Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

12351 người đang online, trong đó có 1146 thành viên. 11:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1198193 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Thề với anh

    Em chỉ giỏi ba hoa và rất giỏi tầm chương trích cú, chứ tự làm là em chịu luôn

    Em cực kỳ đau khi nhiều thú chơi ở đời em chưa bao giờ được học, và cũng chưa tự học, thiệt thòi quá cho môi trường và sự kém dấn thân của em

    Các thú thì nhiều, nhưng thú phổ biến

    - văn thể mỹ
    - cầm kỳ thi họa

    Với em, đời coi bỏ khi không thể nghêu ngao quờ quạng vài thú trên

    Em ga tô nhiều anh em trên này về các món đó lắm, đặc biệt là anh, mấy món này anh rành quá cả thực hành lẫn thưởng sâu
    Binh Yen, Clara21, 100k1 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.281
    Tuan sau chứng khoán giáo dịch
    Ngó tiếp Ocb
    Xem bác Tập vào có gì hay không
    Vàng vẫn ngó
    ConKhiNho, Clara21, 100k2 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Bậc thánh tìm ra số 0 của nhân loại

    Bây giờ thì chúng ta rất rõ về số 0, thứ mà một đứa trẻ chừng ngoài 5 tuổi, đều nhận thức được nó, phân biệt được nó, không và 0.

    Nhưng so với các con số khác, được hình thành trong chuỗi sinh tồn và tiến hoá gần 300 ngàn năm của loài người, số 0 có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ là một con số lưỡng tính, nửa âm nửa dương, nửa không nửa có, nửa được nửa mất, nửa tồn tại nửa hư vô.

    Nếu chúng ta coi rằng, số âm là phụ nữ, số dương là đàn ông, thì không còn nghi ngờ gì nữa, số 0 chính là đại diện tiêu biểu mà chúa trời, không phải chúa Giêsu, nặn ra, để ban tặng cho những người thuộc giới tính thứ 3.

    Khoa học và cuộc sống ngày nay đều khẳng định, số 0 là con số quan trọng nhất, là phát kiến vĩ đại của loài người, số mà Charles Seife đã viết trong tác phẩm của mình rằng:

    ̂́ ℎ̂ ̀ ̂́ ̂̀ ̛̣ ̀ ́ ̀ ℎ ℎ đ̂ ̉ ̂ ̀. ℎ́ ̆̀ ℎ ̂̀ đ̣̂ ̛́ ̀ ́ ̂́, ℎ̛

    Trong một chuỗi số, bao giờ cũng bắt đầu từ 0 và kết thúc ở vô cùng.

    Hai đường thẳng song song cũng cắt nhau ở vô cùng.

    Mà vô cùng là ở đâu?

    Số 0, là biểu đồ vẽ hành trình một đời người rõ rệt nhất, nơi con người từ một bí ẩn nào đó, từ vụ va chạm giữa tàu ngầm tinh trùng và đại dương trứng, bỗng nhiên hình thành một cơ thể sống, có hình hài, có trái tim, có trí óc, có khát khao ra đời và sống mãnh liệt.

    Con người lớn lên và liên tục dưỡng nuôi tham vọng đó cho đến khi sức tàn lực kiệt.

    Và điểm đến cuối cùng là hư vô, nơi vô cùng tồn tại.

    Một hành trình sống, không chỉ con người, mà cho cả muôn loài, đều bước qua 4 đỉnh dốc của mình,

    Sinh. Trụ. Dị. Diệt.

    Nơi điểm cuối của Diệt, cũng là điểm đầu của Sinh.

    Chúng nối nhau vẽ nên hình số 0 toàn vẹn, hoàn hảo, ngắn gọn, súc tích, lột tả cả một vòng đời, gói trong nó những hỉ, nộ, ái, ố, rồi hoá vàng đi thành trống rỗng giữa hư vô, chỉ còn lại một đường diềm khép kín, lơ lửng giữa không trung, như hình hài một hạt bụi.

    Trái đất. Mặt trời. Mặt trăng. Và nhiều hành tinh khác trong hệ mặt trời, trong dải ngân hà, đều mang trong mình nó hình hài hàng tỉ tỉ số 0.

    Quả trứng. Hạt cây. Bào thai. Vỏ não. Trái tim.

    Hay những thứ quan trọng nhất của một cơ thể sống, của khởi đầu hành trình sống, của yêu thương, trí tuệ và không giới hạn.

    Đều có hình hài số 0.

    Và rất trùng hợp, không giống như số 0 ta đang dùng là của một người Ấn vào thế kỉ 5 sau công nguyên, khi người Babylon tìm ra số 0 đâu quãng 2 ngàn năm trước công nguyên, họ đã sử dụng 2 hình nêm tam giác có đuôi kéo dài như cái ly cốc-tai không chân, và xếp nằm ngiêng khoảng 45 độ, rất sinh động, như dáng 2 con tinh trùng đang bơi về phía bầu trời để thực thi nhiệm vụ vĩ đại nhất trong hành trình làm người.

    Sinh sản.

    Ngày nay, hai con tinh trùng nằm nghiêng đang bơi của người Babylon kia, đã biến thành một đường khép kín, toàn bích và không hề phân chia hay tách rời.

