Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 06:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1226416 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Thì mấy nay anh em đóng hàng đang cố đủn ra khỏi cảng và bên kia các bác đang cố để ít là hoãn đc 45 ngày.
    Giờ hoãn 3 tháng càng có thời gian, tăng ca làm nốt đóng nốt trả đơn để ủn đi :)

    xong lại nghe anh Chum uýnh thuế Tào 104%, tự dưng thấy cửa sáng anh ạ :)
    Đang sợ mà cũng nhẩm vo tạm: 104 - 46 = 58, he he ;));))

    Ôi zồi ôi, ad Phú tiếp oxy phỏng :)


    À, nay em trốn cafe rồi, lại tự pha cafe máy để cùng anh chị em cứu sòng.
    Xác định trường kỳ du kích rồi ;));))
    Ko vay mượn gì nên okla ;));))
    timmuatrung1006, ngankim, refym3 người khác thích bài này.
  2. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.738
    Em cũng buồn cười thật, bài bạc, tú lơ khơ, chắn, tổ tôm, sóc đĩa,... mọi thứ đến chơi đề bằng giấy ... em cũng cóc biết chơi, thế quái nào ko biết gì dính vào cờ bạc hạng nặng nhất mới chịu.
    ngankim, refymgiavanchuakhon thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.653
    Vì mọi thứ đó nó không làm cụ phê, vì:

    - bất hợp pháp
    - cứ phếch to phếch, ồn ào và nhếch nhác bỏ cmnr


    Đây, cờ bạc hợp pháp, trí tuệ và bản lĩnh của mình, tha hồ thi triển, chỉ phải chiến đấu với mỗi bản thân mình, thật là ham hố và vi diệu

    Thế nên, anh em đau đớn và thua lỗ, cứ chửi rủa ttck thoải mái, nó không bao giờ chết đâu, càng ngày nó càng lớn mạnh

    Hết lớp con bạc này thì đã có ùn ùn các con bạc khác tốt nghiệp lên sòng thay thế, lớp sau càng hung hăng và khẳm xèng hơn lớp trước

    Các cụ cao thủ tài ba cứ yên tâm mà mài dao
    --- Gộp bài viết, 09/04/2025, Bài cũ: 09/04/2025 ---
    Sống, là việc khó nhất trên đời
    Sống lâu, thì đúng là Giời đày cụ ơi
    lamnguyenphu, ngankim, refym2 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.653
    Không phải cố củng gì cả, cứ lăn đùng ra chết thôi

    Chết thì mới an toàn, sống lại phải cố chen nhau xếp hàng đi cắt lỗ là mất sạch
    Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    An toàn làm đếch gì, em ko thích an toàn, em thích quậy anh ơi :)
    Với em, an toàn là nhứ nhạt nhẽo, ko hơn!
    Anh chị em cứ muốn gì làm nấy, quậy đục nc cũng đc nếu anh chị em thấy zui =))

    Lắm lúc dấm dớ em bị cuốn theo xử lý mắc mệt, nhưng ngẫm lại thì Đấng gửi tới vài việc cho mình bớt nhạt nhẽo ;))=))

    Mấy nay tự dưng nghĩ tới anh Rett trong truyện Cuốn theo chìu zó, ảnh bẩu: Tui kiếm bẫm hơn nhờ chín tranh ;))
  6. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.376
    Hoho, em cũng lẩm nhẩm 58% từ sáng và tự kỷ. :)
    Em không tin co hoãn 3 tháng, mình đang đàm để hoãn có 45 ngày thôi mà sao anh Trump anh í rộng rãi thế được. :))
    refym, ConKhiNhoClara21 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.653
    Em cũng chẳng chọn an toàn hay không an toàn được

    Số rồi em ạ

    Như hôm nay, giời có lịch đày em

    Thế là ổng cầm tay em en tơ mẹ sạch bách cả tiền trong TK

    Chứ số em ngon thì ổng né roài, tiền để đấy, giấy lộn đang oặc trong nhà, mua làm giề nữa, để mai lại mất 7-15% tùy sòng
    refym, Clara21hahahehechungthoi thích bài này.
  8. hanhhn

    hanhhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Đã được thích:
    1.445
    Đây là thời điểm để “tham lam khi người khác sợ hãi”?

