghĩ thêm
    Binh Yen, Teppi276, Clara212 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.272
    Băn khoăn mãi ... Rốt cuộc cũng không dám bấm Like này của FBV .
    ( Nghĩa là muốn bấm like lắm. Nhưng sợ hiểu nhầm là một biểu đồng tình . Vì theo góc nhìn của VTN thì FBV đang nhìn ngược Logic thực tế ).
    Làm gì có chuyện một cơ hội của một cái MỐC mười mươi tăng trưởng phát triển mà lại là " một nền kinh tế trống hoát, tang hoang như nhà trống"?
    Nếu đã từng trống hoát trước đây thì hiện tại là ít trống hơn.
    Nếu đã từng tang hoang trước đây thì hiện tại ít tan hoang hơn.
    Nếu đã nghèo trước đây thì hiện tại đã ít nghèo hơn, là thu nhập trung bình .
    Nếu chậm phát triển trước đây thì hiện tại là mới nổi, là lấy đà để mau chóng vượt qua ranh giới rào cản cái bẩy trung bình ....
    v.v.... và v.v...
    Gọn lại ,
    Ngắn gọn lại trong phạm vi hẹp - Với Vietnam , là phạm vi hẹp nhất, không đáng kể - Ấy là TTCK . Thì :
    - Tiền đã nhiều trước Tết . Đang nhiều thêm . Và SẼ CÀNG nhiều thêm , ngay trong năm nay - 2025 - .
    - Tiền nhiều thêm, nghĩa là nhiều hàng hoá sẽ tăng giá .
    - Trong đó, cổ phần cũng là một hàng hoá trên Ttck . Và nó " Bị nén " với cường lực lớn hơn so với các hàng hoá khác (*).
    Từ đó mà suy ngẫm mà hành động với một niềm tin dựa trên một cơ sở thực tiễn .
    ***
    Ps. Chỗ (*) ... Tức cái chữ NÉN ... Là một câu chuyện cần nói dài ... Dù đã nói ...
    Last edited: 15/02/2025
    ridd, Binh Yen, phiphuong695 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này