    Trong các con số, nếu số 8 tượng trưng cho sự khép kín và phân chia rõ rệt, biệt lập từ giá trị đến ý thức hệ; các số 1 đến 7 và 9 là các đường hình mở mang trong mình nhiều biểu trưng đa dạng, thì số 0 là duy nhất.

    Vừa là điểm đầu, vừa là điểm cuối. Vừa là trống rỗng, vừa là vô lượng kiếp.

    Vừa là khởi đầu, vừa là kết thúc. Vừa có tất cả, vừa không có gì.

    Nó như hành trình của người đàn ông vĩ đại gốc Ấn, trên con đường đi tìm triết lý sống của của đời mình, đã vô tình vẽ vào vô tận của đời sống loài người, một đường hình toàn bích, nơi mà hư vô và vĩnh cửu, nơi không có gì và có tất cả, nơi vĩ đại và vô danh, vua chúa và ăn mày, thiện và ác, giàu và nghèo, sang và hèn, đàn ông và đàn bà, già và trẻ, đẹp và xấu, thảy đều gặp nhau ở 1 điểm, trong hình hài hạt bụi của tạo hoá, trong sắc sắc không không.

    Người đàn ông đó, là Đức Phật.

    Ông là hiện thân của có tất cả và từ bỏ tất cả để có tất cả.

    Ông là người đầu tiên trên hành trình sống của mình, đã vẽ một hình đồ tâm thức của nhân loại, không chỉ giản đơn như những thứ mang danh ông rao giảng rằng từ bỏ dục vọng, tiết hạn tham sân si, hay những thứ lấp lánh leng keng bí hiểm khác.

    Mọi cuộc đời, mọi sự sống, đều diễn hoạ bằng số 0 mà ông đưa ra.

    Số không như bàn tay Như Lai, và sự sống như Tôn Ngộ Không nhảy múa trong lòng bàn tay đó.

    Rút lại vẫn chỉ là hình hài bàn tay, mà khi úp chúng vào nhau, như một đoá sen hé nụ.

    Hiến dâng.

    By ledung
    Binh Yen, Clara21, chibong20202 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.800
    He he... Đúng là cô giáo ! Clara .@};-@};-@};-
    Vec tơ vô số bây giờ
    Hàng trăm cùng dấu, bất ngờ một vec tơ
    Trần gian ngân nhẹ một tiếng thơ
    Vec tơ trái dấu ngẩn ngơ đứng nhìn . :D:D:D:-j:-j:-j
    ****
    Ps. Vec tơ trái dấu nó có tới mấy cái tên lận : " Nào là Trái phiếu , nào là Usd, nào là DJ , phố Wall , nào là qui mô XNK tương lai ...". :-bd
    Binh Yen, 100k, Clara211 người khác thích bài này.
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.985
    Test đã có kq => T+ :))=))
    --- Gộp bài viết, 13/04/2025, Bài cũ: 13/04/2025 ---
    Mà tôi nể cụ @giavanchuakhon quá, 51% com nhà TM là của cụ:))
    Binh Yen, Clara21, codienlanh2 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Chẳng làm được gì, ngoài ba hoa chém gió và tầm chương trích cú cụ @100k ơi

    Càng hoảng loạn càng khỏe chém gió cho đỡ sợ ma

    Giàng ơi
    --- Gộp bài viết, 13/04/2025 ---
    Trả nhởi 30 câu, đúng luôn 30 câu

    Giàng ơi

    Trumpt còn bẩu, đáng nhẽ trả nhời dăm câu thì về, nhưng vẫn cay bí đần cướp ngai 2020 nên trả nhời hết 30 câu luôn, thích thì hỏi thêm, nhưng ông AI sợ trumpt phát điên, nên thôi, không dám hỏi thêm
    Binh Yen, hainq470, Clara212 người khác thích bài này.
  7. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    29.985
    [​IMG]

    A Musk hăng hái với T+ như thế mà giờ còn đang bế tắc, đơ ra luôn với T đó:D
    Binh Yen, ConKhiNho, Clara212 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.533
    Nên đọc còm anh xong em biết ngay vì hạn chế của bộ gõ mà anh phải cắt nghĩa thêm về công thức mà, ka ka ka

    Vầng, anh cao siêu uyên thâm hiếm có đó anh :)
    May em còn tích đủ kiến thức để thẩm đc còm của anh :)
    Thế hệ sau này cứ nhìn thế hệ các anh là đủ để khẳng định, ta nên giữ lại mindset gì cho giáo dục, em thật.
    --- Gộp bài viết, 13/04/2025, Bài cũ: 13/04/2025 ---
    ;));));))
    Thôi, đừng tuỵt zọng, đừng zì zậy mà tuỵt zọng, ka ka ka
    Binh YenVuthanhnguyen thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Mớt quá đau

    Cướp được ngai 2024 vửa rồi, công và của của Mớt là quá bán

    Thế mà thuế cho Mớt tàn đời luôn

    Giàng ơi
    Binh Yen, ConKhiNho, 100k1 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Không em ơi
    Ta nên tuyệt vọng

    Ps: chẳng ai chết vì tuyệt vọng, tuyền chết vì hân hoan lên đàng

    Giàng ơi
    100kClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này