Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jan 9, 2025.

145 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 04:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Có mấy điều, FBV vẫn nói mòn page ở nhà Tản Mạn này, và ngày 1 hiện rõ:

    1. Thứ chi phối tư duy loài người, đang ở Mỹ.
    2. Thứ muốn kiểm soát tư duy loài người, đang ở Tung Của.
    3. Thứ tư duy hoang địa còn sót lại của loài người, đang ở VN. Một Vùng Trũng Tư Duy chưa hề khai phá!


    Và, 1 Định lý Bất Toàn FBV rút ra là gì:

    "Nhân Quả, Nghiệp Duyên của Quốc Gia, Cuối Cùng, Chính là Giá Cả của Dân Tộc"

    Đây là Tuyên bố của FBV như 1 Tiên Đề Cơ Bản, Trích từ: Tài Chính Tư Duy Việt. Thuần Tư Duy Việt.....


    Quay lại ý 4, đại khái để hiểu chiến tranh thì Nó như vầy:

    Mỗi Người,Sinh Ra, mỗi dân tộc quốc gia hình thành trong mỗi chu kỳ, thì Vốn dĩ đã là 1 Trật Tự Của Thượng Đế và Một Nhiệm Vụ tròn Vai mà thượng đế phó thác thôi.
    Nghĩa là, Loài Người, Sứ Mệnh Sinh Ra, Là Để Thượng Đế Phó Thác , Đằng Này, Loài Người Chơi Ngược, đi phó thác ngược lại cho Thượng Đế. Khi đi ngược lại trật tự này, Thì Càn Khôn Trời Đất, Lòng Người Đảo Điên, Đảo Lộn, Đảo lộn thì Tham Sân Si trong Vô Minh Đạt Max, Nghiệp Quả Duyên Khởi Cực Đại, Quả Trổ Ra là Chiến Tranh, Tình trạng chiến tranh và nguy cơ chiến là lẽ tất yếu của Kết Quả Đảo Lộn Càn Khôn Sứ Mệnh Trật Tự Phó Thác.

    Một bên, thì nhận phó thác của Thượng Đế
    Một Bên thì Phó Thác ngược lại cho Thượng Đế

    Thế là, Oản Nhau Thôi.

    Ai hiểu gì thì hiểu. Miễn Chấp Chữ.
    Clara21, ConKhiNho and Teppi276 like this.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Em nói vậy, khác gì, Bà La Môn Ấn thời Đức Phật tự cho mình Quyền Ban Phát Cho Chúng Sanh đâu?

    Hay nó cũng như việc, con heo nó bảo, mịa nó con người, bây thịt tao, ăn tao, còn chưởi tao Ngu Như Heo

    Như vậy, lỗi ko tại con heo, lỗi không tại con người , cũng chả lỗi Thượng Đế. Lỗi thuộc về Vô Minh.

    Trong 1 clip FBV vô tình nghe, 1 vị hỏi Sư Minh Tuệ: Bạch Thầy, Chiếc Lá khi rụng, lìa cành, sẽ về đâu?

    Sư đáp: Chiếc lá, khi rụng, sẽ về Vô Minh


    Điều duy nhất trên đời này, do Vô Minh Quyết, Vô Minh gây ra! Như vậy, cùng 1 góc nhìn chân lý nhưng chỉ khác nhau về Tri Kiến = Sự Kiến Giải Bằng Ngôn Ngữ Có Tri Thức và Nhận Diện Hiểu Biết

    Chính vì vậy, FBV từng nói với Clara, trên đời này, tận cùng, thật ra, làm gì có tư nghĩa, làm gì có xã nghĩa? Đã vốn dĩ là Không, Không Có, nhưng loài người lại Chia ra Tư Nghĩa, Xã Nghĩa, thì ắt có chiến tranh ghanh đua thôi.

    Và, vốn dĩ đã là ko xã nghĩa, ko tư nghĩa, lại gán nó là có, thì tự đau khổ trong cái Vô Minh đấy thôi.
    Clara21 likes this.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,469
    Loài người nhiều thứ chập cheng lắm anh,
    Thứ chập cheng kiểu sáng tác, kể chuyện, bốc phét,... cũng tạo nên cả một nền văn hóa văn minh & cũng tạo nên những mâu thuẫn lẫn xung đột. Người mà, loài người nó vậy.

    Khỉ đột chén quả táo thì chỉ biết & nghĩ là ăn quả táo. Bọn người ăn quả táo bày đặt trái cấm thần xyz gửi tới mài đấy, xong bày vẽ ăn kiểu này đẹp kiểu kia phàm phu,... tóm lại là bọn người nó rất chi là này nọ lọ chai đến nhọc thủ. Ấy, thế nhưng mà tạo nên cả một sự khác bọt so với muôn loài, vì thế nên khỉ mãi là khỉ và người thì khác. Nhọc với người lắm cơ :)

    Thế thôi, sa đà quá lại hâm hâm đơ đơ anh ạ, chịu thôi, em đi xem phim nghe nhạc gì mà các nhân vật & giai điệu thú vị hút tâm trí em đây. Kệ xừ tất thảy, giải trí đã.

