Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

553 người đang online, trong đó có 221 thành viên. 06:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1233178 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Không khinh anh em trong nhà

    Và vô thần tất, nên biết chúa đâu mà sợ
    DuduconxanhFBV thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Quên đi

    Đừng ăn cây táo rào cây sung

    Sống ở xhcn mà cứ mong nó chết để theo tbcn à

    Thích tbcn thì họ tự chọn, Té hết rồi
    Duduconxanh, pndstockFBV thích bài này.
  3. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    5.656
    Cả Jimmy Carter nữa cụ ;))

    https://thanhnien.vn/chu-tich-nuoc-...g-thong-my-jimmy-carter-18524123019444397.htm
    DuduconxanhFBV thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Tôi nói là về phía các cụ, khi các cụ hiểu ra về TQ, thì các cụ sẽ Khinh Nó, chớ Không Kinh nó đâu.
    Còn FBV thì.. yêu tất cả....không khinh cũng chả kinh
    Duduconxanh thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Chxh cn vn
    Duduconxanh thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    DuduconxanhTeppi276 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Lịch sử nó làm

    Khinh lịch sử thì toang là đúng, kêu giề
    DuduconxanhFBV thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Không biết

    Biết đâu chính kít xing gơ bị lừa, mẽo bán đứng vnch và bắt tay với TQ
    --- Gộp bài viết, 17/01/2025, Bài cũ: 17/01/2025 ---
    Nói chung ông cuồng mẽo quá kinh khủng

    Công dân xhcn, không Té, cuồng mẽo thì hầm bà làng ăn cây táo rào cây sung roài,
    --- Gộp bài viết, 17/01/2025 ---
    Vãi giả tạo

    Sẽ còn phát rồ khi nhìn TQ, người anh cả khối xhcn còn hùng mạnh hơn nữa nhiều

    Tụi phản bội mẽo, chuyên bán đứng đồng minh mới là đáng khinh kinh tởm
    Duduconxanh, Clara21FBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Tung Của, Dưới thời Đặng, đã vay mượn xương máu anh em gọi là Xã Nghĩa, vay mượn xương máu đồng bào dân tộc Việt, Cam, sao lại quên?
    Người, có thể yêu thương tha thứ, nhưng sao lại quên? Sự chuyển động lịch sử và sự thật, sao bảo nhân loại quên?
    Quá trình phát triển của TQ, bao gồm cả sự vay mượn xương máu và tướt đoạt hợp pháp của cải nhân loại, thì cần phải nói để lịch sử tìm hiểu chớ.
    Duduconxanh, Clara21pndstock thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Những năm tháng tương lai

    José Martí nói, mỗi người nên trồng một cái cây, đẻ/nuôi dạy một đứa con, viết một cuốn sách.

    Hoặc Talmud (sotah 44) trong đó nói: “…một người đàn ông nên xây nhà, trồng vườn nho và sau đó cưới một người vợ”.

    Hay, người ta cho rằng, bác sĩ Alexander Chalmers nói, ba yếu tố quan trọng nhất của hạnh phúc là: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để hy vọng.

    Trong chiết tự tiếng Trung, chữ An gồm Mái nhà và Người phụ nữ.

    Có thể à uôm, ngắn gọn, tương lai hạnh phúc là hệ quả của phương trình:

    (Con cái) *X + (Yêu Thương)*Y + (Tri Thức) * Z + (Trồng cây)*T = Tương Lai Hạnh Phúc.

    Tương lai như thế nào, hạnh phúc ra sao, lệ thuộc vào các ẩn số XYZT.

    Nhưng trên tất cả, loài người luôn sống trong việc giữ thăng bằng giữa Ham Muốn và Lo Sợ.

    Ham muốn càng nhiều, càng bất an, vì nỗi lo sợ càng lớn. Thời cuộc. Con cái. Những người yêu thương. Danh vọng. Lợi lộc. Và tuổi thọ.

    1. Loài người sẽ đi về đâu?

    Thi thoảng chúng ta thấy các xe chở súc vật trên con đường Nam - Bắc, những con heo, con chó bị lèn chặt cứng trong các khoang chật chội, ẩm thấp, hôi hám. Có những con tru lên thống thiết, bên cạnh những con nhỏ dãi rệu rã và những con khác cúi đầu hay gục chết trong khoang, ngay dưới chân đồng loại. Người tài xế ngồi trong khoang điều hoà giữa trưa nắng, hay trong chiều đông gió thổi. Chiếc xe vun vút lao đi. Chúng ta có chạnh lòng?