    Nói thẳng ra: thị trường đang đại hạ giá. Cổ phiếu giảm 20–30% so với đỉnh, trái phiếu có lợi suất cao hơn bình thường. Nếu bạn từng thích một mã cổ phiếu khi nó ở giá 100k, thì nay giá nó 60k – lẽ ra bạn nên thích nó hơn, chứ không phải sợ hãi nó.
    Nhưng tất nhiên, quyết định đầu tư không phải chuyện cảm tính. Bạn phải tự hỏi: liệu mức giảm hiện tại là hợp lý, quá đà hay chưa đủ? Không ai có thể đo lường chính xác điều đó. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán, không thể đo đạc.
    Thị trường là một trò chơi không chắc chắn. Những nhà đầu tư giỏi là người ra quyết định tốt hơn trong điều kiện mù mờ hơn. Và hiện nay, độ mù mờ đang ở mức cực đại. Cả chính sách tài khóa, tỷ giá, quan hệ thương mại… đều đang thay đổi. Bạn không thể dùng quá khứ để đoán tương lai nữa.
    Bạn không chỉ cần một kịch bản tương lai – bạn cần biết xác suất kịch bản đó xảy ra. Và lúc này, xác suất bạn sai cao hơn bình thường rất nhiều.
    Thế nên, nếu bạn là người không thích sự bất định, không muốn đặt cược khi tầm nhìn bị che mờ, bạn nên thận trọng. Nhưng nếu bạn là người nhìn thấy cơ hội khi người khác chỉ thấy rủi ro, thì hãy nhớ rằng: thị trường không treo biển “giảm giá 30%” một cách thường xuyên. Khi nó làm vậy, ít ai đủ can đảm để mua vào.
    Cuối cùng, có nên tiếp tục chọn Việt Nam làm nơi đầu tư chính? Tôi nghĩ Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn, nhưng bớt hấp dẫn hơn trước. Những lợi thế từng làm Việt Nam nổi bật – tăng trưởng cao, chi phí thấp, môi trường ổn định – nay đã lung lay phần nào.
    Quan trọng hơn, niềm tin vào tính nhất quán trong chính sách đang bị thử thách. Nhà đầu tư nước ngoài không sợ rủi ro – họ sợ sự bất định. Nếu Việt Nam cứ “nói một đằng, làm một nẻo”, hoặc thay đổi luật chơi giữa chừng, thì dòng vốn sẽ rút đi. Và khi đó, những vấn đề tài khóa, nợ công, tỷ giá sẽ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Có mấy vde như này:
    - Chum là Ceo vựa lá mít, cần mua gì ảnh chỉ việc hái lá mít đổi hàng. Vậy thì cái mớ thâm hụt này nọ lòng vòng hàn lâm rất chi là mập mờ nhé.

    Nay cụ Alex bên nhà 3N nói một câu mà chị tỉnh luôn: Nó lý do lý trấu thế để tạo cái cơ chế xin-cho, cho anh nào đc ưu ái hơn anh nào trong việc tuồn hàng vào nhà lão.
    Ờ Ờ, hoàn chỉnh ha, cũng biết là đàm phán này nọ, nhưng đúng là trò anh đại bày ra để thiết lập cái cơ chế xin-cho mà thôi, anh đại mà :>

    Cảm thấy chằng chịt tơ hồng với nhau ở thứ tình nghĩa đó chứ tiền với anh là lá mít, thiếu nhiêu chạy ra vườn hái ;))
    Thế rồi tự dưng có quả "58%" chênh thuế rơi trúng váy đụp, ôi xong, thấy ok mà ;;)
    Thế là vào TM thấy anh Nguyên đặt cửa là chị phải lội nước theo anh Nguyên thôi. ha ha ha
    refym thích bài này.
  10. refym

    refym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2023
    Đã được thích:
    483
    Như này thì hàng TQ qua VN xuất đi mẽo sắp tới có khi x lần phải không ạ :D
    Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này