Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

1036 người đang online, trong đó có 414 thành viên. 06:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1232286 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.811
    "Đức năng thắng số".

    Em ko thích câu nói này bởi:

    1. Thừa nhận sự tồn tại của "số phận", em cũng ko biết có tồn tại "số phận" ko, nhưng có cảm giác, đôi khi nó gông cùm tư duy, suy nghĩ của con người.

    2. Dùng đức thắng số phận, cảm giác làm việc tốt với mục đích nào đó, hãy để việc Đức là sự phát ra từ tâm hồn mỗi con người, làm để tạo sự hữu ích nào đó.

    Hãy để tự do trong tư duy, trong suy nghĩ, để làm được những điều lớn hơn (đấy là em nói chung con người, chứ em, chưa thấy được làm gì lớn cả).

    Em idol anh Musk ở sự tự do tư duy, suy nghĩ. Nhìn cái video phóng tên lửa, thu hồi tầng đẩy thành công mà vẫn hưm mộ quá. anh Khổng mà tư duy tự do, vượt qua ngoài đạo Khổng thì thế nào nhỉ? Há há, tưởng tượng thử xem.

    Mặt hữu ích, mà hình như giờ mặt này hơi bị trội thì phải: người ta chịu khó làm việc "Đức" để cầu cải số phận. Hi hi hi. Này anh Hổ chịu khó nhìn ra ngoài sẽ thấy, phần nhiều, là thế.
    Last edited: 18/02/2025
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.458
    Em nghĩ rằng, tình hình chung (bối cảnh) mà anh chị em ta đang sống vài năm gần đây có nhiều biến động.
    Nào là uýnh nhau trực tiếp, nào là bắn nhao pòm pòm chỗ này chỗ kia, nào là tương tác bằng lời/mồm, rồi chì hết chiến tranh bom đạn tới chiến tranh thương mại, ... thật rối rem hết sức! Nhưng mà, có lẽ, loài ngợm là vậy, nếu nhìn lịch sử dài dài thì người toàn làm những thứ kiểu vậy :) Con người ngày xưa cũng trải qua những biến động chả kém gì bây giờ cả.
    Cá nhân mình chỉ là hạt cát, chả thay đổi đc gì, chỉ có thể gạn để ko hứng những thứ dấm dớ vào cs của chính mình.
    "Thái lai" thì ai cũng muốn cả, nhưng khi chưa có "thái lai" thì người ta mới có động lực, đạt đc "thái lai" rồi lại chán và sinh ra dấm dớ, đấy, lan man sa đà rồi vón lại cũng là... "Thái lai" cũng đc, còn chả thái lai thì lại phấn đấu tiếp :)
    Có những giai điệu nghe qua tưởng vui hân hoan mà nghe một lúc lại thấy bùi ngùi.
    Bọn trẻ nó cũng có những chất chứa của thế hệ bọn nó :)
    Có những bài nghe tưởng láo lếu mà ngẫm tại sao lại thế thì hóa ra đầy tủn thương sang chấn và phản ứng.
    Có những màu sắc nhìn rồi lại hồi tưởng cả một khung trời kỷ niệm.
    Chắc thế nên nhạc họa nó cứ đồng hành với loài người, để người ta tìm tới khi cần trú ngụ :)
    Thôi, nay đổi tông nha anh :) Nay em thấy 2 bạn này đáng êu hết sức :)
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.035
    Người hài lém

    Càng giỏi càng hài

    Cuộc họp Nga Mỹ hôm nay có thể coi là sự kiện bản lề trong cuộc thánh chiến mấy năm nay của Ngô Ngá với A cù.

    Sau nhiều năm cấm vận khốc liệt, vô lý và nực cười, cuối cùng phương tây đã chịu thua. Có những hành động của EU chỉ có thể nói là đần độn, ví dụ cấm không phận, làm cho Nga trả đũa bằng cách cũng cấm không phận Nga, và các hãng hàng không EU thiệt hại không kể xiết vì phải bay vòng rất xa. Nhiều hành động trẻ con như cấm vận mèo Nga. Nhiều hành động thiếu suy nghĩ như cấm vận dầu khí Nga, làm TQ và Ấn độ hưởng lợi bằng cách mua dầu khí Nga đem bán lại cho EU.

    Phương tây bất lực vì về bản chất nền kinh tế của họ không mạnh như con số GDP. Nó cao chủ yếu vì dịch vụ cao. Thực tế châu Âu chỉ còn là cái bóng của chính mình. Sự lệ thuộc vào Mỹ làm cho toàn bộ châu lục này mất chủ quyền trên không gian mạng, mất chủ quyền phòng thủ, và thậm chí là tiền tệ. Khoa học kỹ thuật cũng suy yếu vì các nhà khoa học chuyển qua Mỹ và TQ làm việc.

    Chưa rõ kết quả của cuộc gặp cấp cao này, nhưng dù thế nào thì Nga cũng đã chiến thắng, vấn đề bây giờ chỉ là thắng đến mức độ nào: Ăn được 50%, 30% hay 20% A cù.