    Hơn 350 năm trước, vào 1663, Charles II của nước Anh đã cấp quyền cho Công ty Hoàng Gia Châu Phi (RAC) mua bán, trao đổi nô lệ da đen và bất cứ thứ gì có thể tìm thấy ở Châu Phí, thứ có thể đem đổi chác để kiếm tiền. Trước đó, Elizabeth I là nhà đầu tư đầu tiên cho hoạt động buôn bán nô lệ, khi nghe lời thuyết:

    - Lũ mọi đen là món hàng đặc biệt, hứa hẹn sẽ làm đầy lên kho bạc của hoàng gia.

    250 năm về trước, những năm 1780s, bình quân có đến hàng triệu nô lệ da đen được vận chuyển như súc vật mà chúng ta đang thấy, với tỉ lệ chết có khi lên đến 30%.

    Mối lợi đó cũng được tranh đoạt, chụp giật, cạnh tranh khi có sự tham gia của Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha vào những chuyến tàu vượt đại dương.

    Có ai có thể ngờ rằng, từ những con người như con heo, con chó đó, hơn 200 năm sau, con cháu họ đã trở thành tổng thống của quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh? Ở những cuộc họp thượng đỉnh toàn cầu, màu da của con cháu họ lấn át gần như đa số các màu da khác?

    Có ai có thể ngờ rằng, gần 500 triệu người Trung Quốc bị 8 cường quốc dày xéo như cỏ rác, như côn trùng, mà chỉ 100 năm sau, con cháu họ đã trở thành cường quốc thứ 2 thế giới?

    Có ai nghĩ rằng, hơn 50 năm trước, Hàn Quốc còn đi bán máu, bán mạng sống cho Mỹ để lấy tiền kiến thiết quốc gia bé nhỏ, mà chỉ 50 năm sau, đã trở thành quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 10 toàn cầu?

    Vậy, có ai có thể đưa ra được tầm nhìn, rằng sau 50 năm, 100 năm, 200 năm, 300 năm nữa, hành tinh chúng ta sẽ ra sao, loài người sẽ ra sao, con cái chúng ta sẽ ra sao, thể chế chính trị sẽ thế nào, yêu thương, danh vọng, lợi lộc, tôn giáo của loài người sẽ đi về đâu, và biểu đạt có giống bây giờ?

    2. Điều gì đã xảy ra?

    Thế giới đã trải qua quá nhiều biến động, đổi thay, mất mát và nghịch cảnh.

    Năm 1990, nền kinh tế Trung Quốc chỉ làm ra 310 tỷ USD, thì sau 30 năm, nó đã tăng lên hơn 45 lần, đạt 14.000 tỷ USD năm 2020.

    Cùng năm đó, có 240 triệu phương tiện cá nhân di chuyển hàng ngày trên mọi nẻo đường của quốc gia đó, thì 30 năm về trước, chỉ có 20 ngàn, gấp 12 ngàn lần.

    Cách mạng xanh thập niên 1960s ra đời, giúp bao người thoát cái đói khủng khiếp, nhưng theo đó, cho đến nay, đã có gần 100 ngàn giống lúa bản địa, đã tồn tại hàng ngàn năm bị tuyệt chủng.

    200 năm trước, vua Gia Long nhất thống cơ đồ, tồn tại trọn vẹn cho đến ngày nay, sau 200 năm Trịnh-Nguyễn phân tranh, điêu dân lầm than trong chiến tranh loạn lạc, Nam, Bắc tách rời. Thì 200 năm sau, không mấy ai quan tâm hay biết về ông nữa.

    Đất đai vẫn còn đó, của cải vẫn sản sinh, dân số vẫn tăng trưởng. Chỉ duy nhất có 3 thứ mất đi, mà cả 3 thứ đó, đều không thể mua hay tái tạo.

    Đó là không khí trong lành, nguồn nước sạch và diện tích rừng tự nhiên.

    Điều đau buồn hơn, là cả 3 thứ đó, đều miễn phí.

    Vậy,

    - Con cháu chúng ta sẽ nhận được gì, sẽ sống như thế nào?

    - Thế giới trong tầm tay, hay thế giới trong tầm nhìn?

    Có phải tất cả con cháu chúng ta rồi sẽ trở nên giàu có như 30 năm nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng hơn 45 lần, hay chúng ta sẽ trở nên nghèo đói, kiệt quệ, bần hàn và vô cảm trên đống của cải đã làm ra, rồi chết như lão nhà giàu hà tiện, mà không phải bởi hà tiện, mà bởi bệnh tật và tâm thần vì nghĩ mọi cách để tích cóp của cải, nhưng quên đi mạng sống, quên đi hạnh phúc, quên đi sức khoẻ, và không biết:

    - An có nghĩa là gì? Làm thế nào để An, và nên An như thế nào?

    Tất cả có thể tìm thấy trong cuốn Trái Đất Chuyển Mình.

    Nguồn: Chị Lê Dung
    Duduconxanh, Clara21FBV thích bài này.

Chia sẻ trang này