    Sáng ra em xem cái này hay phết: https://www.youtube.com/shorts/gQTxCUfIb9w
    KeolacChe and FBV like this.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Táo thì được phép chia,Cắn muh xơi.
    Kết quả, Táo Khuyết Apple ra đời, em mới có Smartphone như ngày nay.

    Tất cả IoT, GPT, AI, Phát triển như ngày nay, là nhờ Chuyển Thể Màn Hình Đa Điểm Điện Dung trên Smartphone, mà Táo Khuyết Apple là Người Xốc Nó Bùng Nổ ( Không phải là người đầu tiên, nhưng là kẻ dẫn đầu)
    Cho nên, em phải cám ơn Chúa vì Adam, Eva ăn Táo
    Clara21 likes this.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,469
    Tuỵt đỉnh phù phiếm luông!
    Nhưng mà... kể ra... nghe cũng... hay hay.
    Đúng là bọn người, thật nhìu chuyện hết sức!
    Hết tán tỉnh nịnh nọt lại quay ra táng nhao, haiz. Thôi kệ!
    Đây, em từng xem cái này và nãy giờ lục lại để tặng anh xem giải trí, cứ như dành cho con nít nhưng mà "con nít già" như anh em ta xem & nghe cũng thấy nhiều thứ hay phết,
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,090
    Tù nhân của địa lý, mệt mỏi lắm

    Chúng ta mất không biết bao nhiêu tiền của và cơ hội phát triển trôi qua khi lâm vào tình trạng giống hệt nga và ucà bây giờ

    Thế nên, không có cửa hy vọng ngon lành sớm cho nga và ucà đâu, 2 bạn này sẽ còn sa lầy rất lâu, trừ phi có ngừng bắn để Ucà bầu cử tổng thống và TT anh hùng Ze thất cử để tìm TT thân nga thôi

    Chẳng khác được đâu, nhân dân ta trong đó có tôi, căm thù TQ tận xương tủy, nhưng chính phủ vẫn phải thân với chính phủ của họ cho lành
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,469
    Ờm, em cũng phải móc ví mua bộ 3 cuốn của ổng hôm đưa vịt đi lót te, đọc chưa hết nhưng cũng... vỡ vạc :)
    Mấy nay đang mấu cuốn story of art, ghé tiệm ngó qua rồi mà thực sự chưa ưng cái giấy của quyển sách.
    Giấy tốt, in đẹp nhưng sẽ tuyệt vời và em sẽ chấm 10 điểm nếu giấy in có màu ngà ngà hơi vàng vàng.
    Giá có anh chị nào chuyển lời góp ý của em clara tới bên xuất bản thì tốt quá. Quyển sách hay, đẹp, đắt nhưng đáng, chỉ là sẽ hoàn hảo nếu giấy in loại ấy mà chọn loại giấy nhập bóng bóng màu vàng vàng ngà ngà thì tuyệt xì là vời.
    hành tinh này lắm người uyên bác quá, thực sự ngả mũ và trân trọng những con tằm rút ruột nhả chữ như vậy :)
    giavanchuakhon likes this.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,090
    Giờ sách vn cũng in giấy như em nói rồi à, anh thấy các bạn đọc sách tây, đúng loại như vậy, ngà, xốp, rất nhẹ, cầm rất sướng và đọc đỡ hại mắt
    Clara21 likes this.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,469
    Cái quyển story of art kia giấy vậy mà màu trắng mới hẫng hụt chứ anh.
    Chắc em phải mua cái giá đỡ sách khi đọc vì mấy quyển kiểu suối nguồn, story of art thì ko thể nào cầm sách khểnh ra sofa mà đọc đc.
    Phải mua cái bàn nhỏ có bánh xe gắn chân, gấp đc, xong rồi lại mua 1 cái giá đỡ sách đọc cho đỡ phải "tập tạ" :)

    Sách tây nhất là ngoại ngữ cho các cháu thì fahasa là lựa chọn số 1 của em. Đắt nhưng đúng là đáng. Cầm sách thấy đẹp, ngửi sách thấy thơm thơm :) Xưa bà già em công tác nên em từ bé đc sờ vào mấy thứ giấy xịn xịn của bọn thụy điển ấy, bóng mịn, màu ngà ngà. Thỉnh thoảng đc bác sếp của ông bà già đi công tác rồi cho 1 quyển tập san gì gì hoặc 1 quyển lịch bàn của bọn tây thì đúng là... xài xong giữ nâng niu mãi vì đẹp. Nên em hay dài mòm chê cái này cái nọ có lẽ cũng vì tại hồi bé cũng được người lớn "chiều hư" 1 số thứ như vầy đó.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,090
    Vì giá thôi, in giấy kia thì chịu, tiền đâu mà mua sách
    Clara21 likes this.

Share This Page