Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jan 9, 2025.

8407 người đang online, trong đó có 296 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,788
    - Ký ức .
    Một vài bạn tôi, quân ngũ xong mới học đại học.
    Người của quân đội, phải chăng thường có năng lượng và tinh thần hài hước hơn so với chúng ta?
    Có lẽ 02 môi trường mà chúng ta dễ tiếp cận nhất với những mẫu chuyện cười, những bài hát nhại lời, ấy là : Sinh viên và bộ đội ?
    Bạn tôi hát cho bọn tôi nghe lời nhại của bài Bước Chân Trên Dãy Trường Sơn như sau, Cta theo giai điệu mà hát theo lời dưới đây xem nó dễ thương và đáng yêu đến đâu, nhé ! @};-@};-@};-
    " Ta là con của bố ta và mẹ ta
    Nhớ nhà thì ta cứ ta xù
    Ta không cần ô tô, không cần ba lô, không cần lương khô
    Ta về với bố ăn Ngô còn hơn
    Nếu đứa nào có biết, đứa nào có thấy thì đừng có mét
    Ta đi theo lối nhỏ là lối an toàn ...".:D:D:D:x
    ****
  2. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 16, 2021
    Likes Received:
    29,976
    Em có 2 ông bố
    Ông bố em thì đánh từ trận Điện Biên phủ (bị thương ở trận này) đến cả trận cuối giải phóng Sài Gòn
    Ông bố vợ thì chỉ đánh mỹ cũng đến tận trận cuối Sài Gòn
    May các cụ chỉ bị thương trong suốt cả mấy chục năm chiến đấu
    Những ngày này muốn đưa các cụ vào thăm lại SG mà các cụ ngại đi tiếc quá:)
    %%-%%-%%-@};-@};-@};- Chúc mừng 50 năm thống nhất đất nước !
    Last edited: Apr 26, 2025
    KeolacChe, pndstock, hainq470 and 5 others like this.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,975
    Nếu ai gọi tôi là thằng.
    Tôi nhớ lại thời tung tăng.
    Có cái thằng và con nhỏ.
    Chơi trốn tìm ngôi sao băng.

    Nếu ai gọi tôi bằng mầy.
    Tôi nghe thấy ở đâu đây.
    Những ngày mầy tao bè bạn.
    Nhảy lò cò với nhảy dây…

    By lâm xuân thi
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,975
    Cụ @100k già phết nhẩy

    Oánh pháp 1954 thắng trận thì các cụ non nhất giờ cũng 9x rồi

    2 cụ bộ đội thì con cháu tha hồ ngay ngắn
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,119
    Bọi bằng Cu thì sao Cụ?
    Thí dụ, Cu Già, Cu Cụ Già...
    Thì làm thơ sao? kaka
    100k likes this.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,119
    Cũng Hok hẳn. Màu dòng máu Việt nó thế. Hài Hước là Tập Tính của Rồng
    chibong2020 likes this.
  7. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 16, 2021
    Likes Received:
    29,976
    Tui thì con út ít, lại đẻ thêm nên cũng chưa đến nỗi già lắm:D
    Ka ka ngày xưa cả đám ac ăn đòn suốt:D, mỗi mình bé thì ít bị:D
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    180,486
    Ha ha ... anh sv và là cựu bộ đội này đúng là có óc khôi hài vui tính khi chế lời rất vui và đúng điệu theo nhạc .:D
    BY đồng ý với cụ chủ là ở VN thì sv môi trường sv và bộ đội là hai môi trường vô tư hồn nhiên , vui tính nên dễ có những mẩu chuyện vui và nhiều trò "sáng tạo " rất dễ thương ạ .

    Công nhận CMVN quá giỏi . Bảo sao có thể chiến thắng mọi quân xâm lược , ấy là sự kết hợp sức mạnh tổng hợp của toàn dân trên mọi mặt trận mà trong đó thơ văn , văn hóa văn nghệ là một trong những mặt trận tưởng đâu không tiếng súng nhưng lại như những viên đạn mũi tên bắn thẳng vào trái tim và tâm hồn con người , khơi dậy lý tưởng sống , lòng yêu nước , tinh thần chiến đấu quật cường vì tự hào dân tộc ... là nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn không gì sánh bằng để có thể vượt qua mọi hy sinh gian khổ .
    Bảo sao một thời bao thanh niên miền Bắc hăng hái tranh nhau nộp đơn đăng ký để lên đường vào Nam chiến đấu chống Mỹ cứu nước không ngại gian khổ hy sinh vì lý tưởng . Bảo sao bộ đội VN có thể vận chuyển vũ khí hạng nặng hàng bao tấn như pháo ( có những khẩu pháo được tháo rời từng bộ phận ra để mang vác qua cả dãy trường sơn hàng mấy tháng trời ) , bảo sao bao cô gái thanh niên xung phong chân yếu tay mềm nhưng lại ngày đêm mở đường , tải đạn , mang vác cả bao tải lương thực đến 50- 70 kí lô băng đèo vượt suối ( cô của em là thanh niên xung phong thời bấy giờ kể lại :D) ..

    Hỏi sức mạnh nào giúp họ và vì sao VN ta đã chiến thắng tất cả quân xâm lược trong suốt mấy ngàn năm ???!!!
    Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình . Vưng , chính là nó ạ :D . Chỉ có những gì là chính nghĩa và xuất phát từ trái tim mới khởi nguồn mọi động lực , ý chí và khí thế , tinh thần dân tộc với tình yêu đất nước quê hương son sắt .

    Bài Bước Chân Trên Đỉnh Truờng Sơn là một trong những bản hùng ca được các nhạc sĩ sáng tác trong cuộc chiến thật hay . BY nghe giữa SG mà cũng muốn đi ngay vượt dãy Trường Sơn như bao thanh niên miền Bắc thời bấy giờ nè :D

    Có thể nói trong lòng nhân dân VN thì hình ảnh anh bộ đội cụ. Hồ thật đẹp , từ thời chiến đến thời bình khi họ luôn xung phong trên mọi mặt trận như thời covid và bão lụt , cũng như khó có nơi nào trên TG lại có nhiều bài ca về người lính như ở VN khi những người chiến sĩ ấy chiến đấu và hy sinh vì mục đích và lý tưởng chính nghĩa và cao cả ,đó là bảo vệ đất nước quê hương .

    Và ngay cả trong thời bình thì khúc quân hành ấy sẽ vẫn vang mãi khi nhiệm vụ bảo vệ độc lập tự do dân tộc song hành cùng nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước quê hương luôn còn mãi mãi ..,

    Dù rằng đời ta thích hoa hồng .
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng .
    Ta yêu sao làng quê non nước mình
    Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca ..


    Ôi nghe mới lãng mạn làm sao :D , và dẫu trong thời bình ( nhạc sĩ Diệp Minh Tuyển sáng tác năm 1984) thì khúc quân hành vẫn mãi ngân vang mãi trong trái tim tuổi trẻ VN qua bao thế hệ , và họ luôn sẵn sàng để trở thành người lính khi có quân thù ...

    Last edited: Apr 26, 2025
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,975
    Nhiễm sán sẽ triệt tiêu hài hước, thực tế và khoa học đã chứng minh, không troll
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,975

Share This Page