Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

248 người đang online, trong đó có 99 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1222947 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.318
    Anh đọc thấy rồi, cổ ôm lâu rồi thì đương nhiên giống anh chịu trận thoai, chạy là chạy thế nào
    Vuthanhnguyen, ngankimClara21 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.318
    Sau nửa thế kỷ kể từ khi người Mỹ rút khỏi Sài Gòn bằng trực thăng thì nay - đúng 50 năm sau - Việt Nam, lại bước lên bản đồ những mối đe dọa toàn cầu của Hoa Kỳ.

    Năm 1975, Việt Nam kết thúc kháng chiến chống Mỹ bằng AK và tank.
    Năm 2025, Việt Nam đe dọa Mỹ bằng… buổi uống trà

    Ấy thế mà ông Trump lại không nổi giận. Ông ấy không đập bàn. Không thề độc.

    Mà còn cười nhạt kiểu "Ừ thì tôi không trách, tôi chỉ thấy… đáng yêu."

    Ôi cái kiểu đáng yêu của một người đàn ông ưa kiện tụng, từng bán steak, casino, trường đại học rởm và giờ bán luôn cả sự nghiêm túc của chính trị quốc tế như bán đồ cũ trên eBay.

    Mà nói đi cũng phải nói lại - đây là lời buộc tội mà cũng là lời khen.

    Việt Nam, từ một xứ Đông Dương nghèo nàn, giờ đã có đủ trọng lượng để thành đối tượng có thể gây hại kinh tế cho một siêu cường.

    Từ đất nước từng bị rải thảm bom B52, giờ ta ngồi nhâm nhi trà và rải thảm hoài nghi tâm lý cho nguyên thủ của nước Mỹ.

    Và rốt cuộc, ta phải nói điều này:
    Nước Mỹ không cần ai screw cả. Nước Mỹ của Trump đã và đang tự screw chính mình rồi.

    Trump đang sống trong một bộ phim do chính ông đạo diễn, viết kịch bản, và đóng vai chính.

    Còn Việt Nam chỉ đang cố gắng sống sót qua thời đại siêu cường giận dỗi bằng cách tiếp khách, mời trà, và hy vọng không bị lôi vào vũ trụ điện ảnh "Make America Paranoid Again."

    Thật là,
    Ôi Trump ơi! Tâm hồn vĩ đại!
    Thấy mây mù đã sớm gọi giông.
    Nghe tiếng thìa va cạnh bát không,
    Anh đã biết: âm mưu đang nổi!

    Chẳng đợi súng, chẳng chờ gươm trỗi,
    Chỉ buổi trà anh đã hóa lo.
    Thấy Việt Nam - đất nhỏ, co ro
    Cũng đủ khiến anh giương cờ báo động!

    Anh nhìn thấy trong phở thơm nóng,
    Bóng đại cường rình rập sau lưng.
    Trong tiếng chào, trong ánh mắt mừng,
    Là sóng cả ngầm sâu muôn trượng!

    Anh đã sợ, vì anh đã biết
    Biết cười thầm cũng có thể đâm.
    Biết rằng phở, nếu gật cùng Tập,
    Cũng đủ làm đế quốc lặng câm.

    Ôi trí tuệ! Chưa ai từng thấy
    Người nhìn xa đến mức hoang mang!
    Sợ một câu xã giao dọc ngang
    Mà chính là chiến lược siêu đẳng!

    By phạm mỹ
    ridd, Tedd, hainq4705 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Đấy là hình ảnh của cụ chủ.
    Hình ảnh Chứng sỹ như Cụ Xe Ôm

    VuthanhnguyenConKhiNho thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Lại thêm một cụ viết như Mạt Chược Chính Trị .
    Đơn giản là, Thuốc đắng dã tật sự thật dã man.
    ConKhiNhoClara21 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.318
    Thương @FBV
    Thương tôi

    Me tây thì cũng điếm nhục như phò tàu thôi mà, đều là loài hóng hớt không bản lãnh
    hainq470, banhgao, ConKhiNho2 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Cụ Thương Cụ = Thương Thân. Cụ Thương FBV
    Thì gọi là Thương nhau, Thương cả Thân và Thương nhau, Cha ông ca dao hay Gọi là : Thương Thân Trách Phận đấy hử? hehe
    Thôi thì, bớt hóng hót lại ngoài kia xô bồ. Ta Tìm Ta, Ta Thương Ta.
    vongaiClara21 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.318
    Trumpt ơi
    Chậm roài

    Quá ngưỡng mộ tân tổng

    https://www.facebook.com/6155950197...7ngsDmrTht9kcNVKrr2L5bhfcCmxgCRVyP7tZHQMDXWl/
    --- Gộp bài viết, 15/04/2025, Bài cũ: 15/04/2025 ---
    Vậy là ngày 19/4/2025, máy bay Trung Quốc bắt đầu cất cánh phục vụ người dân tại Việt Nam.

    Đầu xuôi đuôi lọt, tương lai chắc chắn sẽ có thêm những chiếc C919, C929,... bay trên bầu trời VN.

    Trong bối cảnh Boeing đang bị nghi ngờ về chất lượng, Airbus giao hàng rất chậm, Comac là giải pháp tuyệt vời.

    Chúc mừng Comac, niềm tự hào châu Á.
    hainq470, F0F0F0, gadabong2 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Cụ nên Đọc Chậm, Ngẫm Kỹ còm này:

    phiphuong69Clara21 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.318
    Phải ra ngoài hóng thôi @FBV

    Từ hổi @FBV bị quạt trần rơi vào đầu, tôi khá hụt hẫng, mất xừ nguồn vĩ mô, đành phải ra ngoài hóng hớt nhiều để bổ sung vĩ mô
    bogia_CK, ridd, hainq4703 người khác thích bài này.
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.638
    Câu cuối của cụ rất hay, nhưng giờ chịu nhục lần hồi đã, mấy năm toàn làm Tiều phu đốn cứi, nên hao tâm, tốn lực quá, ko bồi bổ gì cho chính cơ thể mình.

    Năm nay thấy sôi động lại rồi, khoẻ nhanh nhanh để đỡ me ai, phò ai?

    Được ko cụ?
    hainq470, FBVgiavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này