    Đây cũng là bài học xương máu cho nhiều quốc gia khác. Một là đừng hy vọng sự phát triển bền vững chỉ nhờ du lịch và dịch vụ, mà phải dựa vào khoa học công nghệ. Hai là đừng bao giờ gây sự với láng giềng lớn và tìm cách li khai, vì các nước lớn chỉ coi các nước nhỏ là quân bài để họ trao đổi quyền lợi với nhau. Nó bơm vá mình làm con tốt chọc đít con voi, nhưng đến lúc con voi nổi khùng lên và ra tay thì con tốt sẽ bị quăng bỏ đi đầu tiên.

    By thienluong
    pndstock, Ube989, Vuthanhnguyen3 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Quẻ Năm Nay... là Địa Thiên Thái... Muh Hậu Của Địa Thiên Thái là Bỉ... mới Cực Kỳ Thú vị đó em.

    Thái Lai, Thì Sau Đó Là Bỉ Cực
    nhưng nếu Bỉ Cực thì sẽ Thái Lai. Cứ thế, lặp lại. Bỉ, Thái, Bỉ... Thái. Lai, Cực, Lai....
    Kết quả, Không Có hồi kết, gọi là Lưỡng Đầu xà
    thatha_chamchiClara21 thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Đấy, CÁi em nói , nó cũng là Vận Số Rồi. Tỷ Dụ, Ngược lại, Anh Musk sinh thời Tam Quốc, Cụ Khổng Sinh Thời Trump Quốc, thì thế nào? haha
    ConKhiNho thích bài này.
  6. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.811
    Liệu có 1 kết quả xuất sắc hơn ko anh Hổ???? Hì hì hì.
    thatha_chamchiFBV thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.458
    Nên em thấy cụ Pu chả có cách phản ứng nào khác hồi đấy, dù ai nói cụ ấy thế lọ thế chai.
    Còn nhân dân U thì khổ rồi, ctranh biến thành quả ngàn năm ra đống tro tàn luôn, rồi khổ ải cũng chỉ bổ đầu người dân U mà thôi.
    Bài học thì ngoài mấy thứ bác kia chỉ ra còn đầy bài học. Nhìn kuba cũng ra nhiều bài học mà, có phải ko có tiền lệ để suy nghĩ đâu. Hình thức bài học này kia đc gói trong nhiều hình dạng vỏ, nhưng thâm ý hay tâm lý của loài người, chủng người thì cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi.
    Mấy ông già làng Nhô quê em bảo: Muốn abc thì nó cần một cái Cớ, tỉnh táo để nó ko thể có Cớ là ok.
    Quả là có những thứ Không thể biết :)
    Nếu Tử vi mà mách bảo đc thì cũng biết vậy chứ sa đà lý giải thứ/vùng Không Thể Biết lại dễ bị hâm hâm ấy anh :)
    Thồi, lại nghe nhạc, Hanoi đang nồm, kéo tinh thần đỡ bức xúc thời tiết chỉ có thể là nhạc nhẽo :)


    Có gì đâu anh, người này tin người kia ko tin là bình thường mà, kệ người ta đi.
    Tin cũng đc mà chả tin cũng có sao đâu mà, kệ người ta.
    thatha_chamchi, VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.035
    Ủn pu tập, sinh ra là để làm bia cho cả thế giới chửi

    Thế giới cứ chửi, việc họ làm thì họ vẫn phải làm thôi, vua thì phải làm vua, chứ mải nghe chửi thì sao tròn trách nhiệm với non sông

    Số phận cả
    --- Gộp bài viết, 18/02/2025, Bài cũ: 18/02/2025 ---
    Cái Cớ
    Các cụ kinh đới

    Bọn giỏi tạo Cớ là Âu mẽo, gì thì gì, cũng là số phận

    Âu mẽo mặc nhiên là đẳng cấp

    Pu ủn tập, mặc nhiên là chó lợn

    Nghiệp roài
    Last edited: 18/02/2025
    VuthanhnguyenClara21 thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.458
    Vầng, mỗi người họ phải làm việc mà họ thấy cần phải làm khi ở vị thế của họ.
    Số cả. Định mệnh đặt người ta vào những vị trí & vị thế như vậy.

    Hehe, Nhô vi lít mà lị, từ nhà ra vườn cứ ba lỗ quần lò xo nhưng mặt cứ ngời ngời.
    Toàn cao thủ nghỉ hưu kể chuyện tiếu lâm hơi bị hay :)
    Last edited: 18/02/2025
    thatha_chamchi, VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.035
    Tất cả ở cái Cớ
    Ta thì vô vàn, nhưng mới 197x ta cũng bị chúng tạo Cớ ép để rơi vào tình trạng của nga ở phía tây nam và cùng lúc rơi vào tình trạng của ucà ở phía bắc

    Kiệt quệ tưởng không ngóc nên nổi cho tới 1986

    Một nước nhỏ mà liếc mắt gặp thiên tài lẫn anh hùng, thì đừng mong nhàn nhã

    Khó lắm
    --- Gộp bài viết, 18/02/2025, Bài cũ: 18/02/2025 ---
    Rồi như nguyễn ánh đồng chí, kinh hoàng ai sánh nổi, nhưng số rồi, làm giời biển thì cũng bị chửi kinh hoàng táng đởm

    Vài thảo khấu lại được tung lên tận mây xanh, ăn nhau ở cái số

Chia sẻ trang này